1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Tây Ngoại Truyện << Chuyện người lớn - XXX STORY >> CẤM TRẺ EM và NHỮNG NGƯỜI KHÔNG THÍCH ĐÙA =))

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi HDcomputer, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Họ hàng xa
    Hai bác anh_yêu và HD lâu ngày mới gặp nhau nên rủ nhau đi nhậu rồi "tỉ tê" với nhau. Chợt bac anh_yêu vỗ đùi cái đét, hỏi bác HD:
    - Nếu ông già vợ của thằng anh rể chú ốm, chú có đến thăm không?
    bác HD trả lời không chút đắn đo:
    - Họ hàng xa lắc xa lơ, đến thăm làm gì cho mệt!
  2. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Biết vẽ thế nào ?
    Tại một lớp tiểu học của bé Chảnh, muốn để hiểu học trò hơn, cô giáo bảo học sinh cả nam lẫn nữ vẽ vào một tờ giấy cái gì đó có thể nói lên dự định mai sau của mình.
    Cuối giờ, mỗi em đều đưa lên cho cô giao xem : em thì vẽ hình bày tỏ muốn làm phi công, em thì muốn làm y tá .. Riêng em Chảnh để tờ giấy trắng nguyên.
    Thấy thế cô giáo liền hỏi :
    - Thế còn em ? Chẳng lẽ lớn lên em không muốn làm gì cả sao ?
    bé Chảnh đáp ngay :
    - Lớn lên em sẽ lấy chồng, nhưng biết vẽ thế nào ?
  3. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Biết vẽ thế nào ?
    Tại một lớp tiểu học của bé Chảnh, muốn để hiểu học trò hơn, cô giáo bảo học sinh cả nam lẫn nữ vẽ vào một tờ giấy cái gì đó có thể nói lên dự định mai sau của mình.
    Cuối giờ, mỗi em đều đưa lên cho cô giao xem : em thì vẽ hình bày tỏ muốn làm phi công, em thì muốn làm y tá .. Riêng em Chảnh để tờ giấy trắng nguyên.
    Thấy thế cô giáo liền hỏi :
    - Thế còn em ? Chẳng lẽ lớn lên em không muốn làm gì cả sao ?
    bé Chảnh đáp ngay :
    - Lớn lên em sẽ lấy chồng, nhưng biết vẽ thế nào ?
  4. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Loại mắc áo rẻ tiền nhất
    bac HD vào tiệm chọn mua móc áo, chọn mãi mà vẫn không mua được cái nào. Bác ta thở dài hỏi người bán hàng:
    - Còn loại mắc áo nào rẻ hơn không?
    - Có đấy! 5.000 đồng một cân.
    - Mắc áo bán theo cân ư?
    - Phải, chúng nhỏ và cứng, có thể đóng thẳng vào tường.
  5. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Loại mắc áo rẻ tiền nhất
    bac HD vào tiệm chọn mua móc áo, chọn mãi mà vẫn không mua được cái nào. Bác ta thở dài hỏi người bán hàng:
    - Còn loại mắc áo nào rẻ hơn không?
    - Có đấy! 5.000 đồng một cân.
    - Mắc áo bán theo cân ư?
    - Phải, chúng nhỏ và cứng, có thể đóng thẳng vào tường.
  6. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Nóng chết !
    Nhìn bac Hd xếp đồ để chuẩn bị đi nghỉ ở biển một mình, vợ bác hỏi :
    - Sao anh lại tháo nhẫn cưới để lại ?
    Bác HD cố chống chế
    - Ðeo nhẫn trời này ấy à ! Nóng chết !
  7. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Nóng chết !
    Nhìn bac Hd xếp đồ để chuẩn bị đi nghỉ ở biển một mình, vợ bác hỏi :
    - Sao anh lại tháo nhẫn cưới để lại ?
    Bác HD cố chống chế
    - Ðeo nhẫn trời này ấy à ! Nóng chết !
  8. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Đơn giản vì không hiểu
    bac anh_yeu vốn hài hước tới thăm người bạn họa sĩ trường phái ấn tượng. Thấy anh bạn đứng trầm ngâm trước một bức tranh, họa sĩ hỏi:
    - Anh có hiểu tôi vẽ gì không?
    - Một người đàn bà - bác anh yeu trả lời khe khẽ như tự nói với mình.
    - Đúng thế! Tôi diễn tả một người đàn bà bằng hình khối và màu sắc. Khả năng cảm nhận hội họa của anh thật đáng khâm phục!
    - Có gì đâu! Mỗi khi có điều gì không thể hiểu nổi là tôi nghĩ ngay đến đàn bà!
  9. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Đơn giản vì không hiểu
    bac anh_yeu vốn hài hước tới thăm người bạn họa sĩ trường phái ấn tượng. Thấy anh bạn đứng trầm ngâm trước một bức tranh, họa sĩ hỏi:
    - Anh có hiểu tôi vẽ gì không?
    - Một người đàn bà - bác anh yeu trả lời khe khẽ như tự nói với mình.
    - Đúng thế! Tôi diễn tả một người đàn bà bằng hình khối và màu sắc. Khả năng cảm nhận hội họa của anh thật đáng khâm phục!
    - Có gì đâu! Mỗi khi có điều gì không thể hiểu nổi là tôi nghĩ ngay đến đàn bà!
  10. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền tham dự cuộc thi Hoa hậu thế giới ở cùng phòng với hoa hậu Mỹ và hoa hậu Nga .
    Hoa hậu Mỹ khoe
    - Ở nước tôi á, khoa học phát triển cực kỳ , quân đội chúng tôi có thể phóng tên lửa cách xa hàng trăm nghìn km mà vẫn trúng mục tiêu
    - Làm gì có chuyện đó
    -À , tất nhiên sai số khoảng 50 m
    - Thế thì đã là gì , ở nước Nga chúng tôi tầm ấy thì chỉ sai số 5m thôi
    -Ở nuớc Việt Nam chúng tôi người ta còn phát minh ra phương pháp đẻ bằng rốn nữa cơ
    - Làm gì có chuyện đó
    - Ừh thì sai số cũng chỉ có 5cm thôi

Chia sẻ trang này