1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Tây Trong Trái Tim Tôi - Tình cảm của thành viên với Box HT và những thành viên khác

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi miuconbietnoi, 23/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    Hà Tây Trong Trái Tim Tôi - Tình cảm của thành viên với Box HT và những thành viên khác

    không biết tôi lập cái toppic này có động chạm gì đến tự ái của ai kia không nhỉ ? , nhưng tôi vẫn cứ phải nói, mọi người đọc thì đừng vội trách tôi lắm điều, cái gì cũng có nguyên nhân của nó, từ khi tham gia vao ttvn, và nhất là box Hà Tây, tôi tâm huyết lắm, gần như ngày nào tôi cũng online, ngày nào tôi cũng đọc bài mới, và ráng sức nghĩ ra một cái gì đó để post , không muốn cho box mình vắng hoe không có bài mới, sau mỗii buổi offline tôi cũng vui lắm chứ, cố gắng đi và nói rất nhiều rất nhiều để ... cho không khí buổi họp mặt không đơn điệu , mặc dù tôi biết ,,, box Hà Tđã từng ây tuy mới thành lập nhưng,,, đa số thành các thành viên như :banh my chay .godfather, gio mua dong bac chẳng lạ lẫm gì nhau, còn anh sevencong và anh ttoan thì ,,lam chung cùng cơ quan. vậy suy ra,,, người lạc lõng lại là tôi , Miuconbietnoi. tôi chẳng quen biết ai cả, lần đầu offline tôi ngại lắm . chẳng biết nói chuyện gì vì,,, mọi người gần như to nhỏ thỏ thẻ với nhau, nhưng tôi cứ cố cố ngồi ...cười . ai nói gì tôi cũng cười . vì thật ra họ nói gì tôi có hiểu đâu, chuyện công ty, chuyện box nọ box kia, chẳng đâu vào đâu cả, buổi offline đầu rồi cũng kết thúc. không vui như tôi tưởng, nhưng,,, tôi vẫn cứ tự an ủi mình rằng,,, mọi người bảo thế cũng là tốt lắm rồi, lần đầu tiên họp mặt mà gần chục người thì không phải ít đâu. ( vì đây là lần offline đầu tiên của tôi ở ttvn mà nên có biết gì đâu)
    rồi lại buổi offline lần hai ( họp trù bị để tổ chức giao lưu với box hải phòng và hạ long ) để tránh tình trạng lạc lõng ,,, tôi cố kéo theo đồng minh, là anh hmquan606 . và khá khẩm hơn lần đâu, lần nay tôi có vẻ hơi hoà mình với câu chuyện của mọi người. hoặc khi mọi người to nhỏ với nhau ,,, tôi cũng quay sang anh Quân to nhỏ==> trả thù ,,, và tránh cảm giác lạc lõng ( sorry anh Quân nhá ) rồi thì ,,,buổi họp qua, ngày giao lưu với box hai phong và hạ long cũng rất tốt đẹp, và kể từ đó ,,,đến tận bây giờ chưa có một buổi nào offline chính thức của box hà tây, nhưng,,, thị xã Hà Đông đâu có to gì , đi ra giáp mặt nhau, đi vào nhòm mặt nhau, mấy lần gặp ngưòi quen định chào một câu,,,nhưng họ làm lơ,,, nên tôi ngại quá chẳng dám chào nữa.
    tôi cứ tưởng ,,, qua mấy buổi offline vừa rồi đủ để xây dựng một tình bạn trên mạng, và từ mạng trở thành những người bạn ở đời thường,,, nhưng,,, khó quá, điều này tôi mới chỉ cảm nhận được rõ nét sau đại hội ttvn vừa qua, vì ,,, đến đại hội tôi gần như đều gặp những thành viên box hà tây cột chèo cột chống . là anh sevencong (mod) anh ttoan, cậu: bánh my chay, godfather. ..gặp mọi ngưòi tôi vui lắm tưỏng đoàn tụ box hà tây ... nhưng,,, thà tôi không gặp mọi người còn hơn , thà tôi ,,,không đi còn hơn, đi rồi về nhà tôi buồn mắt một ngày , chán chẳng buồn online và post bài,
    sao nói chuyện với mọi người khó thế nhỉ? nó cứ kiểu kiểu gì ấy, tôi đâu phải là người quá rụt rè, và khó nói chuyện, nhưng chiu thôi, không thể hoà nhập với phong cách nói chuyện của mọi người, tôi thấy những lời nói của mọi người không trong sáng, đầy ẩn ý. trẻ con không ra trẻ con,người lớn không ra người lớn, đi cùng box mình mà tôi thấy xa lạ quá,tại tôi hay tại mọi người ??? mọi người đốp chát quá,và hơn hẳn ,,,đó là tôi thấy mình thành người thừa mất rồi. tôi cảm thấy mình không được tôn trọng, nhìn mặt mọi người hình sự quá, ai cũng khó đăm đăm, "trẻ con" hà tây lão hoá cả rồi, mới có mười mấy, hai mấy tuổi mà,, như những ông cụ non, và... một tật cần phải sửa,đó là kiêu
    .mọi ngưòi có vẻ rất khoái kiêu , uh thì cho rằng mọi ngưòi đã thành đạt rồi đi, trai tài rồi đi, nhưng thử hỏi trên đời này bao nhiêu người được như mọi người, bao nhiêu người hơn mọi người, vậy ==> mọi người kiêu với ai??? người ta ăn nhau ở cái ý thức và kiến thức,
    Có tức , và giận dổi không người Hà Tây ( đấy là tôi nói một số người, ai thấy mình như thế hay suy nghĩ năm phút, còn không thì cũng nên đọc qua cho biết , và xin lời nhận xét )

