1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Tây Ngoại Truyện << Chuyện người lớn - XXX STORY >> CẤM TRẺ EM và NHỮNG NGƯỜI KHÔNG THÍCH ĐÙA =))

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi HDcomputer, 05/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hmquan606

    hmquan606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    hehe ko phải như Miu nghĩ đâu, anh cá là do con gài trống HDê chạy chậm...tại sao thì ko rõ....có lẽ vì cái phần "ngon nhất" nặng quá chăng???
  2. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    khứa khứa khứa.... sao chú hmquan này không nằm trong danh sách giải Sao Khuê nhể. Sáng tạo thế cơ mà?
    Tiếp này!
    Thực ra cũng không muốn kế chuyện này, nhưng vì thương lão HDê quá nên không kìm được, đành thôi. Chuyện là thế này:
    @Sevencong vốn là một thuơng gia lớn, một ông chủ ngành công nghệ phần mềm tại khu đô thị Định Công . Một lần kia, @Sevencong đi công tác xa dài ngày. Một hôm vì nhớ vợ là @miuconbietnoi nên gọi điện về nhà thăm. Điện thoại đầu kia vừa nhấc, @Sevencong lập tức nói:
    - Vợ tui đâu rồi? Tui muốn nói chuyện với mèo nhà tôi một chút.
    Có tiếng trả lời phía bên kia đường dây:
    - Dạ... dạ... bà chủ đang... đang... hình như là ki-a-ti-suc với thằng HDê (Tức @HDcomputer) nào đó ở trong buồng đấy ạ!
    Ngài "ngoan hiền chịu khó" nghe thấy vậy nên nổi máu ghen:
    - Hả ? Cái gì? Mày vào oánh chúng nó một trận nhừ tử cho tao. Khẩn trương!
    Bên kia đầu dây có tiếng vâng dạ rối rít. Lát sau là những tiếng uỳnh uỵch, chát, bụp, hự, choeng... Sau đó có tiếng hỏi từ đầu dây bên kia:
    - Chúng ngất rồi, tôi phải làm gì tiếp đây?
    @Sevencong ra lệnh:
    - Mày trói mụ vợ tao và lão già Hdê nào đó lại, nhốt lên tầng 5, chiều nay tao đáp máy bay về xử tội bọn chúng.
    - Nhưng.... nhưng... thưa...! Nhà mình làm gì có tầng 5 mà nhốt ạ?
    - Ối trời ơi... vậy hả? xin lỗi anh, tôi gọi nhầm số.
    Khổ thân lão HDê!!! HÍc... bị đánh đến ngất... Thương lắm thay
  3. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    khứa khứa khứa.... sao chú hmquan này không nằm trong danh sách giải Sao Khuê nhể. Sáng tạo thế cơ mà?
    Tiếp này!
    Thực ra cũng không muốn kế chuyện này, nhưng vì thương lão HDê quá nên không kìm được, đành thôi. Chuyện là thế này:
    @Sevencong vốn là một thuơng gia lớn, một ông chủ ngành công nghệ phần mềm tại khu đô thị Định Công . Một lần kia, @Sevencong đi công tác xa dài ngày. Một hôm vì nhớ vợ là @miuconbietnoi nên gọi điện về nhà thăm. Điện thoại đầu kia vừa nhấc, @Sevencong lập tức nói:
    - Vợ tui đâu rồi? Tui muốn nói chuyện với mèo nhà tôi một chút.
    Có tiếng trả lời phía bên kia đường dây:
    - Dạ... dạ... bà chủ đang... đang... hình như là ki-a-ti-suc với thằng HDê (Tức @HDcomputer) nào đó ở trong buồng đấy ạ!
    Ngài "ngoan hiền chịu khó" nghe thấy vậy nên nổi máu ghen:
    - Hả ? Cái gì? Mày vào oánh chúng nó một trận nhừ tử cho tao. Khẩn trương!
    Bên kia đầu dây có tiếng vâng dạ rối rít. Lát sau là những tiếng uỳnh uỵch, chát, bụp, hự, choeng... Sau đó có tiếng hỏi từ đầu dây bên kia:
    - Chúng ngất rồi, tôi phải làm gì tiếp đây?
    @Sevencong ra lệnh:
    - Mày trói mụ vợ tao và lão già Hdê nào đó lại, nhốt lên tầng 5, chiều nay tao đáp máy bay về xử tội bọn chúng.
    - Nhưng.... nhưng... thưa...! Nhà mình làm gì có tầng 5 mà nhốt ạ?
    - Ối trời ơi... vậy hả? xin lỗi anh, tôi gọi nhầm số.
    Khổ thân lão HDê!!! HÍc... bị đánh đến ngất... Thương lắm thay
  4. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    khứa khứa !!!! tớ là tớ khoái nhất cái loại truyện này đấy ! lỡ mà có hình thì tuyệt vời ! khứa khứa !!!!!!!!
  5. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    khứa khứa !!!! tớ là tớ khoái nhất cái loại truyện này đấy ! lỡ mà có hình thì tuyệt vời ! khứa khứa !!!!!!!!
  6. khunglong08

