1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạ ơi sao nhớ thế!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Meo-meo, 29/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Meo-meo

    Meo-meo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    1
    Hạ ơi sao nhớ thế!

    Lâu lắm mới có hôm mình ra đường sớm như hôm nay - 5 h sáng. Trời vẫn mờ tối, gió lành lạnh dù là đang mùa hè. Đường vắng ngắt, thỉnh thoang có vài người chạy bộ tập thể dục, vài người buôn bán sớm phóng vù xe máy qua mình. Không gian tĩnh lặng, đặc quánh trong mùi hoa dâu da xoan nồng nồng. Sao người ta lại gọi đây là cây dâu da xoan nhỉ? Y hệt cái cảm giác của mình khi bất chợt một hôm về muộn gặp mùi thơm đến ngộp thở của hoa da hương, mình bất chợt hiểu được rằng tại sao nhạc sỹ Phú Quang có câu "Không gian dạ hương sâu thẳm" trong một bài hát của mình. Mùi thơm của hoa dâu da làm mình cảm thấy chóng mặt và khó thở - mình lại muốn thoát ra khỏi cái ràng buộc của cuộc sống hàng ngày, muốn được tự do đứng ở đâu đó một mình trong cái mênh mông vắng lặng như ở biển!!!

    Có tiếng ve râm ran trên những cây xà cừ cổ thụ ven đường gợi nhắc cho mình biết rằng mùa hè đang đến gần lắm. Bằng lăng đã tím ngắt trên những con đường mình đi làm về. Nhìn hoa bằng lăng, mình cũng có cảm giác rằng nó có gì đó mong manh lắm, cánh tím mỏng dính cắm trên những cái đaif hoa to đ ùng - một sự tương phản kỳ cục -mình có cảm giác rằng mình ghét những điều tương phản như vậy, chẳng hiểu tại sao!!! Lác đác cũng đã có những góc đường đỏ rực màu phượng. Nhớ lại mấy năm trước mình cùng một thằng nhóc con một cô ở cơ quan bố trốn khỏi đoàn đi ăn uống và tham quan đảo để đi lang thang trên đường rực màu hoa phượng trên bãi biển Đồ Sơn. Màu đỏ rực của hoa phượng để lại trong mình thật nhiều kỳ niệm. Xao xuyến những buổi chiều hè đạp xe đi học thêm cùng bạn dọc đường Lý Thường Kiệt, những buổi trốn học ở trường ngồi với lũ quỉ sứ ở Công viên Thủ Lệ, góp tiền cùng ăn kèm rồi kiếm cách nịnh nọt một anh chàng Don Joan nào đó trèo lên cây hái phượng, mới thế mà đã thật xa......

    Mình thèm được trở về cái ngày xưa quá!

    Meo-meo



    Được sửa chữa bởi - gungcay vào 03/06/2002 16:57
  2. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Viet hay that,rat xuc dong ma lai nhe nhang.Come on,please.
  3. dragon231

    dragon231 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, thêm tý cảm xúc về mùa hạ nào....
    Nhớ nhà quá

    Bất Chợt ...
    Bất chợt bên đường một chiếc lá rơi
    Đôi cánh **** chập chờn theo tiếng gọi
    Hè đã về phượng hồng rơi ngập lối
    Cơn mưa phùn chợt thương nhớ xa xôi ...
    Giở lưu bút, bất chợt hè rực lửa
    Đây sân trường, đây cửa lớp ngày xưa
    Nét phấn trắng, bảng đen còn đọng lại
    Bất chợt buồn ... rơi bụi phấn lưa thưa ...
    Bất chợt tiếng ve ... gọi mùa hạ nhớ
    Cành bằng lăng tim tím giữa ngày mơ
    Tà áo em vẫy đùa hè rực nắng
    Bất chợt hồn ... vương vấn nón bài thơ
    Rồi kí ức đọng giữa cành phượng đỏ
    Gió khẽ lay ...rơi xuống hóa thành mưa
    Màu áo trắng tuổi học trò năm đó
    Chợt nghẹn ngào ...mưa đã ướt hay chưa ...?
    Bồ câu trắng

