1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Tây Ngoại Truyện << Chuyện người lớn - XXX STORY >> CẤM TRẺ EM và NHỮNG NGƯỜI KHÔNG THÍCH ĐÙA =))

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi HDcomputer, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Một hôm đẹp trời HD nhận được hai lá đơn Khiếu nại của _Anh_yêu và nàng Leo. HD vốn là người năng nổ liền cho gọi hai đối tượng lên trực tiếp lấy lời khai:
    HD: nhà ngươi vào nhà hmquan lúc nào mà biết tủ lạnh nhà Hmquan nhỏ
    A_Y: thưa quan nhớn, thảo dân và hmquan vốn là anh em với nhau, sinh ra ở vương quốc HT. một hôm hmquan đi vắng thảo dân được vợ hắn nhờ sang sửa tivi nên thảo dân biết là tủ lạnh nhà hắn nhỏ ạ. nếu quan nhớn không tin thì thảo dân có bằng chứng đây ạ http://ttvnol.com/hatay/468047/trang-1.ttvn.
    HD: được rồi, cứ coi như tủ lạnh nhà hắn nhỏ thật nhưng ngươi đã chui vào bao giờ chưa mà biết là nếu cố chui thì cũng phải lòi cái khỉ gió đó ra
    A_Y: sau hôm ở nhà hmquan về thảo dân phòng xa nên đã đi tìm mua đúng loại tủ lạnh có dung tich y như thế về chui thử rồi ạh. và quả thực cái Tù và của thảo dân to nên cố mãi mà nó vẫn lòi ra ngoài ạ
    HD: Ngươi chui thử làm gì, nếu ngươi không có ý gì thì tại sao phải tìm mua về chui thử, ngươi còn cho là Leo vu khống ngươi nữa àh
    A_Y: dạ dạ ... Thảo dân... thảo dân...
    HD: Thôi cho ngươi lui ra chờ nghe phán quyết. người đâu cho goi Leo
    HD: nàng Leo kia, nghe cho rõ đây trước đây ngươi có thù oán gì với A_Y không
    Leo: dạ bẩm quan, con làm thánh mẫu ở thiên đình có liên quan gì đến lão dâm tà ấy đâu mà thù với oán chứ. mong quan trên suy xét cho con nhờ
    HD: hỏng hỏng hết rồi. thiên đường không ngờ lại loạn đến vậy. một người làm cho chồng chết vì đau tim như ngươi mà cũng được làm thánh mẫu... Để ta có công văn cho "Sếp" của ngươi, yêu cầu xem xét lại công tác cán bộ.
    HD: ngươi nói ngươi không thù oán gì A_Y tại sao chỉ nghe thông tin một chiều của Hmquan, không thèm điều tra nhân chứng, vật chứng, Tội này là tội quan liêu, tắc trách, nặng lắm đấy. thành thật thì ta còn cho hưởng lượng khoan hồng
    sau một hồi quanh co cuối cùng nàng Leo đành thú tội:
    Leo: Thưa quan toà vốn là con có nghe đồn A_Y có cái Tù và to, mấy lần con gợi ý nhưng lão dâm tà ấy chê con không ở gần ông William Cường, lại tốn tiền mua cuốc nên lão không chịu. Mà chồng con thì lại mất sớm vì bị "đau tim" nên con .......... Không ăn được thì con đạp đổ cho bõ ghét ạ
    Sau khi thu thập lời khai của cả hai HD ra phán quyết như sau
    Điều 1: Đưa A_Y xuống hình đường, chỗ nào to thì xẻo cho nhỏ lại, chỗ nào dài thì cắt cho ngắn đi.