    khunglong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0

    Đọc mãi mà không post bài lên thì cũng thấy mình hơi bị kém cỏi. Hôm nay cao hứng muồn kể cho bà con một câu chuyện để góp vui là chính (không có tính chất spam). Chuyện là thế này.
    Trong chương trình hợp tác phát triển với các nước trên thế giới, người ta thấy rằng các lĩnh vực hợp tác phát triển đều mang lại kết quả hết sức tốt đẹp. Một năm nọ, tỉnh nhà được một dự án ưu tiên. Đây là dự án nhằm tăng cường khả năng cải tạo năng lực của con người trong tương lai. Tỉnh hết sức lo lắng, không biết nên đầu tư vào lĩnh vực nào cho hiệu quả. Sau gần 3 tháng bàn bạc với cấp dưới của mình, tỉnh quyết định đầu tư để nuôi Bò Sữa. Ông ta phái _anh_yêu sang Châu Âu để tìm một giống bò có khả năng cho nhiều Sữa và lại ăn ít, nhìn thì phải đẹp và thịt ăn phải thơm. Như vậy đấy, thật là tham lam.
    Sau 6 tháng chu du Châu Âu, _anh_yêu đã mang về một con Bò giống lai Shin có ký hiệu là HD. Tỉnh liền sai _anh_yêu mang con bò này lên Ba Vì để nhân giống. Lý do được đưa ra ở đây là: Đây là giống quý phải nhân rộng cho các vùng khác nhằm đem lại lợi nhuận cao cho cộng đồng.
    Thế là chú Bò đực HD được đưa lên Ba Vì, mấy hôm đầu người ta thấy chú rất thích thú và béo ra, ai cũng cho rằng đó là do HD rất hợp với thời tiết rất thuận lợi ở đây. Lại có một chỉ thị nữa từ cấp trên "Nhanh chóng cho lai tạo giống bò để sớm có sản phẩm bàn ra thị trường vi cấp trên đang thúc giục hoàn vốn" Thế là HD nhà ta được _anh_yêu mang đến trang trại của nhà cuoi_khoc. Gia đình này nhanh chóng đưa HD vào một trại toàn là các nàng Bò cái có ký hiệu DH và đánh số từ 1 đến hết. Rất xung sức, HD ngày nào cùng cung cấp giống của mình cho vài nàng DH nhằm đáp ứng nhu cầu và trả ơn những người như _anh_yêu và cuoi_khoc đã tạo điều kiện cho mình có nhiều cơ hội đến thế. Theo phỏng vấn, cuoi_khoc cho biết anh và người yêu anh (Ở đây là ai tôi cũng chưa rõ lắm) đã tích luỹ và nuôi được hơn 500 con DH ấy vậy mà sau một năm thả HD vào cùng những con DH nhà anh ta thì lại chỉ thu được có chưa đầy 10 chú HDD con. Thấy chuyện lạ, _anh_yêu bèn nhảy phóc từ Hà Đông lên Ba Vì để tìm hiểu nguyên nhân. _anh_yêu không thể nào hiểu nổi và trên đường đi anh ta cứ bứt dứt không yên vì nếu sản phẩm anh ta mang về mà kém chất lượng như vậy thì anh ta nhanh chóng mà chạy trước khi gặp cấp trên. Khi lên đến nơi, _anh_yêu không tin nổi vào mắt mình nữa, trước mặt anh là một HD ngày nào, lực lưỡng, nhanh nhẹn và có đầy tố chất biến đâu mất tiêu. _anh_yêu liền hỏi Vợ Chồng nhà Cuoi_khoc nguyên nhân. Họ chỉ trả lời một cách cho qua chuyện. _anh_yêu về nhà nằm vật vã trên giường đê tìm nguyên nhân, cuối cùng anh cũng hiểu tại sao khi mới đưa về thì HD to khoẻ, lực lưỡng đến thế mà nay chi còn như một tờ giấy Poluya như vậy. _anh_yêu giận chính mình vì đã mang về cho Hà Tây một sản phẩm không có bảo hành.
    Kết thúc dự án thu được gần 30 con HDD lai Shin, và cũng chính từ đó _anh_yêu bỏ ngành chăn nuôi thú y chuyển sang làm về Computer. Và do yêu Computer quá nên anh đặt tên cho con Bò giống mà mình mang về là HDcomputer để ghi nhớ những lĩnh vực mà mình đã tham gia công tác. Ngày nay HDcomputer vẫn còn đó, nhưng nó đã không còn đủ sức để tạo ra thêm một thế hệ tương lai nữa rồi. Ai cũng phai thương xot cho một dự án mà kết thúc lại là một nickname HD_Poluya như vậy.
    Hàng tuần, cứ vào tối thứ 7 lại có một ông cụ dắt theo mình một con vật lang thang rên đường để tìm quán internet, người Hà Đông thì không lạ gì họ, còn những người từ nơi khác đến luôn luôn đặt câu hỏi "tại sao ông ấy lại cho con vật của mình vào quán internet nhỉ"
    Các bạn trả lời giúp tôi nhé !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

