1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Tây Ngoại Truyện << Chuyện người lớn - XXX STORY >> CẤM TRẺ EM và NHỮNG NGƯỜI KHÔNG THÍCH ĐÙA =))

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi HDcomputer, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emgai_hubm

    emgai_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    em Chảnh HD bước lên xe buýt với dáng vẻ mệt mỏi sau 1 buổi học. Ngay lúc đó, bác anh yêu đang ngồi ở ghế gần đấy đứng dậy. em Chảnh liền ấn vai bác xuống và nói:

    - bác cứ ngồi đi, em đứng được mà!
    Ở bến tiếp theo, bác anh yêu lại bị ấn vai xuống cùng câu nói ấy. Đến bến thứ ba, mọi chuyện vẫn lặp lại. Lúc này, bác anh yêu không chịu nổi đành khẩn khoản:
    - Xin cô để cho tôi xuống. Cô đã làm tôi bị quá mất hai bến rồi!

  2. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện này hình như emgaibuon nhớ nhầm. Anh nhớ là chuyện xả ra khác cơ. Để anh kể cho mọi người nhé.
    Chuyện là thế này:
    Bác HD gần 10 năm sau đã có vợ và đẻ được hai cô con gái kháu khỉnh. Vợ chồng bác quyết định thử lần nữa xem có sinh được đứa con trai mà từ trẻ bác Hd đã hằng mơ ước không.
    Sau NHIỀU tháng "phấn đấu" (Đoạn này là nhiều tháng chứ không phải 1 tháng - Cho HDê phê), phu nhân bác đã có bầu, và chín tháng 10 ngày sau thì Phu nhân của HDê trở dạ.
    Bác HD vui mừng đưa vợ đến nhà hộ sinh!
    Lúc này, miuconbietnoi chuyển sang chuyên khoa sản, chứ không chữa răng nữa, vì người Hộ lý của mình là sieuchanhhadong đã đi theo mr.Brown (tức vuthanhminh). Để biết thêm thông tin, mời các bạn xem "lý lịch trích ngang" của các nhân vật này ở các trang trước.
    Khi miuconbietnoi bế em bé ra, HDê chồm đến và luồn ngay tay vào trong tã của em bé kiểm tra xem có phải con trai hay không. Trời ơi, đúng là ngày đẹp giời. Sau khi chắc chắn, HDê hét toán lên:
    - Con trai, bà con ơi, vợ tôi đẻ con trai rồi, ha... ha ... ha..... sướng quá...
    Ngay lập tức, một giọng nói nhanh và đanh mà chúng ta thường thấy ở miuconbietnoi đã chặn đứng tiếng HDê:
    - Anh kia, thứ nhất đây là nhà hộ sinh, anh vặn nhỏ cái volume của anh xuống cho tôi nhờ. Thứ hai, anh bỏ ngay ngón tay của tôi ra.
    Lại BÉ CÁI NHẦM.
    Thông tin thêm: Sau này em bé của HDê có cái nick trên TTVNOL là iDê (H rồi đến i - đúng quy luật phát triển tự nhiên). Từ đó suy ra, cháu nội của HDê là KDê... cứ thế đến ZDê rồi 1Dê, 2Dê.... Nói chung là DÊ
  3. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện này hình như emgaibuon nhớ nhầm. Anh nhớ là chuyện xả ra khác cơ. Để anh kể cho mọi người nhé.
    Chuyện là thế này:
    Bác HD gần 10 năm sau đã có vợ và đẻ được hai cô con gái kháu khỉnh. Vợ chồng bác quyết định thử lần nữa xem có sinh được đứa con trai mà từ trẻ bác Hd đã hằng mơ ước không.
    Sau NHIỀU tháng "phấn đấu" (Đoạn này là nhiều tháng chứ không phải 1 tháng - Cho HDê phê), phu nhân bác đã có bầu, và chín tháng 10 ngày sau thì Phu nhân của HDê trở dạ.
    Bác HD vui mừng đưa vợ đến nhà hộ sinh!
