1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Tây Ngoại Truyện << Chuyện người lớn - XXX STORY >> CẤM TRẺ EM và NHỮNG NGƯỜI KHÔNG THÍCH ĐÙA =))

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi HDcomputer, 05/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0

    vậy là nhân chứng vật chứng đầy đủ nhá, _anh_yeu và bác viva có thể ăn ngon ngủ yên rồi nhá. chỉ khổ ông 7 còng thôi
    Được HDcomputer sửa chữa / chuyển vào 20:57 ngày 13/01/2005
  2. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    BÉ CÁI NHẦM
    Cô gái đó là @woshi_cimeixiang, một cô gái không bao giờ để mình bị đói. Trước khi đi đâu xa, cô thường giắt theo người một thức ăn nào đó. Khi thì cái bánh, lúc là trái cam. Một hôm, cô thực hiện phi vụ offline ở tận Hà Đông. Thân gái dặm trường, cô không quên mang theo mình 3 quả chuối. Giời ơi giời, đói! Vừa lên xe, cô làm 2 quả gọi là chống xoáy. Còn 1 quả, he he... phòng thân. Từ LS xuống đến HĐ dễ đến 3 tiếng ô tô chạy chứ ít à. Nghĩ vậy @woshi_cimeixiang giắt ngay quả chuối "dự phòng chiến lược" vào túi quần sau (Chẳng là cái gì cô cũng hay nhét túi quần sau, thói quen mà).
    Thật tình cờ và thật bất ngờ, chàng trai mà cô nhầm tưởng là _anh_yeu kia lại chính là HDê vừa lên Lạng Sơn thăm "người bà con" về. Vậy là hai người tíu tít chuyện trò. Xe càng ngày càng chật, MẬT ĐỘ CHÁT CHÍT CÀNG DẦY. HDê đứng đằng sau, @woshi_cimeixiang đứng đằng trước. Xe càng ngày càng chật hơn, @woshi_cimeixiang cẩn thận dùng tay vòng ra đằng sau để bảo vệ cái "dự trữ chiến lược" kia của mình. Nó mà bị ai đè vào là nát ngay. Chuối mà.... Rồi, cô phát hiện ra, hình như xe đã rộng bớt, CHÁT CHÍT THÌ THƯA THỚT HƠN mà sao anh chàng HDê vẫn đứng sát mình thế. Định "bốp bốp" mấy phát cảnh cáo vào đôi má nhăn nheo của Hội trưởng Hội Bô lão, nhưng nể tình bao ngày cùng sống tại Lang thang Hội quán nên cô chỉ quát:
    - Lão kia! Có đứng xa ra không thì bảo. Định thả dê nhau hả?
    Ối chao ôi là chao ôi, mặt HDê đỏ dừ nhưng vừa nốc xong 1 can rượu Mẫu Sơn bằng chiêu thức 100%. Hắn nuốt nước bọt 3 lần, nghiến răng kèn kẹt 5 lần và hít sâu, thở...khẽ 7 lần. Tiếp đó, hắn lắp bắp đến 9 lần mới trình bày xong "bài phản kháng" của mình:
    - Em... em... em.... muốn... muốn... anh... anh... đứng ra xa à? Nhưng... nhưng... nhưng... trước tiên, em... em... em bỏ nắm tay ra khỏi người anh đi đã.
    Giờ thì đến lượt nhân vật chính đỏ mặt. Hóa ra, suốt chặng đường 100km vừa qua, tay cô không phải giữ cái "dự phòng chiến lược" của mình mà giữ nhầm sang "cái chiến lược"của kẻ đáng ghét HDê!
    Được _anh_yeu sửa chữa / chuyển vào 15:37 ngày 14/01/2005
  3. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    BÉ CÁI NHẦM
    Cô gái đó là @woshi_cimeixiang, một cô gái không bao giờ để mình bị đói. Trước khi đi đâu xa, cô thường giắt theo người một thức ăn nào đó. Khi thì cái bánh, lúc là trái cam. Một hôm, cô thực hiện phi vụ offline ở tận Hà Đông. Thân gái dặm trường, cô không quên mang theo mình 3 quả chuối. Giời ơi giời, đói! Vừa lên xe, cô làm 2 quả gọi là chống xoáy. Còn 1 quả, he he... phòng thân. Từ LS xuống đến HĐ dễ đến 3 tiếng ô tô chạy chứ ít à. Nghĩ vậy @woshi_cimeixiang giắt ngay quả chuối "dự phòng chiến lược" vào túi quần sau (Chẳng là cái gì cô cũng hay nhét túi quần sau, thói quen mà).
    Thật tình cờ và thật bất ngờ, chàng trai mà cô nhầm tưởng là _anh_yeu kia lại chính là HDê vừa lên Lạng Sơn thăm "người bà con" về. Vậy là hai người tíu tít chuyện trò. Xe càng ngày càng chật, MẬT ĐỘ CHÁT CHÍT CÀNG DẦY. HDê đứng đằng sau, @woshi_cimeixiang đứng đằng trước. Xe càng ngày càng chật hơn, @woshi_cimeixiang cẩn thận dùng tay vòng ra đằng sau để bảo vệ cái "dự trữ chiến lược" kia của mình. Nó mà bị ai đè vào là nát ngay. Chuối mà.... Rồi, cô phát hiện ra, hình như xe đã rộng bớt, CHÁT CHÍT THÌ THƯA THỚT HƠN mà sao anh chàng HDê vẫn đứng sát mình thế. Định "bốp bốp" mấy phát cảnh cáo vào đôi má nhăn nheo của Hội trưởng Hội Bô lão, nhưng nể tình bao ngày cùng sống tại Lang thang Hội quán nên cô chỉ quát:
    - Lão kia! Có đứng xa ra không thì bảo. Định thả dê nhau hả?
    Ối chao ôi là chao ôi, mặt HDê đỏ dừ nhưng vừa nốc xong 1 can rượu Mẫu Sơn bằng chiêu thức 100%. Hắn nuốt nước bọt 3 lần, nghiến răng kèn kẹt 5 lần và hít sâu, thở...khẽ 7 lần. Tiếp đó, hắn lắp bắp đến 9 lần mới trình bày xong "bài phản kháng" của mình:
    - Em... em... em.... muốn... muốn... anh... anh... đứng ra xa à? Nhưng... nhưng... nhưng... trước tiên, em... em... em bỏ nắm tay ra khỏi người anh đi đã.
    Giờ thì đến lượt nhân vật chính đỏ mặt. Hóa ra, suốt chặng đường 100km vừa qua, tay cô không phải giữ cái "dự phòng chiến lược" của mình mà giữ nhầm sang "cái chiến lược"của kẻ đáng ghét HDê!
    Được _anh_yeu sửa chữa / chuyển vào 15:37 ngày 14/01/2005
  4. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Chết sặc vì mọi người thôi
  5. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Chết sặc vì mọi người thôi
  6. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hừm hừm cái lão anh yếu này, càng ngày càng quá quắt, dám không vú í quên vu khống tôi hả. hừm hưm.
    Mắt @woshi_cimeixiang không tồi đến nỗi nhìn HD mà tưởng nhầm sang Anh yếu được đâu. lần sau lão nhớ chọn đối tượng mà viết cho người ta tin nhé.
    Mà lão không phục phải không để tôi gọi Tu Huong ra đây ba mặt một nhời nào. Em "cầm nhầm" cái "vũ khí chiến lược" của ai thế
  7. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hừm hừm cái lão anh yếu này, càng ngày càng quá quắt, dám không vú í quên vu khống tôi hả. hừm hưm.
    Mắt @woshi_cimeixiang không tồi đến nỗi nhìn HD mà tưởng nhầm sang Anh yếu được đâu. lần sau lão nhớ chọn đối tượng mà viết cho người ta tin nhé.
    Mà lão không phục phải không để tôi gọi Tu Huong ra đây ba mặt một nhời nào. Em "cầm nhầm" cái "vũ khí chiến lược" của ai thế
  8. luongminhphuongls