    Tôi đã yêu và đã từng đau khổ
    Nhưng tôi tin hạnh phúc ở đời
    Tôi trân trọng cuộc đời trân trọng lắm
    Có lẽ nào đời chật hẹp với riêng tôi?
  4. desert-rose

    desert-rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    tôi gửi lại 1 thời mơ mộng nhất
    cái thời thương & nhớ cứ đan cài
    rung cảm lắm nhưng nào đâu dám nói
    để phập phồng hồi hộp trái tim ai
    và tất cả bây giờ là kỉ niệm
    xin cảm ơn nỗi buồn , cảm ơn cả niềm vui
    biết thế nào cuối cùng rồi vẫn nhớ
    nên tôi cầm khát vọng để chia tay...
    hoa hồng chỉ đẹp khi dầm trong sương sớm,tình yêu chỉ đẹp khi dầm trong nước mắt
  5. Meo-meo

    Meo-meo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    1
    Mọi người làm thơ hay thế, up tiếp thơ lên đi mọi người ơi!
    I really enjoy it!
    Meo-meo
  6. dragon231

    dragon231 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Mùa hạ cuối
    Rồi cũng biết rằng hạ về bên cửa
    Chùm phượng mang áo đỏ cháy ngang trời
    Gã tóc ngắn chẳng hồn nhiên được nữa
    Cô bạn nhìn tư lự đám mây trôi
    Vẫn cái lối của học trò cuối cấp
    Bài thi mang chắp cánh những nụ cười
    Cái liếc mắt giữa giờ thành ngọng nghịu
    Xao xuyến nào giấu một cái bĩu môi...
    Lời phấn trắng thầy cô chừng hối hả
    Ve thì kêu vô nghĩa mấy tầng vòm
    Sân trường đếm những bước đi vội vã
    Cơn mưa nào thức dậy một chiều hôm
    Và dấm dúi những hộc bàn, ngăn cặp
    Trái me chua về nhắc chuyện hai người
    Khung cửa cũ nắng hồng như màu mắt
    Góc lớp mình khúc khích chuyện buồn vui
    Rồi lưu bút chứa chan lời đầu hạ
    Chuyền tay nhau cho hết những giận hờn
    Có ai đứng so vai ngoài cửa lớp
    Mắt bạn nhìn vời vợi bỗng trong hơn
    Tay len lén ôm vào lòng chiếc cặp
    Ai dối lòng...lời đề tặng hôm qua
    Muốn keo kiệt giữ bài thơ mười tám
    Ngốc nghếch ơi, hạ cuối rồi mà...
    Và đỏ thắm những chân trời rạo rực
    Phượng tô hồng cho những ước mơ
    Ta không biết nói gì đây, thôi để:
    "Xa cách ngày mai xin được khóc bây giờ"..
    NTL

    Tôi đã yêu và đã từng đau khổ
    Nhưng tôi tin hạnh phúc ở đời
    Tôi trân trọng cuộc đời trân trọng lắm
    Có lẽ nào đời chật hẹp với riêng tôi?
  7. hoatrangnguyen

    hoatrangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Bai` viet cua ban rat kha , do la` cam xuc rieng cua moi nguoi ` ma` khong phai ai cung co the viet ra duoc , toi nghi rang nhung cam xuc bat chot kia khong rieng gi` ban ma` ai cung doi lan` da trai qua .
    Tuy nhien toi cam thay co gi` do hoi roi giua 2 khong gian rieng re , nhung toi tran trong tinh` cam cua ban .
    PhạmĐứcDũng
  8. cat_hp

    cat_hp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người nói họ yêu hoa hồng nhất
    Yêu vẻ kiêu sa yêu tên gọi nữ hoàng
    Mà sao tôi lại yêu màu phượng vĩ
    Yêu màu hoa trong mỗi độ hè sang
    Những ngày hè oi ả tiếng ve ran
    Một mình tôi trên con đường ngập nắng
    Nhớ ngày nào áo trắng thật trinh nguyên


    Mùa hạ ơi xin giấu dùm tôi nỗi buồn .Mối tình đầu ngày nào vẫn còn âm ỉ nơi trái tim tôi để lại trong tôi một kỉ niệm buồn.Hỏi có mấy ai quên được cái thủa trèo cây hái phượng, cai thủa ma trốn học đi chơi .Xin đừng quên mà hãy ghi nhớ mãi trong tim mình bạn sẽ thấy mình không hề phải tiếc nuối tuổi học trò
    [blue]
    hieu
  9. dragon231

