1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Tây Ngoại Truyện << Chuyện người lớn - XXX STORY >> CẤM TRẺ EM và NHỮNG NGƯỜI KHÔNG THÍCH ĐÙA =))

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi HDcomputer, 05/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    MUỘN
    @vuthanhminh, [nick]Steady_Ifcfan[/nick], @khunglong08 sau hơn 80 năm oanh tạc Box Hà Tây, cùng đột ngột "thăng" trong niềm nuối tiếc vô hạn của bà con chòm xóm, anh em họ hàng, con cháu chút chịt chụt chịt cũng như của một số các cô bồ xinh tươi trẻ đẹp. Tất cả 3 chàng già này đều có thông báo rõ ràng về sự "hưởng dương".
    Thế rồi, họ nắm tay nhau, cùng bước bên nhau, vì hạnh phúc nhân loại (Liric: Quang Vinh), dung dăng dung dẻ lên đến thiên đường (Chính vì họ là những người tốt nên mới được lên thiên đường). Vừa đến cổng thiên đường thì gặp Thánh Peter. Thánh Peter hỏi:
    - Các con đã lừa dối vợ bao nhiêu lần rồi?
    @vuthanhminh trả lời: "Chưa lần nào". Thánh Peter cấp cho @vuthanhminh một chiếc Rolls Royce để đi vòng quanh thiên đường.
    [nick]Steady_Ifcfan[/nick] trả lời: "Hai hoặc 3 lần". Thánh Peter cấp cho [nick]Steady_Ifcfan[/nick] một chiếc Toyota để đi vòng quanh thiên đường.
    @khunglong08 trả lời: "Khoảng một chục lần". Thánh Peter cấp cho @khunglong08 một hộp các tông có bánh xe để lái đi vòng quanh thiên đường.
    Một hôm, @khunglong08 đang lái quanh thiên đường trong chiếc hộp có bánh xe thì gặp @vuthanhminh đang lau nước mắt. @khunglong08 dừng lại và hỏi: "Có chuyện gì xảy ra thế hở lão già, sao trông lão tội nghiệp thế, chẳng giống cái avatar của lão chút nào cả?". Thủi thân, @vuthanhminh òa khóc, tức tưởi như chưa từng được tức tưởi. May sao vừa lúc đó [nick]Steady_Ifcfan[/nick] đến. Cả [nick]Steady_Ifcfan[/nick] và @khunglong08 cùng vỗ về. Cuối cùng:
    - Híc...suỵt, soạt, xì.... Tôi vừa nhìn thấy vợ tôi đi quanh thiên đường bằng ván trượt Patanh.
    PS: Thương thay, thương thay!
  2. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    DŨNG CẢM, QUÁ DŨNG CẢM
    [nick]Steady_Ifcfan[/nick] vừa qua đời, ngay lập tức Sờ-ti-đi đã có mặt tại cổng Thiên Ðàng, anh ta gặp Thánh Phêrô đang đứng trước cửa.
    - Chào con! Thánh Phêrô nói - Con sẽ vào Thiên Ðàng, nếu con kể cho ta nghe ít nhất một việc làm dũng cảm mà con đã làm được khi còn sống !
    Sờ-ti-đi suy nghĩ một lúc rồi nói với Thánh Phêrô:
    - À ! à ! Có một lần, con ngồi xem trận chung kết bóng đá giữa 2 đội Asernal và MU ! Con đã la lớn: "Asernal vô địch !" khi con đang ngồi giữa các cổ động viên đội MU !
    - Thế à ? Thánh Phêrô ngạc nhiên hỏi - Thế con làm việc đó cách đây bao lâu rồi ?
    - Vài phút trước đây thôi, thưa cha !
    - !!!
  3. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    DŨNG CẢM, QUÁ DŨNG CẢM
    [nick]Steady_Ifcfan[/nick] vừa qua đời, ngay lập tức Sờ-ti-đi đã có mặt tại cổng Thiên Ðàng, anh ta gặp Thánh Phêrô đang đứng trước cửa.
    - Chào con! Thánh Phêrô nói - Con sẽ vào Thiên Ðàng, nếu con kể cho ta nghe ít nhất một việc làm dũng cảm mà con đã làm được khi còn sống !
    Sờ-ti-đi suy nghĩ một lúc rồi nói với Thánh Phêrô:
    - À ! à ! Có một lần, con ngồi xem trận chung kết bóng đá giữa 2 đội Asernal và MU ! Con đã la lớn: "Asernal vô địch !" khi con đang ngồi giữa các cổ động viên đội MU !
    - Thế à ? Thánh Phêrô ngạc nhiên hỏi - Thế con làm việc đó cách đây bao lâu rồi ?
    - Vài phút trước đây thôi, thưa cha !
    - !!!
  4. khunglong08

    khunglong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Nếu là đàn ông
    _anh_yeu lúc nào cũng đội chiếc mũ lưỡi trai trên đầu, vừa tắm xong, đang đi vào phòng thay đồ của câu lạc bộ thể hình, thì trông thấy một người lạ mặt khoác bộ đồ của anh ta đi ra ngoài.

