1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Tây Ngoại Truyện << Chuyện người lớn - XXX STORY >> CẤM TRẺ EM và NHỮNG NGƯỜI KHÔNG THÍCH ĐÙA =))

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi HDcomputer, 05/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Cười cái gì cơ chứ? Mình thù cũng đáng không cười lắm sao mà còn cười, ừ thì cứ cười đi, rồi sặc ra đấy thì tự chịu. "Người bà con" của ai đó ạ
    Thôi được, định giấu mọi người chuyện của em, nhưng thôi được rồi, em cười người thì anh không giữ nữa. Phanh phui "bộ mặt thật" của em ra.
    Thưa bà kon, chuyện của @thienthancodonls là thế này:
    Hôm đó, tôi, là thành viên Hội bô lão, đang chống gậy đi tập thể dục buổi sáng, tấp ta tấp tểnh. Gọi là thể dục cho oai, chứ có đi được mấy, già rồi, thấy thanh niên chạy qua mà chóng cả mặt.
    Thấy xa xa có một cô bé, đang nhẩy nhẩy lên như làm gì đó trước cổng nhà 7cong. Đến gần, hóa ra là thienthancodonls, chợt hỏi:
    - Em làm gì thế, có cần anh giúp không (Già rồi, vẫn galăng phết)
    Nàng cất giọng oanh vàng:
    - _anh_yeu ơi, bấm hộ em cái chuông này cái.
    Lạ thật, sao thienthancodonls laimuốn vào nhà 7cong nhỉ? Nghĩ vậy nhưng tay tôi vẫn bấm chuông.
    Reeeng... riiiiiiiiiiiiieeeeeng... reng.....
    Vừa dứt tiếng chuông, thienthancodonls hét lên:
    "Chạy đi bác ơi, nó ra rồi kìa"
    Hix, bà con xem, đi còn không vững, chạy gì
  2. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Bực mình, đã thế phanh phui thêm một số người
    MẮT NÂU LÀ CHUNG THỦY​
    Vào những năm mười mấy của thế kỷ 21, @chungtm2000 ngồi uống cafe 9 Láng Hạ chờ offline chuẩn bị ngày Hội ngộ 2015 do @namte@vuthanhminh tổ chức (Lúc này, vuthanhminh là VIỆT KIỀU mới về nước để tổ chức Hội ngộ, tên quốc tịch mới là Mr. Brown). Thấy mọi người bàn tán "Con gái mắt nâu là chung thủy", gã "tươi mát hai mươi nghìn" liền bật dậy, trả tiền, chạy như điên về nhà để xem vợ mình mầu mắt thế nào.
    Vợ chungtm2000, làm nghề Hộ lý lâu năm cho Bác sĩ @miuconbietnoi, đích thị là @sieuchanhhadong. Lúc này CHẢNH đã bỏ cái tít "Chẳng là VỢ YÊU của ai sất" Vì "ai sất" bây giờ không là bất cứ người nào, trừ chungtm2000.
    chungtm2000 chạy xồng xộc vào nhà, thấy "chẳng là VỢ YÊU của ai sất" đang lim dim ngủ trên giường. Vội vàng, chungtm2000 chạy đến, vạch mắt VỢ YÊU ra, thì...vui thay... tiếng chuông nhà thờ đổ từng hồi rộn rã, pháo và hoa tưng bừng khắp nơi, một ngày hạnh phúc với chungtm2000. Mắt của CHẢNH mầu nâu bà con ạ.
    Không kìm hãm sự sung sướng này lại được, chungtm2000 - người có vốn tiếng ANH kinh điển - thốt lên: OH... BROWN, BROWN, BROWN !
    Đột nhiên, @vuthanhminh từ trong gầm giường, lồm cồm bò ra hỏi:
    "Sáo ống biết tiên tồi?" - Lời Việt "Sao ông biết tôi tên là BROWN?"
    Hix, khổ thân "voi 9 ngà, gà 9 cựa, ngựa 9 hồng mao".
  3. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Bực mình, đã thế phanh phui thêm một số người
    MẮT NÂU LÀ CHUNG THỦY​
    Vào những năm mười mấy của thế kỷ 21, @chungtm2000 ngồi uống cafe 9 Láng Hạ chờ offline chuẩn bị ngày Hội ngộ 2015 do @namte@vuthanhminh tổ chức (Lúc này, vuthanhminh là VIỆT KIỀU mới về nước để tổ chức Hội ngộ, tên quốc tịch mới là Mr. Brown). Thấy mọi người bàn tán "Con gái mắt nâu là chung thủy", gã "tươi mát hai mươi nghìn" liền bật dậy, trả tiền, chạy như điên về nhà để xem vợ mình mầu mắt thế nào.
