1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Tây Ngoại Truyện << Chuyện người lớn - XXX STORY >> CẤM TRẺ EM và NHỮNG NGƯỜI KHÔNG THÍCH ĐÙA =))

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi HDcomputer, 05/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. changtraidenluc0h

    changtraidenluc0h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đẹp trời Hmquan đáp chuyến tàu Hà Nội - Huế.Vào tới nơi hmquan mới nhớ ra là tóc tai mình bù xù chưa kịp cắt.
    Bên bờ sông Hương có một hiệu cắt tóc của một cô gái tên Huong20.
    - hmquan bước chân vào hiệu cô chủ hiệu đon đả mời chào bằng giọng Huế ngọt ngào:
    -Chào anh,anh cặt ngắn hay cặt dài
    -Cũng bằng giọng Huế hmquan trả lời: Thưa cô ......tôi cặt ngắn
    -Ui cha mẹ ui anh đẹp trai như rứa mần răng cặt ngắn uổng quá
    -Ngắn hay dài kệ tui,cô ăn bao nhiêu tiền.
    - Dạ anh cho em hai chục
    - Răng mà đặt rứa,các chỗ kia họ chỉ lấy 15 đồng.
    -Dạ hai chục là hai chục,anh có cặt mô?
    -
    hmquan có lẽ bị bẽ mặt nên nói xẵng.
    - Không cặt.
    - Tôi không thấy ai như anh ni,mặt mày sáng sủa rứa mà ba hồi cặt ngắn ba hồi không cặt.
  2. changtraidenluc0h

    changtraidenluc0h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    - Vô chưa em?
    - Aaaaa....aaa! gần vào trọn rồi.
    - Em cần nông thêm một chút không?
    - Aaaa....aaa Vô hết rồi!
    - Em thấy thích không?
    - Ohhhh, cũng được.
    - Có chật chội không em?
    - Lúc đầu vô hơi chật. Nhưng bây giờ ôm vừa khít rồi.
    - Có đau gì không Em?
    - Không! Êm ái lắm... Em thích mê tơi rồi....
    .............
    - Vậy chị gói đôi giày cũ lại cho em nhe.
    - Vâng chị gói lại giùm em
  3. changtraidenluc0h

    changtraidenluc0h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Cặp tình nhân nọ yêu nhau đã lâu, tình cảm đã đến độ sâu đậm. Một hôm, cô gái đưa chàng trai về nhà mình và hai người qua đêm với nhau ở đó. Buổi sáng, khi thức dậy, chàng trai nhìn thấy bên giường có treo bức ảnh một người đàn ông rất tuấn tú.
    Đương nhiên, anh chàng cảm thấy lo ngại, bèn hỏi, giọng run rẩy:
    - Ảnh ai đây? Chồng em à?
    - Không! - Cô gái đáp.
    - Hay là người yêu cũ của em?
    - Cũng không phải nốt! - Cô gái khúc khích cười và nhéo tai chàng trai.
    - Vậy chắc là bố em?
    - Không!
    - Thế đó là ai?
    - Em đấy! Trước khi phẫu thuật thay đổi giới tính.
  4. changtraidenluc0h

    changtraidenluc0h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Trong xí nghiệp nọ có một anh nổi tiếng là hay nói tục. Nói tục tới mức quen mồm.
    Anh ta có cô bạn gái, muốn đến nhà cô ta chơi, cô gái thì ngại nỗi nhỡ anh ta quen mồm nói tục thì bố mẹ chê cười. Biết được tâm sự đó, anh ta an ủi:
    - Em cứ yên tâm đi, đừng nghe bạn mồm thối như *** ấy đơm đặt. Anh từ bây giờ sẽ không nói tục nữa đâu.
    - Ðấy anh vừa nói tục là gì?
    Anh chàng gân cổ lên cãi:
    - Nói vậy mà là tục à, anh nói thối như *** là sự thật đấy chứ.
    - Nói vậy cũng không được! Anh p hải hứa không nói tục nữa thì em mới cho anh về nhà em.
    - Ðược rồi. - Chàng trai nói ngay - Anh xin thề sẽ không nói tục nữa, mả cha mả mẹ đứa nào mà nói dối em. Nếu anh chót dại thì cứ lấy phân gio, *** đái tống vào mồm anh. Thôi cho anh về ra mắt với ông bô, bà bô em đi. Anh muốn đến nhà em lắm, tiên sư bố mấy đời nhà đứa nào mà nói dối với em.
  5. vinhlangtu83