    (Chỉ chỉnh sửa 1 số câu "nhạy cảm", "đụng chạm"! Sorry vì can thiệp nhé. Come on!!! )
    Được _anh_yeu sửa chữa / chuyển vào 17:25 ngày 29/03/2005
  7. khunglong08

    khunglong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0

    Đọc mãi mà không post bài lên thì cũng thấy mình hơi bị kém cỏi. Hôm nay cao hứng muồn kể cho bà con một câu chuyện để góp vui là chính (không có tính chất spam). Chuyện là thế này.
    Trong chương trình hợp tác phát triển với các nước trên thế giới, người ta thấy rằng các lĩnh vực hợp tác phát triển đều mang lại kết quả hết sức tốt đẹp. Một năm nọ, tỉnh nhà được một dự án ưu tiên. Đây là dự án nhằm tăng cường khả năng cải tạo năng lực của con người trong tương lai. Tỉnh hết sức lo lắng, không biết nên đầu tư vào lĩnh vực nào cho hiệu quả. Sau gần 3 tháng bàn bạc với cấp dưới của mình, tỉnh quyết định đầu tư để nuôi Bò Sữa. Ông ta phái _anh_yêu sang Châu Âu để tìm một giống bò có khả năng cho nhiều Sữa và lại ăn ít, nhìn thì phải đẹp và thịt ăn phải thơm. Như vậy đấy, thật là tham lam.
    Sau 6 tháng chu du Châu Âu, _anh_yêu đã mang về một con Bò giống lai Shin có ký hiệu là HD. Tỉnh liền sai _anh_yêu mang con bò này lên Ba Vì để nhân giống. Lý do được đưa ra ở đây là: Đây là giống quý phải nhân rộng cho các vùng khác nhằm đem lại lợi nhuận cao cho cộng đồng.
    Thế là chú Bò đực HD được đưa lên Ba Vì, mấy hôm đầu người ta thấy chú rất thích thú và béo ra, ai cũng cho rằng đó là do HD rất hợp với thời tiết rất thuận lợi ở đây. Lại có một chỉ thị nữa từ cấp trên "Nhanh chóng cho lai tạo giống bò để sớm có sản phẩm bàn ra thị trường vi cấp trên đang thúc giục hoàn vốn" Thế là HD nhà ta được _anh_yêu mang đến trang trại của nhà cuoi_khoc. Gia đình này nhanh chóng đưa HD vào một trại toàn là các nàng Bò cái có ký hiệu DH và đánh số từ 1 đến hết. Rất xung sức, HD ngày nào cùng cung cấp giống của mình cho vài nàng DH nhằm đáp ứng nhu cầu và trả ơn những người như _anh_yêu và cuoi_khoc đã tạo điều kiện cho mình có nhiều cơ hội đến thế. Theo phỏng vấn, cuoi_khoc cho biết anh và người yêu anh (Ở đây là ai tôi cũng chưa rõ lắm) đã tích luỹ và nuôi được hơn 500 con DH ấy vậy mà sau một năm thả HD vào cùng những con DH nhà anh ta thì lại chỉ thu được có chưa đầy 10 chú HDD con. Thấy chuyện lạ, _anh_yêu bèn nhảy phóc từ Hà Đông lên Ba Vì để tìm hiểu nguyên nhân. _anh_yêu không thể nào hiểu nổi và trên đường đi anh ta cứ bứt dứt không yên vì nếu sản phẩm anh ta mang về mà kém chất lượng như vậy thì anh ta nhanh chóng mà chạy trước khi gặp cấp trên. Khi lên đến nơi, _anh_yêu không tin nổi vào mắt mình nữa, trước mặt anh là một HD ngày nào, lực lưỡng, nhanh nhẹn và có đầy tố chất biến đâu mất tiêu. _anh_yêu liền hỏi Vợ Chồng nhà Cuoi_khoc nguyên nhân. Họ chỉ trả lời một cách cho qua chuyện. _anh_yêu về nhà nằm vật vã trên giường đê tìm nguyên nhân, cuối cùng anh cũng hiểu tại sao khi mới đưa về thì HD to khoẻ, lực lưỡng đến thế mà nay chi còn như một tờ giấy Poluya như vậy. _anh_yêu giận chính mình vì đã mang về cho Hà Tây một sản phẩm không có bảo hành.
    Kết thúc dự án thu được gần 30 con HDD lai Shin, và cũng chính từ đó _anh_yêu bỏ ngành chăn nuôi thú y chuyển sang làm về Computer. Và do yêu Computer quá nên anh đặt tên cho con Bò giống mà mình mang về là HDcomputer để ghi nhớ những lĩnh vực mà mình đã tham gia công tác. Ngày nay HDcomputer vẫn còn đó, nhưng nó đã không còn đủ sức để tạo ra thêm một thế hệ tương lai nữa rồi. Ai cũng phai thương xot cho một dự án mà kết thúc lại là một nickname HD_Poluya như vậy.
    Hàng tuần, cứ vào tối thứ 7 lại có một ông cụ dắt theo mình một con vật lang thang rên đường để tìm quán internet, người Hà Đông thì không lạ gì họ, còn những người từ nơi khác đến luôn luôn đặt câu hỏi "tại sao ông ấy lại cho con vật của mình vào quán internet nhỉ"
    Các bạn trả lời giúp tôi nhé !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