    Vợ chungtm2000, làm nghề Hộ lý lâu năm cho Bác sĩ @miuconbietnoi, đích thị là @sieuchanhhadong. Lúc này CHẢNH đã bỏ cái tít "Chẳng là VỢ YÊU của ai sất" Vì "ai sất" bây giờ không là bất cứ người nào, trừ chungtm2000.
    chungtm2000 chạy xồng xộc vào nhà, thấy "chẳng là VỢ YÊU của ai sất" đang lim dim ngủ trên giường. Vội vàng, chungtm2000 chạy đến, vạch mắt VỢ YÊU ra, thì...vui thay... tiếng chuông nhà thờ đổ từng hồi rộn rã, pháo và hoa tưng bừng khắp nơi, một ngày hạnh phúc với chungtm2000. Mắt của CHẢNH mầu nâu bà con ạ.
    Không kìm hãm sự sung sướng này lại được, chungtm2000 - người có vốn tiếng ANH kinh điển - thốt lên: OH... BROWN, BROWN, BROWN !
    Đột nhiên, @vuthanhminh từ trong gầm giường, lồm cồm bò ra hỏi:
    "Sáo ống biết tiên tồi?" - Lời Việt "Sao ông biết tôi tên là BROWN?"
    Hix, khổ thân "voi 9 ngà, gà 9 cựa, ngựa 9 hồng mao".
  4. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Chùm chuyện về Rách Trinh
    Trước khi kể câu chuyện này thì tôi có vài lời muốn giới thiệu qua về gia đình Rách Trinh. Có 3 anh chị em và Rách Trinh là em út trong nhà. Sự thật nó là vậy đó... và tên Việt Nam của Rách Trinh là cái tên rất đáng yêu ... ít ra thì cũng đáng yêu hơn cái tên Rách Trinh á. Cụ thể là tên gì thì các bạn hãy đọc hết chuyện và đánh giá cái tên nhé...
    - Câu chuyện nó là thế này... Lúc Rách Trinh 4 tuổi vì kháu khỉnh thông minh, không ngô tuấn tú ... thành ra cu cậu rất hiếu học. Cứ cái gì không hiểu là him lại hỏi ngay.
    Bống có 1 ngày cậu bé chạy về nhà chạy về nhà gặp mẹ, vẻ mặt khó hiểu.
    - Mẹ nói đi, tại sao anh cả lại có tên là "Bão Táp" ?
    - Bởi vì anh con được thụ thai khi trời nổi bão.
    - Tại sao chị hai lại có tên là "Trăng Non"?
    - À, thì lúc ấy bố mẹ đang ngắm trăng. Này, Cao Su Thủng, sao hôm nay con lại hỏi kỳ lạ vậy?
  5. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Chùm chuyện về Rách Trinh
    Trước khi kể câu chuyện này thì tôi có vài lời muốn giới thiệu qua về gia đình Rách Trinh. Có 3 anh chị em và Rách Trinh là em út trong nhà. Sự thật nó là vậy đó... và tên Việt Nam của Rách Trinh là cái tên rất đáng yêu ... ít ra thì cũng đáng yêu hơn cái tên Rách Trinh á. Cụ thể là tên gì thì các bạn hãy đọc hết chuyện và đánh giá cái tên nhé...
    - Câu chuyện nó là thế này... Lúc Rách Trinh 4 tuổi vì kháu khỉnh thông minh, không ngô tuấn tú ... thành ra cu cậu rất hiếu học. Cứ cái gì không hiểu là him lại hỏi ngay.
    Bống có 1 ngày cậu bé chạy về nhà chạy về nhà gặp mẹ, vẻ mặt khó hiểu.
    - Mẹ nói đi, tại sao anh cả lại có tên là "Bão Táp" ?
    - Bởi vì anh con được thụ thai khi trời nổi bão.
    - Tại sao chị hai lại có tên là "Trăng Non"?
    - À, thì lúc ấy bố mẹ đang ngắm trăng. Này, Cao Su Thủng, sao hôm nay con lại hỏi kỳ lạ vậy?
  6. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Đến khi trưởng thành CaoSuThung thấy cái tên của mình khá kì cục nên mới đổi tên thành Rách Trinh
    vốn thông minh từ be'' nên Rách Trinh học hành rất giỏi va được phong Hàm Giáo sư Thiên nhiên học năm mới 30 tuổi.Một hôm
    Giáo sư Thiên Nhiên Học Rách Trinh vào rừng sống khoả thân một năm để thâm cứu thiên nhiên.