    tôi muốn đến một nơi mà tôi cảm thấy rằng mình là một người có ích, một người được người khác tôn trọng như mình đã tôn trọng họ, tôi muốn sự công bằng, đấy đâu phải là vô lý, bạn thử đặt mình trong tình huống của tôi mà xem bạn sẽ hiểu tôi hơn ,thanks
  2. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Em Mai ơi , bức xúc quá thì thịt Mèo ăn đi.
    rõ chán các bác ở nhà , sinh hoạt thế nào mà để một em bé tội nghiệp quá .
             Số nghiệp
  3. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Em miucon ơi, anh đọc bài của em, thấy cảm động quá, xin được chia sẻ với những bức xúc của em.
    Theo anh nghĩ, những điều em nói không hề sai nhưng cũng chưa phải là như vậy đâu. Theo anh, em chẳng cần phải làm như thế làm gì cả để rồi tự rằn vặt mình.
    Khổ thân em gái cưng của box Hà Tây, hãy nghe anh và đừng bao giờ như thế nhé.
    Anh xin được mượn lời của một bài hát như sau: "...đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc..."
    Đáng nhẽ anh cũng chẳng cần trả lời vào đây làm gì nhưng việc anh post thì anh vẫn phải post, chẳng làm cách nào khác được.
    Mong rằng em sẽ vui vẻ, buổi offline những lần tiếp theo, anh sẽ không để em buồn nữa..
    _____________________________
    Đời khi buồn, ta giải sầu bên men rượu
    Sống không yêu cho con gái nó thèm.
     
  4. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    vậy có nghĩa là,,, em vô lý à? em không nên viết ra những,,, suy nghĩ của mình,,, khi mà những suy nghĩ này lại ,,, quá trần trụi,,, à???
  5. hmquan606

    hmquan606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    chẹp, em miu nhà ta ít khi cáu giận lắm,
    mà công nhận, tui thấy quan hệ các thành viên trong box HT ta rất hời hợt và vô cảm. Thời gian lập box chưa lâu nên vậy sao? hay chính tại bản thân những thành viên thế
    Sống trên đời khó nhất là làm 1 trang nam tửÝ chí vững vàng mà tình cảm mêng mang
  6. uptown_girl

    uptown_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Còn gì nữa mới gọi là tình cảm.Muốn tình cảm hả?Gọi "chị " một tiếng đi, cho tình chị em thắm thiết
    Loking for a downtown man!
  7. Lexcom

    Lexcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Không thể phủ nhận là box nhà mình thành viên vẫn còn rất mỏng , do đó những lần offline số lượng các bạn tham gia không thể đông được . Và 1 điều khó khăn là đó chính là đặc trưng của box , đây là 1 box địa phương ,sợi đây kết nối mọi người không có gì khác hơn chính là cảm tình với quê hương Hà Tây chúng ta và cái này nó không cụ thể , dễ gắn kết với nhau như các box mà mọi người cùng chung sở thích như Điện ảnh , âm nhạc , du lịch , vì thế cái lạnh nhạt hờ hững của miucon nêu ra cái gốc là ở đây
    Sometimes the snow comes down in June.Somtimes the sun goes roud the moon......
  8. numpad0