    Lúc này, miuconbietnoi chuyển sang chuyên khoa sản, chứ không chữa răng nữa, vì người Hộ lý của mình là sieuchanhhadong đã đi theo mr.Brown (tức vuthanhminh). Để biết thêm thông tin, mời các bạn xem "lý lịch trích ngang" của các nhân vật này ở các trang trước.
    Khi miuconbietnoi bế em bé ra, HDê chồm đến và luồn ngay tay vào trong tã của em bé kiểm tra xem có phải con trai hay không. Trời ơi, đúng là ngày đẹp giời. Sau khi chắc chắn, HDê hét toán lên:
    - Con trai, bà con ơi, vợ tôi đẻ con trai rồi, ha... ha ... ha..... sướng quá...
    Ngay lập tức, một giọng nói nhanh và đanh mà chúng ta thường thấy ở miuconbietnoi đã chặn đứng tiếng HDê:
    - Anh kia, thứ nhất đây là nhà hộ sinh, anh vặn nhỏ cái volume của anh xuống cho tôi nhờ. Thứ hai, anh bỏ ngay ngón tay của tôi ra.
    Lại BÉ CÁI NHẦM.
    Thông tin thêm: Sau này em bé của HDê có cái nick trên TTVNOL là iDê (H rồi đến i - đúng quy luật phát triển tự nhiên). Từ đó suy ra, cháu nội của HDê là KDê... cứ thế đến ZDê rồi 1Dê, 2Dê.... Nói chung là DÊ
  4. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Lâu rùi thấy cái tô píc này cứ trôi như xe xuống dốc không phanh í hôm nay quyết tâm lôi nó lên không bà con lại tụt hết cả cảm xuc nhỉ
    Chuyện Kể Rằng:
    Một ngày nọ trên chuyến xe buýt 02 (Bala-Bác Cổ) có hai mem của Box HT là Khủng Long Không Tắm và Miu Con Bít Hét, hôm đó Miu nhà ta mặc một chiếc váy lửng trông rất quyến rủ, thấy KL mắt chữ O mồm chữ A sửng sốt nhìn quên cả chớp mắt Miu bít ngay là hắn muốn gì nên nói:
    Nếu anh đưa tui 1 tờ pô li me tím tui sẽ vén lên một tí
    KLKT khoái chí đồng ý ngay và đưa cho Miu một tờ Polime, sau đó Miu lai nói:
    Nếu anh đưa tui hai tờ polime nữa tui se cho anh xem chỗ tui mổ ruột thừa
    KLKT cười tit cả mắt và rút ví lấy ra 2 tờ đưa cho Miu nhưng chờ một lúc sau vẫn không thấy Miu cho xem chỗ mổ ruột thừa, sốt ruột quá KL mới hỏi:
    em nói cho anh xem chỗ mổ ruột thừa mà, em lừa anh ah`
    đúng lúc đó xe Buýt đi ngang qua một bệnh viện Miu liền gọi KLKT nói:
    kia kìa em mổ ruột thừa ở trong đó đó
  5. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Lâu rùi thấy cái tô píc này cứ trôi như xe xuống dốc không phanh í hôm nay quyết tâm lôi nó lên không bà con lại tụt hết cả cảm xuc nhỉ
    Chuyện Kể Rằng:
    Một ngày nọ trên chuyến xe buýt 02 (Bala-Bác Cổ) có hai mem của Box HT là Khủng Long Không Tắm và Miu Con Bít Hét, hôm đó Miu nhà ta mặc một chiếc váy lửng trông rất quyến rủ, thấy KL mắt chữ O mồm chữ A sửng sốt nhìn quên cả chớp mắt Miu bít ngay là hắn muốn gì nên nói:
    Nếu anh đưa tui 1 tờ pô li me tím tui sẽ vén lên một tí
    KLKT khoái chí đồng ý ngay và đưa cho Miu một tờ Polime, sau đó Miu lai nói:
    Nếu anh đưa tui hai tờ polime nữa tui se cho anh xem chỗ tui mổ ruột thừa
    KLKT cười tit cả mắt và rút ví lấy ra 2 tờ đưa cho Miu nhưng chờ một lúc sau vẫn không thấy Miu cho xem chỗ mổ ruột thừa, sốt ruột quá KL mới hỏi:
    em nói cho anh xem chỗ mổ ruột thừa mà, em lừa anh ah`
    đúng lúc đó xe Buýt đi ngang qua một bệnh viện Miu liền gọi KLKT nói:
    kia kìa em mổ ruột thừa ở trong đó đó
  6. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Năm nay đáng lẽ Bé Chảnh mới học Lớp 9 nhưng được Hiệu Trưởng Anh_yêu đặc cách cho lên Lớp 10, nguyên nhân sâu xa là trong một buổi Hiệu Trương _Anh_Yeu dự thính lớp của bé chảnh
    - Cô giáo: Con gì càng lớn càng nhỏ?