    Gặp con voi to tướng đi ngang, Giáo sư Rách Trinh khen :
    - Chú mày thật là giỏi ! To lớn nặng nề thế kia mà vẫn đi đứng một cách đường hoàng, thật khác với các bà .....béo ở thành phố, toàn ngồi xe lăn.....
    Bất ngờ chú voi dừng lại, nghiên đầu ngắm Rách Trinh rồi xã giao khen lại :
    - Chú mày cũng giỏi lắm ! Cái vòi của chú mày ngắn ngủn và bé tí thế kia mà cũng hái được lá cây mà ăn, không bị chết đói !
    công nhận giáo sư Rách Trinh giỏi thật
  7. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Đến khi trưởng thành CaoSuThung thấy cái tên của mình khá kì cục nên mới đổi tên thành Rách Trinh
    vốn thông minh từ be'' nên Rách Trinh học hành rất giỏi va được phong Hàm Giáo sư Thiên nhiên học năm mới 30 tuổi.Một hôm
    Giáo sư Thiên Nhiên Học Rách Trinh vào rừng sống khoả thân một năm để thâm cứu thiên nhiên.
    Gặp con voi to tướng đi ngang, Giáo sư Rách Trinh khen :
    - Chú mày thật là giỏi ! To lớn nặng nề thế kia mà vẫn đi đứng một cách đường hoàng, thật khác với các bà .....béo ở thành phố, toàn ngồi xe lăn.....
    Bất ngờ chú voi dừng lại, nghiên đầu ngắm Rách Trinh rồi xã giao khen lại :
    - Chú mày cũng giỏi lắm ! Cái vòi của chú mày ngắn ngủn và bé tí thế kia mà cũng hái được lá cây mà ăn, không bị chết đói !
    công nhận giáo sư Rách Trinh giỏi thật
  8. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Sau khi nghiên cứu thiên nhiên về Giáo sư Rách Trinh quyết định dành một tuần để dẫn vợ đi chơi .ngày đầu tiên hai vợ chồng Rách Trinh đi thăm trại gà giống. Đến nơi , ông chủ trại mặt mày hồ hởi chỉ một con gà đực dũng mãnh và nói:
    - Con gà này một ngày có thể đạp mái tới 50 lần
    Vợ Rách Trinh đi cạnh Rách Trinh nghe thấy bèn hích vào hông Rách Trinh , miệng lẩm bẩm:
    - Anh thấy chưa, ga` thế mới gọi là gà chứ
    Rách Trinh tức quá bèn quay sang hỏi ông chủ trại:
    - Một ngày mà nò chịu đạp 50 lần con ga` mái à?
    - Ồ tất nhiên là không ! nó phải đạp 50 con gà mái khác nhau chứ
    Rách Trinh la.i hi''ch tay co^ vo*. ........
  9. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Sau khi nghiên cứu thiên nhiên về Giáo sư Rách Trinh quyết định dành một tuần để dẫn vợ đi chơi .ngày đầu tiên hai vợ chồng Rách Trinh đi thăm trại gà giống. Đến nơi , ông chủ trại mặt mày hồ hởi chỉ một con gà đực dũng mãnh và nói:
    - Con gà này một ngày có thể đạp mái tới 50 lần
    Vợ Rách Trinh đi cạnh Rách Trinh nghe thấy bèn hích vào hông Rách Trinh , miệng lẩm bẩm:
    - Anh thấy chưa, ga` thế mới gọi là gà chứ
    Rách Trinh tức quá bèn quay sang hỏi ông chủ trại:
    - Một ngày mà nò chịu đạp 50 lần con ga` mái à?
    - Ồ tất nhiên là không ! nó phải đạp 50 con gà mái khác nhau chứ
    Rách Trinh la.i hi''ch tay co^ vo*. ........
  10. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0

    Em cũng làm chuyên nhỉ
    Một hôm boy đến cửa hàng nhà H " Dê"
    H"de": chợt hỏi dạo này chú Boy đi đâu nhỉ
    Boy: Da em đi ấy..........
    Hde : Thấy tò tò cứ đòi nói bằng được.
    boy: Dạ em ...đi ấy ....đi ấy

    Hèm đó bà con đi ấy là đi đâu à ?
    Hèm nữa
    H"De" : Chuyện của anh có hay ko chú
    Boy: Dạ hay quá à ..hay vãi cả nước à ...
    H"de" : hehehehe { Kiểu dê cười đặ trưng .}

Chia sẻ trang này