1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Tây Ngoại Truyện << Chuyện người lớn - XXX STORY >> CẤM TRẺ EM và NHỮNG NGƯỜI KHÔNG THÍCH ĐÙA =))

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi HDcomputer, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hmquan606

    hmquan606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    xời, em viết thế là ko đúng sự thật rồi, chắc chắn bác khunglong08 nhà mình sẽ mặc quần áo thật ấm vào trước khi nhảy....
  2. khunglong08

    khunglong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới vào đây, lại bị khiêu khích roài. Cảm ơn chú hmquan606 nhe, chú chỉ được cái hiểu anh thôi.
    Còn chuyện mọi người khai quật lại cái topic này thật đáng hoan nghênh. Hôm nào rảnh sẽ lại vào hầu chuyện pà con sau vậy.
  3. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    khunglong08 là con người tính toán tuyệt vời, chứ không hẳn như mọi người vẫn thấy. Hắn thường mặc quần áo lặn bên trong bộ quần áo khoác trong những ngày có dự định dọa tuẫn tiết kiểu đó
  4. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0

    Có một hôm Sau một buổi nhậu của box HT bác _Anh_yeu về nhà lại phải trả bài cho vợ. Sau khi hoàn thành tất cả các thủ tục, phần vì căng thẳng do công việc, phần thì mệt mỏi do lao lực quá độ bác _Anh_yeu lăn ra ngu. Trong giấc mơ anh thấy các bộ phận của mình triệu tập một cuộc họp
    Mồm: tao chẳng được ăn gì cả, tao mệt lắm rồi, cho tao nghỉ hưu đi.
    Tay bảo : tao làm suốt ngày rồi, cho tao nghỉ đi.
    Chân bảo: tao đi suốt ngày rồi, tao nghỉ mới đúng.
    Chúng cãi nhau, chẳng thằng nào chịu thằng nào cả. Sau một hồi, chúng quyết định dàn hoà và sẽ tiếp tục làm việc.
    Đang lúc vui vẻ ấy, tự nhiên có tiếng rên yếu ớt từ dưới vọng lên: cho tôi nghỉ hưu!
    Cả lũ tức giận quát: thằng nào đòi nghỉ, đứng dậy xem nào!
    Ở dưới có tiếng lầm bầm tức giận không kém : ****** mà đứng được thì đã không phải nghỉ hưu!!!
  5. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ có các truyện sưu tầm thôi. Bon chen phát
    Phát thứ nhất
    Thằng mù cõng thằng què qua sông. Thằng mù lầm bầm:
    - Miẹ, lại thấy con gái tắm trên sông chứ giề.
    Thằng què không cãi nổi.
    Phát thứ hai
    Anh_yêu trông mặt mũi hiền lành nhưng thỉnh thoảng cục lên hay oánh vợ. Chị vợ tức nhắm nhưng mà vẫn phải cố nhịn kẻo sợ làng xóm chê cười, rắp tâm rình cơ hội trả thù.
    Hôm ấy, anh_yêu đi ọp ẹp về, say quá không đi nổi nên bác 7còng phải chhở về. Chị vợ nghĩ thầm "Thời cơ đến rồi đây" Vì chị biết, say rượu thì thể nào anh_yêu cũng đòi giao lưu.
    Không may cho hai vợ chồng, 7còng sau khi dìu anh_yêu vào nhà chưa về mà còn nán lại giải quyết chút công chuyện ở bụi cây đầu nhà nên nghe được một đoạn toàn giọng chị vợ:
    -Cái tay này, hôm nọ tát em,hư! Xê ra.
    Một lát sau:
    - Cái chân nè, hôm nọ cũng đạp em, hư nốt! Xê ra.
    Nghe có tiếng uỳnh uỵch trong nhà:
