1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Tây Ngoại Truyện << Chuyện người lớn - XXX STORY >> CẤM TRẺ EM và NHỮNG NGƯỜI KHÔNG THÍCH ĐÙA =))

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi HDcomputer, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Chữ Đồng Tử-Tiên Dung hiện Đại
    Ngày nảy ngày nay Quốc vương của vương quốc HT sinh hạ được một nàng công chúa đặt tên là Miu. Đến tuổi cập kê biết bao hoàng tử tài năng và giàu có đến dạm hỏi nhưng nàng không vừa ý một ai mà chỉ thích đi du lịch, online măm măm. Quốc vương hết sức phiền muộn và lo lắng nhưng tôn trọng những quyết định của con gái nên để cho nàng tự do lựa chọn ý trung nhân.
    Cũng ở trong vương quốc HT có một anh chàng tên Là Kinh Văn Chim làm nghề mò cua bắt ốc, chàng vốn là người mang trong mình dòng máu Kinh Duong Vương thưỡ xưa nhưng gia cảnh chàng rất nghèo, cả gia tài của chàng chỉ có một chiếc khố, những lúc chiếc khố bẩn phải mang đi giặt thì chàng phải "trần như nhộng" đi mò cua. Một hôm Công chúa Miu đi du ngoạn dọc bờ sông nhuệ đúng vào thời điểm cái khố đang mang đi giặt, Chàng Kinh nhà ta thấy bóng đoàn tuỳ tùng của công chúa từ xa, sợ quá vội vã dùng cát che lâp hình vốn đang trần truồng của mình. Ngờ đâu Công chúa Miu thấy cảnh đẹp nổi hứng bảo thị nữ quây mành và đưa nước tới cho nàng tăm ngay nơi chang Kinh đang ẩn mình. Ngay gáo nước đầu tiên vừa dội xuống thì cái đầu của chàng Kinh lộ ra. giật mình Công chúa Miu định kêu vệ sỹ tới bắt chàng Kinh mang ra pháp trường xử trảm nhưng nhìn vào khuôn mặt tuấn tú của chàng Nàng thấy trái tim mình rung động, Nàng biết mình đã gặp được ý trung nhân của minh. Nàng khẽ hỏi:
    - Chàng là ai, ở đâu tới và tại sao chàng lại vùi cát ở đây
    - Thưa công chúa, Thảo dân là Kinh Văn Chim vốn là người ở đất này. nghe danh công chúa đã lâu nay mới được gặp mặt, thật là hạnh ngộ
    - Nhưng chàng chưa nói cho thiếp biết tại sao chàng vùi cát ở đây, chàng đình rình xem thiếp tắm sao
    - Thưa công chúa thảo dân không dám chẳng qua
    - Chẳng qua là làm sao, sao chàng ấp úng mãi thế
    bí quá chàng Kinh đành nói dối:
    - Thảo dân vừa nhặt được mấy quả trứng Khủng long nên Thảo dân đang ấp cho nó nở đấy ạ
    Tò mò quá đỗi vì từ bé đến lớn Miu chưa nhìn thấy khung long và trứng khủng long bao gio, Miu bèn nói
    -Oh hay quá thiếp muốn xem, cho thiếp xem nhé
    không để Kinh Văn Chim Kip trả lời nàng Miu sục tay vào đống cát mò mò rồi hét toáng lên mừng rỡ
    - Chàng ơi trứng khủng long của chàng nở rồi , mà sao nó lại có vòi??