    Ông hiệu trưởng hết hồn nhưng bé Chảnh trả lời ngay: "Dạ là con Cua, nó có càng lớn càng nhỏ".
    - Cô giáo: Cái gì trong quần Thầy Hiệu Trưởng có mà cô không có?
    Ông hiệu trưởng xanh cả mặt.
    - Bé Chảnh: Dạ là hai cái túi quần.
    - Cô giáo: Ở nơi đâu mà lông của đàn bà quăn nhiều nhất?
    Ông hiệu trưởng run lên.
    - Bé Chảnh: Dạ ở Phi châu.
    - Cô giáo: Cái gì cô có ở giữa hai chân cô?
    Ông hiệu trưởng chết điếng người.
    - Bé Chảnh: Dạ là cái đầu gối.
    - Cô giáo: Cái gì trong người của cô mà lúc nào cũng ẩm ướt?
    Ông hiệu trưởng hóc mồm ra.
    - Bé Chảnh: Dạ cái luỡi ạ.
    - Cô giáo: Cái gì của cô còn nhỏ khi cô chưa lấy chồng và rộng lớn ra khi cô lập gia đình?
    Ông hiệu trưởng ra dấu không cho bé Chảnh trả lời nhưng bé Chảnh đáp ngay: "Dạ, là cái giường ngủ ạ".
    - Cô giáo: Cái gì mềm mềm nhưng khi vào tay cô một hồi thì cứng ra?
    Ông hiệu trưởng không dám nhìn cô giáo
    - Bé Chảnh: Dạ là dầu sơn móng tay.
    - Cô giáo: Cái gì dài dài như trái chuối, cô cầm một lúc thì nó chảy nước ra?
    Ông hiệu trưởng gần xỉu.
    - Bé Chảnh: Dạ là cây kem ạ.
    Ông hiệu trưởng đổ mồ hôi hột ra dấu bảo cô giáo đừng hỏi nữa và nói với bé Chảnh: "Thầy cho con lên thẳng PTTH bởi vì con là thần đồng. Nãy giờ thầy không trả lời đúng một câu nào hết!!
  7. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Năm nay đáng lẽ Bé Chảnh mới học Lớp 9 nhưng được Hiệu Trưởng Anh_yêu đặc cách cho lên Lớp 10, nguyên nhân sâu xa là trong một buổi Hiệu Trương _Anh_Yeu dự thính lớp của bé chảnh
    - Cô giáo: Con gì càng lớn càng nhỏ?
    Ông hiệu trưởng hết hồn nhưng bé Chảnh trả lời ngay: "Dạ là con Cua, nó có càng lớn càng nhỏ".
    - Cô giáo: Cái gì trong quần Thầy Hiệu Trưởng có mà cô không có?
    Ông hiệu trưởng xanh cả mặt.
    - Bé Chảnh: Dạ là hai cái túi quần.
    - Cô giáo: Ở nơi đâu mà lông của đàn bà quăn nhiều nhất?
    Ông hiệu trưởng run lên.
    - Bé Chảnh: Dạ ở Phi châu.
    - Cô giáo: Cái gì cô có ở giữa hai chân cô?