    - Cái mồm nè, đã đầy mùi thuốc lá rồi hôm nọ lại còn mắng mỏ em nữa. Xê ra!
    Nghe chừng căng thẩng đây, 7còng nghĩ bụng. Chàng áp sát tai vào vách:
    - Cái que nè, không có tội. Cho vô!.
    Chuồn luôn.
    ...
    Người ta cứ nói đừng vũ phu
    .....
    Người ta cứ nói tường có tai
    Được leo_queen_8x sửa chữa / chuyển vào 09:50 ngày 19/05/2006
  6. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Diễn đàn hôm nay nhạy chế. ấn nhẹ đã được roài. Làm em phải sửa bài không có lại mang tội xì pam.
    Phát thứ 3.
    Như các pics mà các paparazzi Hà Tây đã chộp được ở trên, HD, anh_yêu và hmq ở cùng một khu chung cư.
    Một ngày đẹp giời, cả 3 phải lên Thiên đường. Ở TĐ có cái luật : qua cổng phải trình lí do với thánh Leo, hợp lý thì cho qua, không thì cho xuống địa ngục tắm dầu sôi. Chuyện, TĐ chứ có phải cái chợ đâu mà ai thích vào thì vào.
    Người thứ nhất , hmq sụt sịt:
    - Thưa Leo thánh mẫu, tôi bị vợ cắm sừng, ức quá mà chết. Chuyện là thế này, tôi cũng có nghe phong thanh là vợ lằng nhằng với một thằng cha nào đó nhưng do đặc thù nghề nghiệp, tôi hay phải đi xa mang trên mình sứ mệnh vinh quang xây những cây cầu cho tổ quốc nên tôi không làm thế nào được. hôm qua tôi giả vờ đi công tác, Đi được nửa đường tôi nhận được mật báo của em Miu là hai đứa nó đã hẹn hò nhau. TÔi xồng xộc chạy về, đạp tung cửa quả nhiên thấy vợ đã ở trong tư thế sẵn sàng. Tôi tìm tung khắp nhà không thấy thèng cha đấy đâu. Nhin xuống phía dưới chung cư, tôi thấy một thằng đi ra. Tôi vội khuân cái tủ lạnh ném nó. Sau đó tôi lên cơn đau tim, chít luôn.
    Leo cũng thấy mủi lòng:
    - ừ ta cũng từng có gia đình, ta biết cảm giác bị cắm sừng kinh khủng thế nào. Ngày xưa ông lão nhà ta cũng lên cơn đau tim mà chết nhu ngươi. Vào đi.
    HMQ thiểu não bước vào trong.
    Đến HD:
    - Thưa nàng Leo xinh đẹp (nguyên câu này cũng đáng miễn phí vé gửi xe vào TĐ rồi), hôm qua tôi đi làm hơi muộn. vừa chia tay em Lan thân yêu, xuống thang máy, bước ra khỏi cửa tầng 1 đã có cái tủ lạnh từ trên giời rơi xuống. Tôi vẫn còn nghe thấy tiếng em Nan kêu thét lên. hic hic. Thuơng Nan giờ phải sống cô đơn.
    Leo nghe chuyện mà rơi nước mắt thương HD, nên cũng cho vào cổng.
    Leo quay sang anh_yêu đang có vẻ bồn chồn, chân tay run bắn.
    -Còn bác, sao bác phải lên đây?
    - Dạ, tôi là người ở trong cái tủ lạnh ạ.
    Theo hai bác hmq và HD thì anh_yêu nên cho vào TĐ hay xuống tắm dầu?
    Được leo_queen_8x sửa chữa / chuyển vào 10:25 ngày 19/05/2006
  7. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Không phải cháu, thằng bên cạnh!
    Báo cáo cả nhà là cô ả LEO mới là kẻ đáng phải xem xét. Tủ lạnh nhà hmquan606 nhỏ như thế, anh_yêu này có cố chui thì vẫn bị lòi cái ... "tù và" ra chứ chui thế khỉ nào được Khổ thân anh_yêu tôi sinh ra đã phải mang kiếp có tù và... TO