  2. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Năm 2015 vào một ngày đẹp trời Khủng Long Không Tắm đưa đứa con trai 8 tuổi của mình đi xem triển lãm tranh của một hoạ sỹ nổi tiếng. Đến một gian chỉ treo hai bức tranh, một bức vẽ chiếc bánh mỳ cháy, một bức vẽ một trận chiến với những xác chết la liệt, đứa con tò mò hỏi ông bố Khủng long
    - Bố ơi những bức tranh này vẽ về chủ đề gì hả bố
    - chủ đề của hai bức tranh là là Rút không kip con ạ
    - Sao lại là Rút Không Kịp ạ
    - Thì tại vì Rút Không Kịp nên chiếc bánh mỳ mới bị cháy, cũng vì Rút Không Kịp nên cả đội quân mới chết đó con
    - vậy hả bố thế tại sao tên con cũng là Rút Không Kịp ạ
    - Tiên sư mày hỏi đếck gì mà lắm thế tại vì Rút Không Kịp chứ làm sao nữa
  3. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Năm 2015 vào một ngày đẹp trời Khủng Long Không Tắm đưa đứa con trai 8 tuổi của mình đi xem triển lãm tranh của một hoạ sỹ nổi tiếng. Đến một gian chỉ treo hai bức tranh, một bức vẽ chiếc bánh mỳ cháy, một bức vẽ một trận chiến với những xác chết la liệt, đứa con tò mò hỏi ông bố Khủng long
    - Bố ơi những bức tranh này vẽ về chủ đề gì hả bố
    - chủ đề của hai bức tranh là là Rút không kip con ạ
    - Sao lại là Rút Không Kịp ạ
    - Thì tại vì Rút Không Kịp nên chiếc bánh mỳ mới bị cháy, cũng vì Rút Không Kịp nên cả đội quân mới chết đó con
    - vậy hả bố thế tại sao tên con cũng là Rút Không Kịp ạ
    - Tiên sư mày hỏi đếck gì mà lắm thế tại vì Rút Không Kịp chứ làm sao nữa
  4. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tán gái của HD_Computer
    Ở trong Hà Tây quán , HD_Computerg và một trong hai cô bạn gái duy nhất của 4rum đã phải lòng nhau nhưng không ai dám nói với ai một lời nào. Cứ thế sự việc kéo dài hơn 2 năm. Người ta gọi đây là mối tình câm. Rồi một hôm, cơ hội đã đến.Nhân dịp offline tất cả các thành viên tổ chức đi xem phim. Do ai cũng biết hoàn cảnh của đôi anh chị này nên "ban tổ chức" đã tạo điều kiện. Họ xếp chỗ cho chàng và nàng ngồi sát cạnh nhau.
    Không hiểu nàng có theo dõi được nội dung phim không chứ còn chàng thì đã mấy lần cố gắng nắm tay nàng để nói lên "lời có cánh"ấp ủ lâu nay nhưng không được. Buổi diễn đã hết, đèn bật sáng. Cả chàng và nàng đều tiếc nuối. Để tự tạo điều kiện, HD mạnh dạn đề nghị được cùng nàng vào công viên đi dạo. "Lòng vả như lòng sung" nên nàng chấp nhận ngay.
    Đi một vòng, hai vòng công viên vẫn không thấy HD nói gì, đến vòng thứ ba, chợt thấy chàng hụt hơi gọi nàng:
    " EEm ơ ơi....! "
    Nghẹn ngào xúc động, nàng không nói lên lời. Không thấy nàng trả lời, chàng tiếp tục gọi:
    " Em ơi!"
    Cố gắng trấn tĩnh, nén lại niềm hạnh phúc đang làm nàng nghẹn ngào vì giây phút mình đã phải chờ đợi bao lâu nàng đáp:
    " Dạ"
    Và thấy chàng tiếp lời:
    " Anh, Anh dẫm phải cư..ứt rồi!" .

  5. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tán gái của HD_Computer
    Ở trong Hà Tây quán , HD_Computerg và một trong hai cô bạn gái duy nhất của 4rum đã phải lòng nhau nhưng không ai dám nói với ai một lời nào. Cứ thế sự việc kéo dài hơn 2 năm. Người ta gọi đây là mối tình câm. Rồi một hôm, cơ hội đã đến.Nhân dịp offline tất cả các thành viên tổ chức đi xem phim. Do ai cũng biết hoàn cảnh của đôi anh chị này nên "ban tổ chức" đã tạo điều kiện. Họ xếp chỗ cho chàng và nàng ngồi sát cạnh nhau.
