1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạ ơi!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi mongyeulinh88, 18/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mongyeulinh88

    mongyeulinh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Hạ ơi!

    Chạy trên con đường 1A quen thuộc ta lại nhà về nhà giữa cái nắng của ngày hè mới. Qua ngôi Trường cấp III cũ, vắng bóng người chỉ có phương vi cười toe toét nắng & tiếng ve quạc mồm ra kêu, ngập ngừng chẳng dám vào trong.

    Quê mình đã thay đổi nhiều, đường bẩn kinh nhưng vẫn thoảng đâu đây mùi lúa mới.

    Có lẽ mình cũng nên có kế hoạch cho kỳ nghỉ ngơi dịp hè này mới được! Năm ngoài cty phìu cho đi Sầm Sơn sợ chay mất dép. Về Hạ Long chơi nhà bác or về Hải Phòng nhậu chơi với lũ bạn nhỉ nhưng tận gần 20 ngày nữa mới lĩnh lương, chẹp!
  2. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Chú này đúng là đối thủ làm ta lo lắng nhất về nguy cơ "bị mất" món quà của mình. Chú đã đánh đúng vào cái nơi xa xăm của ta rồi đó. Tặng chú bài thơ mà cũng chính là bài hát thứ hai ta phổ nhạc trong tuyển tập của "Những ca khúc không bao giờ xuất bản". Tác giả của bài thơ đã lâu lắm rồi bất chợt không nhớ nổi và bài hát ta đặt cho nó cái tên "Mùa Hạ mưa kỷ niệm". Hôm nay chỉ là thơ thôi khi nào về nếu chú có hứng thú ta không ngại cái giọng khàn khàn của mình mà vừa nhậu vừa hát nó cho chú nghe.
    Mùa Hạ Mưa Kỷ Niệm
    Có bao giờ em nghĩ đến ngày xưa
    Thủa chúng mình như cơn mưa mùa hạ
    Mưa vẫn rơi chẳng kịp khô tàu lá
    Mà bây giờ mình đôi ngả cách xa
    Nếu một lần em trở lại ngày qua
    Hái giùm anh cành hoa bìm nở muộn
    Gom hộ anh hương nhài đêm gió cuốn
    Khung trời xanh ôn kỷ niệm dịu êm.
    Ngoài giảng đường mây vẫn cứ ngủ im
    Nắng mùa hanh mà lòng anh vẫn ướt

    Thu gieo chi những lá vàng gió buốt.
    Hoàng hôn mờ trên mây tím chiều qua
    Có lẽ giờ tôi trong em quá xa
    Một tầm tay trách người xa xưa cũ
    Để mặc cho trái tim mình hờn dỗi
    Với thời gian xanh xao.
    Có bao giờ thu vàng hết gió may
    Nắng ươm mơ đón người xưa trở lại
    Để mùa hạ mưa trong tầm tay với
    Giọt nước đầu đời nóng hổi đến ngàn sau.​
  3. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Tên topic hay quá...
    Hạ ơi!Anh xa em mấy mùa phượng rồi,Mà lòng còn thuơng về người em gái nhỏ miền quê.....
    Hạ về trên cành phượng,trong tiếng ve,1 ồn ào ,1 lặng lẽ.Trong suốt quãng đời học sinh của mình,Đã bao lần bạn mong Hạ?Đã bao lần tiếc nuối khi Hạ qua?Cơn gió vô tình thổi ngang qua vườn chiều vào 1 ngày đầu hạ,Có nhắc cho bạn nhớ đến mùa hạ cuối?Mùa hạ của lưu bút và chia ly?Thuở ấy đẹp không nhỉ?Hạ ngày ấy trong và đầy kỷ niệm phải không?Rồi cuộc sống xô đẩy ta vào dòng xoáy,lâu lắm....ta không còn thấy Hạ trong tâm tưởng,không còn thấy Hạ say đắm như ngày nào.Thảng đôi khi,1 cành phượng vĩ lẻ loi trên cành cũng chỉ làm xao động về 1 ký ức Hạ xưa,Khẽ lắc đầu xua đi kỷ niệm,ta lại lao vào cuộc sống,với những con đường đầy bụi,nắng..và cả tiếng ve.Xin lỗi Hạ xưa,xin lỗi tiếng ve....
  4. duonglong

    duonglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Hè lại về! Giờ chắc chẳng còn mấy người bạn thân thủa học trò hè ấy năm nào trao nhau niềm thương nhớ! Nhớ lúc ngập ngừng khi bạn đưa ta trang lưu bút, ta kô muốn viết lên những dòng nuối tiếc vào trong trang giấy thoảng mùi hoa hạ để bạn biết ta mãi ở bên bạn, nay đã xa thành kỷ niệm~ !
    Trong giờ phút chia tay, tiếng hát ngân nga, ta kìm nén chẳng để ngấn lệ như chúng bạn .... ''... bồ câu câu kô đưa thư hay lòng ai kô dám, bồ câu kô đưa thư ....". Đôi mắt bạn xa xăm, tay vội vàng che mắt biếc để gió hè vờn mái tóc bay bay ....
  5. mongyeulinh88

