1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Tây Ngoại Truyện << Chuyện người lớn - XXX STORY >> CẤM TRẺ EM và NHỮNG NGƯỜI KHÔNG THÍCH ĐÙA =))

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi HDcomputer, 05/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vinhlangtu83

    vinhlangtu83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Lễ cưới vàng của Huonga19 và Longv_icic
    Đôi vợ chồng và Huonga19 kỷ niệm lễ cưới Vàng bằng một chuyến du lịch Biển. Lúc quay trở về, Longv_icic gặp Ho_chi_huy. Ho_chi_huy thẽ thọt hỏi:
    - Thế nào bác Longv_icic, vẫn như ngày đầu tiên chứ?
    Longv_icic cắm mặt xuống đất, thở dài.
    - Mọi thứ vẫn y như lần đầu tiên nhưng mà lần này đứa chạy vào buồng tắm khóc không phải là chị Huonga19 nhà chú...(đố cả nhà vì sao anh Long khóc)
    P/s:Chuc mung dam cuoi Huonga19 va anh Long ,yen tam chuyen nay 40 nam nua moi xay ra...keke
    Được vinhlangtu83 sửa chữa / chuyển vào 22:11 ngày 02/01/2007
  2. vinhlangtu83

    vinhlangtu83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tối qua
    Em đến bên anh nhẹ nhàng trong một buổi tối êm dịu như đêm qua, và những gì xảy ra trên giường của anh còn đọng lại trong anh những cảm giác khó tả. Em chợt đến từ một nơi hư vô nào đó, không hề e ngại, không hề báo trước.
    Em nằm trên người anh, em làm tan biến cảm giác băng giá trong anh. Em cắn anh, không hề tội lỗi, em làm cho anh phát điên. Cuối cùng anh chìm vào trong giấc ngủ.
    Sáng nay, khi anh tỉnh dậy thì em đã đi rồi. Anh tìm em nhưng không thấy dấu vết chỉ có những bức tường chứng kiến chuyện đôi ta đêm hôm qua. Cơ thể anh vẫn còn in dấu vết của em. Đêm nay, anh sẽ thức chờ em. Ngay khi em đến anh sẽ vồ lấy em, anh sẽ không để em ra. Anh sẽ giữ chặt em trong lòng bàn tay anh để em mãi mãi không biến mất.
    PS: Anh sẽ giết chết em - những con muỗi đáng ghét nhất trần đời.
    Các bác tươngt tượng ít thôi.Chỉ được cái hay nghĩ ABC,CBA thuiI
  3. changtraidenluc0h

    changtraidenluc0h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Thú nhổ râu
    Chuyện là thế này!
    Hôm đó đội bóng của HTFC có trận thi đấu ở sân Vạn Phúc,như thường lệ Anh_yeu nhà gần sân bóng nên thường ra sau.
    Sắp tới giờ bóng lăn vẫn chưa thấy bác anh_yeu đâu,có sự to tiếng ở đâu đó từ phía nhà anh_yeu phát ra.
    "Thế râu của ông đâu,ông cho con nào nhổ rồi,ông đừng có mà vớ vẩn nhé.Râu đấy là râu của tôi,chỉ có tôi mới được nhổ nhá.....bây giờ ông không có râu cho tôi nhổ nhá,tôi đi kiếm chỗ khác tôi nhổ nhá".
    Chả là thế này,từ hồi còn yêu nhau cho đến tạn bây giờ vợ bác anh_yeu có sở thích nhổ râu cho chồng mà chỉ dùng răng để nhổ thôi mới chết chứ.Không may trong chuyến công tác Tây Nguyên có lẽ do "rừng thiêng nước độc"sau một tuần công tác trở về giống râu của bác anh_yeu đã không cánh mà bay.Đúng là tình ngay lý gian.
    Cả nhà viết tiếp câu chuyện nhé!Làm sao để giải oan cho bác anh_yeu bây giờ.
  4. trada_thuocla_bl

    trada_thuocla_bl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Trong một cuộc họp, phía Nga bảo dân VN mất vệ sinh toàn đái bậy ngoài đường, phía VN bảo: "làm *** có chuyện đấy!". Phía Nga nói "Đêm nay bọn tao xách AK-47 đi quanh hồ Tây, thấy thằng nào đái bậy là xử luôn. Phía VN ok. Sáng hôm sau VN thiệt 37 mạng. Ức chế quá, VN cử 2 đặc nhiệm sang Nga, vác colt đi quanh quảng trường đỏ và làm như bọn Nga. 2 chú đặc nhiệm đi cả đêm, vừa mệt vừa rét đến gần 2h sáng mới thấy 1 thằng tè đường, 2 chú mừng quá nã sạch đạn vào hắn. Sáng hôm sau, báo chí Nga đưa tin:"Đêm qua, đại sứ VN ở Nga bị bọn khủng bố bắn chết khi đang làm nhiệm vụ.
    bó cẳng
  5. HT_express01