    Không một tấm vải che thân, chỉ có mỗi chiếc mũ đội trên đầu, _anh_yeu liền đuổi theo tên trộm. Tới một khúc quanh thì đụng phải emgai_hudm và sieuchanh, họ nhìn _anh_yeu rồi phá lên cười.
    - Nếu các cô là phụ nữ - _Anh_yeu vội lấy mũ che phần dưới, bực mình nói - thì các cô sẽ không cười một người trong hoàn cảnh như tôi.
    - Còn nếu anh là một người đàn ông lịch sự - Sieuchanh nói - anh nên giở mũ ra chào chúng tôi.

  5. khunglong08

    khunglong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Nếu là đàn ông
    _anh_yeu lúc nào cũng đội chiếc mũ lưỡi trai trên đầu, vừa tắm xong, đang đi vào phòng thay đồ của câu lạc bộ thể hình, thì trông thấy một người lạ mặt khoác bộ đồ của anh ta đi ra ngoài.

    Không một tấm vải che thân, chỉ có mỗi chiếc mũ đội trên đầu, _anh_yeu liền đuổi theo tên trộm. Tới một khúc quanh thì đụng phải emgai_hudm và sieuchanh, họ nhìn _anh_yeu rồi phá lên cười.
    - Nếu các cô là phụ nữ - _Anh_yeu vội lấy mũ che phần dưới, bực mình nói - thì các cô sẽ không cười một người trong hoàn cảnh như tôi.
    - Còn nếu anh là một người đàn ông lịch sự - Sieuchanh nói - anh nên giở mũ ra chào chúng tôi.

  6. khunglong08

    khunglong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Súng hết đạn
    HD và ........ ngồi tâm sự dưới bóng cây, thấy người yêu cứ cứng đờ như pho tượng, ............gợi ý:

    - Kìa anh, trên cành cây có đôi chim đang "âu yếm" đó. Sao anh cứ ngồi thẫn thờ thế vậy?
    - Biết làm sao được... súng của anh hết đạn rồi.

    Kết thúc câu chuyện, HD đành bỏ về tay trắng
  7. khunglong08

    khunglong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Súng hết đạn
    HD và ........ ngồi tâm sự dưới bóng cây, thấy người yêu cứ cứng đờ như pho tượng, ............gợi ý:

    - Kìa anh, trên cành cây có đôi chim đang "âu yếm" đó. Sao anh cứ ngồi thẫn thờ thế vậy?
    - Biết làm sao được... súng của anh hết đạn rồi.

    Kết thúc câu chuyện, HD đành bỏ về tay trắng
  8. khunglong08

    khunglong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Tiền nào của nấy
    Một hôm thanhrua đưa vợ lên thành phố chữa bệnh. Trong khi vợ nằm nghỉ, anh đi dạo phố.

    Một cô gái trẻ đẹp tiến lại:
    - Anh yêu, có đi với em không?
    - Bao nhiêu?
    - Một trăm.
    - Đắt quá!
    - Thích rẻ thì đi mà tìm loại khác.
    Đến khuya, gặp lại thanhrua đang dìu vợ mình, cô gái bĩu môi:
    - Thấy chưa, đã bảo mà! Tiền nào của nấy.

    Điều đó là đương nhiên mà cũng phải nói
  9. khunglong08

    khunglong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Tiền nào của nấy
    Một hôm thanhrua đưa vợ lên thành phố chữa bệnh. Trong khi vợ nằm nghỉ, anh đi dạo phố.

    Một cô gái trẻ đẹp tiến lại:
    - Anh yêu, có đi với em không?
    - Bao nhiêu?
    - Một trăm.
    - Đắt quá!
    - Thích rẻ thì đi mà tìm loại khác.
    Đến khuya, gặp lại thanhrua đang dìu vợ mình, cô gái bĩu môi:
    - Thấy chưa, đã bảo mà! Tiền nào của nấy.

    Điều đó là đương nhiên mà cũng phải nói
  10. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Cấm đưa tên em vào đấy nhé. Trẻ con đấy.

Chia sẻ trang này