1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Tây Ngoại Truyện << Chuyện người lớn - XXX STORY >> CẤM TRẺ EM và NHỮNG NGƯỜI KHÔNG THÍCH ĐÙA =))

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi HDcomputer, 05/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Một hôm Hmquan và Bánh chưng rán rủ nhau đi chơi chùa Hương. Ngồi trên thuyền Bánh chưng rán hỏi:
    - Nếu em là con thuyền thì anh là gì ?
    -Anh sẽ là dòng sông để thuyền em bơi lội.
    Bánh chưng rán lại hỏi: - Nếu em là dãy núi thì sao?
    - Anh sẽ là cây xanh bao phủ bốn mùa.
    Bánh chưng rán lại hỏi: - Nếu em là cái cầu kia?
    - Anh sẽ là dòng nước trong làng chảy qua.
    Gặp nhà sư đi ra, Bánh chưng rán hỏi: - Nếu em đi tu thì sao?
    - Anh sẽ là chú tiểu sớm tối bên em.
    Thấy một chú bé đang dắt một con bò, Bánh chưng rán hỏi:
    - Em là chú bé chăn bò kia?
    - Thì ... anh sẽ là con bò kia cho em dẫn.
    Một người đi cùng nói chen vào:
    - Nhưng anh ơi, con bò kia là bò thiến chứ có phải là bò đực đâu!
  2. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Thấy lão HDê này chọc mình nhiều, mình cũng ngứa con mắt bên phải
    Nguyên tắc​
    Sau một đêm nhậu hoành tráng với Box Hà Tây, sáng hôm đó, @boy_galang812003 đau răng quá không chịu được (Hắn này có cái tật uống rượu nhiều là đau răng), nên tìm đến phòng mạch của @miuconbietnoi, tại đó có @sieuchanhhadong làm Hộ lý. Nhăn nhó vào đến nơi, chưa kịp hỏi ai BOY đã nghe tiếng Siêu Chảnh thỏ thẻ con sư tử:
    - Cởi hết quần áo ra, ngồi vào góc kia !
    Ngạc nhiên, BOY gắng sức nhịn đau:
    - Chị ơi, iem bị... bị... đau răng cơ mà. sao lại thế!
    Chảnh:
    - Đau gì cũng phải thế. Có muốn chữa bệnh không?
    Đành vậy! Boy làm theo đúng lời cô hộ lý Chảnh. Tiến vào góc nhà, thấy có một người đã ngồi sẵn đó. Hỏi ra mới biết đó là @HDcomputer, thường gọi là HDê.
    Hai chú cứ ngồi như vậy hơn 1 tiếng đồng hồ, tồng ngồng trong cái giá rét của Hà Đông ban mai. Chẳng ma nào đoái hoài à? Bức mình, Boy sử dụng chức năng phàn nàn, quay sang HDê:
    - Ông thấy đời tôi có khổ không? Đi chữa răng mà bác sĩ Miu và Hộ lý Chảnh bắt tôi "thân thể" thế này chờ đợi trong giá lạnh! Hơn 1 tiếng rồi chứ ít à!
    HDê:
    - Ông thế là sướng rồi. Tôi có bệnh tật gì đâu. Chỉ đến đây thu tiền Miu dùng internet ở quán nhà tôi thôi, mà chờ 3 tiếng rồi!
    KL: Bó tay!
    [nick] [/nick]
  3. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Thấy lão HDê này chọc mình nhiều, mình cũng ngứa con mắt bên phải
    Nguyên tắc​
    Sau một đêm nhậu hoành tráng với Box Hà Tây, sáng hôm đó, @boy_galang812003 đau răng quá không chịu được (Hắn này có cái tật uống rượu nhiều là đau răng), nên tìm đến phòng mạch của @miuconbietnoi, tại đó có @sieuchanhhadong làm Hộ lý. Nhăn nhó vào đến nơi, chưa kịp hỏi ai BOY đã nghe tiếng Siêu Chảnh thỏ thẻ con sư tử:
    - Cởi hết quần áo ra, ngồi vào góc kia !
    Ngạc nhiên, BOY gắng sức nhịn đau:
    - Chị ơi, iem bị... bị... đau răng cơ mà. sao lại thế!
    Chảnh:
    - Đau gì cũng phải thế. Có muốn chữa bệnh không?
