1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ha Noi's men sent Hai Phong's girl

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi nguoiVietNamanhhung, 08/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conank7

    conank7 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Lúc bạn ý tựa đầu vào vai bạn ngủ chắc buồn ngủ quá nên ngủ gật nhưng lúc tỉnh dậy thì sao Bạn ấy không cám ơn à. Cái bạn ý cũng vô tư, vô tâm thật.
    Hay bạn ấy cố tình bật đèn xanh Thế thì đau đầu thật rồi đấy
  2. nguoiVietNamanhhung

    nguoiVietNamanhhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    mẹ ui, chuyện tình cảm 2 người kia sao ko lập topic riêng lại nhảy vào tranh chấp đất đai với tui làm chi vậy? ặc ặc
  3. ntt252

    ntt252 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ nhìn nhận lại thì thấy thế nhưng lúc ở trong hoàn cảnh đó mới thấy khó bạn à, chẳng đứa nào dám nói câu nào cả, lúc xuống tày mình định chụp 1 kiểu ảnh để sau này còn có cái về bạn ấy nhưng cũng không giám nữa.
    Nhờ bác chủ topic chút, mình chưa lập topic riêng vì muốn xem mọi người phản ứng thế nào, nếu mọi người ủng hộ nhất định mình sẽ lập topic riêng. Thanks bác nhiều
  4. nguoiVietNamanhhung

    nguoiVietNamanhhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    bó tay với bác này. Thui thì việc em tạm dừng, hì, mời bác dùng topic ít ngày.
  5. ntt252

    ntt252 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Thanks bác nhiều!
    Em quản lý cái topic này thay bác vậy?
  6. 8xcool_hp107

    8xcool_hp107 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    1.840
    Đã được thích:
    0
    chị Duơng.......dạo này ăn nhìu ớt hay soa mà nói tiếng thổ cư dân tộc à.......đọc bài chị méo cả mồm.........hihihii
    anh nào làm quen với chị em thì vui nhá.........chị em gái quê hiền lành vô đối.............đúng chất gái quê lun
  7. 8xcool_hp107

    8xcool_hp107 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    1.840
    Đã được thích:
    0
    oài cái anh ji....ji..........mà có câu chuyện trên tàu ý........sao mà nhát thế anh.............hay lúc đấy tim đập chân run ..........mồm ngậm hột thị rùi hay sao mà ko dám hỏi tên chị ngủ gật ấy............mà xuống tàu ko nỡ chụp ảnh ng ta từ xa.....để bi jo ngồi tiếc ngẩn ngơ ra thế............hihihii
    Biển người mênh mông tìm đâu cho thấy
    ............Có duyên an phận ắt gặp nguời quen..............
    Chúc anh sớm tìm được chị ấy .............nhá:D
  8. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Có 1 hôm cũng lâu lâu rồi mình ra Ga chơi, tự dưng có con bé lẩm nhẩm 1 mình , mình ko hiểu nên tò mò thò cái mũi vào xem tình hình thế giới ra sao thì nghe được loáng thoáng là: Miẹ , mãi mới vớ được con gà béo thì lại tuột mất , thằng này chắc dân HN , mình gục đầu lên vai nó mà nó ko hỏi tên tuổi , bực cả mình , đúng là 1 ngày Hãm L... , về nhà ngủ cho khoẻ , mai ra đường mà gặp thằng này chắc chửi chết kụ nó cho đỡ hãm !
    Hix, em nghe đến đấy sợ quá làm 1 lèo về nhà , lên giường đắp chăn rồi mà vẫn tim đập chân run :(

  9. lanhtudu

    lanhtudu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.430
    Đã được thích:
    58
    vô đối là đây
  10. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Bác có thể viết truyện "chuyện tình trên tàu" được rồi í,hoặc viết "Chuyến tàu HP thương nhớ".
    Mà cái bạn đi cùng bác chắc là phải mệt lắm vì mới ngủ được trên chuyến tàu ấy ấy nhở,ông anh em lên HN bằng tàu xong ,đi có hơn 2 tiếng đồng hồ mà ông ấy ở HN ông ấy chửi vài ngày vẫn không dứt câu chuyện vì cái sự ồn ào éo chịu được của tàu làm ông ấy ong hết cả đầu suốt mấy hôm .
    Bây giờ bác muốn tìm cô í cũng đâu có khó,in câu chuyện của bác ra giấy,dán ở cửa ga tàu,dưới đề thêm hàng chữ."Hôm bạn ngủ gật dựa vào vai tớ làm tớ bị nhiễm độc,nay bạn ở đâu xin cho tớ tí thuốc giải" hay đại loại như thế,kiểu j chả tìm được.
    Em quên ,bài của bác nên thay từ "giám" bằng từ "dám" đi,em đọc cứ thấy không quen thế nào ấy.
    Mà dân HN nhát như bác có vẻ khó tin nhở
    Được hongkong_girl sửa chữa / chuyển vào 12:46 ngày 20/09/2008

Chia sẻ trang này