1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạ ơi!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi mongyeulinh88, 18/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mongyeulinh88

    mongyeulinh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Mây có bay về phương ấy không?
    Bay ngang cửa sổ ngó vô phòng
    Nếu mà "người ấy" đang ngồi học
    Hãy nhắn dùm ta - chúc thành công!
  2. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    nói đến Hạ tự dưng nhớ bài Hạ trắng của Trịnh Công Sơn được Mạnh Tuấn chơi saxophone không lời.
    dạo này chuyển thể sang thích nghe Jazz, hay đến lạ, chắc hợp với cảnh hè và cảm xúc hè.
    sắp đến 1 ngày thật buồn, cũng là 1 ngày hè, ngày 12/8.
    năm ngoái thì đó là 1 ngày vui không kể xiết nhưng năm nay lại khác như người ta thường nói không có ngày nào giống như ngày nào vậy.
    Nhớ?Quên?Buồn?Vui?
    Trời đang mưa khá to, thấy nhớ 1 người,à không,nếu tính Roby thì là 2 lận.
    dạo này tâm trạng khá tệ
    quyết định đi off với mọi người tự dưng cảm thấy là lạ, chắc nhớ lại những lần từng đi off tưng bừng với các box trong những năm trước. Không biết sẽ như thế nào nhỉ?
    thấy muốn gặp Ross và nói chuyện với Ross thui nhưng khó lắm,chắc lão hổng biết mình post bài này đâu.
    Béo à!Hè rùi nhớ về nhanh nha,tuần này mọi người về đấy, đi chơi nha
    hè,nghỉ ngơi thôi!!!!!!!!!!
  3. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Hạ ! Vẫn rất yêu mùa hạ dẫu biết đó là mùa của nóng bức.
    Yêu lắm hạ ơi! Yêu những trưa hè đạp xe vòng vòng qua những con đường nở đầy hoa phượng đỏ rực. Yêu những cơn mưa bất chợt đến rồi bất chợt đi để lại sau đó là những cảm xúc chẳng thể nào có thể quên............
    Chiều nay là có thể có mặt ở nhà rồi, tối có thể lòng vòng qua hết những con đường nở đầy hoa Bằng Lăng và Điệp vàng, vốn rất ghét màu vàng nhưng sao lại ko thể ko ngắm nhìn những đoá Điệp vàng ......... Phải chăng tất cả những điều đó vốn là những điều làm nên mùa hè mag mình luôn yêu thích
  4. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Sau lưng Mùa Hạ cũ
    Và lại đến cái mùa hoa phượng đỏ
    Kỷ niệm ơi chìm khuất ở nơi nào
    Tiếng ve vỡ ra trăm nghìn mảnh nhớ
    Em không về nhận một tháng năm sao !
    Dành cả đấy cho em - dành cả đấy
    Anh gom mây ngũ sắc bọc thơ tình
    Em nhón gót cho thời gian tụ lại
    Tay học trò giọt mực rớt lem xanh
    Dành cả đấy cho em - dành cả đấy
    Nguyên cơn mưa không thiếu hạt nào
    Mắt mùa hạ trong veo nhìn thấu đáy
    Nở phập phồng bóng nước tán me chao
    Dành cả đấy cho em - dành cả đấy
    Mượn thời gian hăm mốt tuổi, anh đền
    Để mùa hạ nắng mưa là trai gái
    Phượng cũng từng hồi hộp lúc kêu tên !
    Và lại nhớ vòm trời hoa phượng cũ
    Khép rưng rưng mùa hạ giữa tay cầm
    Cửa lớp mở với một người trong đó
    Vẽ lên bàn và hát những lời câm
    Ai bảo nhớ, bảo dành cho em hết
    Anh tìm em mắt cứ nhóng lên trời
    Câu thơ viết tan vào mây ngũ sắc
    Cuối sân trường vô vọng xác xe rơi
    (ST)
  5. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Chẳng rõ từ bao giờ,Mùa đông lại trở nên xa vời đến vậy,Ngần ấy năm trời,quanh ta là Hạ,là hừng hực nóng,hừng hực tranh đấu,hừng hực nhớ.Nhớ mùa đông ngoài Bắc,Nhớ bàn tay ấm trong lạnh mùa đông...Vậy mà chỉ có Hạ,Quen nhau đến nỗi ta vô tình không nhận ra Hạ thân thiết với ta đến thế,Có lỗi vì đã mơ về mùa Đông khi Hạ mới sang...Hạ nhỉ
    Nghe từng hạt mưa rơi
    Nhẹ nhàng trong kẽ lá
    Như tiếng ru mùa hạ
    ủ ấp vòm me xanh
    Nghe giọt nắng hiền lành
    Khẽ cựa mình thức dậy
    Bình minh như chợt thấy
    Phủ một màu tươi non
    Nghe gió hoà từng cơn
    Thì thầm qua khe cửa
    Chợt bừng trong nỗi nhớ
    Nghe mùa hè chớm sang.​
  6. mongyeulinh88

