1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà tây Offline

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi personality, 15/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    e hèm,,, sao anh hmquan không mang luôn từ nhà đi, lại bắt em đến ,,, vác đi nữa, hôm qua đến vác một đống cốc nhà anh đi rồi, mấy hôm sau lại đến vác tiếp một đống bát đũa đi nữa, lần sau em đến ...không biết vác cái gì đi nữa, chắc thấy em mẹ anh dấu hết đồ đạc đi mất thôi, mang tiếng wá
  2. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho hỏi chính xác là vào 14/4 hay là 14/3 đấy ạ, híc

    All you need is love, she's leaving home, something.....​
  3. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Ai có Rượu mang Rượu , ai không có thì mang tiền. Đông vui quá nhỉ . Kiểu này phê xong không biết các bác đánh bài sát phạt hay là cao hứng đi ....
    Nếu có bác nào cao hứng điện sang em em chỉ chỗ cho mà đi , cũng xung quanh Hà Đông đấy thôi ....
    Về Quê với Mẹ ...
  4. yesterday144_144

    yesterday144_144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    14/3....ặc thế thì chịu chít luôn....không đi được.....buồn thế....đành phải đợi mọi người xuống HP chơi thui....
    Hôm đó ba má em ở nhà rồi....lần trước đi rồi...lần này đi nữa...chắc ba má em chặt chân em đi quá
    Why do you learn to live,knowing all things must die?
  5. yesterday144_144

    yesterday144_144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    ờ mà cũng có thể đi được...hờ hờ....mình vừa mới nghĩ ra cách để trốn ra khỏi nhà....ừm....sẽ thông báo sau....
    Why do you learn to live,knowing all things must die?
  6. yesterday144_144

    yesterday144_144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    nếu đi được em sẽ mang 1 chai ****...rượu Pháp đó....ờ nhưng mà hình như em uống hết mất 1/2 chai rồi....
    Why do you learn to live,knowing all things must die?
  7. ngayve

    ngayve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    minh chưa lần nào offline box hà tây chắc vui lăm nhỉ-không biết có vui không -lần naynhất định sẽ thamgia
    vi mot ngay mai tuoi sang
  8. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Bác nào cao hứng no say xong thích xuống Sông Nhuệ tắm thì em nhờ mò cho em Đôi Tổ Ong của Mỹ , ngày xưa tắm để quên ở dưới chân Cầu Trắng . Giúp em chút!
    Về Quê với Mẹ ...
  9. cantocnau

    cantocnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Tức thế, rõ ràng mình nói mình có đi. Thế mà anh Quân chỉ một mực gọi chị Mai thui mà không đả động gì đến mình cả.
    Gặp mẹt vào 14 tháng 3, Bác Lexcom bít tỏng mà còn trêu anh em.
    Mà tình hình thế nào nhỉ chị Miu nhi, hôm đấy liệu có mấy mống nữ đấy. Cái Châu nó không đi roài. Đến giờ mới thấy mỗi em và chị. Hic, run quá.
    I love u more than yesterday but less than tomorow
  10. emlaluan156nct

    emlaluan156nct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    chán thế mọi người được đi offline còn mình phải đi thi thế mới khốn nạn cái thân tôi chứ thui có gì thì cả nha vui luôn cả fân em nhé lúc nào em đòi lại đấy hehe
    Một Ngày Hà Tây-Mãi Mãi Hà Tây-Yêu vợ Nhất Nhà

Chia sẻ trang này