1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Tây Ngoại Truyện << Chuyện người lớn - XXX STORY >> CẤM TRẺ EM và NHỮNG NGƯỜI KHÔNG THÍCH ĐÙA =))

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi HDcomputer, 05/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HacDienXuNhan

    HacDienXuNhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    cafeBANME bị đau bụng đến gặp bác sĩ. Theo thói quen nghề nghiệp BS hỏi:
    Anh bị làm sao? Phân thế nào, có ăn được không?
    &lt;--- như thế này mới là Hà Tây Ngoại Truyện
  2. cafeBANME

    cafeBANME Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Gã điên lày náo quá
  3. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị đồng chí cà fé đọc lại đầu đề topic, và cẩn trọng khi phát ngôn.
    ok
  4. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Phản đối đồng chí Oh phát âm sai tiếng Huế!
    Từ Cắt nếu nói đúng giọng Huế thì là :
    Cắc
  5. HT_express01

    HT_express01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị Cô Chick xem lại nội dung của chủ đề nhé, sao lại ngoại truyện mà Cắc vợi Cụt ở đây chứ??????
  6. lamvt

    lamvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    LeTuyen bổ sung
    Thuỳ Linh - Vàng Anh, thông tin bên lề: Cả 2 nhân vật trong clip đều đã từng được ngồi chung cafe vài lần. Em Linh thì hot girl hanoi rồi khỏi fải giới thiệu. Còn partner trong clip thì là Việt dart - cũng nổi tiếng vì toàn yêu hot girl Hanoi như em Linh và cả em Mi Vân nữa. Việt dart ko fải là người làm rò rì clip này. Mà chính là 1 người bạn của Linh đã làm rò rỉ nó, và nguồn lại chính là mobile của Linh. Nói chung Việt dart ko làm việc này, có thể tin được, vì cậu bé nổi tiếng chơi đẹp, sinh năm 87, đang du học ở Mỹ, bố là giám đốc công an TP hanoi, mẹ cũng làm công an. [Do*~ va`o xoong] =))
    vụ Thuỳ Linh-Vàng Anh: theo thông tin mật thì cấp trên đã chỉ đạo xuống các báo đài cả n?Zớc ko được phép đưa tin làm rùm beng vụ này. Bằng chứng là sáng nay các báo ko được phép đ?Za tin như Tuoi Tre, Thanh Nien, Vietnamnet, VNExpress...các báo đã lỡ đăng tin và lần l?Zợt phải gỡ tin xuống là Lao Dong, Dan Tri, 24h...Tuy nhiên vẫn còn một vài trang vẫn đăng tải tin như ngoisao, vnmedia...(có thể sẽ phải gỡ xuống trong chốc lát) Vụ này đang có chiều hướng ém nhẹm trên báo đài nh?Zưng lại rất rầm rộ trên khắp các diễn đàn. Theo dự đoán từ 0g sáng đến 12g tr?Zưa nay đã có khoảng 10 triệu cư dân mạng biết tin
    Lí do là vì Thuỳ Linh bỏ Việt Dart để cặp con trai tổng giám đốc VIP BANK, khi VIET Dart hận tình, chởi đểu đã tung 1 trong các đoạn video nóng "cây nhà lá vườn" làm Thuỳ Linh tự tử hụt; người yêu mới của Thuỳ Linh là con trai của Director of VIP BANK và cũng làm tại VIP BANK ở VN rất có thế lực đã dàn xếp chuyện này, trước tiên là vnexpress ( thậm chí chưa kip đăng ) rồi đến dân trí, .v..v nhưng nhìn chung theo kiểu "vô tuyến truyền mồm" qua chat thì hầu hết dân mạng đều nghe thông tin mất rồi, từ học sinh cấp II mê chát trốn học cho đến các công chức nhà nước đầu hai thứ tóc, hoặc hói cả đầu đầu đã thưởng thức được!
    Được sửa bởi LeTuyen - Hôm qua lúc 23:44
    Không biết thực hư ra sao xem hồi sau sẽ rõ.
    được miuconbietnoi sửa chữa / chuyển v&agrave;o 22:35 ng&agrave;y 13/10/2007
  7. raulgonzalet