    (Chỉ chỉnh sửa 1 số câu "nhạy cảm", "đụng chạm"! Sorry vì can thiệp nhé. Come on!!! )
    Được _anh_yeu sửa chữa / chuyển vào 17:25 ngày 29/03/2005
  8. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    CHo tớ tham gia phát .
    Câu chuyện là thế này .
    Vào cái hôm Đức cha đáng kinh làm lẽ rửa tội cho con chiên , từ box Hà Tây có 4 cô gái tới , đó là miuconbietnoi , sieuchanhhadong ,uptown_girl ,woshi_cimeixiang , Bên ngoài phòng xưng tội có để một chậu nước để rửa tội và được ngăn cách bằng một tấm mành giữa con chiên và cha đạo , bắt đầu lễ rửa tội , UG đi vào lí nhí :" " thưa cha ...thưa cha , con đã nhìn thấy cái " ấy " ạ ! huhu " Cha đạo nghe xong giựt nảy mình : " chết rồi con ơi , con nhìn ngay vào bát nước thánh đến khi nào mọi tội lỗi con nhìn thấy tan biến hết !" UG đành phải làm theo cha đạo mà nhìn vào bát nước . Đến lượt sieuchanhhadong vào xưng tội , cha đạo hỏi : " thế con có tội gì nào9 nói nhanh lên " . sieuchanh tra nhoqì : " thưa cha , con đã sờ vào cái " ấy " ạ ! . Đức cha nghe xong dựng cả người lên quát : " mày lấy cái nước kia rửa sạch tay đi cho tao " . sieuchanh sợ quá lật đật chạy đi rửa tay .
    Thấy woshi đang lúng ta lúng túng bước vào xưng tội vì dến lượt mình , miuconbietnoi kéo ngược trở lại bảo : " mày để tao lên trước " . Đức cha lại hỏi : " thế tội của con là thế nào ! ? " . miucon ỏn ẻn xin phép đức cha : " Thưa cha , cha cho con uống bát nước kia ạ ! "
    khứa khứa khứa !
  9. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    CHo tớ tham gia phát .
    Câu chuyện là thế này .
    Vào cái hôm Đức cha đáng kinh làm lẽ rửa tội cho con chiên , từ box Hà Tây có 4 cô gái tới , đó là miuconbietnoi , sieuchanhhadong ,uptown_girl ,woshi_cimeixiang , Bên ngoài phòng xưng tội có để một chậu nước để rửa tội và được ngăn cách bằng một tấm mành giữa con chiên và cha đạo , bắt đầu lễ rửa tội , UG đi vào lí nhí :" " thưa cha ...thưa cha , con đã nhìn thấy cái " ấy " ạ ! huhu " Cha đạo nghe xong giựt nảy mình : " chết rồi con ơi , con nhìn ngay vào bát nước thánh đến khi nào mọi tội lỗi con nhìn thấy tan biến hết !" UG đành phải làm theo cha đạo mà nhìn vào bát nước . Đến lượt sieuchanhhadong vào xưng tội , cha đạo hỏi : " thế con có tội gì nào9 nói nhanh lên " . sieuchanh tra nhoqì : " thưa cha , con đã sờ vào cái " ấy " ạ ! . Đức cha nghe xong dựng cả người lên quát : " mày lấy cái nước kia rửa sạch tay đi cho tao " . sieuchanh sợ quá lật đật chạy đi rửa tay .