    vinhlangtu83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Habee tới văn phòng môi giới hôn nhân đăng ký 1 suất.
    - Tôi đang có một anh chàng rất tốt cho cô. Anh ta hầu như đáp ứng đủ những yêu cầu mà cô đưa ra. Nhưng anh ta là một doanh nhân. Cô biết đấy, doanh nhân họ rất thực tế. Anh ta nói là muốn ?odùng thử sản phẩm? trong 1 tuần trước khi quyết định.
    - Anh có thể nói như vậy với một cô gái tử tế hay sao? ?" Habee giận dữ nói ?" Hắn rõ ràng là một kẻ không ra gì! Thực tế ư? Bảo với tên doanh nhân đó là tôi không chấp nhận ?odùng thử? nhưng tôi có thể cho anh ta xem khoảng 50 thư khen ngợi của những khách hàng trước.
    P/s :Habee ới ời,hom nào cho bon anh xem thư khen ngợi với nhé.Keke
  6. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    GIữa đêm trăng thanh gió mát, một bà cụ giừ nguyên là thành viên Box Hà Tây, kêu lên: "Bớ người ta, hấppppppppppp diêmmmmmmmmmmmmmm".
    Các lực lượng trấn áp tội phạm chạy đến, thấy bà ta ngồi trên tấm phản ngoài hiên, bỏm bẻm nhai trầu, chả có chuyện gì xảy ra. Mấy chú tức lắm quát bà cụ vì làm cho hỗn loạn xóm đêm.
    Bà cụ thủng thẳng: "Thì cũng phải cho người ta ước mơ chứ".
  7. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Bé Thu Na nhà anh T tuy đã 5 tuổi rồi nhưng vẫn thích sờ ti mẹ. Một hôm nhà bác _Anh_yêu có việc nên mời HD cùng một số người bạn đến nhà dùng cơm, đang ăn cơm thì bé Na như mọi khi kéo áo mẹ đòi sờ, ngượng quá chị Mơ mắng:
    - Con với chẳng cái, 5 tuổi rồi chứ phải ít nữa đâu mà còn đòi sờ
    Bé Na mếu máo:
    Bố nhiều tuổi hơn con nhiều mà Mẹ vẫn cho bố Sờ đấy thôi, sao con không sờ được
    P/s lần sau có sờ khì kheo khéo kẻo bé Na nhìn thấy nha bác
  8. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Cấm nhá, đụng chạm rồi đấy nhá
  9. HT_express01

    HT_express01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu cô ha ha be be 20 phát có đọc được bài này không nhỉ?
    Tôi xin có một câu chuyện, mới cập nhật
    Tại quán rượu dừa, đầu cầu đen, lại còn tại một goc khuất của quán nữa chứ. Một cặp trai gái ngồi với nhau tâm tình, họ ngồi sát vách, nơi tối nhất trong quán.
    Sau khi 5 bình rượu đã cạn, bầu nhiệt huyết của cô nàng Hahabebe20 đã bắt đầu được hâm nóng, luc này trong quán đã có mắt của một ông vừa già vừa yếu, một cụ dê và một vài nhân vật đến từ một nơi mà người ta gọi là Hà Tây Box.
    sau một hồi nói chuyện, Hahabebe20 bỗng nói ra một điều bí mật:
    "Các bác biết không? nhà anh Raul toilet có một cái giường rất rộng, một cái ghế sofa thật êm"
    "Đúng đấy, em hahabebe20 là người con gái đầu tiên biết đến cái giường của em các bác ạ" cả nhóm quay lại, nhìn vào người vừa nói, hoà ra là anh chàng đẹp trai ga lăng Raul toilet. Bất ngờ, bất ngờ.
    bỗng nhiên lại có một giọng khàn khàn lên tiếng: "Thế mày móc ở đó thế nào hả hahabebe20" wao thì ra đó là bác Anh_yếu lên tiếng, có tiếng trả lời ngay tức khắc của em bebe20 "mềm nhũn anh ạ"
  10. _anh_raul

    _anh_raul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Công nhận bài của bác viết về thằng em tôi hay thật nhưng thiếu một vài vấn để nhỏ nhỏ. Thằng em tôi nó bảo tôi vào đây để viết lại....theo ý của nó
    Được _anh_raul sửa chữa / chuyển vào 00:13 ngày 24/12/2006

Chia sẻ trang này