    Ông hiệu trưởng chết điếng người.
    - Bé Chảnh: Dạ là cái đầu gối.
    - Cô giáo: Cái gì trong người của cô mà lúc nào cũng ẩm ướt?
    Ông hiệu trưởng hóc mồm ra.
    - Bé Chảnh: Dạ cái luỡi ạ.
    - Cô giáo: Cái gì của cô còn nhỏ khi cô chưa lấy chồng và rộng lớn ra khi cô lập gia đình?
    Ông hiệu trưởng ra dấu không cho bé Chảnh trả lời nhưng bé Chảnh đáp ngay: "Dạ, là cái giường ngủ ạ".
    - Cô giáo: Cái gì mềm mềm nhưng khi vào tay cô một hồi thì cứng ra?
    Ông hiệu trưởng không dám nhìn cô giáo
    - Bé Chảnh: Dạ là dầu sơn móng tay.
    - Cô giáo: Cái gì dài dài như trái chuối, cô cầm một lúc thì nó chảy nước ra?
    Ông hiệu trưởng gần xỉu.
    - Bé Chảnh: Dạ là cây kem ạ.
    Ông hiệu trưởng đổ mồ hôi hột ra dấu bảo cô giáo đừng hỏi nữa và nói với bé Chảnh: "Thầy cho con lên thẳng PTTH bởi vì con là thần đồng. Nãy giờ thầy không trả lời đúng một câu nào hết!!
  8. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Chạy.
    Một ngày đẹp giời, bé Chảnh ngồi bắt chấy cho tỷ tỷ miuconbietnoi bên song cửa. Đúng là "đầu cành hai ả tố nga", một bức tranh đẹp tuyệt.
    Bỗng Chảnh thấy ngoài sân có chú gà trống (Chú này tên gọi HDê) làm những động tác đẹp mắt, rồi ve vãn và đuổi cô gà mái (cô này tên là ..... - không nói thì mọi người cũng biết là ai rồi đấy). HDe - hắn định làm một chuyện động giời giữa ban ngày ban mặt, trước sự chứng kiến bất đắc dĩ của Chảnh và Miu.
    Đuổi mãi đuổi mãi, HDê càng đuổi thì cô nàng ... càng chạy. Mãi mà âm mưu nhân bản của HDê vẫn chưa thành.
    Chảnh thấy vậy hỏi Miu:
    -Chị nè, không hỉu cô nàng gà mái kia nghĩ gì nhỉ?
    Miu:
    -Ờ thì... Nó đang tự hỏi mình chạy thế này có nhanh quá không nhỉ?
  9. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Chạy.
    Một ngày đẹp giời, bé Chảnh ngồi bắt chấy cho tỷ tỷ miuconbietnoi bên song cửa. Đúng là "đầu cành hai ả tố nga", một bức tranh đẹp tuyệt.
    Bỗng Chảnh thấy ngoài sân có chú gà trống (Chú này tên gọi HDê) làm những động tác đẹp mắt, rồi ve vãn và đuổi cô gà mái (cô này tên là ..... - không nói thì mọi người cũng biết là ai rồi đấy). HDe - hắn định làm một chuyện động giời giữa ban ngày ban mặt, trước sự chứng kiến bất đắc dĩ của Chảnh và Miu.
    Đuổi mãi đuổi mãi, HDê càng đuổi thì cô nàng ... càng chạy. Mãi mà âm mưu nhân bản của HDê vẫn chưa thành.
    Chảnh thấy vậy hỏi Miu:
    -Chị nè, không hỉu cô nàng gà mái kia nghĩ gì nhỉ?
    Miu:
    -Ờ thì... Nó đang tự hỏi mình chạy thế này có nhanh quá không nhỉ?
  10. hmquan606

    hmquan606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    hehe ko phải như Miu nghĩ đâu, anh cá là do con gài trống HDê chạy chậm...tại sao thì ko rõ....có lẽ vì cái phần "ngon nhất" nặng quá chăng???

Chia sẻ trang này