1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Tây Ngoại Truyện << Chuyện người lớn - XXX STORY >> CẤM TRẺ EM và NHỮNG NGƯỜI KHÔNG THÍCH ĐÙA =))

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi HDcomputer, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Lại chuyện bác sỹ!
    Một ngày điẹp giời, lão HDê nhà ta tập tễnh đến nhà bác sĩ Miuconbietnoi:
    - Thưa bác sĩ, tôi bị đau mắt cá chân, không chịu nổi.
    - Để tôi xem nào, ông cởi giày, cởi tất, khổ thế, già rồi, bon chen làm chi cho khổ, để đến nỗi thế này! Thôi được rồi, lão đứng ra cái cửa sổ kia, nhìn sang cửa sổ đối diện, trợn mắt lên và thè lưỡi ra! Đúng rồi... Mắt kia, trợn to thêm tí nữa, lưỡi kia, dài thêm tí nữa! rồi rồi... cứ giữ nguyên như thế nhá!
    15 phút sau, Miucon kết luận:
    - HDê ơi, lão bị bong gân, bây giờ ngồi xuống đây để tôi kê đơn.
    - Miu à, tại sao trợn mắt và thè lưỡi lại giúp Miu chẩn đoán được bệnh? Việc đó thì liên quan quái gì đến chân chứ? Bí quyết, bí quyết!?
    - Xời ơi! Chẳng có liên quan gì sất! Chẳng qua tôi muốn trêu ngươi gã khunglong08 ở nhà đối diện!
  2. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    ỐI GIỜI ƠI lại chuyện BÁC SĨ
    Khunglong08 và HDcomputer đang trong hành lang phòng khám của Miuconbietnoi. HDê trông có vẻ bồn chồn.
    Khunglong08 hỏi thăm:
    Ê, HDê! Trông bác rất lo lắng, chắc bị bệnh nặng lắm?
    Tôi đến để thử máu - HDê giả nhời.
    Thế ư? Không biết nàng Miu xinh đẹp sẽ làm gì khi thử máu hử ông? - Khunglong08 băn khoăn
    Miu bảo sẽ cắt đầu ngón tay tôi để thử máu. Ông xem, Miucon nhìn dễ thương thế mà mạnh tay phết nhờ - HDê nấc lên nghẹn ngào
    Khunglong08 mặt mũi tái mét, cứ thọc tay vào túi quần rồi run bắn lên (Híc... không biết túi quần của tên này có thủng hay không nữa). HDê thấy vậy bèn hỏi:
    - TIÊN SINH làm sao thế? Sao tự nhiên lại hoảng sợ vậy?
    - Tôi đến đây để thử nước tiểu... Nói đến đây, Khunglong08 òa khóc
    (Bên trong, tiếng cười khớ khớ của chị Miucon nhà ta đắc ý...)
  3. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    ỐI GIỜI ƠI lại chuyện BÁC SĨ
    Khunglong08 và HDcomputer đang trong hành lang phòng khám của Miuconbietnoi. HDê trông có vẻ bồn chồn.
    Khunglong08 hỏi thăm:
    Ê, HDê! Trông bác rất lo lắng, chắc bị bệnh nặng lắm?
    Tôi đến để thử máu - HDê giả nhời.
    Thế ư? Không biết nàng Miu xinh đẹp sẽ làm gì khi thử máu hử ông? - Khunglong08 băn khoăn
    Miu bảo sẽ cắt đầu ngón tay tôi để thử máu. Ông xem, Miucon nhìn dễ thương thế mà mạnh tay phết nhờ - HDê nấc lên nghẹn ngào
    Khunglong08 mặt mũi tái mét, cứ thọc tay vào túi quần rồi run bắn lên (Híc... không biết túi quần của tên này có thủng hay không nữa). HDê thấy vậy bèn hỏi:
    - TIÊN SINH làm sao thế? Sao tự nhiên lại hoảng sợ vậy?
    - Tôi đến đây để thử nước tiểu... Nói đến đây, Khunglong08 òa khóc
    (Bên trong, tiếng cười khớ khớ của chị Miucon nhà ta đắc ý...)
  4. yeu_nhiu_hon_noi