    mongyeulinh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Chiều về táng cốc bia mát lạnh, tán dóc với thằng bạn thấy sảng khoái hẳn!
    Nhớ tối hè năm nào có thằng bạn dở người đem bia + rượu nếp để " đầu độc" bạn hiền, bị bạn ép uống hết chắc tởm đến già .....
  6. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Ánh nắng vàng vàng của buổi chiều đang hắt trên những tán lá ven rào bên cửa sổ. Màu thời gian như nhạt dần?chầm chậm trôi đi. Hai cái tiếng ?oHạ ơi? đọc lên thấy có chút bồi hồi quện trong tiếng ghita êm ái của bản nhạc Romance. Nó đưa ta trở lại những quãng đời đã xa?xa lắm rồi một thời áo trắng.
    ***********​
    Hè về trên những cành Phượng vĩ, kỷ niệm e ấp, ngập ngừng chỉ ngủ yên trong những trang nhật ký còn thơm mùi mực.
    Trên cành phượng vĩ
    Một cánh **** ngủ quên
    Trong lòng mắt huyền
    Một tình yêu giữ kín
    Em ngồi nghe kỷ niệm
    Nhặt đôi cánh phượng hồng
    Ép vào trong trang sách
    Gọi thầm tên hạ ơi.
    Anh bạn tôi cất tiếng hát bằng chất giọng khá cảm xúc làm cho tôi cũng bị cuốn hút theo anh. Mùa hè tới báo hiệu một sự chia tay, tạm biệt mái trường thân yêu, Thầy Cô bạn bè và biết bao kỷ niệm.
    Hạ ơi khi xa trường yêu dấu
    Là xa bao nhiêu thầy cô
    Ngày mai bâng khuâng bước qua đường
    Tìm đâu nơi đây những vui buồn
    Luyến lưu hạ ơi.
    Đoạn điệp khúc anh hát say sưa trong trẻo:
    Hạ ơi gieo chi niềm thương nhớ
    Ngày xanh đang xanh bao mộng mơ
    Bài thơ ai trao nhau cuối sân trường
    Để cho ai kia những ngập ngừng
    Có hay hạ ơi?..
    Tiếng đàn anh đã dừng một hồi rồi mà tôi vẫn thấy lòng còn nao nao.
    Được havalo sửa chữa / chuyển vào 14:12 ngày 19/06/2005
  7. mongyeulinh88

    mongyeulinh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè nhưng hôm nay cũng không nóng lắm! Buổi sáng thấy nóng ruột lạ kỳ, thử vào YM thì hoá ra người ta xuất hiện - một sự kiện đấy! Giá hôm nay đừng mưa như đêm mấy hôm trước, mà mưa cũng được nhưng phải trước lúc ra về, nhưng phải "nịnh" người ta cái đã, hè hè hè ...
  8. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    TưặỏằYng topic cỏằĐa cô bâ nào 'ó cĂch tuỏằ.i cỏằĐa mơnh ngót ngât 1 chỏằƠc cặĂ 'ỏƠy, hoĂ ra bặỏằ>c chÂn vào gỏãp toàn cĂc chàng vfn sâ, thi sâ. Chà, nghe nhặ có tiỏng nhỏĂt cỏƠt lên trong topic. Mạa hă bÂy giỏằ chỏng còn mỏƠy 'Ăng yêu. Có ngặỏằi vỏôn yêu 'ặỏằÊc mạa hă, chỏc tÂm hỏằ"n phiêu bỏằ"ng, có nhiỏằu 'iỏằu thú vỏằc gơ mơnh có chút thỏằi gian 'ỏằf viỏt mỏằTt bỏằâc thặ tơnh trong mạa hă này
  9. nguyenphuong5

    nguyenphuong5 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Hạ ơi, sao nóng quá hạ ơi
  10. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Fukuoka ?" Hạ về
    (Phần mở đầu)​
    Một ngày mới của những công việc đã được liệt kê đang dần khép lại. Cuốn Note book lại thêm những dòng chữ quen thuộc nhưng chẳng thể nào thiếu được với một kẻ cặm cụi thầm lặng.
    23/06/2005​
    - A and B samples were sintered at 950 oC for 48h:
    + Time start: 14h
    + Temperature increment: 200 oC / 1h
    - C was cut into rectangular shape (5mm x 6mm x 10mm, density 4.56 g/cm3) for S(T), R(T) and Hall effect measurements.
    ??????????????????????????????????.
    Press cái Button OK, thở một cái nhẹ nhõm mình lại có những phút nhâm nhi chút thi vị cuộc đời. Mùa này Fukuoka đã vào hè, cái nắng tuy không chói chang gay gắt. Nhưng cũng đủ để người ta cảm nhận thấy không khí một mùa hè sôi động. Nhịp sống như đang có ai hối thúc, giục giã. Thôi hãy thương lấy cái đầu nhỏ bé của mình đừng bắt nó chứa đựng quá nhiều những dự định đã và sẽ đặt tên. Dành vài phút để gửi gắm đôi dòng vào KBC ?" nơi ta tìm thấy chút cảm giác thân thương một hình bóng quê nhà.

    Fukuoka! Vậy là ta đã gắn bó với ngươi mùa hè thứ hai rồi đó. Nhịp thời gian dường như ta đang cảm nhận từng ngày thấy nó trôi qua. Phía trước đang hiện dần một chỗ dừng chân để có dịp ngó lại một chặng đường dài. Nhưng xa hơn lại là một chân trời mới.

Chia sẻ trang này