1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Tây Ngoại Truyện << Chuyện người lớn - XXX STORY >> CẤM TRẺ EM và NHỮNG NGƯỜI KHÔNG THÍCH ĐÙA =))

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi HDcomputer, 05/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Cao thủ, cao thủ... mhquan606 xứng đáng là trai Hà Đông chính hiệu. Khà khà... Phải công nhận HDê già rồi mà cứ thích leo trèo nguy hiểm, không nên chút nào. khà khà... May mà cái mông đang bị băng bó nên cả 3 nhân vật 7cong, viva và _anh_yeu chỉ dọa thôi, chứ còn nguyên vẹn thì chít
  2. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Các bác nhầm nhọt sang trồng trọt thế nào không biết. đây là bức ảnh chính tay HD chộp được mà theo nguyên tắc thì HD không thể chộp được bức ảnh này
    hơn thế nữa HD không dại gì mang bức ảnh này ra để tự tố cáo mình. một lúc thêm 3 kẻ thù là điều kô nên một chút nào
    mà nhìn càng ngày càng thấy giống Hmquan. hừm chiêu gắp lửa bỏ tay người của chú cũng khá cao minh nhưng không thể vu khống cho anh trắng trơn như vậy được. chú có tật giật mình thì cũng đừng đổ tội cho anh chứ
  3. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Các bác nhầm nhọt sang trồng trọt thế nào không biết. đây là bức ảnh chính tay HD chộp được mà theo nguyên tắc thì HD không thể chộp được bức ảnh này
    hơn thế nữa HD không dại gì mang bức ảnh này ra để tự tố cáo mình. một lúc thêm 3 kẻ thù là điều kô nên một chút nào
    mà nhìn càng ngày càng thấy giống Hmquan. hừm chiêu gắp lửa bỏ tay người của chú cũng khá cao minh nhưng không thể vu khống cho anh trắng trơn như vậy được. chú có tật giật mình thì cũng đừng đổ tội cho anh chứ
  4. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Năm 20015 nền kinh tế khó khăn nên Miu con biết nói phải đi ra đứng chợ bán thịt lợn. một hôm Jacchinh (ngưòi có bổn phận phục vụ cơm nước trong gia đình) đi ngang qua hàng của Miu, Miu đon đả mời chào:
    Anh ơi mua thịt của em đi anh, thịt của em ngon lắm, anh sờ mà xem, anh chân giò nhé hay là ăn mông. mông em ngon lắm thịt mới mổ đấy nhé
  5. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Năm 20015 nền kinh tế khó khăn nên Miu con biết nói phải đi ra đứng chợ bán thịt lợn. một hôm Jacchinh (ngưòi có bổn phận phục vụ cơm nước trong gia đình) đi ngang qua hàng của Miu, Miu đon đả mời chào:
    Anh ơi mua thịt của em đi anh, thịt của em ngon lắm, anh sờ mà xem, anh chân giò nhé hay là ăn mông. mông em ngon lắm thịt mới mổ đấy nhé
  6. hmquan606

    hmquan606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
  7. hmquan606

    hmquan606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
  8. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Một hôm Lếch Còm dẫn thằng con trai 5 tuổi là Lếch Ròm đi tắm hơi. lần đầu tiên được bố dẫn đi tăm hơi nên thằng bé khoái chí lắm và cứ nhảy nhót liên tục. nền phòng tắm rất trơn bà ông bố Lếch Còm đang định nhắc thằng bé cẩn thận thì Lếch Ròm trượt chân ngã. trong lúc cuống cuồng thằng bé chới với nắm phải cái ....... của ông bố. vừa đau vừa tức Lếch còm vung tay tát cho Lếch còm một phát và bảo:
    May cho mày nhá, may mà đi với tao chứ đi với ****** thì rồi đời rồi con nhá
  9. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Một hôm Lếch Còm dẫn thằng con trai 5 tuổi là Lếch Ròm đi tắm hơi. lần đầu tiên được bố dẫn đi tăm hơi nên thằng bé khoái chí lắm và cứ nhảy nhót liên tục. nền phòng tắm rất trơn bà ông bố Lếch Còm đang định nhắc thằng bé cẩn thận thì Lếch Ròm trượt chân ngã. trong lúc cuống cuồng thằng bé chới với nắm phải cái ....... của ông bố. vừa đau vừa tức Lếch còm vung tay tát cho Lếch còm một phát và bảo:
    May cho mày nhá, may mà đi với tao chứ đi với ****** thì rồi đời rồi con nhá
  10. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Trong công viên vắng vẻ Yeu em hang xom nhân cơ hội làm tới nhưng Siêu choảng không chịu đẩy ra YEHX bực mình hỏi
    -Em làm sao vậy
    -Từ từ đã anh, cơm không ăn thì gạo còn đó lo gi.
    -Chắc gì đã còn, thời buổi này chuột nhiều vô kể. YEHX trả lời

Chia sẻ trang này