    Không hiểu nàng có theo dõi được nội dung phim không chứ còn chàng thì đã mấy lần cố gắng nắm tay nàng để nói lên "lời có cánh"ấp ủ lâu nay nhưng không được. Buổi diễn đã hết, đèn bật sáng. Cả chàng và nàng đều tiếc nuối. Để tự tạo điều kiện, HD mạnh dạn đề nghị được cùng nàng vào công viên đi dạo. "Lòng vả như lòng sung" nên nàng chấp nhận ngay.
    Đi một vòng, hai vòng công viên vẫn không thấy HD nói gì, đến vòng thứ ba, chợt thấy chàng hụt hơi gọi nàng:
    " EEm ơ ơi....! "
    Nghẹn ngào xúc động, nàng không nói lên lời. Không thấy nàng trả lời, chàng tiếp tục gọi:
    " Em ơi!"
    Cố gắng trấn tĩnh, nén lại niềm hạnh phúc đang làm nàng nghẹn ngào vì giây phút mình đã phải chờ đợi bao lâu nàng đáp:
    " Dạ"
    Và thấy chàng tiếp lời:
    " Anh, Anh dẫm phải cư..ứt rồi!" .

  6. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Bé Hdê năm nay lên lớp hai, vừa vào lớp cậu đã vui lắm vì bạn Miu lớp trưởng thật là xinh! Bé HDê thích bạn Miu mất rồi!
    Một hôm bé đánh bạo viết cho Miu một lá thư. Thư rằng: "Miu yêu à, trưa nay sau giờ học, Miu ra cây phượng cuối sân trường một tẹo nhéT Dê muốn thơm Miu".
    Và mặt cậu đỏ bừng khi Miu luồn thư trả lời trong hộc bàn. Dê hồi hộp mở ra, thư rằng: "Dê à, về mà học lại lớp 1 đi nhá!"
  7. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Bé Hdê năm nay lên lớp hai, vừa vào lớp cậu đã vui lắm vì bạn Miu lớp trưởng thật là xinh! Bé HDê thích bạn Miu mất rồi!
    Một hôm bé đánh bạo viết cho Miu một lá thư. Thư rằng: "Miu yêu à, trưa nay sau giờ học, Miu ra cây phượng cuối sân trường một tẹo nhéT Dê muốn thơm Miu".
    Và mặt cậu đỏ bừng khi Miu luồn thư trả lời trong hộc bàn. Dê hồi hộp mở ra, thư rằng: "Dê à, về mà học lại lớp 1 đi nhá!"
  8. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Thôi chết rồi HD, kiều này chắc lại mò ra ăn đám cưới. Một đứa trẻ con như Fozd nói ít sai lắm, nhờ, cháu fozd nhờ
  9. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Thôi chết rồi HD, kiều này chắc lại mò ra ăn đám cưới. Một đứa trẻ con như Fozd nói ít sai lắm, nhờ, cháu fozd nhờ
  10. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Lại chuyện bác sỹ!
    Một ngày điẹp giời, lão HDê nhà ta tập tễnh đến nhà bác sĩ Miuconbietnoi:
    - Thưa bác sĩ, tôi bị đau mắt cá chân, không chịu nổi.
    - Để tôi xem nào, ông cởi giày, cởi tất, khổ thế, già rồi, bon chen làm chi cho khổ, để đến nỗi thế này! Thôi được rồi, lão đứng ra cái cửa sổ kia, nhìn sang cửa sổ đối diện, trợn mắt lên và thè lưỡi ra! Đúng rồi... Mắt kia, trợn to thêm tí nữa, lưỡi kia, dài thêm tí nữa! rồi rồi... cứ giữ nguyên như thế nhá!
    15 phút sau, Miucon kết luận:
    - HDê ơi, lão bị bong gân, bây giờ ngồi xuống đây để tôi kê đơn.
    - Miu à, tại sao trợn mắt và thè lưỡi lại giúp Miu chẩn đoán được bệnh? Việc đó thì liên quan quái gì đến chân chứ? Bí quyết, bí quyết!?
    - Xời ơi! Chẳng có liên quan gì sất! Chẳng qua tôi muốn trêu ngươi gã khunglong08 ở nhà đối diện!

Chia sẻ trang này