    dragon231 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Mùa hạ
    Không phải sự đợi chờ đằng đẵng của mùa đông đã làm cho cây gạo ở bến sông làng bật nở hoa. Mùa đông, mùa xuân với những ngày dài ẩm ướt đã làm cho cây gạo không đợi được tới mùa hạ. Hoa Gạo tháng ba, hoa Vông tháng tư. Màu đỏ chót vót của loài hoa này đã làm cho khung trời đột ngột thay đổi. Sự lạ lẫm của sắc hoa đỏ rói nở vọi trên nên trời xanh ngút, dọi sắc hồng rực rỡ xuống khoảng không gian xanh biếc của lá, của cây đã là lời thì thầm của mùa hạ. Là sự thú nhận khao khát của tạo hoá trong phút giao mùa kỳ lạ này.
    Tháng năm. Khung trời đã rực rỡ nắng, rực rỡ lá với muôn màu sắc kỳ thú và diệu vợi. Bầu trời trở nên xanh hơn, sâu hơn và bao la hơn. Gió khoáng đạt chạy đua nhau ồn ào trong vòm trời ấy. Tháng năm, mùa hạ chớm dội lửa xuống mặt đất. Ngõ làng hoa Dẻ ửng chín toả hương thơm ngọt. Mùi hương lẩn quất trong nón lá của chị ra đồng, trong túi áo bạn khi tới lớp, gian díu thơm. Mùa hạ, sắc hồng của phượng vĩ nơi sân trường gợi nhắc một mùa thi, mọt mùa chia tay của tuổi học trò. Những cánh phượng đỏ tươi như ẩn chứa những lời thì thầm của kỷ niệm. Lời thì thầm níu hồn bạn trẻ bâng khuâng trước ngưỡng cửa cuộc đời. Màu dỏ của hoa gạo, của hoa Vông vang, hay của Phượng vĩ thì đều mang một thông điệp của mùa hè. Mùa hè cấp tập và vội vã bởi những bận rộn thi cử, những âu lo và dự định mới. Bởi thế hạ bao giờ cũng nóng bỏng, cũng quyết liệt, và đầy ắp sự xáo trộn trong hồn người.
    Tháng năm. Sự mở đầu kỳ thú cho một khung trời đầy nhạc ve. Nắng xuống đường, tóc gió buộc vắt vẻo sau đôi má ửng hồng của nắng. Bằng lăng e ấp nụ. Những chấm nhỏ nhoi run run tím giống như sự trái tính của mùa hạ. Màu tím dịu mát của loài hoa nở về mùa hạ ấy, phải chăng tạo hoá đã kỳ công để làm dịu bớt sự nóng bỏng và quyết liệt của mùa hè.
    Tháng năm. Sự hội tụ của chia ly. Những giọt nước mắt giữ kỷ niệm sẽ còn mãi trong trang sách học trò, trong một khung trời tuổi thơ đây ắp sắc đỏ của Phượng vĩ...
    Bạn thấy không? Mùa hạ dang đến gần, cả bạn cũng đang ửng chín trong mùa nắng, trong sự biến đổi kỳ lạ của tạo hoá...

    NB

    Tôi đã yêu và đã từng đau khổ
    Nhưng tôi tin hạnh phúc ở đời
    Tôi trân trọng cuộc đời trân trọng lắm
    Có lẽ nào đời chật hẹp với riêng tôi?
  10. tinhyeubatdiet

    tinhyeubatdiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mùa hạ ơi !!!!!!!!!!
    Đã qua hết ba mùa hoa phượng mà tôi không thấy buồnm là gì nữa ,vì bây giờ tôi ko còn phải đi học nữa nên tôi cũng ko cảm thấy gì hết , nhưng mỗi khi nghe nói mùa hạ sang thì lòng tôi lại thấy nao nao các bạn ah . Mình nhớ sân trường nhớ áo trắng tung bay trong gió ,nhớ những buổi ôn bài trong lớp ,những bài kiểm tra ,và nhiều nhiều nữa ...... tấc cả sống mãi trong tôi ,một thời không thể nào quên được ,tôi rất nhớ mọi người ,bạn bè ,thầy cô ,...... tôi luôn mơ ước nếu có thể mình sẽ học nữa , tôi muốn mình trở thành một cô giáo dễ thương trong mắt các em đó ,và tôi sẽ cố gắng hết mình vì lý tưởng đó .........
    Thôi mình tạm dừng nhé, vì mùa hạ luôn là mùa buồn nhất của những người không có được mùa hạ đấy !!!
    cô bé nhí nhảnh !!

Chia sẻ trang này