    luongminhphuongls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    khiếp quá các bác ới
  9. luongminhphuongls

    luongminhphuongls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    khiếp quá các bác ới
  10. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Cười cái gì cơ chứ? Mình thù cũng đáng không cười lắm sao mà còn cười, ừ thì cứ cười đi, rồi sặc ra đấy thì tự chịu. "Người bà con" của ai đó ạ
    Thôi được, định giấu mọi người chuyện của em, nhưng thôi được rồi, em cười người thì anh không giữ nữa. Phanh phui "bộ mặt thật" của em ra.
    Thưa bà kon, chuyện của @thienthancodonls là thế này:
    Hôm đó, tôi, là thành viên Hội bô lão, đang chống gậy đi tập thể dục buổi sáng, tấp ta tấp tểnh. Gọi là thể dục cho oai, chứ có đi được mấy, già rồi, thấy thanh niên chạy qua mà chóng cả mặt.
    Thấy xa xa có một cô bé, đang nhẩy nhẩy lên như làm gì đó trước cổng nhà 7cong. Đến gần, hóa ra là thienthancodonls, chợt hỏi:
    - Em làm gì thế, có cần anh giúp không (Già rồi, vẫn galăng phết)
    Nàng cất giọng oanh vàng:
    - _anh_yeu ơi, bấm hộ em cái chuông này cái.
    Lạ thật, sao thienthancodonls laimuốn vào nhà 7cong nhỉ? Nghĩ vậy nhưng tay tôi vẫn bấm chuông.
    Reeeng... riiiiiiiiiiiiieeeeeng... reng.....
    Vừa dứt tiếng chuông, thienthancodonls hét lên:
    "Chạy đi bác ơi, nó ra rồi kìa"
    Hix, bà con xem, đi còn không vững, chạy gì

Chia sẻ trang này