1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Tây ơi là Hà Tây !!!!

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi furdichwiefurmich, 11/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. furdichwiefurmich

    furdichwiefurmich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hà Tây ơi là Hà Tây !!!!

    Kỳ thi tốt nghiệp THPT:
    Chuyện ngoài tưởng tượng ở một hội đồng thi bát nháo


    Dỡ ngói ném... bài!
    Cảnh thi cử nhốn nháo đến trơ tráo, ?ophao? tràn ngập đã không còn mới mẻ ở nước ta. Tuy nhiên, có ?omục sở thị?, mới thấy sự thật nhiều khi vượt xa sự tưởng tượng. Những chuyện xảy ra ở hội đồng thi trị trấn Quốc Oai, tỉnh Hà Tây là một ví dụ.


    Sáng 4/6, chúng tôi tới trung tâm thị trấn Quốc Oai, tỉnh Hà Tây. Đang giờ thi môn Toán, cổng trường THPT Quốc Oai đông như kiến. Hàng trăm người túm năm tụm ba trước cổng, mỗi người một mảnh giấy loay hoay chép bài giải.



    Cơ sở photocopy cạnh phòng văn hóa huyện ken chặt bởi hàng trăm người xếp hàng trong khi cánh cổng sắt chỉ có thể hé ra một khe nhỏ. Trên hàng rào phía bên hông trường, vài chục người đang leo theo ống nước lên tận tầng ba để ném bài.



    Một người dân nói khi thấy chúng tôi chụp ảnh: "Chụp làm gì hả bác, cho các cháu nó đỗ đi, bây giờ cấp 3 có quan trọng gì đâu, người ta phổ cập cấp 4 rồi"!



    Vòng qua phía cổng trường, một hàng rào làm bằng những cây tre to như gióng chuồng trâu ngăn lại, nhưng người dân vẫn cứ len vào tận cổng sắt. Một phụ nữ ngoắc tay, và một người đi ra, trên ngực là tấm thẻ nhân viên bảo vệ có tên Thắng: "Yên tâm đi, có bài rồi"...



    Hơi khác với cảnh náo nhiệt kiểu phố xá ở thị trấn, cảnh thi cử xung quanh Trường THPT Minh Khai, cách thị trấn huyện khoảng 5 km mang dáng vẻ của một phiên chợ, kiểu như chợ Viềng ở Nam Định!





    Phụ huynh rồng rắn dưới đất, giám thị thì vô vọng trên lầu?



    Từ cách xa 1 km đã thấy người xe tấp nập. Lại gần, thấy lều quán dựng tưng bừng, người chen chật như kiến. Dãy hàng rào thép gai bao quanh trường thủng từng lỗ lớn, người chui ra vào rộn ràng. Nhưng đó mới là hàng rào bên ngoài, còn một lớp rào nữa mới tới khuôn viên trường, và hàng trăm người trèo qua tường, trèo lên mái nhà, dỡ hết ngói để lọt vào trong ném bài tới tận tay người nhận.



    Lúc 15h ngày 4/6, trong giờ thi môn tiếng Anh ở Trường PTTH Minh Khai, huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây. Lực lượng bảo vệ 16 người gồm công an huyện, công an xã và bộ đội huyện đã không thể ngăn cản được hàng trăm lượt người trèo tường, dỡ ngói để vào ném bài giải vào tận chỗ ngồi của thí sinh.



    Phía sau trường, một ông lão người địa phương nhanh trí mang đến hai chiếc thang tre, mỗi người trèo, ông thu 500 đồng. "Được nhiều tiền không"- chúng tôi hỏi. "Ít thôi, người ta trèo thẳng lên tường, ít người cần thang của tôi lắm".



    Trở về trước cổng trường, một nhân viên bảo vệ thỉnh thoảng lại chạy ra trấn an: "Yên tâm đi, bài giải rồi, đang phô-tô, mỗi phòng ít nhất có 15 bài, lo gì". Anh ta ghé sát hàng rào, không biết đã bị thu âm bởi máy ghi âm của chúng tôi giấu trong tay áo.




    Không cần đến ?odịch vụ? thang, phụ huynh thản nhiên leo tường ném bài cho thí sinh trước mặt công an.

    Nhìn sâu vào trong, phía trái của dãy phòng học, hàng chục người thập thò, rồi thản nhiên đi vào phòng thi số 17, rồi lên cầu thang, lên tầng hai, tầng ba bỏ bài rồi lại thản nhiên đi xuống. Họ thản nhiên xả nước trong bể ra rửa mặt rồi mới trèo rào ra ngoài, ngay trước mặt một anh công an. Đó là chiều 4/6, môn thi Tiếng Anh, môn mà Bộ GD-ĐT đã nêu một dòng trong báo cáo nhanh tối 4/6: "Ở Quốc Oai, Hà Tây, 15 phút sau khi đọc, đề thi Tiếng Anh đã ra ngoài".



    Một đồng nghiệp của chúng tôi người Quốc Oai cho biết: Minh Khai là trường xa, học sinh kém. Trước kỳ thi, Hội Phụ huynh học sinh đã thu tiền, lo toan mọi việc. Những người giỏi các môn Toán, Tiếng Anh trong khu vực được mời về, nhà trường bố trí cho họ vào thư viện để giải đề và sau đó photocopy...



    Đáng tiếc, khi chúng tôi xin gặp làm việc thì ông Nguyễn Duy Ngô, Hiệu phó Trường Chương Mỹ A, Chủ tịch Hội đồng thi Minh Khai từ chối trả lời vì đang rất bận!



    Còn thiếu tá Lỗ Mạnh Đường, đội phó đội Cảnh sát điều tra, Công an huyện Quốc Oai, chỉ huy lực lượng bảo vệ Hội đồng thi Trường THPT Minh Khai thì vẫn khẳng định chắc như đinh đóng cột: "Qua 4 ngày thi, đến hết giờ chiều nay (4/6) đã đảm bảo thi tốt, học sinh yên tâm, thầy cô phấn khởi, không để xảy ra mất an ninh trật tự. Nếu có phụ huynh nào lo lắng, vào ném bài, chúng tôi cản trở. Qua 4 ngày thi, không phải lập biên bản hay bắt giữ một trường hợp nào vi phạm quy chế thi!".



    Có bao nhiêu hội đồng thi như thế trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua?



    Nếu các bạn muốn xem hình ảnh chi tiết thì vào đây
    http://web.tintucvietnam.com/Du-Hoc/2004/6/53598.ttvn
  2. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Danke chù em. Anh 'ình cho cài News nà?y vĂo Box Thời Sự HĂ TĂy thĂ chĂ em 'Ă 'Ăng mTt cĂi Topic to tư>ng thế nĂy.
    Đf Faxx về xem lĂnh 'ạo thế nĂo mĂ 'f mấy thằng nhĂ BĂo nĂ phơi hết cẳ sẹo ra . ..
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Bạn có thể copy và chuyển vào Thời sự Hà Tây
    Cảm ơn!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này