1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà tây Offline

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi personality, 15/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cantocnau

    cantocnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Em thấy họp tại nhà ai đó thì cũng được. Nhưng mọi người không bít chỗ,Và em chỉ đi được đến 4 giờ chiều là hết cỡ thui.
    Đấy các bác cứ làm thế nào thì làm. Em trông cả ở các bác đấy.
    I love u more than yesterday but less than tomorow
  2. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Em thấy ra quán là giải pháp cuối cùng thôi!còn có cách khác thì hay hơn!
    Mọi chuyện rồi cũng qua đi!!
  3. yesterday144_144

    yesterday144_144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    xuông HP đú đê bà con......nếu xuống được Hp thì em mời mọi ngưòi vô nhà em....hơi chật tí ( đủ cho 20 người )nhưng mà chật nó mới vui...........khã khã......ai thích ăn gì chính tay em sẽ nấu......( to mồm thế thôi chứ biết chắc chẳng ai đồng ý với việc xuống HP đâu mừ )
    Why do you learn to live,knowing all things must die?
  4. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Thế ý kiến của gio_mua_dong_bac là đến cầy nhà em miu thì sao nhỉ, sao ko thấy em miu nói gì nhỉ, híc, mà cũng chẳng thấy em í đâu nữa, híc, hay thấy nhìu anh quá nên chạy mất dép rồi, yên tâm đi, anh đã bảo với các anh đó là chỉ dành riêng cho anh cầy thôi, hehe.

    All you need is love, she's leaving home, something.....​
  5. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    híc híc, đến nhà em thì,,,,không ổn rùi,,,đất chật người đông, nhà bé như,,, mắt mèo, Còn ruộng thì,,, vô sờ tư, mỗi tội đến my father cũng chẳng biết cái,,,mảnh ruộng ấy nó là cái ruộng nào trên cánh đồng nữa, vậy để khi nào em tìm ra thì,,, em mời cả box mình đến đó đập phá nhá.
    theo em thì đến nhà a Toàn là ổn nhất, vì anh ấy sống tự lập rùi, tha hồ mà đập phá, không phải nhòm trước ngó sau, không phải ăn nói nhỏ nhẹ ,,,khép nép,,, và rộng rãi nữa, tha hồ mà,,, tổ chức các trò chơi, chứ nếu chúng ta offline ngoài quán thì có lẽ không được vui cho lắm, vì,,, đến quán cũng chỉ ngồi ,,,nhìn nhau, nói chuyện dăm ba câu, uống nước,,, rồi lại nhấp nhổm về ===>thế là xong một buổi offline, mà để lại trong lòng các thành viên chẳng mấy kỷ niệm,
    rút kinh nhiệm. chúng ta sẽ tổ chức ăn uống , sinh hoạt chung , đến đó các thành viên có cơ hôi giao lưu gặp gỡ, trò chuyện, tìm hiểu nhau, truyền đạt những kinh nhiệm trong học tập cũng như trong công việc , cuộc sống,
    Sẽ tổ chức các trò chơi nho nhỏ, vui vẻ, mang tính đồng đội (cái này thì các bạn cùng suy nghĩ đi, rồi phát ra ý tưởng.và post lên đây)

    trên đây là một số phác thao sợ bộ của riêng cá nhân tôi, nêu ra để mọi người cùng góp ý . mỗi người nên có một ý kiến cá nhân nêu ra và cuối cùng tổng hợp thành một kế hoạch hoàn chỉnh nhất,
  6. toilonroi

    toilonroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    offline cũng hay nhưng liệu có nhâts thiết phải tranh luận là nên tổ chức ở đâu không . Theo tôi gặp mặt chút lấy vui được rồi . Nếu là tôi tôi muốn anh em tập chung rồi cùng đi picnic có lẽ hay hơn rất nhiều .
    Mặt trời lạnh từ đâu rơi xuống
    Để con tim đau buốt bao ngày
     
  7. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------------------
    Có vẻ là chưa lớn lắm rồi!
    Mọi chuyện rồi cũng qua đi!!
  8. yesterday144_144

    yesterday144_144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    mọi người vui quá.....còn mình thì chán quá....chán thiệt đó.....buồn thế hả trời.....trời lành lạnh........hic......
    Why do you learn to live,knowing all things must die?
  9. hmquan606

    hmquan606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    ok, tui tán thành ý kiến tổ chức gặp mặt ở nhà bác Toan, hoặc nhà ai đó cũng được. nhà sàn làm chi cho tốn tiền, dạo này tui đói kém lắm...
    À, các bác đi offline nhớ mang xiền theo, tui sẽ đem tú lơ khơ, ta lập chiếu cho vui nhờ
    Sống trên đời khó nhất là làm 1 trang nam tửÝ chí vững vàng mà tình cảm mêng mang
  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    5,10,15 hay 1,2,3..Chìu bác lun...!!!
    Có lần...
    bàn chân qua phố thấy người,
    Sóng lao xao bờ tôi...!

Chia sẻ trang này