1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Tây Ngoại Truyện << Chuyện người lớn - XXX STORY >> CẤM TRẺ EM và NHỮNG NGƯỜI KHÔNG THÍCH ĐÙA =))

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi HDcomputer, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. imokmen

    imokmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2008
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    gió thổi nhè nhẹ, okmen thấy ớn lạnh đằng sau lưng, qua ánh sáng của đèn pha otô cùng chiều, dpht chợt nhìn thấy mớ tóc gáy của okmen dựng cả lên, để lộ phần phần thịt đang trong giai đoạn phân hủy, thấp thoáng có mấy chú giòi lâu nhâu rụng xuống đường...
    Tu Bi còn ti niu...
  2. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Topic này giờ phải đổi tên là "Chuyện bây giờ mới kể" hoặc là "Toàn Box cùng sáng tác" nhề
  3. dpht

    dpht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    3.763
    Đã được thích:
    0
    Toàn box thì sao cấm Trẻ em và những người không thích đùa vào đc!
  4. xoanquay68

    xoanquay68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    Hoanbeo đi mua găng tay để tặng cho bạn gái nhân dịp nào đó, anh ta nhờ miuconbietnoi đi theo để cố vấn.
    Trong khi anh ta mua đôi găng tay thì miuconbietnoi cũng mua 1 cái quần chipchip
    Khi gói hàng, cô bán hàng gói lộn găng tay đưa cho miuconbietnoi, còn gói quần lót thì đưa cho anh ta. Không ngờ đến sự lầm lẫn này, anh ta gởi gói quà kèm theo 1 lá thư đến cô bạn gái. Sau đây là nội dung của lá thư:
    Em yêu dấu,
    Vì thấy rằng khi đi chơi với anh không bao giờ em mặc nó, nên hôm nay anh tặng nó cho em đây. Vì muốn chọn cái thích hợp với em nhất, nên anh đã nhờ miuconbietnoi đi theo mua, vì anh thấy miuconbietnoi có mấy cái rất đẹp, và anh biết rõ bạn ý và em đều cùng 1 cỡ như nhau. Cô bán hàng giới thiệu cho anh 1 cái kiểu mới, mặc vào rất ấm,có phẹt-mơ-tuya để mở, nhưng khi thấy cô ta kéo phẹt-mơ-tuya thử, nó bị vướng long bên trong nên anh chọn loại không có phẹt-mơ-tuya. Anh đã bắt miuconbietnoi mặc nó trước mặt anh, 1 phút sau cởi ra và đưa cho anh ngửi bên trong, khi thấy không có bị ẩm ướt và hôi anh mới quyết định mua. Anh hy vọng rằng lần gặp tới anh sẽ tận tay mặc nó cho em. Và sau khi mặc em hãy chìa nó ra để anh hôn lên đó 1 nụ hôn nồng thắm
  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Sáng sớm nay bác Íu gọi điện thoại rủ đi ăn bún riêu ở hàng quen , thấy bác ý tấm tắc dọc đường mà mìh đã toát hết cả mồ hôi lưỡi. Sau cái nháy mắt và gật đầu với cô chủ quán đang thoăn thoắt nhúm từng bốc bún thả vào những cái bát trắng tinh xếp hàng như bộ đội ở mặt bàn, thì cũng là lúc 2 bát Bún Ốc nghi ngút khói bay lên quyện theo mùi hương mắm tôm thật quyến rũ xem lẫn mùi hành phi cộng tía tô tỏi tiếc...Chẹp cái cho nước cốt miệng trôi xuống cổ tí...Nhìn lại bát Bún chao ôi là những con ốc nhồi ốc mít bóng cứ gọi là lộn hết cả... mỡ cứ gọi là vàng ươm...hít hà thêm tẹo... Bác Íu thuần thục múc một gầu ớt trưng khuấy nhè nhẹ... dáng thật sành điệu....Nhà cháu cứ nhìn để lâm mô theo cho thấy đc cái phong cachs văn hóa ẩm xực...
    Bỗng bác Íu dừng tay đũa tay thìa đang đảo bún lại ... è hèm hắng giọng bác gọi :
    _Chủ quán đâu ! lại đây!!! Sao trong bát bún tôi lại có sợi lông thế này?
    +Gớm, vẽ chuyện ! Đêm qua úp cả mặt vào đấy ... giờ có sợi lại kêu...hứ!
    _ Này , ơ hay cái cô này... chuyện Lào nó ra chuyện Ý nhá! Đêm qua mà lẫn một sợi bún vào đấy cũng là ko được... Mà mắm tôm nay ngon đấy...
    Nhà cháu ngồi cạnh cũng cố đảo đảo bát bún và căng mắt ra như kiếm một sự nhiệm mầu...
    Kính các cụ!!!
  6. metquadi

    metquadi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.984
    Đã được thích:
    0
    Người đời sau có thơ rằng:
    Sợi tình, sợi bún phân minh
    NoA đang ăn bún, chớ rình sợi lông.
  7. baby_lity

    baby_lity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm ko online, hôm nay vào đọc thấy nhà mình sôi nổi quá, đọc xong em cứ ngồi cười mình. Chết cười mất,may là ko ai để ý ko bảo mình bị làm sao.
  8. Ngumover1

    Ngumover1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Một phụ nữ đang nằm trên giường với @_anh_yeu thì cô ta nghe ngừơi chồng mở cửa trước.
    ?oNhanh lên!? cô ta nói. ?oĐứng trong góc nhà.? Cô ta nhanh chóng xoa dầu trẻ em lên khắp người anh ta và sau đó đắp thạch cao lên người anh ta. ?oĐừng cử động cho đến khi nào em bảo anh,? cô ta thì thầm. ?oHãy tưởng tượng anh là một bức tượng.?
    ?oĐây là cái gì vậy em yêu?? người chồng hỏi khi bước vào phòng.
    ?oỒ, đó chỉ là một bức tượng,? cô ta trả lời một cách thờ ơ. ?oGia đình @face_to_destiny mua một cái đặt trong phòng ngủ của họ. Em rất thích, em cũng mua một cái cho nhà ta.?
    Không ai nói gì về bức tượng nữa, thậm chí cả khuya hôm đó lúc họ đi ngủ. Vào khoảng hai giờ sáng, người chồng thức dậy, đi vào nhà bếp và quay lại một lúc sau với một bát phở và cốc trà đá. ?oĐây,? anh ta nói với ?obức tượng? , ?oăn cái gì đi chứ. Tôi đứng như một thằng ngốc ở nhà Hùng Face trong 2 ngày và không ai đưa cho tôi ngay đến cả một ly nước.
  9. metquadi

    metquadi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.984
    Đã được thích:
    0
    Ông chồng đấy thật là một tay đểu lỗi lạc. Sau một hồi tìm kiếm, hóa ra tên họ rõ ràng là Ngumo !
  10. xoanquay68

    xoanquay68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    Lên HN, @_anh_yeu quyết tâm biến mình thành một nhà tư-bản-không-ai-có.
    Bước vào 1 cửa hiệu thời trang, @_anh_yeu gọi cô bán hàng:
    -Này, cho ta mua tất cả những gì sang trọng và đắt giá nhất, hàng ngoại nhập của cửa hàng
    Sau khi đã thanh toán và hỉ hả khuân đồ về, anh ta mặc vào và ra khoe với vợ. Sau 1 hồi ngắm nghía, soi mói, nàng đưa cho anh xem dòng chữ của tất cả các mặt hàng: MADE IN VIETNAM - SALE OFF 50%

Chia sẻ trang này