    HT_express01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Khi ở Tây Nguyên, Anh_yếu nhà ta rất thích cưỡi voi.
    Một hôm, changtraidenluc0h (một trong những doanh nhân kinh doanh nhà nghỉ trên đất Tây Nguyên) đã tìm gặp Anh_yếu để thương thảo một phi vụ làm ăn.
    Vụ làm ăn được ký hợp đồng với nội dung chính như sau:
    changtraidenluc0h cung cấp Voi cho Anh_yếu cưỡi trong thời gian công tác tại Tây Nguyên, giá cả thoả thuận Anh_yếu phải lo thức ăn, tắm và chăm sóc Voi, sau kỳ công tác phải trả cho changtraidenluc0h một khoản tiền tương đương với một con voi.
    Thấy điều thoả thuận này không hợ lý, Anh_yếu mới hỏi: thế giá một con Voi là bao nhiêu. (Đúng là vô giá nếu muốn mua một con Voi ở Tây Nguyên)Tôi cũng không rõ lắm câu chuyện thế nào, nhưng sau đó tôi thấy Anh_yếu sáng ra đi làm lại đi bằng con mink, tối về lại nằm tịt trong nhà nghỉ của changtraidenluc0h.
    Hôm kết thúc chuyén công tác, Anh_yếu có nói với tôi: Voi của Tây Nguyên cưỡi thật tuyêt, tuy nhiên tôi tham quá nên bị rụng mất hết Râu roài.
    Thì ra, Anh_yếu cứ ngày thì đi làm, tối về cưỡi Voi nên mới thành ra cuộc cãi nhau với bà vợ hôm Box Hà Tây đá bóng ở sân Vạn Phúc.
    Xét cho cùng thì cũng chỉ tại chàngtraidenluc0h tham lợi, hại bá Anh_yếu nhà ta nên nông nỗi này. Khổ chưa Anh_yếu???
  6. trada_thuocla_bl

    trada_thuocla_bl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    đã biết tại sao anh yêu ko có râu
  7. trada_thuocla_bl

    trada_thuocla_bl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    đang đêm có ông bạn gửi cho mấy câu thơ:
    nửa mảnh trăng treo tít ngọn tre
    gió thổi hiu hiu báo sang hè
    rả rích dế kêu trong lòng đất
    xôn sao đầu ngõ rộn bầy ve
    rảnh rỗi về quê chơi em nhé
    để cho đỡ chống những đêm hè.
    tớ bèn đối lại như sau:
    đêm hè có chống cũng chắng sao
    nếu sợ anh đây sẽ dùng bao
    cẩn thận anh đây đành rút vội
    em chịu thiệt tý chắc chẳng sao.
    Được trada_thuocla_bl sửa chữa / chuyển vào 21:59 ngày 07/01/2007
    Được trada_thuocla_bl sửa chữa / chuyển vào 21:59 ngày 07/01/2007
  8. HT_express01

    HT_express01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Đêm trăng thanh, một anh gầy anh béo
    Chén rượu đầy, ba miếng ổi xanh xanh
    Ngồi ngơ ngẩn, anh gầy mơ ôm ấp
    Miệng ngồm ngoàm, anh béo uống say xưa
    Bên song cửa, anh già ngồi ngơ ngẩn
    Ánh trăng treo, ước mộng một tình nhân
    Anh gầy, anh già đang thả hồn bay bổng
    Anh béo liệng mình, miếng ổi bay qua.
    Trời xa cách hơn ngàn cây số
    Tìm được ai, cho thoả nỗi nhớ mong
    Quán đèn ***g, màu vàng heo hắt
    Chiếc chiếu manh, lạnh lẽo tấm thân gầy
    Trời xe lạnh, Habee20 ra mở cửa
    Khách sộp này không thể bỏ qua
    Lông cạo sạch, cho bõ công mở cửa
    Tấm thân già, hao tổn sức xuân xanh
    Giữa nửa đêm, một anh chàng trẻ tuổi
    Gặp người xưa, nhân vật lẫy lừng
    Tào Tháo đó, mặt xanh như rêu cổ
    Chạy cung quăng, sao hết nỗi nhọc nhằn
    Một ngày kia, quan đèn thêm rộn rã
    Thoả sức mình, miếng ổi nhảy tung tăng
    Mõi một người, mang trong mình tâm sựn
    Nậm rượu kêu, sao khổ cái miệng tôi.
  9. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Bé Thu Na đi mẫu giáo có rất nhiều bạn. một hôm Bé và một người bạn thân của bé ngồi tán gẫu với nhau
    Bé Thu Na hỏi bạn
    - Đằng í bú sữa mẹ hay sữa bình?
    - Tớ bú sữa bình
    - Sữa bình có ngon không?
    - Cũng ngon, nhưng phiền cái là khi ngọt khi lạt, lúc nóng lúc nguội có khi nóng phỏng miệng luôn đó, thế đằng í bú sữa gì?
    - Tớ thì bú sữa mẹ
    - Thế sữa mẹ có ngon không?
    - Ngon chớ, sữa lúc nào cũng ấm đều đều, không ngọt không lạt, bình sữa lại lại đẹp nữa nhưng thỉnh thoảng nó có mùi thuốc lá hay Rượu Mơ khó chịu khôn tả.
  10. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất: Chú chả biết đêcks gì về chuyện chăn gối. Còn mùi thuốc lá với mùi rượu trong mồm thì còn đecks gì thi vị nữa. Đã có những mùi ấy thì biết thân biết phận đi tẩy họng đê, còn không tẩy được thì về giường mình mà nằm, nhá. Tớ chả bao giờ để vợ tớ kêu ca chuyện đấy, nhá.
    Thứ hai: cứ theo điều thứ nhất và nội dung vàng vàng kia có thật, suy ra là "Cái giường mà biết nói năng - thì thằng hàng xóm hàm răng chẳng còn", nhá.
    Thứ ba: Chú thích lôi vợ thằng khác ra để nói chuyện ấy ấy nhở? vui tính nhở!
    Mà chú say rượu gì mà 4h sáng vưỡn chưa ngủ? Thấy dọa là "đêm về chết với ông", tưởng gì, hóa ra lôi vợ thằng khác ra Ở đời có thằng nào lôi chuyện vú vê của chị dâu ra làm câu chuyện chưa?
    Kết lại, chú chả biết đêcks gì về nuôi trẻ con cả. Đã đi mẫu giáo thì làm khỉ gì còn đứa nào chưa cai sữa nữa.
    Lấy vợ đê, lẩn thẩn đến nơi rồi!

Chia sẻ trang này