1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Tây Ngoại Truyện << Chuyện người lớn - XXX STORY >> CẤM TRẺ EM và NHỮNG NGƯỜI KHÔNG THÍCH ĐÙA =))

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi HDcomputer, 05/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _anh_raul

    _anh_raul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    một buổi tối mùa hè nóng như nung người, thi thoảng có cơn gió đực lướt quá đực thôi nhưng mà cũng mát ra phết, cơn gió đó chưa đuổi đc đám muỗi vo ve ra khỏi ý nghĩ. Thì chợt có tiếng gọi của Chinh loã tiền bối!
    Sau đây là câu chuyện 3 hòn ước đc phép bắt đầu.
    ======================
    Ngày xửa ngày xưa ở một ngối làng nọ, có 2 vợ chồng và một đứa con. Họ làm việc quần quật suốt cả ngày mà không thoát khỏi sự nghèo túng.
    một hôm khi đã làm việc mệt mỏi trở về nhà quây quần bên mâm cơm đạm bạc. người chồng thở dài và nói nhà mình làm việc vất vả từ sáng đến đêm mà vẫn không đủ ăn, ước gì bây có một điều ước. Vừa nói dứt câu ông bụt hiện lên bảo, nay ta ban cho gia đình con 3 hòn ước con hãy ước đi và nhớ chỉ đc đúng 3 lần tất cả những điều ước của gia đình đều trở thành hiện thực.
    Ông bố càm 3 hòn ước trên tay cảm động nói cảm ơn bụt .3 người vẫn ngồi bên mâm cơm không ai chịu nhường ai ai cũng đòi để mình ước họ đã sảy ra một trận khẩu chiến cuối cùng ông bố tức giận chửi thằng con và vợ ** chúng mài Ước cái Đàu "C". Chỉ là câu chửi thôi không ngờ "đầu C " nó về đầy nhà nằm la liệt từ ngoài ngõ vào chúng còn leo lên cả bàn thời vì nhà không có chỗ nữa, cả nhà hốt hoảng khi thấy "Đầu C" nhiều như thế đuổi không hết vậy là bà vợ bảo với ông chồng ước gì không ước đi ước cái của nợ ấy làm gì? vâtỵ là đi tong một hòn ước
    Sau một hồi cả nhà bàn tính thôi chỉ còn 2 hòn ước nưa thôi ước làm sao cho "đầu C" nó đi hết không thì như thế này mất mĩ quan lắm,còn không có chỗ để mà ngồi nữa, vậy là ông bố bèn ước ước!!!!!! Am ma ni suzuki bút bi bút máy "đầu C" đi hết chao ôi, chắc quý vị đọc đến đây cũng đã hiểu phần nào của sự thật phũ phàng này. vậy là cả "đầu C" của bố lẫn "đầu C" của con đều ra đi hết, vậy đó bà vợ lại kèo nhèo ước thế mà cũng đòi ước ông thì không sao con mình thì nó chưa vợ con gì làm sao để như thế đc, mà còn nữa, của ông cũng đã mất rồi thì tôi lấy cái gì để mà ấy, vậy đấy hòn ước thứ 2 ra đi mà không lời trăn chối. còn một hòn ước duy nhất bà vợ bảo chồng lần này để tôi ước, thế rồi bà bắt đầu ước ki ai kia!! hự hự kamejoko ước cho "Đầu C" của bố và của con cùng về vậy là cả bố và con đều lại trở lại như xưa mà còn có phần mạnh hơn nữa chứ vì đc đi chu du thiên hạ mà hí hí , vậy là 3 hòn ước đã ra đi nhưng cảnh nghèo đói vẫn nguyện như vậy. Rút cuộc máng lợn vẫn là của ông lão đánh cá
    Câu chuyện của tối đã kết thúc ở đây, thật tình nó tôi tặng nó cho Chinh tiên sinh vì tôi thấy Chinh lão tiền bối hay ước ở box thơ quá chứ tôi không muốn kể câu chuyện cảm động đến rơi nước miếng của mấy chị em box nhà ta.
    híc híc! Ac, Ac, Ke ke!!!
  2. _anh_raul

