1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀ TÂY QUÊ TA ƠI

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Toannt, 06/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    HÀ TÂY QUÊ TA ƠI

    Hỡi các thần dân ở mọi miền tổ quốc và ngững người xa xứ hãy vào đây để xây dựng một Box HÀ TÂY văn minh, trí tuệ
    Các cô gái Suối Hai, các chàng trai Cầu Giẽ, người quê chiếc áo lụa Hà Đông và chiếc gậy Trường Sơn...... hãy tham gia nhiệt tình nhé
    "...........Về Hà Tây đi em, có bao con đường quen. Đường Thường Tín thân yêu, kỷ niệm phút giây giận hờn.......
    Người Hà Tây quê ta, nguồn tài nguyên thi ca. Đất thiêng rạng danh anh tài, núi sông ghi dấu muôn đời......
    Ai đó không có tình quê như cây mất rễ người ơi......"

    Địa chỉ của tui là TToan79@yahoo.com
  2. anhthuongcochu

    anhthuongcochu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Ngày ấy,
    Con đường Thường Tín mình lui lui tới tới như ăn cơm, trên con đường ấy có trường Trung Học Truyền Hình, ngôi trường ấy đúng là rèn người trước rèn chữ sau -
    Người dân quanh trường dường như lạnh lùng hơn vì những cậu học sinh hư..., nhất là thanh niên . Cũng may là hồi ấy mình hiền như cơm nguội, hihihi...
    Thiệt tình thì...mấy anh, mấy cô mấy chú ở ngoài ấy thích con trai miền trong thiệt, mình sướng chín cả người...
    Những cô gái được người ta mệnh danh là " sư tử Hà Đông " dường như chẳng sư tỷ tí nào cả...
    Nghĩ cũng lạ, tại sao họ phải gánh lấy cái danh ấy ?! ,

    Và nắng sẽ mang đi tất cả
    Những mẩu thuốc tàn nằm dưới đất thờ ơ
  3. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Năm 1997, mình cũng thi trường Trung Học Truyền Hình, nhưng đỗ không học. Học ĐH hơn tội qué zì. Nếu không đỗ ĐH, chắc cũng làm ma xó ở đấy một năm rồi
  4. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Bà con quê ta đâu, zô vào đây đi...
  5. anhthuongcochu

    anhthuongcochu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    hihihi...hồi đó duzi thiệt -
    Nhờ ở trường đó 3 năm mà mình làm quen được 18 anh bạn thật dể thương ở chùa Tây Phương, trông họ nhăn nhó vậy mà dễ thương phải biết ,
    Từ trường THTH đi trở vào trong, qua khỏi nghĩa trang, có một quán bia tươi đậu phộng, bánh đa, hhh...dzui duzi lại kéo cả đám ra ngồi làm vài vại, mát thiệt, hihihi...nhớ quá.......
    Nhớ bãi cỏ gần lò gạch
    Nhớ những đêm leo rào
    Nhớ quán ông Tầm
    Nhớ bưu điện Thường Tín trong những lúc có giấy lãnh tiền
    Nhớ món mận đỏ tươi đầu cổng làng
    Nhớ món cháo lòng chú Độ
    Nhớ xe công nông
    Nhớ những quán cơm ven đường
    Nhớ những đêm trăng ngồi sau ký túc xá nữ...bình loạn qua cửa sổ
    Ôi...nhớ bạn nhớ bè, nhớ thầy nhớ cô...
    hichic...buồn thế này T ơi ,

    Và nắng sẽ mang đi tất cả
    Những mẩu thuốc tàn nằm dưới đất thờ ơ
  6. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Sao người Hà Tây không thấy đâu nhỉ. Hay là không biết..
    Buồn dã dượi, em cứ về bên ấy
    Ai cướp hàng mi lên sáu tựu trường
    Ai đã yêu em như em từng biết vậy
    Để mấy lần em tắm cạn giữa dòng thương...
  7. gio_lang_du

    gio_lang_du Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    toi nguoi son tay cung dang buon vi sao Ha Tay lai it nguoi vao day vay
  8. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Anh em ơi, tôi định lập một box Hà Tây mà thành viên ít quá vậy thì làm sao nổi
    Buồn quá, nếu ai còn nhiệt tình thì hãy liên lạc với tôi nhé
    Toannt@ho.ttvn.com
  9. tuoidabuondl

    tuoidabuondl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui đến tận hôm nay mình mới nhìn thấy cái mục này .Mình cũng ở HT nhưng gia đình đi kinh htế mới vào Dalat lâu lắm lắm rồi .Khi 10 tuổi mình cũng được về quê chơi 1 lần .Quê ngoại và nội đầu có con song hồng chảy qua .Mình chỉ nhớ là gần gần Ba Vì thôi chứ cũng hông nhớ chính xác chỗ nào nữa .Quê ngoại mình có nghề đan nón i' . Mình không biết những điều đặc biệt ở HT là gì .Các bạn khi nào rảnh kể cho mình nghe với nghe .
    Bông hồng xanh
  10. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Bạn tuoidabuondl ơi, nói đến HT là nói đến mảnh đất trù phú cả về tài nguyên lấn văn hoá
    Ta có thể tự hào về HT quê ta bạn ạ, xưa kia nó được coi là vùng đất văn vật, là hậu cung tao nhã của các quan trong triều
    Còn bây giờ nói đến Hà Tây thì có Nam Thiên Đệ Nhất động ( Chùa hương ), khu du lịch Khoang Xanh, Ao Vua, dệt lụa Vạn Phúc, các làng ghề truyền thống sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ và cũng là các làng nghề du lịch... Con người HT có tài vật dân tộc, thi ca...và đã sản sinh ra những người con ưu tú cho tổ quốc
    Kể ra thì dài lắm nhưng có thời gian bạn về thăm quê sẽ thấy
    Romantic

Chia sẻ trang này