    Đành vậy! Boy làm theo đúng lời cô hộ lý Chảnh. Tiến vào góc nhà, thấy có một người đã ngồi sẵn đó. Hỏi ra mới biết đó là @HDcomputer, thường gọi là HDê.
    Hai chú cứ ngồi như vậy hơn 1 tiếng đồng hồ, tồng ngồng trong cái giá rét của Hà Đông ban mai. Chẳng ma nào đoái hoài à? Bức mình, Boy sử dụng chức năng phàn nàn, quay sang HDê:
    - Ông thấy đời tôi có khổ không? Đi chữa răng mà bác sĩ Miu và Hộ lý Chảnh bắt tôi "thân thể" thế này chờ đợi trong giá lạnh! Hơn 1 tiếng rồi chứ ít à!
    HDê:
    - Ông thế là sướng rồi. Tôi có bệnh tật gì đâu. Chỉ đến đây thu tiền Miu dùng internet ở quán nhà tôi thôi, mà chờ 3 tiếng rồi!
    KL: Bó tay!
    [nick] [/nick]
  4. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Thế mới khổ chứ híc cái phòng khám chết tiêt này ác thế, từ bác sỹ đến hộ lý ác không chịu được. trời thì rét mat bắt người ta.... . may mà minh còn mang theo cặp tài liệu để che chứ cứ tồng ngồng như chú Boy chắc là .....
  5. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Thế mới khổ chứ híc cái phòng khám chết tiêt này ác thế, từ bác sỹ đến hộ lý ác không chịu được. trời thì rét mat bắt người ta.... . may mà minh còn mang theo cặp tài liệu để che chứ cứ tồng ngồng như chú Boy chắc là .....
  6. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Lớp học của YEHX, hôm đó cô giáo mặc 1 chiếc váy cực ngắn . Đang giảng bài thì làm rơi viên phấn , cô cúi xuống nhặt thì tự nhiên thấy học sinh cười. Cô liền hỏi em ngồi bàn đầu:
    -Vì sao em cười?
    _ Thưa cô em nhìn thấy mắt cá chân của cô.
    _ Nghỉ học ngày mai đến lớp.
    Đến lượt em thứ 2
    _Vì sao em cười?
    _ Em nhìn thấy bắp chân của cô
    -Nghỉ học tuần sau đến lớp.
    Em thứ 3
    _Vì sao em cười?
    _Em nhìn thấy đùi cô.
    _Nghỉ học tháng sau đến lớp.
    Đến YEHX thì tự nhiên thấy YEHX cắp sách đi về. Cô giáo hỏi tại sao đi về thì YEHX nói
    _Em không cần phải đi học nữa.
    Được HDcomputer sửa chữa / chuyển vào 09:56 ngày 07/01/2005
  7. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Lớp học của YEHX, hôm đó cô giáo mặc 1 chiếc váy cực ngắn . Đang giảng bài thì làm rơi viên phấn , cô cúi xuống nhặt thì tự nhiên thấy học sinh cười. Cô liền hỏi em ngồi bàn đầu:
    -Vì sao em cười?
    _ Thưa cô em nhìn thấy mắt cá chân của cô.
    _ Nghỉ học ngày mai đến lớp.
    Đến lượt em thứ 2
    _Vì sao em cười?
    _ Em nhìn thấy bắp chân của cô
    -Nghỉ học tuần sau đến lớp.
    Em thứ 3
    _Vì sao em cười?
    _Em nhìn thấy đùi cô.
    _Nghỉ học tháng sau đến lớp.
    Đến YEHX thì tự nhiên thấy YEHX cắp sách đi về. Cô giáo hỏi tại sao đi về thì YEHX nói
    _Em không cần phải đi học nữa.
    Được HDcomputer sửa chữa / chuyển vào 09:56 ngày 07/01/2005
  8. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nọ Chảnh đã đến tuổi cập kê. Một sáng có ba chàng trai đến cầu hôn cùng lúc, VuThanhMinh(thợ cưa) Chungtm2000(thợ chạm) và Boy Lăng Xăng(sĩ quan quân đội)
    Bố Chảnh lúng túng khó xử vì cả ba đều xứng đáng làm rể, chẳng biết chọn ai. Ông nghĩ ra một cách, bèn đưa cho ba người ba ổ khóa giống nhau và nói:
    - Cứ coi như là con gái tôi bị nhốt ở trong phòng bằng ổ khóa này, anh nào mở ra trước thì sẽ được lấy nó. Nhớ là lúc mở khóa phải làm thơ vịnh đấy nhé!