    _anh_raul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    một buổi tối mùa hè nóng như nung người, thi thoảng có cơn gió đực lướt quá đực thôi nhưng mà cũng mát ra phết, cơn gió đó chưa đuổi đc đám muỗi vo ve ra khỏi ý nghĩ. Thì chợt có tiếng gọi của Chinh loã tiền bối!
    Sau đây là câu chuyện 3 hòn ước đc phép bắt đầu.
    ======================
    Ngày xửa ngày xưa ở một ngối làng nọ, có 2 vợ chồng và một đứa con. Họ làm việc quần quật suốt cả ngày mà không thoát khỏi sự nghèo túng.
    một hôm khi đã làm việc mệt mỏi trở về nhà quây quần bên mâm cơm đạm bạc. người chồng thở dài và nói nhà mình làm việc vất vả từ sáng đến đêm mà vẫn không đủ ăn, ước gì bây có một điều ước. Vừa nói dứt câu ông bụt hiện lên bảo, nay ta ban cho gia đình con 3 hòn ước con hãy ước đi và nhớ chỉ đc đúng 3 lần tất cả những điều ước của gia đình đều trở thành hiện thực.
    Ông bố càm 3 hòn ước trên tay cảm động nói cảm ơn bụt .3 người vẫn ngồi bên mâm cơm không ai chịu nhường ai ai cũng đòi để mình ước họ đã sảy ra một trận khẩu chiến cuối cùng ông bố tức giận chửi thằng con và vợ ** chúng mài Ước cái Đàu "C". Chỉ là câu chửi thôi không ngờ "đầu C " nó về đầy nhà nằm la liệt từ ngoài ngõ vào chúng còn leo lên cả bàn thời vì nhà không có chỗ nữa, cả nhà hốt hoảng khi thấy "Đầu C" nhiều như thế đuổi không hết vậy là bà vợ bảo với ông chồng ước gì không ước đi ước cái của nợ ấy làm gì? vâtỵ là đi tong một hòn ước
    Sau một hồi cả nhà bàn tính thôi chỉ còn 2 hòn ước nưa thôi ước làm sao cho "đầu C" nó đi hết không thì như thế này mất mĩ quan lắm,còn không có chỗ để mà ngồi nữa, vậy là ông bố bèn ước ước!!!!!! Am ma ni suzuki bút bi bút máy "đầu C" đi hết chao ôi, chắc quý vị đọc đến đây cũng đã hiểu phần nào của sự thật phũ phàng này. vậy là cả "đầu C" của bố lẫn "đầu C" của con đều ra đi hết, vậy đó bà vợ lại kèo nhèo ước thế mà cũng đòi ước ông thì không sao con mình thì nó chưa vợ con gì làm sao để như thế đc, mà còn nữa, của ông cũng đã mất rồi thì tôi lấy cái gì để mà ấy, vậy đấy hòn ước thứ 2 ra đi mà không lời trăn chối. còn một hòn ước duy nhất bà vợ bảo chồng lần này để tôi ước, thế rồi bà bắt đầu ước ki ai kia!! hự hự kamejoko ước cho "Đầu C" của bố và của con cùng về vậy là cả bố và con đều lại trở lại như xưa mà còn có phần mạnh hơn nữa chứ vì đc đi chu du thiên hạ mà hí hí , vậy là 3 hòn ước đã ra đi nhưng cảnh nghèo đói vẫn nguyện như vậy. Rút cuộc máng lợn vẫn là của ông lão đánh cá
    Câu chuyện của tối đã kết thúc ở đây, thật tình nó tôi tặng nó cho Chinh tiên sinh vì tôi thấy Chinh lão tiền bối hay ước ở box thơ quá chứ tôi không muốn kể câu chuyện cảm động đến rơi nước miếng của mấy chị em box nhà ta.
    híc híc! Ac, Ac, Ke ke!!!
  3. HT_express01

    HT_express01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Cái đỏ đỏ anh ứ hiểu, Chú lại còn phân biệt được cả gió Đực gió Cái nữa cơ àh?? Siêu phàm nhỉ???
  4. HT_express01

    HT_express01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Cái đỏ đỏ anh ứ hiểu, Chú lại còn phân biệt được cả gió Đực gió Cái nữa cơ àh?? Siêu phàm nhỉ???
  5. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Gió Đực di chuyê?n rất nặng nê?
    Co?n gió Cái lại lướt rất nhanh vi? nó chă?ng vướng cái gi?
  6. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Gió Đực di chuyê?n rất nặng nê?
    Co?n gió Cái lại lướt rất nhanh vi? nó chă?ng vướng cái gi?
  7. _anh_raul

    _anh_raul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Anh Thắng Nói rồi đó bác có gì thắc mắc không nhỉ??
  8. _anh_raul

    _anh_raul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Anh Thắng Nói rồi đó bác có gì thắc mắc không nhỉ??
  9. anhhunglaichau_htay

    anhhunglaichau_htay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Có 1 cô gái quen 4 chàng trai làm 4 nghề khác nhau gồm: bảo tàng, kế hoạch đầu tư, công an và xích lô.
    Sau một thời gian tìm hiểu thì cô gái yêu say đắm chàng xích lô, cực kỳ căm ghét 3 chàng còn lại.
    Cô bạn của cô gái thấy khó hiểu: Sao cậu không yêu 3 chàng có nghề ngỗng đàng hoàng kia?
    Cô gái tỏ vẻ khó chịu: 3 tên chết băm đó làm tớ bực cả mình.
    Rồi cô dịu giọng: Lúc chỉ có 1 mình tớ vậy mà hắn chẳng chịu làm gì cả?
    Cô bạn không hiêu: Làm gì là làm gì?
    Cô gái giải thích:
    Ông kế hoạch đầu tư thì "vạch ra để đấy"
    Ông bảo tàng thì "cấm sờ hiện vật"
    Ông công an thì "giữ nguyên hiện trường"
    Còn ông xích lô thì..."thấy là đạp, đạp nhiệt tình"
    Các bác giải thích cho em "đạp" là gì mà cô gái đó chết mê chết mệt ông xích lô vậy?
  10. cafeBANME

    cafeBANME Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Bệnh nhân bị đau bụng đến gặp bác sĩ
    Theo thói quen nghề nghiệp BS hỏi:
    Anh bị làm sao? Phân thế nào, có ăn được không?

Chia sẻ trang này