1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Tây đạo Nhạc (Cạnh tranh gay gắt với Hà Tây Ngoại Truyện đây) :D

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi _anh_yeu, 19/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Hà Tây đạo Nhạc (Cạnh tranh gay gắt với Hà Tây Ngoại Truyện đây) :D

    Luật chơi đơn giản:

    Vui vẻ, trẻ trung, lành mạnh và dí dỏm là tiêu chí của topic này.

    Đã xuyên tạc nay còn xuyên tạc hơn cũng là tiêu chí của topic này.

    Bắt chước thì không phải bắt chước, nhưng giống như Ngoại Truyện các nhân vật được kể đến trong các bài hát (bên kia là truyện cười, bên này là bài hát) phải là thành viên của TTVNOL (ưu tiên cho Hà Tây)

    Các bài hát "được" xuyên văn tạc nên là các bài hát vui vẻ!

    Để minh họa rõ hơn, xin mở màn nhé:

    Ka-chiu-sa


    Một ngày on-lai, Thành "chát" với với em người "Tây Hà".
    Lòng chàng bâng khuâng, chẳng biết cô em này thế nào?
    Vì thế nên hắn hay đi ọp-lai cùng "bóc" nhà
    Ká-ra-ồ-kê, Hà Tây hát vang lừng.


    chẹp chẹp chẹp... nhạc dạo đê

    Rồi ngày không mưa, Thành nói tiếng yêu cùng cô nàng
    Lòng nàng lâng lâng, vì đã thấy yêu từ lâu rồi
    Tình đã say giữa em Thu và anh Thành
    Tính tang là yêu, và yêu đến tận bây giờ


    Nhạc tiếp đê....
  2. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    xin chia buồn với bác anh yêu,topíc này bác mở hàng bằng bài hát về em gái buồn nghĩa là báo điềm buồn rùi.chẳng có thêm 1 bài viết nào cả.đáng ra muốn viết về em gái buồn bác phải để dành đến mấy bài nữa.hình như em gái chưa mang may mắn đến cho 1 ai cả đâu.
  3. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Chẳng là bên Hà Tây Ngoại Truyện có những bài viết về ruộng đồng. Nào là mênh mông bát ngát, nào là cỏ cây xanh mát... vân vân và vân vân... Để Topic này là sự cạnh tranh gay gắt, xin đạo một tí, gọi là có nhời, đáp lễ Ngoại Truyện
    TIẾNG CẦY TRÊN ĐẤT MÊNH MÔNG!
    (Cháu xin lỗi bác Xuân Hồng, tác giả của Tiếng chày trên sóc BomBo)
    Lời: @Huonga19
    Cỏ đầy đồng, ruộng để không, có bao nhiêu người trông
    cum cụp cum, cum cụp cum, cắc cum cum cụp cum
    Ruộng bỏ hoang vì người không đến cấy, bé Hương A nào biết lắm người mong
    đồng mênh mông chẳng có nhà nông, khát vọng đêm đêm vì cỏ mọc đầy đồng
    Bố mẹ già giục nàng đi xuất giá, lắm anh ku sẵn có cuốc cày đây
    nhiều anh ku sẵn có đôi bàn tay, sẵn lòng cuốc đất và vặt cỏ ngày ngày (máu nhờ bà con nhờ)
    Ê..... còn nhớ ngày xưa, đồng Hương chưa to, cái bụng không lo, cỏ tranh chẳng nhiều...
    Ê..... được cuốc tự do, đi cấy đồng to, cô nàng Hương A nhớ ơn cầy cuốc
    Nhớ..... nhớ người biết nghĩ, ngày đêm không nghỉ, tìm diệt cỏ úa giải phóng cho ruộng đồng.
    Nay dẫu còn gian khổ, mồ hôi ta đổ, làm nương phá rẫy, giữ lấy đất em Hương... cầy ruộng nương có thương đồng ruộng, Hương bên bạn là bạn bên mình, cùng đồng tình là cỏ không khô... Tiếng nói ríu ra lời ca trong vắt, nhìn trong đôi mắt đều thấy mỗi người một nụ cười tin chắc tương lai ...
    Tiếng cười vui đẩy lùi đêm vắng vẻ, có ai đi về phía cánh đồng hoang,
    Mời vô đây cùng nghe khúc nhạc hay... khúc nhạc đêm nay dùng nhịp đệm bằng Cày.
    Đuốc gần tàn nhịp càng thêm rắn rỏi, bóng trăng lên vừa khỏi đỉnh đồi cây.
    Người chưa ngơi đã sẵn có người thay, cuốc ruộng chưa xong thì người lại đòi cầy.
    cum cụp cum, cum cụp cum, cắc cum cum cụp cum
    Cỏ đầy đồng, ruộng để không, có bao nhiêu người trông
  4. crys84

    crys84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Thứ hai là ngày đầu tuần
    Sư bác cố gắng ăn chay
    Thứ ba, thứ tư, thứ năm
    Cả chùa cùng ăn thịt chó
    Thứ sáu rồi đến thứ bảy
    Sư ông cho uống bia ôm
    Chủ nhật cả chùa đều vui
    Vì có sư nữ về

    Được crys84 sửa chữa / chuyển vào 12:10 ngày 29/04/2005

Chia sẻ trang này