1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Tây Trong Trái Tim Tôi - Tình cảm của thành viên với Box HT và những thành viên khác

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi miuconbietnoi, 23/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0

    ------------------------
    Mạng bị lỗi ko sửa được,thông cảm nhé!!!
    Mọi chuyện rồi cũng qua đi!!
  2. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0

    Tặng miu đó!!làm việc đi!
    Mọi chuyện rồi cũng qua đi!!
  3. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm vào mạng,,, tâm trạng có vẻ sáng sủa hơn, vào thấy mọi người,,,quan tâm tới tôi, tôi ,,,thấy vui vui, nhưng ,,, Hy vọng đều đúng như lời mọi người nói,,, thời gian sẽ trả lời tất cả,
    Lại một lần nữa offline, hồi hộp,,,hơn cả lần đầu , tất cả đều là những người quen thuộc , nhưng sao lần này thấy lạ thế,
    hồi hộp cứ như,,,đi coi mặt chồng ấy .
    chẳng biết rùi lần này đi được bao nhiêu người, Hy vọng là đông vui, mà hình như cả NH cũng tham gia nữa mà hà hà
  4. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0

    thanks godfather,
    cái hình đẹp đây, nhưng,,, nghe có vẻ,,,,,???
    làm việc đi??? are you my boss ???
  5. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    thanks !
    đấy tất nhiên không phải lỗi của em rồi, chị nói thế là cũng nói chung cảm nghĩ của chị thôi, không hẳn là riêng hôm ĐH đâu, chị cũng muốn nói ra một lần rồi giải toả, cái gì để âm ỷ trong lòng , lúc đầu còn kìm nén được,,, đến khi bục phát,,, thì nguy to,.. nên nói ra để ,,,thanh thản, chơi với nhau khỏi rào trước đón sau , mệt lắm,
    cứ thẳng tuồn tuột mà phang ,,,hihi thế cho nó dễ ấy mà,
    đọc những gi em viết chị thấy,,,cũng có lý đây chứ. chẳng biết mọi người box mình có như thế không nhỉ ???
  6. yesterday144_144

    yesterday144_144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0

    chắc chắn là cũng thế thôi chị miu ạ
    Why do you learn to live,knowing all things must die?
  7. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------
    Cũng thế?
    Mọi chuyện rồi cũng qua đi!!
  8. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Bận quá quên mất không biết Box ta có bao nhiêu chị em, ngày 8-3 chúc chị em thứ nhất Mạnh khoẻ , dẻo dai, nhiệt tình , bền bỉ không đau đớn ....
    Về Quê với Mẹ ...
  9. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Chúc Cô Mai học giỏi , đi đường cẩn thận !
    Về Quê với Mẹ ...
  10. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trở trời, hắn đi ngủ sớm hơn mọi ngày (10.20 tối) và thức dậy lúc mọi người vẫn đang say trong giấc mộng. như đã thành thói quen vừa tỉnh dậy là hắn với tay bật nút power để được lang thang trong thế giới ảo của in tẹc nét. lướt qua một vài box trong CAT51, đảo qua một vài topic quen thuộc trong box HT, bỗng dưng hắn chợt có suy nghỹ hình như box HT có cái gì đó khác trước, hình như buồn hơn, trầm hơn, phải chăng đã qua rồi cái thời mà hắn có thể tự hào về Box HT, tự hào về chất lượng cũng như số lượng các bài viết khi đi giao lưu với cac box bạn. Vẫn còn đó những thành viên gạo cội và đầy nhiệt huyết, vẫn còn đó _Anh_yeu, Miu, 7 còng, hmquan606,.... Vẫn còn đó lứa trẻ năng động và nhiệt tình, vẫn còn đó những buổi offline hoành tráng nhưng hình như... Vẫn biết rằng đang trong mùa thi cử mọi người bận bịu hơn với việc học, việc thi ... nhưng hắn vẫn thấy buồn
    Tiên trách kỷ hậu trách nhân. Dạo này hắn cũng bận với những lo toan cuộc sống, bên cạnh đó là những chuyển biến tâm lý khá phức tạp của riêng hắn. Hắn không còn hứng thú trong việc post bài?? hắn cảm thấy diễn đàn đang lui vào thoái trào??, hắn nản chí?? .... Hắn vẫn yêu quý cái box HT này biết bao, với những người bạn luôn bên hắn, hắn yêu quý cái không khí hoành tráng của những buổi offline, hắn yêu những bài viết tràn đầy cảm xúc trong các topic tâm sự, hắn yêu những bài viết đầy cá tính của Hươnga, miu...
    Một cây làm chẳng nên non, hắn không trách ai cả nhưng hắn vẫn hy vọng một ngày nào đó Box HT ma hắn luôn yêu quý se gắn kết mọi người, đưa mọi người đến lại gần nhau hơn, hắn hy vọng và tin rằng HT luôn là mái nhà thứ hai, nơi tụ về của tất cả mọi người

Chia sẻ trang này