    Điều 2: Đưa Leo vào phủ của HD quản thúc, nếu biết điều và thấy có tiến bộ sẽ được xem xét ân xá sau
    Điều 3: đưa hmquan ra viện mắt trung ương khám mắt. (cái tù và to như thế mà cũng không nhìn thấy, hại chết oan người vô tội)
    Điều 4: các nhân vật liên quan chịu trách nhiệm thi hành bản án này
  2. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Em vào ngó trộm phát thôi ^^ Em đi ra niền
  3. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Sợ nhở. Theo lời kêu gọi của ả LEO, một kẻ chóng quên cái tình cu nghĩa sữa á nhầm tình xưa nghĩa cũ, HDê tự mở phiên toà mà không phân biệt phải trái, phán bừa bãi, coi sinh mệnh của linh hồn con người ta hơn cả cỏ rác... Tội ác tày giời, khó thoát đấy Dê ạ
    @ sieuchanhhadong: Phé đê, chưa đến tuổi vào đây làm giè. Chảnh ra khỏi đây roài, chúng ta tiếp tục rải quyết thôi
    Tiếp nhá,
    Thưa quý tòa Dê. Tòa có biết tại sao "râu" tòa trông khiếp tởm thế kia không? Không à? đấy là biểu hiện của sự lười nhác, không chịu cạo thường xuyên. Mà đã lười nhác thì sao nhở? Lười nhác có nghĩa là sẽ không xem xét công việc trên mọi bình diện của thông tin. Lại còn lập biên bản lởm để lòe bịp thiên hạ. Tội nặng lắm thay Việc Tòa cho ả LEO kia hưởng mức án đó chẳng qua cũng để che mắt thiên hạ thôi chứ thực ra thì... ực... Có giời mới biết được thế nào gọi là "cải tạo"
    Như hôm nọ ý, Dê xử án cũng là gặp may thôi, ta`i ca''n gi`. Thế này nhé:
    Cô LEO vốn sống xa chồng nên nhớ chồng da diết, nhớ những lần đầu gối tay ấp, mặn nồng lắm, thì cô ả không sao chịu nổi, bèn khóc oa oa... (Ngắt quãng tí đã. Đứa ngồi quán net cạnh tôi hỏi: ai khóc thế bác? Tôi bực mình cái sự tọc mạch của cu cậu, tỉnh bơ: Cô đó tên là Bèn). Quay về chủ đề nhá. Cô Bèn khóc to tới mức Bụt bị mất giấc ngủ ngày Hiện lên Bụt hỏi "Làm sao con khóc" (Đọc đến đoạn này cô LEO nhớ xuống tông ồm ồm cho giống giọng Bụt nhá).
    - Dạ bẩm, con nhớ chồng lắm lắm. Không tin Bụt kiểm tra đê
    Kiểm tra một hồi Bụt tin lắm Bảo LEO mang một củ khoai ra, phẩy quả phất trần trắng phớ lên. Loáng một phát, củ khoai mới lung linh đẹp sao trong ánh mắt cô LEO. Vậy là Bụt bảo LEO câu thần chú "Ô hay nhỉ" để củ khoai hoạt động. LEO hấp tấp thử luôn. Thấy như chồng mình đang bên cạnh Thấy cảnh tượng nhậy cảm nên Bụt xấu hổ quá, biến mất, quên không để lại câu thần chú "Ô lạ nhỉ" để củ khoai dừng hoạt động
    Sau khi thấy đỡ đỡ nhớ chồng, LEO muốn củ khoai ngừng hoạt động mà không biết làm sao. Khóc mãi nhưng do xấu hổ nên Bụt đã một đi không trở lại. LEO đành giữ nguyên hiện trường, gọi HDê đến, nhờ quan lớn đèn giời soi sét, đến cứu mạng một thảo dân tội nghiệp.
    Nhận được điện thoại, Dê có mặt nhanh hơn tốc độ của Bụt. Nhìn cảnh tượng vừa nhậy cảm, vừa tức cười nhưng rất đỗi kỳ lạ. Dê hét lên "Ô, lạ nhỉ". Hè hè... ngay lập tức phép thần tan biến, củ khoai đó không còn "lung linh đẹp sao" nữa Thoát nạn, cô LEO cảm mãi cái ơn cứu mạng đó, mang bao nhiêu ngọc ngà châu báu đến nhà HDê để lót tay. Nhờ có đống của đó, vợ chồng Dê sống sung sướng hạnh phúc đến cuối đời.
