1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Tây Trong Trái Tim Tôi - Tình cảm của thành viên với Box HT và những thành viên khác

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi miuconbietnoi, 23/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Em ơi đợi anh về anh đưa đi chơi, không cần phải nói nhiều đâu... đưa em về quê anh chơi thích hơn nhiều.
             Số nghiệp
  2. hangle

    hangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hi miucon...! Trông em dễ thương và vui vẻ... thế mà mọi người...., chà tệ thật! Có lẽ họ còn bận việc rì đó, kệ họ
    À, khi nào có tụ tập gì đó thì rủ chị đi cùng nhé, rùi chị em mình sẽ ... thì thầm nếu mọi người cũng ... thì thầm, nhỉ . Khổ, đăng kí thành viên vào đúng cái dạo ...., online thì 0 có cảm hứng rì để viết, offline thì lại bận.
    Thế nhé, đừng tức và giận dỗi nữa nhé!
  3. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Chị miu thân mến!nói thật lòng em chẳng định trả lời chủ đề này đâu!Chị có biết ko?ngoài Gio,banh mi.Chị là người gần gũi nhất trong box đối với em!Em luôn nhìn thấy trong chị một con người vui tính,dễ gần,và rất nhiệt tình!!!!Chị đang làm gì vậy!!!khẳng định cho mọi người thấy trong box ht có mình ư!hay tự xoá những nét đẹt trong tưởng tượng của mọi người về chị!!!!
    thằng em này vì nể mà gọi một tiếng chị!vậy mà!!!trong những nụ cười,sự vui vẽ đó lại là những ý nghĩ hằn học!!!vậy thà là một khuôn mặt cau có còn hơn!
    Hãy nhớ lấy một điều!!cảm thấy lạc lõng với mọi người,điều đó có nghĩa là chị đã thất bại!
    Mọi chuyện rồi cũng qua đi!!
  4. Sevencong

    Sevencong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Hôm Đại hội TTVNOL 2004, Tôi Sevencong, _godfather_, The_River_of_love_144 đã rất vui vẻ đi bên nhau, tham quan các gian hàng của box khác, đi ăn cùng nhau, rồi ngồi xem biểu diễn văn nghệ. Banhmychay do đến muộn, nên đi với nhau được ít thời gian, còn bác Toannt thì còn phải bận trông gian hàng máy tính của bác ấy. Cậu giomuadongbac thì tham gia box 83hn vui vẻ lắm, chúng tôi cũng có ghé qua thăm.
    Tôi cũng đã gặp miuconbiet nói và vernus_mar, nhưng hai em này chắc là còn bận đi với box Ý Tưởng - Sáng Tạo nên không đi cùng nhau được.
    Nếu em miuconbietnoi có hiểu lầm gì, thì cũng bỏ qua cho anh nhé :D.
    Được sevencong sửa chữa / chuyển vào 00:09 ngày 28/02/2004
  5. slump

    slump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Ôi thế ra lại cãi nhau à. Online là online, offline là offline. Đấy là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau, theo tớ :)
    Con người online thường là con người hoàn hảo (hoặc cố gắng vẽ ra mình là hoàn hảo). Đó chỉ là con người ảo. Cách tốt nhất là đừng đặt trách nhiệm gì lên những con người ảo ấy.
    Còn offline, tớ rất ít khi đi offline. Những lần offline, cái duy nhất làm tớ ngạc nhiên là hình dáng bên ngoài thôi. Đôi khi nó trái với tưởng tượng một cách rất thú vị. Còn tính cách, không thể chỉ qua một vài bài viết hoặc hành động cử chỉ mà có thể phán xét được.
    Mọi người hãy tìm cách hiểu nhau hơn đi, đừng tìm cách xa lánh nhau thế này.
    Vài lời của một đứa ít câu bài nhưng ngày nào cũng vào box :D
    Chỉ cần biết rằng... em yêu anh
  6. yesterday144_144