    yeu_nhiu_hon_noi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    anh_yeu (ay) và HDcomputer (hd) cùng nhau uống trà đọc thơ ngắm trăng.. Nghe các bác ấy đọc thơ nhé..
    ay: Đang trong chăn nằm với vợ
    Rượu đến gọi.. Buộc cái cẳng nó fải đi...
    hd: Hôm nay trăng sáng mờ mờ,
    Em cầm củ ấu, anh sờ ba ba..
    ay: Sáng đóng, trưa đóng, chiều cũng đóng...
    .....
  5. yeu_nhiu_hon_noi

    yeu_nhiu_hon_noi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    anh_yeu (ay) và HDcomputer (hd) cùng nhau uống trà đọc thơ ngắm trăng.. Nghe các bác ấy đọc thơ nhé..
    ay: Đang trong chăn nằm với vợ
    Rượu đến gọi.. Buộc cái cẳng nó fải đi...
    hd: Hôm nay trăng sáng mờ mờ,
    Em cầm củ ấu, anh sờ ba ba..
    ay: Sáng đóng, trưa đóng, chiều cũng đóng...
    .....
  6. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    "Bó ch..."
    chờ đấy, dạo này HD đang tu nhé hix
  7. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    "Bó ch..."
    chờ đấy, dạo này HD đang tu nhé hix
  8. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Tặng Huonga19
    Thửa ruộng hai bờ của Hương a
    Chỉ toàn trồng chuối với trồng cà
    May mà đã có người cày cuốc
    Không thì anh yếu cũng không tha
  9. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Tặng Huonga19
    Thửa ruộng hai bờ của Hương a
    Chỉ toàn trồng chuối với trồng cà
    May mà đã có người cày cuốc
    Không thì anh yếu cũng không tha
  10. khunglong08

    khunglong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ạ !!!
    Nhân chuyến đi Ba Vì vừa qua, tôi có gặp một tình huống mà tôi không ngờ lại sảy ra nhanh đến thế, hôm nay xin kể cho pà con pô pác nghe nhé.
    Chuyện rằng, từ ngày HD kêu mất máy móc của mình, đàn bò cua gia đình anh Cuoi_khoc cứ như mất hồn hết cả lũ với nhau. Hôm rồi nhân chuyến đi khảo sát thực địa Ba Vì tôi có vào thăm để hỏi tình hình sản xuất Sữa của anh cười_khóc. Khi vừa vào đến nơi, tôi thấy một cảnh tượng rất lạ lùng.
    Đó là lúc cười_khóc ngồi vắt Sữa cho một con Bò mới sinh nở, khi tôi vừa vào đến nơi bông nghe một con bò kêu rất to "Trả lại máy cho tôi đây"
    Tôi lấy làm ngạc nhiên liền hỏi cô chủ nhà (lúc này là Hươnga19) đang ngồi cạnh đó thì được trả lời rằng "Từ ngày mất máy đến giờ, ngày nào HD cũng kêu như vậy từ 5 đến 6 lần, nhưng lại chỉ kêu vào lúc chiều tối mà thôi". Tôi nghĩ thương tâm cho chú HD và tỏ vẻ phièn não. Tuy nhiên, khi nhìn thấy tôi như vậy chị Hươnga19 liền nhanh nhẩu an ủi tôi "Anh yên tâm đi, HD có một ông chủ rất tốt, cứ mỗi khi HD kêu như vậy là ông chủ lại ra an ủi, và không biết ông ấy làm như thế nào mà HD lại ngủ ngon đến ngày hôm sau"
    Tôi đang nói chuyện với Hươnga19 rôm rả thì bỗng anh cười_khóc kêu lên "Cái gì thế này"
    Chúng tôi liền chạy lại thì thấy một vật rất kỳ quái, đang định xem đó là cái gì mà khi vắt Sữa bò cười_khóc lại có thể kêu thất thanh như vậy. Nhưng không kịp xem kỹ thì _anh_yếu đã từ đâu xuất hiện, hai tay ôm bụng dưới vừa chậy đến vừa kêu "Của tôi, của tôi, trả lại tôi đây" và anh ta giật mất cái vật kỳ quái đó rồi chạy đi trước sự ngạc nhiên tột độ của tôi và vợ chồng nhà cười_khóc.
    Theo các bạn thì đó là cái gì mà _anh_yếu lại có thể đau đớn và bí mật đến thể nhỉ? Nếu chưa có câu trả lời, xin mời các bạn đọc tiếp phần sau sẽ rõ.

Chia sẻ trang này