    Câu chuyện của tôi đến đây là hết rồi
    Kết lại là HDê chỉ nhờ gặp may thôi chứ trình độ xử án ra gì. Vì vậy, bản án với _anh_yêu phía trên kia cũng không thuyết phục. Bà con làm ơn vào đây ra tay nghĩa hiệp kẻo oan ức cho thảo dân này lắm
  4. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    He he, cả nhà vào mà xem anh Thắng.
    Trả thù thế á? Em ứ thèm tâm phục khẩu phục nhá. Sáng tác ra quả nào ấn tượng hơn đê.
  5. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Cô LEO sợ thì cứ nói ra việc gì phải khiêu khích thế. Còn nếu không sợ thì "chiến" đê. . Thôi nhá, tạm gác lại chờ cô rồi ta chiến tiếp. Giờ, tớ bận "chiến" mấy chú này cái đã.
    I''m... Sorry!​
    Khunglong08, Sevencong và HDcomputer cùng vào chung kết cuộc thi bắn cung:
    Sevencong thể hiện đầu tiên. Anh chàng đặt 1 quả TÁO lên đầu Baby_lity, cô này là người mẫu chân dài của Box. Sevencong cầm cung, đi ra xa 50m, giương cung, BẮN. Sau đó nhìn khán giả cười và nói: "I''m SinBad" - Khán giả vỗ tay nồng nhiệt.
    HDcomputer chẳng phải tay vừa, đặt ngay 1 quả CHANH lên đầu LEO_queen83, 1 cô người mẫu đã lấy chồng (tuổi chưa... xế, tuy chân không dài bằng Baby nhưng lại là một Charming Girl chính hiệu), cầm cung, đi ra xa 80m, giương cung 45 độ, canh gió, BẮN. Sau đó nhìn khán giả cười và nói: "I''m RobinHood", khán giả vỗ tay khâm phục, tán thưởng.
    Đến lượt Khunglong08. Học tập những kẻ khác, chú Khủng chọn ngay bé Chảnh làm người mẫu của mình. Đặt 1 quả NHO lên đầu Chảnh, cầm cung, đi ra xa 100m, giương cung 12 độ, cũng canh gió như ai... BẮN. Bùm... Chíu....
    Xong phim!!! Khủng nhìn khán giả cười và nói 1 cách hồn nhiên: "I''m........... Sorry!!"
  6. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    @_Anh_yếu: bác thích chiến em àh, liều nhỉ. Thích thì chiều liều thì chiến nhá, con nhà lính mà phải tính áh. Bác tiếp chiêu nè
    Có 2 chú nghề nghiệp ghi trên giấy tờ là làm ruộng, một chú tên Nông Văn Yếu (hay còn gọi là Anh Yếu), một chú tên Dân Thất Còng (hay còn gọi là 7 Còng). Chơi thân với nhau lắm, mội tội nhà hơi xa nhau. Nông ở thôn Đầm. Dân ở thôn Đìa. Mỗi lần gặp nhau là phải mất 20 phút cưỡi trâu. Mệt phết.
    Sáng chủ nhật, chú Dân dậy sớm, chọn con trâu đẹp nhất trong chuồng, cưỡi sang nhà chú Nông. Mục đích vừa là thăm bạn, vừa là khoe con xe (trâu) đẹp.
    Sang đến nơi thấy ông bạn mặt mày buồn so, đang ngồi với vợ ngắm một con xe khác trông còn hoành tráng hơn đang đứng gặm cỏ trong sân. Anh Dân ra hỏi thăm vợ chồng anh Nông :
    - Ơ, thế có chuyện gì mà sao 2 vợ chồng bác có vẻ buồn vậy ?
    Anh Nông trả lời :
    - Đấy, chú nhìn con trâu nhà anh kìa. Vô địch chọi trâu Đồ Sơn 3 năm liền, đẹp mã nhất vùng này, nhưng về cái khoản kia thì kém quá, hix, ăn toàn đồ ngon mà sao nó thờ ơ với mấy con trâu cái quá chú ơi ??