    raulgonzalet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.414
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới đang bắt đầu. Ngoài sân, những chú gà mắt nhắm mắt mở đi tìm thức ăn và sỏi đá để tọng căng diều. Duy chỉ co Trống choai là không màng đến, bởi hắn đang mang trong mình "khát vọng truyền nhân". Vì các em mái tơ đông quá, hắn lại chỉ một mình, nên phải dở bài lừa. Hắn liên tục mổ xuống đất, mỏ ngoác lên:
    - Thóc thật! Thóc thật!
    Rồi một em tưởng bở chạy lại, lập tức bị Trống choai nhảy lên. Lũ gà con trông thấy kinh hoàng hét lên:
    - Khiếp... Khiếp... Khiếp!
    Cụ Chó, hàm răng đã rụng quá nửa nhướng đôi tròng mắt lồi to vì bị viễn mà không đeo kính lên hỏi to:
    - Đâu... Đâu? Đâu?
    Bà Ngan già nghe hỏi chạy ra xem, nhìn thấy đứa cháu yêu bị tai nạn, không biết lam sao đành la:
    - Kíu...! Kíu...! Kíu...!
    Nghe tiếng la hét ồn ào, chị Vịt trốn con đang tắm dưới sông cùng nhân ngãi vội phi thân lên bờ, nhanh đến nỗi không kịp mặc lại áo lông, lạch bạch chạy ra sân trước. Nhìn thấy cảnh hỗn loạn đó, chị bĩu môi tức giận vì bị phá đám, liền quạt thẳng vào mặt bà già lắm điều:
    - Mặc... Mặc! Mặc... Mặc...!
    Vậy là không ai can thiệp để mặc Trống choai hành sự. Xong việc, hắn ta nhảy lên bờ rào vươn vai, giũ đôi cánh dọn giọng khoan khoái gáy to:
    - Trên đời chỉ có thế mà thôi...!
    Sau tai nạn ấy 9 tháng 10 ngày, em Mái tơ sinh hạ ra hơn chục quả trứng. Bà Ngan già ế chồng sang thăm cháu gái.
    Tủi hổ vì sinh ra hơn chục đứa con ngoài giá thú, lại thêm cái đau đớn khi vượt cạn, em Mái tơ khóc lóc:
    - Nhục... nhục... nhục... lắm!
    Thế rồi xuân qua, hè đến, sự việc kia chìm vào quên lãng... Một ngày mới lại bắt đầu!
    Theo báo Tintuconline!
  8. _anh_raul

    _anh_raul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Các bác bận quá cơ chẳng ai viết tiếp truyện !
  9. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    Mặc váy nói chung là rất tuyệt, ít nhất là với những chị em có cặp giò thon thả hoặc gần đạt tiêu chuẩn thon thả. Tuy nhiên, cũng có điều bất tiện khi mặc váy, đó là lúc đi xe máy hoặc lên xuống xe ô tô.
    Chuyện rằng: Becungdau83 đã sáng tạo ra một cách rất độc đáo, cô đặt may một loạt váy xẻ một đường phía sau nhưng đính thêm hàng cúc. Cách này vừa kín đáo lại vừa tiện, khi đi xe máy chỉ cần nới vài ba cúc phía sau là tha hồ, lên hoặc xuống rồi lại cài lại, thật tiện trăm bề.
    Một hôm, xe máy của cô bị hỏng nên phải đi bằng xe buýt. Người thì đông, các bác tài lại dừng đỗ nhanh để kịp định mức. Vì vậy mà khi chuẩn bị bước lên xe Becungdau83 kín đáo thò tay ra phía sau nới bớt cúc cho dễ... chen lấn trèo lên xe. Nhưng thật kỳ lạ, nới vài ba cúc rồi mà vẫn thấy khó bước lên quá ta. Trong lúc tóc vàng lúng túng bỗng nhiên có ai đó đẩy... mông cô lên cái ào.
    Sau khi lên xe, Becungdau83 quay lại nhìn người vừa nâng mình lên, đó là Solothudo:
    - Cảm ơn anh đã giúp đỡ, tuy nhiên anh có biết cách giúp của anh rất mất lịch sự không?
    - Vậy thì cô lịch sự chắc?
    - Tôi làm sao?
    - Trong lúc chen nhau, cô vòng tay ra đàng sau cởi hết... khuy quần tôi để làm gì?
    - !!!
  10. HT_express01

    HT_express01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Sau khi nghe câu nói đó của Solothudo, Becungdau83 bống nhiên nhìn xuống và kêu thất thanh "Anh đi đâu mà mang theo chuối xanh thế này???"

Chia sẻ trang này