1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Tây Ngoại Truyện << Chuyện người lớn - XXX STORY >> CẤM TRẺ EM và NHỮNG NGƯỜI KHÔNG THÍCH ĐÙA =))

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi HDcomputer, 05/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Trên đường tới địa điểm Offline box , có một chiếc xe mang biển số HT bị hỏng, trên xe là Mod anh_yeu và 1 một cô thư ký rất chi là xinh đẹp. Mod Anh_Yeu nghĩ: "Với tư cách là Mod box HT , mình sẽ gọi điện kêu mấy Mem của box tới sửa, nhưng với tư cách là một người đàn ông, mình phải tự xuống sửa xe." Thế là ngài xuống, lấy phụ tùng ra, chui vào gầm xe.
    Cô thư ký thì nghĩ: "Với tư cách là một người con gái, mình sẽ ngồi trên xe chờ vị Sếp đáng kính sửa xe, nhưng với tư cách của một Thư Ký, mình phải xuống xe phụ Sếp một tay" . Rồi cô cũng xuống xe, chui vào gầm.
    Một lát sau, HD chạy xe ngang qua, nhìn thấy cảnh đó, nghĩ: "Với tư cách là một Member (lại lịch sự có thừa nữa chứ), mình sẽ không lên tiếng để tránh làm phiền các "xếp" , nhưng với tư cách của một người công dân chấp hành luật pháp, mình phải báo cho các xếp bít: chiếc xe đóng mác HT của họ đã bị lấy cắp rồi"
    Được HDcomputer sửa chữa / chuyển vào 14:46 ngày 06/01/2005
  2. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm, Vợ của sờ ti đi đánh thức chồng
    - Em lạnh!
    Sơ ti đi đắp thêm chăn cho vợ, một lát sau nàng lại nói:
    - Em nóng!
    Sơ ti đi bật quạt. Sốt ruột quá nàng ta nói thẳng:
    - Em muốn đàn ông cơ!
    - Em yêu này! Vào lúc hai giờ sáng, anh biết tìm đâu ra đàn ông cho em?

    P/s trong topic này chỉ toàn những bài viết được mô bi fê . ai chưa đọc mà không thích thì đừng đọc, ai đọc rồi thì đừng tức giận mà hãy nở nụ cười thật tươi để giải toả strees. có động chạm mong bà con lượng thứ
  3. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm, Vợ của sờ ti đi đánh thức chồng
    - Em lạnh!
    Sơ ti đi đắp thêm chăn cho vợ, một lát sau nàng lại nói:
    - Em nóng!
    Sơ ti đi bật quạt. Sốt ruột quá nàng ta nói thẳng:
    - Em muốn đàn ông cơ!
    - Em yêu này! Vào lúc hai giờ sáng, anh biết tìm đâu ra đàn ông cho em?

    P/s trong topic này chỉ toàn những bài viết được mô bi fê . ai chưa đọc mà không thích thì đừng đọc, ai đọc rồi thì đừng tức giận mà hãy nở nụ cười thật tươi để giải toả strees. có động chạm mong bà con lượng thứ
  4. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    GIỏi lắm cơ,anh giỏi lắm,dám đưa em vào cái nhân vật dở hơi như thía được sao . Thôi em chẳng dám nhận cái danh dự đấy đâu. Liệu hồn đấy,em mà gặp anh ngoài đường ko nhảy ra song phi cho anh 1 phát là em ko làm người đâu đấy .
    khà khà nhớ mặt nhau đấy .
  5. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    GIỏi lắm cơ,anh giỏi lắm,dám đưa em vào cái nhân vật dở hơi như thía được sao . Thôi em chẳng dám nhận cái danh dự đấy đâu. Liệu hồn đấy,em mà gặp anh ngoài đường ko nhảy ra song phi cho anh 1 phát là em ko làm người đâu đấy .
    khà khà nhớ mặt nhau đấy .
  6. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Ba bài thơ coc cóc của anh hay dã man . Ko biết anh đào đâu ra thế. Mà dạo này các anh tâm hồn văn chương quá nhỉ. Sau hôm nay em sẽ xách cặp tôn các anh làm sư phụ . khì khì
  7. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Ba bài thơ coc cóc của anh hay dã man . Ko biết anh đào đâu ra thế. Mà dạo này các anh tâm hồn văn chương quá nhỉ. Sau hôm nay em sẽ xách cặp tôn các anh làm sư phụ . khì khì
  8. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    năm 2015 do đất chật người đông nên chung cư hoá toàn dân. may mắn sao 7 còng, anh yeu, viva được ở trong cùng một nhà, 7 còng ở tầng 2, viva tầng 3 , anh_yeu tầng bốn và một hôm ..................................
    mọi người phân xử xem
  9. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    năm 2015 do đất chật người đông nên chung cư hoá toàn dân. may mắn sao 7 còng, anh yeu, viva được ở trong cùng một nhà, 7 còng ở tầng 2, viva tầng 3 , anh_yeu tầng bốn và một hôm ..................................
    mọi người phân xử xem
  10. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghe một đám ồn ào
    Các ông tranh cãi, của ... người nào bé hơn ?
    Anh_yeu văng bọt hùng hồn:
    " Của tôi bảo đảm bé con nhất đời
    Vợ tôi bà thích mê tơi
    Luôn tay sờ mó, nghịch chơi cả ngày "
    Bảy Còng gân cổ nói ngay:
    " Của tôi bé lắm, gọn tay dễ cầm
    Cô em vợ vẫn khoái thầm
    Ghé tai nó cứ xì xầm mượn chơi "
    Vi VA ngoác miệng chen lời:
    " Của tôi dứt khoát, bé thời tí teo
    Chị vợ tôi cứ mè nheo
    Nhất định đòi thử, kì kèo ỉ ôi "
    Cãi nhau ỏm tỏi một hồi
    Các ông kẻ móc, người moi đọ dòm
    Không hiểu ba ông này làm cái trò chi đây nhỉ :

Chia sẻ trang này