    VTM cầm lấy ổ khóa, mở đồ nghề ra, vừa làm vừa ngâm nga:
    Khóa đồng dù cứng đến đâu
    Anh cưa một lúc còn đâu khóa đồng.
    Chung tươi mát 20 khìn cũng quyết không chịu kém, lấy búa và đục ra gõ chan chát rồi nghêu ngao:
    Khóa đồng anh giữ trong tay
    Anh đục cả ngày khóa chịu nổi sao?
    Còn Boy lăng xăng sau phút đầu lúng túng chợt sực nhớ ra điều gì, vội rút khẩu súng lục đeo bên hông ra, hớn hở vịnh:
    Súng anh dài chỉ một gang
    Với hai viên đạn bắn tan khóa đồng.
    Nghe xong, ông bố vuốt râu cười ha hả, còn cô con gái đỏ bừng mặt. Kết quả thế nào, không nói ra thì ai cũng biết.
  9. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nọ Chảnh đã đến tuổi cập kê. Một sáng có ba chàng trai đến cầu hôn cùng lúc, VuThanhMinh(thợ cưa) Chungtm2000(thợ chạm) và Boy Lăng Xăng(sĩ quan quân đội)
    Bố Chảnh lúng túng khó xử vì cả ba đều xứng đáng làm rể, chẳng biết chọn ai. Ông nghĩ ra một cách, bèn đưa cho ba người ba ổ khóa giống nhau và nói:
    - Cứ coi như là con gái tôi bị nhốt ở trong phòng bằng ổ khóa này, anh nào mở ra trước thì sẽ được lấy nó. Nhớ là lúc mở khóa phải làm thơ vịnh đấy nhé!
    VTM cầm lấy ổ khóa, mở đồ nghề ra, vừa làm vừa ngâm nga:
    Khóa đồng dù cứng đến đâu
    Anh cưa một lúc còn đâu khóa đồng.
    Chung tươi mát 20 khìn cũng quyết không chịu kém, lấy búa và đục ra gõ chan chát rồi nghêu ngao:
    Khóa đồng anh giữ trong tay
    Anh đục cả ngày khóa chịu nổi sao?
    Còn Boy lăng xăng sau phút đầu lúng túng chợt sực nhớ ra điều gì, vội rút khẩu súng lục đeo bên hông ra, hớn hở vịnh:
    Súng anh dài chỉ một gang
    Với hai viên đạn bắn tan khóa đồng.
    Nghe xong, ông bố vuốt râu cười ha hả, còn cô con gái đỏ bừng mặt. Kết quả thế nào, không nói ra thì ai cũng biết.
  10. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Trên đường tới địa điểm Offline box , có một chiếc xe mang biển số HT bị hỏng, trên xe là Mod anh_yeu và 1 một cô thư ký rất chi là xinh đẹp. Mod Anh_Yeu nghĩ: "Với tư cách là Mod box HT , mình sẽ gọi điện kêu mấy Mem của box tới sửa, nhưng với tư cách là một người đàn ông, mình phải tự xuống sửa xe." Thế là ngài xuống, lấy phụ tùng ra, chui vào gầm xe.
    Cô thư ký thì nghĩ: "Với tư cách là một người con gái, mình sẽ ngồi trên xe chờ vị Sếp đáng kính sửa xe, nhưng với tư cách của một Thư Ký, mình phải xuống xe phụ Sếp một tay" . Rồi cô cũng xuống xe, chui vào gầm.
    Một lát sau, HD chạy xe ngang qua, nhìn thấy cảnh đó, nghĩ: "Với tư cách là một Member (lại lịch sự có thừa nữa chứ), mình sẽ không lên tiếng để tránh làm phiền các "xếp" , nhưng với tư cách của một người công dân chấp hành luật pháp, mình phải báo cho các xếp bít: chiếc xe đóng mác HT của họ đã bị lấy cắp rồi"
    Được HDcomputer sửa chữa / chuyển vào 14:46 ngày 06/01/2005

Chia sẻ trang này