    yesterday144_144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Chị miu sao lại nghĩ thế?...thực sự...chỉ qua có 1 lần offline với chị miu em cũng rất quý chị miu....thực ra thì không phải mọi người đối xử với chị tồi như chị nghĩ đâu...ai cũng rất quý chị mà...ở đại hội thực ra họ cũng nghĩ là chị có việc của chị đi bán hàng cho box ý tưởng sáng tạo cho nên mọi người mới thế......chị đừng hiểu nhầm
    Why do you learn to live,knowing all things must die?
  7. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Miu ơi miu , chị bẩu này ...em bùn làm rì ba cái chuyện lẻ tẻ đó .... mau già lắm cưng ..em thấy K kô ..nó nhăn nhở suốt ngày ..thấy chưa ...cười thế này này cô bé ... ...đừng thèm buồn nhé ... cười mới xinh. Chuyện gì qua thì cho nó qua đi em , chị hiểu em cũng bức xức lắm mới viết ra những dòng thế này , nhưng Miu này những cái gì ko đáng thì em đừng làm nó bận đến mình . Đếm trên đầu ngón tay những lần box off có thêm phe cánh của em miu nên chắc em kô có đồng mình phỏng .khổ thân quá ..thôi có gì thì ới chị hoặc K đi( chị cũng xin lỗi vì hẹn mãi mà chưa có dịp xuống chỗ em để ăn bánh dầy ) ... đi cho có đôi có cặp ...đố ai dám để em lạc lõng ....nhờ ..Nói vui vậy thôi chứ em đừng ép mình quá , cảm thấy thoải mái , hoà nhập được thì tốt , kô thì thôi ...còn nhiều dịp để em và mọi người trong box gặp gỡ và có cơ họi hiểu nhau hơn mà . Tất nhiên đây là một box của địa phương , có đủ thành phần , lứa tuổi ... những người con đất Hà tây . nên cũng khó để làm nên một tập thể hoà đồng . . Ví như việc nói chuyện thôi ...cũng đã khó vì kô có sự đồng nhất .mạnh ai nấy nói ...quen thì nói kô thì thôi ... chỉ là dăm ba câu chuyện cho xong .mấy anh trai chú ý đến chuyện này ..em nó còn nhỏ ..nói chuyện để ý đến em ấy một chút . Mấy ông đi với nhau nó khác , mà có em nó đi thì lại khác .... Đúng là hoa lạc giữa rừng gươm ... lạc là phải . Nói đến tình cảm ....chị chưa đủ đâu em ạ ...chỉ với vài lần gặp nhau ... vài lần nói chuyện mà nói đến sự thân thiết giữa các thành viên như các box người ta thâm niên từ khi TTVN mới ra đời thì sánh thế nào được ..cái đấy kô phải một sớm một chiều mà có ... cho nên đừng nôn nóng em ạ .. thời gian còn dài ..em cứ làm những gì có thể cho box...cho em mà em thấy thoải mái và vui là được rồi ... Em sẽ thấy vui nếu em biết cách hoà nhập ....mà cách tốt nhất là kéo thêm phe mình đi càng đông càn tốt... Nói dài qú sợ thành nói dai , nói dại ..chị sì tóp ...có gì vào YH chát với chị ..dạo này chị bận nên cũng chỉ tranh thủ được buổi trưa thôi .Gặp em sau nhé cô bé ...Chúc em vui !
    <FONT color=coral>Tình yêu bỏ đói thì chết , cho ăn no cũng chết ...Nhưng để vừa đủ thì rất khó .</FONT>
    Được gio_mua_dong_bac sửa chữa / chuyển vào 15:01 ngày 28/02/2004
  8. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Miu ơi...miu...đâu rùi....!!!
    Có lần...
    bàn chân qua phố thấy người,
    Sóng lao xao bờ tôi...!
  9. yesterday144_144

    yesterday144_144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    thực sự chị miu nói thế em cũng không rõ là liệu điều đó có phải do em không nữa.....
    thui....vui đi chị,khi nào em lên HN em sẽ mời chị đi an thịt chó hí hí ....vui lên đi nha.........
    chị biết không?trước đây,em cũng như chị bi giờ nè,lần đó em muốn gặp mặt mọi người nên chính em đã đề nghị họp box,chính em đi hỏi sdt của từng nhà để gọi điện cho từng người....đi họp box....em cứ tưởng hành động đó của mình sẽ làm mọi người để ý......bởi thực sự...em cũng không giấu....em có tật xấu là muốn mọi người biết đến mình ( em cũng không biết là đó có phải tật xấu không nữa )....em làm đủ mọi chuyện...nổi đình nổi đám.......em học mọi thứ.....để đến khi trước mặt tất cả mọi người em thể hiện ra......thậm chí đôi khi em còn biến mình thành trò cười cho mọi người....có những hành động chẳng giống ai......trẻ con.....mọi người nói thế....nhưng em làm thế để làm gì?Khi em gọi điện đến từng nhà để thông báo cho mọi người đi họp ....và thực sự là buổi họp đó rất đông....và mọi người đã biết đến em rồi....biết đến sự nhiệt tình,năng nổ,hăng hái của em rồi....đâu cần thiết em phải điên điên nữa....nhưng họ để trong tâm họ,họ quý em,họ rất quan tâm đến em,nhưng nói ra để làm gì?khi em có những hành động trẻ con,nhảy nhót,nghịch ngơm....họ cũng để kệ cho em tự mình làm những việc của mình,họ không để ý đến em nữa vì họ nghĩ em đang rất vui,đang rất vô tư để lộ những cái tôi của mình.....nhưng mà em đã nghĩ là họ không quan tâm đến em........rồi đến 1 hôm...( có một ngày mưa sao rơi lấp lánh..... ).....một thành viên ở bên Nga trước đó học HH nick la TVP đã nói rằng em chẳng ra làm sao,post bài linh tinh,trẻ con,thì chị biết không?hầu hết mọi người trong box,thậm chí có người viết rất nhiều bài,để bênh vực em....họ nói lên tình cảm của họ đối với em....những điều mà trước đây em không hề nghĩ đến.....em không hề ngờ rằng họ lại yêu quý em đến thế.
    Lúc đầu đọc bài của TVP em rất xấu hổ,thậm chí em khóc luôn ngay sau lúc đọc cái bài đó.....có thật những hành động đó của em,những bài viết đó của em là vớ vẩn là trẻ con,là chẳng ra sao không?em khóc rất lâu.....2 hôm sau em lên mạng thì thấy mọi người đã bênh vực em như thế đó.........Và chị Linh ( iron_maiden) đã viết hẳn 1 topig để nói về em....để nói lên những tình cảm của chị ấy......và mọi người cũng rất đồng tình.......đến lúc đó em mới biết là em không cần phải thể hiện làm gì.....em đã "nổi tiếng" rồi........mọi người yêu quý em....đó là điều không thể chối cái........
    Và giờ đây em cũng muốn nói với chị điều đó đó..........mọi người yêu quý chị.......đó là điều không thể chối cãi......
    Why do you learn to live,knowing all things must die?
  10. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai sẽ đẹp,chỉ ngày mai thôi!
    Bor qua tất cả nếu có thể!!!!!hỹa tin rằng sau khi chủ đề này được xoá đi!!!lạc lõng vẫn là lạc lõng,nhưng đối sử sẽ khác đo!
    Mọi chuyện rồi cũng qua đi!!

Chia sẻ trang này