1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Tây Ngoại Truyện << Chuyện người lớn - XXX STORY >> CẤM TRẺ EM và NHỮNG NGƯỜI KHÔNG THÍCH ĐÙA =))

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi HDcomputer, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    TIN THÊM VỀ CÔ LEO
    Trên sân thượng một khách sạn đờ-luých, em @LEO_queen_8x trông vô cùng xếch-xy. Nhìn trước trông sau không thấy ai, LEO bèn thoát y ra nằm tắm nắng. Cô LEO cẩn thận nằm xấp xuống cho kín đáo[​IMG] Được một lúc, nghe tiếng chân người, LEO bèn kéo khăn che vài chỗ đáng che
    Người chạy tới là ông quản lý khách sạn tên là @Sevencong.
    Sevencong hổn hển:
    - "Chời" ơi, chỗ này đâu có tiện cho cô phơi nắng!
    LEO nhăn mặt:
    - Sao vậy? Có ai xung quanh đây đâu mà bác la toáng lên thế?
    - Vâng, thưa cô LEO, ở đây thì không có ai thật, nhưng cô đang nằm trên tấm kính của phòng ăn công cộng! Cả Box Hà Tây đang offline dưới kia kìa, nghe chửa
    PS: Hôm đó bà con có ai mỏi cổ không?
  2. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Tớ vốn là người bình thường, nên chuyện ấy cũng chỉ bình thường thế thôi. Con người của sự điều độ mà lị
    Chuyện này thì hơi khó tin, 4 "đúp" cơ àh. Tính như các cụ chúng nó thì 4 đúp = 4 đôi = 8 cái/đêm ặc ặc thế thì còn gì là con người nữa bà con nhể
    Đọc đến đoạn này tớ mới nhớ là hôm nọ _Anh_yêu khoe với tớ và Chinh tiên sinh là trong box GDGT có người có loại Gel mỗi lần dùng thì có thể kéo dài được 7h và Mr "Nhăn nheo và ngắn tũn" đã thương lượng để mua
    [​IMG]
    Tóm lại là có hai trường hợp. Một là lão ý đang cố ý bốc phét. Các cụ chúng nó thường bảo thùng rỗng thì kêu to, không biết lão ý có rỗng không nữa (Súng còn đạn hay không thì em chịu)
    Hai là: lão đã liên hệ mua được loại gel trên. Nếu điều đó xảy ra thì chỗ anh em em nói thật mình có gì thì dùng nấy bác ạ, sử dụng biệt dược hoặc các phương pháp trái với quy luật tự nhiên thì chỉ có hiệu quả nhất thời thôi, không tốt cho sức khoẻ của bác đâu. Nếu vợ bác mà thắc mắc hay đòi hỏi quá thì tốt nhất là bác sử dụng các kinh nghiệm cổ truyền của cha ông thì hơn (Ví dụ như bài thuốc của 7 Còng ấy)
    Tóm lại là lão Yếu vẫn hoàn yếu. Mr "Nhăn nheo và ngắn tũn" ạ. Oan gì nữa mà kêu thế nữa. Các cụ vẫn nói thanh minh là thú tội đấy bác
  3. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Hôm đấy anh_yêu về còn mọc lẹo ở mắt còn giề, không thú nhận à.
    Với lại, với tư cách là một người không còn trẻ con, em nói thật là các anh cứ điêu gọi là phải biết. Với kinh nghiệm của một người vợ, em thấy nếu vợ bác anh_yêu mà lại nói câu đấy chứng tỏ lửa tắt từ lâu roài. Mà lửa đã tắt thì chả có ý nghĩa gì nữa. Bác phải xem lại thế nào. NGười ta đã có câu "thà một phút huy hoàng rồi vụt tắt (= nhăn nheo), còn hơn buồn le lói suốt cả đêm". Chậc chậc, khổ thân. Em mà thế, em cáu lên thì chỉ có mà...
    Được leo_queen_8x sửa chữa / chuyển vào 09:45 ngày 25/05/2006
  4. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    SƯNG NHƯ ONG DỐT
    HDê hay còn gọi là Dũng pô-luya (vì người quá mỏng manh dễ vỡ mà), hôm đó đến bác sĩ LEO_queen_8x. Trước khi khám, Dũng ta thì thào:
    - Bác sĩ nhớ là không được cười nhá!
    - Được rồi, ta hứa - LEO giả nhời - giờ, ngươi cởi quần ra ta khám cho.
    Dê nghe vậy yên lòng, cởi quần ra cho LEO khám. Vừa nhìn vào chỗ cần khám, LEO không nhịn được phá lên cười:
    - Sao của ngươi lại chỉ bằng quả ớt chỉ thiên thế kia?
    - Thì thế em mới đi khám, của em nó bị sưng lên mấy tuần nay rồi, hu hu hu...
    PS: Bà con xem, lại còn đi chê người mới chết chứ
  5. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Không phải đâu là không phải đâu
    Đọc chuyện Sir "Nhăn nheo và ngắn tũn" post sao mà em thấy bất hợp ní thế nèo í (Mình định gọi lão là Mr nhưng lão không chịu cứ bắt gọi là Sir "Nhăn nheo và ngắn tũn" đành chìu theo ý lão vậy)
    này nhá Em vừa nói với bác sỹ Neo nà bác sỹ không được cười thế mà bác sỹ đã bắt em cởi quần cho bác sỹ khám vô ní vô ní nắm nắm. Nếu bác sỹ Neo có tài nhìn người đã đoán được người đó có vấn đề ở đâu thì làm sao nhìn bác Anh_yeu lại không đoán ra bác Yếu đã yếu lại còn nâu xỉn, nhăn nheo và ngắn tũn chứ, đằng này nại còn nhận Sir làm Phở nữa +++&gt; Bác bốc phét hay là Neo có vấn đề đây nhỉ
    Hơn nữa em nà em chưa từng bị cô nào phản ánh nà có vấn đề nhá. Vợ bác dù sao cũng là ván đã đóng thuyền không bỏ được thì phải chịu cái cảnh "Chồng có như không" chứ em chưa lấy vợ thì nếu có vấn đề các cô cho de ngay, đằng này ...........
    Nại nữa, như đã có dẫn chứng ở mấy bài trên thì Sir vốn là người thích nổ (nổ liền từ đêm đến sáng cơ mà ) nên chuyện bác nói nà khó tin nắm đấy
    u?c HDcomputer s?a vo 20:31 ngy 26/05/2006
  6. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hình như anh em mình hơi quá lố rồi bác _Anh_yếu, thôi thì tạ lỗi bác bằng ly rượu nhẹ này nhé
    Bé ThuNa nhà bác Thắng được tiếng là thông minh, một hôm hai vợ chồng bác Thắng "cãi nhau", Chị vợ khá là bực mình sau nhiều đêm chồng về muộn lại nồng nặc mùi bia với rượu nên không còn giữ được sự hiền dịu thường thấy mà hiện nguyên hình là một mụ sư tử HĐ chính hiệu. Xấu hổ với bà con láng giềng nên anh Yếu rất bực mình Quát:
    "Nho nhỏ cái mồm thôi, Cô là vợ tôi hay là mẹ tôi hả?"
    Chị vợ: "Chẳng biết , đứa nào còn bú sữa tôi là con tôi
    Bé ThuNa thấy bố mẹ cãi nhau nên đứng ra dàn hoà:
    "Bố ơi mẹ nói đúng rồi đấy, bố xin lỗi mẹ đi"
    Đang bực mình anh Yếu quát luôn cả con bé:
    "Lại mày nữa, loạn cả rồi, mày là chị tao hay con tao hả"
    Bé ThuNa mếu máo trả lời: "Con không biết Con chỉ biết là đứa nào cai sữa trước thì làm chị ạ"
    Câu chuyện đến đây là hết rồi, cả nhà cho tràng pháo tay khen ngợi bé Thu Na nào
  7. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Bé Na giỏi quá cơ