    Thấy woshi đang lúng ta lúng túng bước vào xưng tội vì dến lượt mình , miuconbietnoi kéo ngược trở lại bảo : " mày để tao lên trước " . Đức cha lại hỏi : " thế tội của con là thế nào ! ? " . miucon ỏn ẻn xin phép đức cha : " Thưa cha , cha cho con uống bát nước kia ạ ! "
    khứa khứa khứa !
  10. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    MUỘN
    @vuthanhminh, [nick]Steady_Ifcfan[/nick], @khunglong08 sau hơn 80 năm oanh tạc Box Hà Tây, cùng đột ngột "thăng" trong niềm nuối tiếc vô hạn của bà con chòm xóm, anh em họ hàng, con cháu chút chịt chụt chịt cũng như của một số các cô bồ xinh tươi trẻ đẹp. Tất cả 3 chàng già này đều có thông báo rõ ràng về sự "hưởng dương".
    Thế rồi, họ nắm tay nhau, cùng bước bên nhau, vì hạnh phúc nhân loại (Liric: Quang Vinh), dung dăng dung dẻ lên đến thiên đường (Chính vì họ là những người tốt nên mới được lên thiên đường). Vừa đến cổng thiên đường thì gặp Thánh Peter. Thánh Peter hỏi:
    - Các con đã lừa dối vợ bao nhiêu lần rồi?
    @vuthanhminh trả lời: "Chưa lần nào". Thánh Peter cấp cho @vuthanhminh một chiếc Rolls Royce để đi vòng quanh thiên đường.
    [nick]Steady_Ifcfan[/nick] trả lời: "Hai hoặc 3 lần". Thánh Peter cấp cho [nick]Steady_Ifcfan[/nick] một chiếc Toyota để đi vòng quanh thiên đường.
    @khunglong08 trả lời: "Khoảng một chục lần". Thánh Peter cấp cho @khunglong08 một hộp các tông có bánh xe để lái đi vòng quanh thiên đường.
    Một hôm, @khunglong08 đang lái quanh thiên đường trong chiếc hộp có bánh xe thì gặp @vuthanhminh đang lau nước mắt. @khunglong08 dừng lại và hỏi: "Có chuyện gì xảy ra thế hở lão già, sao trông lão tội nghiệp thế, chẳng giống cái avatar của lão chút nào cả?". Thủi thân, @vuthanhminh òa khóc, tức tưởi như chưa từng được tức tưởi. May sao vừa lúc đó [nick]Steady_Ifcfan[/nick] đến. Cả [nick]Steady_Ifcfan[/nick] và @khunglong08 cùng vỗ về. Cuối cùng:
    - Híc...suỵt, soạt, xì.... Tôi vừa nhìn thấy vợ tôi đi quanh thiên đường bằng ván trượt Patanh.
    PS: Thương thay, thương thay!

Chia sẻ trang này