    numpad0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    cái boz này, trẻ con thì xấc, người lớn thì kiêu, Mod thì chẳng quan tâm phát triển boz. Đừng có đổ tại Hà Tây là boz địa fương! sao nhiều boz địa fương hoạt động ngon thế? nhìn xem, Nam Định,Hải Phòng, Nghệ Tĩnh.....sao Hà Tây không được như thế? cái lí do đấy chỉ bịt mắt những ai ít quan sát mà thôi, chứ không fải là một tay che cả bầu trời được đâu, chỉ là biện hộ!
    ''Đáng nhẽ anh cũng chẳng cần trả lời vào đây làm gì nhưng việc anh post thì anh vẫn phải post, chẳng làm cách nào khác được''.<---VIP gớm? xin lỗi nhé, nhưng không có mợ thì chợ vẫn vui! đọc lại bài của ''anh'' xem, chẳng có cái zì có thể gọi là ''chính kiến'' cả! xem nào, ''bài của em không sai nhưng cũng chưa fải là như thế''<----- há há, thế cuối cùng iem Miu viết thế có được không nhỉ? ''đừng hỏi TQ đã làm zì cho ta.....''<----vậy những zì em Miu viết trên kia chưa đủ làm bằng chứng hay sao? những zì em Miu làm chưa đủ? thế nếu không thì cung cấp quyền Mod cho em ấy đi? tôi chẳng tham za cái boz này nhiều, nhưng tôi thấy Mod & những thành viên lớn tuổi ít nhiệt tình & thiếu năng động, fải chăng đấy cũng là nguyên nhân làm cho boz ngày càng đi xuống? xem lại ngày đại hội ttvn thì biết? không có ai đứng ra tổ chức cho các thành viên, tập hợp thành viên, hỏi vé cho thành viên......1 Mod thì đi với box khác, các Mod khác? theo tôi được biết thì em Miu muốn đi cùng box, nhưng cuối cùng thì lại fải đi với 1 thành viên của 80F
    đ_ế_k hiểu là các người thuộc cái thể loại nào? may là vợ mình nó không đăng kí làm thành viên!, há há......
    (chồng của venuz vào ủng hộ em Miu, xin 1 tràng pháo tay nào, há há....)

    Dành 1 phút để nói câu "anh yêu em",Dành 1 tiếng để giải thích tại sao anh yêu em,Và cuối cùng dành cả đời để chứng minh điều đó
  9. emlaluan156nct

    emlaluan156nct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0

    Miu con ơi mình đọc bài của câu rồi tuy mình chưa có dịp đi offline cùng anh em trong box Hà Tây mình như miu con ,tuy mìh là 1 thành viên new phải không nhưng thưc sư mình cảm thấy buồn khi thấy box mình như vậy nói chung là các thành viên đã tham ra không được nhiệt tình lám phải không?mình tham gia box này cũng mới vẻn vẹn có mấy ngày thôi lúc đầu cũng hăng hái lắm miu biết sao không vì mình cũng muốn xây dựng Hà tây mình nhưng mình thấy không khí của box mình không có không khí lám nên chán cũng chẳng muốn post nữa .
    Qua bài viết của miu con em nghĩ các mod nên xem lại sư hoạt đông của box mình lam sao cho vui vẻ thoải mái và lịch sự vì đây là tâm sự của miu con và rất nhiêu anh em khác trong box Hà Tây mình .
    Hy vọng qua lần này các thành viên xẽ đóng góp nhiệt tinh hơn cho box mình để ngày càng phát triển và hoàn thiên hơn.
    Các bác Mox ơi qua đây em nghĩ nên có buổi offline của giêng chúng ta để cho mọi người có thòi gian thỏ thẻ bọc bạch rốc bầu tâm sự cho nhau nghe và để cho miu con đỡ cảm thấy cô đơn lạc lõng các bác nhé.
    Cuộc Đời Như cơn gió Thoáng Đi Qua Trong Đời Ta Với Em Mỗi Người 1 Nơi!!!

  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Đọc xong mới thấy...hix hix...Rốt cuộc ai cũng đúng...Nói người khác thì hơi bị nhiệt tình đấy...Thử nhìn lại chính bản thân mình xem...Online thì thích nói gì thì nói...nói thoải mái...đến lúc Offline...Chẳng thấy ma nào...Mình cũng là thành viên,tham gia nhiều box...bọn họ offline ngồi kín cả quán...thành viên chơi với nhau thân thiết như người nhà...Do đâu???
    Chẳng có gì níu kéo họ cả...chỉ ngoài 2 chữ "Tình cảm"...Họ chơi hết mình...1 người vì cả hội...cả hội vì 1 người...Chỉ cần nhắn 1 cái là có mặt đông đủ...Nhìn họ như vậy mình cũng muốn làm một cái gì đó cho box...đã cố gắng...cố gắng nhiều...nhưng nhiều khi nản quá...
    Còn nhiều chuyện muốn nói nhưng thôi...cái gì qua cho qua...
    Hi vọng offline sắp tới mọi thứ sẽ khác....Hi vọng....

Chia sẻ trang này