    Thôi . Em chỉ ngó mỗi Bé na thôi . Em ra đây
  8. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Trả đũa cô Leo phát:
    Ba Vì nổi tiếng là nơi chăn nuôi bò sữa, một hôm hiệp hội các chủ trang trại chăn nuôi bò sữa tổ chức cuộc thi vắt sữa bò. có 3 người vào chung kết là Banhchung, Moonlight4u và Nàng Leo
    khi tiếng còng vang lên 3 cô gái bước vô chuồng bò của mình . Sau 3 giờ , Banhchung bước ra trên tay cầm 8 xô sữa , . Sau 6 giờ nữa Moon bước ra trên tay cầm 16 xô sữa ra , khán giả reo hò ầm ĩ . Chỉ còn Nàng Leo chưa ra , khán giả chờ đến tối cũng chưa thấy , nóng ruột quá khán giả bảo phá cửa vô có bao nhiêu lấy bấy nhiêu , lúc này Nàng Leo bước ra trên tay cầm có 1 xô sữa đầy có phân nữa xô , Khán giả la ó phản đối quá trời . Có người mới hỏi Nàng Leo sao kỳ vậy ? Nàng Leotrả lời " Mẹ kiếp thằng khốn nạn nào đưa nhằm bò đực vô chuồng làm vắt từ sáng đến giờ có nữa xô thôi
  9. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Thế mới biết LEO tài nhờ. Các bác giai, nhất là bác HD nhớ đừng ở 1 mình mới LEO mà cẩn thận tối về không còn bài để trả lại tím lưng nhá.
    Chơi kiểu thù cá nhân. Ứ chịu!
  10. huong_ngoclan

    huong_ngoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Hehe pác HDê ui em bít là cái gì rùi nhé. Kí nì phải nói ra ngay không thì thiên hạ lại ăn khoai bở đến nghẹn mất. Em là em đoán là cái ấy.... hihi.....ko bít có đúng không nhở. Có dạo thì thiên hạ thích dùng cái bé bé xinh xinh. Nhưng mờ bi h hehe các cô các cậu nhà ta là phải có cái to, càng to càng khủng bố càng tốt. Thế mới đúng chất chơi.....
    Thui nhé em nói đây nè, câu h của pà kon thế thui. Đấy là cái .... hihi..... thỉnh thoảng vẫn để chế độ rung nhể. tít tít nhé ( có đúg ko hả anh HDê?)

Chia sẻ trang này