    Vậy mà cô ả dám vu khống cho anh_yêu làm những chuyện... mà ối kẻ thèm muốn mà lại không dám làm kia Thử hỏi, một ả bảo vệ thôi mà đã nhũng nhiều như thế thì bao giờ thiên đường của chúng ta mới sánh vai với các thiên đường anh em được đây? Chung quy cũng là cô ả giải quyết công việc một cách quan liêu, chỉ căn cứ vào giấy tờ với cả báo cáo chứ có đi thực tế với cả điều tra đâu. Lại còn cái tội giả danh cán bộ nữa chứ. Ai tên là nương nương? Bảo vệ thì nhận là bảo vệ, bè đẹc...[​IMG] Bằng chứng là chả ai thấy bất kỳ ông Giám đốc của bất kỳ công ty nào đứng ở cổng bảo vệ để kiểm tra, đòi hỏi xuất trình giấy tờ cả. Nhể nhể nhể... bà con nhể, nhể, nhể
  8. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Kính gửi: NHững Mod có thẩm quyền (trừ mod anh_yêu là đối tượng của vụ kiện này)
    Em kính đề nghị các bác đập chết bài trên đây của anh yêu, vì rằng thì là mà em đã từng đọc nội quy là nếu ai có bị mang ra làm nhân vật, chính hay phụ, thì cũng không được cay văn cú. Thía mà anh yêu chưa gì đã mắng mỏ em rồi.
    Em đã bảo truyện em sưu tầm được mà nại. Cứ mắng nàm em tủi thận, hự hự (đoạn này nước mắt bắt đầu rơi).
    Đấy, tình hình chung nó là như thế, Các bác làm thế nào thì làm.
    Tủ lạnh nhà hmquan606 nhỏ như thế
    Quên đi nhé. KTS mà dùng tủ lạnh bé á? Người vẽ ra xiền thì phải sành điệu chứ. Side by side là ót. À mà thế bác đến nhà bác Quân lúc lào mà bít tủ nạnh nhà bác ý bé?
    Bằng chứng là chả ai thấy bất kỳ ông Giám đốc của bất kỳ công ty nào đứng ở cổng bảo vệ để kiểm tra, đòi hỏi xuất trình giấy tờ cả
    Này nhá, đây chưa nhận là DÁM ĐỐC nhá. Ở thiên đường thì giám đốc không phải là các Thánh nhá. Mà là Thượng Đế người ơi. NGười làm ơn học lại môn Lịch sử tôn giáo hộ phát.
    @anhyeu: nhớ nhá. Cay cú thía à. Cho một sê ri lại khóc hu hu bây chừ. Chắc hôm đấy bị biểu quyết quẳng đi tắm dầu nên giờ mới cay thế chứ giề. xìiiiiiiiiii
    Được leo_queen_8x sửa chữa / chuyển vào 13:56 ngày 19/05/2006
  9. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Sau khi hoàn tất buổi giao lưu như thường lệ bác _Anh_yếu nhà ta lại lăn ra ngủ (yếu mà nị ) và một cuộc tranh luận lại xảy ra giữa các bộ phận trên cơ thể của lão ý.
    Mồm: tui đã gắn bó với lão từ lúc sinh ra, nhờ có tui mà lão tồn tại, cũng nhờ có tui mà vợ lão cũng có những giây phút thăng hoa, hix hix thế mà hôm nay lại bị cấm vận mới đau
    Tay: Vợ lão thật không biết điều, bình thường tớ là thằng khởi đầu cho mọi cuộc vui, không có tớ thì vợ lão quên đi nhé .........
    Chân: đã thế lần sau hết giờ công việc tớ đếch về nữa xem con mụ đó có ***g lộn lên không nhé
    Lưỡi: chỉ sướng có mỗi cái thằng "tù và" thôi, thâm niên công tác của hắn ít hơn bọn mình mười mấy năm mà sướng thế
    "Tù và": Các bác thông cảm, em làm việc sau các bác mười mấy năm nhưng em làm việc trong môi trường độc hại nên được cưng chiều hơn chút xíu thôi mà
    u?c HDcomputer s?a vo 10:29 ngy 20/05/2006
  10. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Chết cười.
    Xem quả này có đỡ được nữa không

Chia sẻ trang này