    Anh Dân cười khà khà :
    - Tưởng gì, chuyện này dễ mà. Mỗi buổi tối bác cứ lấy 1 cái bàn chải sắt chà lên lưng con trâu 3 lần, làm trong một tháng, đảm bảo hiệu quả .
    4 tháng sau anh Dân lại cưỡi trâu qua thăm anh Nông, nhân tiện hỏi thăm chuyện con trâu :
    - Bác thấy sao ? Chiêu của em hiệu quả chứ ?
    Anh Nông ậm ừ :
    - Cảm ơn chú. Qủa là tốt thật. Mấy con trâu nái có bầu hết rồi. Nhưng mà này, lần sau chú có nói gì thì tìm riêng anh mà nói nhé, đừng có bô bô trước mặt vợ anh như vậy. Hix, bàn chải sắt nó chà lên lưng anh đau quá
  7. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Thêm phát nữa nhá
    Chuyện kể rằng:
    _Anh_yeu gần 30 tuổi chuẩn bị kết hôn. Vì muốn tạo chút bất ngờ với hôn thê, nên _Anh_yeu vào shop đồ chị em mua một chiếc váy ngủ, rồi cất kỹ xuống đáy tủ trong phòng cưới. Anh ta rất hứng khởi với ý tưởng của mình.
    Sau hôn lễ, đôi vợ chồng dìu nhau về phòng tân hôn. _Anh_yeu rất hồi hộp vì đây là lần đầu. Anh ta giao kèo với cô dâu:
    - Đợi anh tắm và thay đồ đã nhé. Mà em đừng có ngó vào, anh ngượng?
    - Ai mà thèm - cô dâu ngúng nguẩy trả lời.
    Trong lúc chờ chú rể tắm, cô dâu không có việc gì làm nên mở tủ liền thấy cái váy, ướm ngay vào người, quay trước quay sau, rồi thốt lên thất vọng:
    - Ối trời ơi! Sao mà màu của nó xỉn thế?
    _Anh_yeu giật mình, mặt nóng ran.
    - ? Mà sao nó lại nhăn nheo thế anh yêu?
    Khuôn mặt _Anh_yeu chuyển từ đỏ sang xám, giận tê tái.
    - Giời ơi, đã thế nó lại còn ngắn tủn, chắc không vừa với em rồi - cô dâu buông lời kết luận.
    _Anh_yeu không chịu nổi nữa, mở cửa phòng tắm cái rầm, tồng ngồng chạy ra khỏi buồng tắm, giọng sừng sộ:
    - Cô coi tôi không ra cái gì. Đã bảo không xem trộm cơ mà.
    Kết luận: ngắn tũn thế kia mà lúc nào cũng tự hào "Vừa dài vừa to" chuối thật
  8. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Quên không để ý, hí hí. Lần sau sẽ thử soi xem phải không.
  9. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Sai bét! Ha ha... Mọi người quên mất câu chuyện hôm nọ rồi à? Kể lại nhá:
    Hôm off Box, có 3 chú ngồi chuyện trò với nhau về chuyện mà không nói thì ai cũng biết :D Thế rồi các chú bắt đầu khoe thành tích.
    HDcomputer mau mồm khoe: Mỗi lần... ấy, tớ toàn 2 lần.
    Cả bọn nhao nhao: Sáng ra vợ cậu bảo sao?
    Đáp: Vợ tớ bảo: anh quả là một người đàn ông mạnh mẽ ;))
    Sevencong cười khẩy: Mỗi lần tớ làm 4 "đúp". Sáng ra vợ tớ tôn tớ làm người hùng =))
    Kẻ thứ 3 vẫn lặng lẽ:P Cả bọn quay sang _anh_yeu: Cậu thế nào?
    Thản nhiên _anh_yeu giơ 1 ngón tay lên.
    Hai chú kia kinh khỉnh: Sáng ra vợ cậu bảo sao?
    _anh_yeu: Vợ tớ bảo anh kết thúc đi để em còn đi làm =))
    Kết lại, tớ bị oan uổng trong nhiều lĩnh vực
  10. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    ôi, càng nói càng ...

Chia sẻ trang này