    mongyeulinh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Mắt em buồn giữa trời xa
    Mi cong phố dựng nhạt nhòa mưa rơi
    Ngôi sao ướt sũng ngang trời
    Chiều hôm lặng một bóng người ngùi trông.
    Anh đi tít tắp dặm hồng
    Bỏ quên xác phượng nhói lòng hạ xưa .
    Uyển Nhi
  7. caballo78

    caballo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Năm tớ 9 tuổi, đã bắt đầu biết mơ tưởng đến gái
    Một buổi sáng thu, khi Hạ vừa qua, đi ra hàng làm bát tiết canh chợt nghe:
    - Hạ ơi! Đi đâu vậy con.
    - Dạ, con sang nhà chú Bảy coi phim.
    Tiếng đáp của một người con gái mới ngọt ngào, trong trẻo, tinh khiết và mượt mà lạ thường làm sao. Trong đầu tớ chợt hiện lên một hình bóng thướt tha.
    Ngoái cổ lại thì vừa lúc Hạ tới. Một thân hình khoảng 80 ký nhẹ nhàng lướt qua, hợp với khuôn mặt đầy chứng cá, đi cùng là một giọng oanh vàng:
    - Ba cứ qua bà Tâm nấu nướng trước đi, đến trưa con qua ăn sau.
    Ấn tượng về Hạ là thế đấy. Từ đó đến tận giờ tớ tởn Hạ.
  8. pls_dance_again

    pls_dance_again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Đường Ngô Quyền chìm mình trong nắng hạ. Thấy thiếu vắng bóng bạn hiền, cụm ly hoành tráng ngày hè năm nào. Em gái nhỏ vuốt ve từng cánh phượng rơi còn tươi hồng, tủm tỉm cười nheo mắt pha chút dỗi hờn " ... ai à ...", "... Àh,...".
    "... người tình ơi em nhớ anh nhiều ... lắm ...", "... những đêm tay trắng tay anh nhớ em nhiều hơn ... khà khà khà ...", " ... hi'' hi'' hi'' ... ở quê anh giờ như thế nào nhỉ? ...""... sắp gặt xong rồi, trời nắng tuy nóng nhưng còn đỡ, mưa thì khổ thật ..."" ... hì, năm sau cho em thử nha ...""... hì! ..".
    Quê hương mình thật đẹp! Nhớ ánh chiều hoàng hôn buông xuống dòng sông quan họ, nhuộm dáng trẻ chăn trâu trên triền đê quen thuộc. Tiếng chuông chùa bên sông đổ vào chiều bất tận, sâu thẳm trong ai hai tiếng "Quê Hương"!
  9. mongyeulinh88

    mongyeulinh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Sáng ngủ dậy thấy tiết trời man mát mà vô tâm chẳng nghĩ sẽ mưa nên bị dính đạn đầy mình.
    Sao mãi trời kô tạnh? kô tạnh có khi sẽ tuyệt hơn ... đến tối cũng được!? Mưa làm lòng thật sảng khoái ... có đôi lúc lại có thể tìm thấy sự thanh bình khi ngắm trời mưa ...

Chia sẻ trang này