1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Tây Trong Trái Tim Tôi - Tình cảm của thành viên với Box HT và những thành viên khác

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi miuconbietnoi, 23/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Đã chuyển bài của HDê vào đây nhân tiện đổi tên cái topic này và kéo nó lên. hy vọng rằng nó sẽ gắn kết mọi người và đưa mọi người gần nhau hơn
  2. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    Hơn một năm rồi, năm nay khác năm ngoái. thời gian cứ trôi, con người, hoàn cảnh cũng thay đổi. buồn cuời nhỉ. hôm nay lại lang thang trên mạng mà chẳng biết làm gì, đi đâu nhỉ? lâu rồi không thăm bạn bè, không "đàn đùm", uh thôi cũng nên thay đổi chút đi, lớn rồi mà.
    Hà Tây hôm nay thật đáng tự hào, mỗi tội là buồn vì những con người tâm huyết ngày nào giờ trôi giạt về đâu???. Trước kia có lẽ mọi người chưa hiểu nhau nên trong cách cư xử còn nhiều điều không phải với nhau, nhưng thời gian qua cũng đâu phải là ngắn đúng không? các anh chị em giờ ai cũng có một cái đích để theo đuổi và dành trọn thời gian cho nó, , cuộc sống mà, ai mà chẳng đặt cho mình một cái đích một mục tiêu của cuộc sống, nhưng kệ đi. cuộc sống mà chỉ có quanh quẩn với ăn và làm thì nhàm chán vô cùng, sống làm gì khi chỉ biết làm để có ăn, và ăn để có sức để làm. hè hè, Thôi chẳng dám đi sâu vào cái vấn đề bao người tranh cãi này.
    Đợt này Box mình trầm trầm, hic hic, phải do thời tiết thất thường làm cho những con người vốn nổi tiếng ttvn là nhiệt tình năng nổ bỗng bị "cảm"( ... cảm gió chẳng hạn).
    Biết làm sao được, mấy bác trong box mình yếu lắm các chị ạ, mùa đông nhìn các bác cũng hơi "béo béo" ,tưởng các bác ấy chăm tập thể hình nên các cơ "quắt" lại, hic hic, nhưng đến cái mùa nhạy cảm "hot" này thì sự thật mới đước phơi bày, .... đến phải gọi các bác nam box mình là "Cháo Sườn" mất, bảo sao mấy hôm ngồi chát chít trong cửa hàng nhà bác HD mà em thấy mấy bà hàng Cháo cứ khoái lượn qua mấy vòng, chắc các bà ấy "thèm" bộ sườn của bác HD(<== đồ độc mà , khi nào offline phải nhờ bác HD trình diễn vài vòng căn bản cho chị em box mình mở mày mở mặt )
    Đấy, lại nhân thể nói đến chuyện ốm đau, bác anh - yêu cũng đang ốm. em cũng muốn rủ anh chị em trong box đến thăm anh lắm, nhưng sợ đến thế này quấy quả tổ ấm của anh, mong anh thông cảm, cố dưỡng sức anh nhá, tháng 6 này anh phải vất vả nhiều rồi. cả anh Tuấn bảy công nữa. Cố gắng hoàn thành kế hoạch các anh nhá. em ủng hộ lắm, chắc đợt này em không làm gì được nhiều ... nhưng em sẽ cố hết sức.
    ...............................................................................................................
    ..................................................................................................................
    Hôm nay cũng là một trong số những ngày bình lặng, thèm được đi chơi quá, nhưng chẳng biết rủ ai, hè hè, đấy, thế mà mẹ sai cái gì cũng viện lý do "con đang ôn thi mẹ ạ, thi xong con làm". hè hè, xấu hổ quá, nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, tự dưng mình lại muốn làm nhiều nhiều điều tốt, muốn mang cho anh HD cái hình người .... "quái dị... bằng bạc", trả cái ổ cứng cho anh Khủng Long,... muốn rủ anh Quân đi ăn kem, muốn rủ TA đi chơi, muốn... muốn... hè hè, nhưng thôi đành chịu, thiên thời địa lợi nhưng nhân không hoà.Để lúc khác vậy.
    Thanh Thản, thoải mái, vui vẻ. ai bảo là cô đơn mà buồn nào, ví dụ như lúc này chẳng hạn, hè hè, mình lại giống giống ngày xưa rôi, ngày xưa muôn năm,

  3. hmquan606

    hmquan606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Trăng trời sáng vẫn khi mờ khi tỏ
    Tình người sâu vẫn lúc cạn lúc đây

    dạo này box trầm thật, nhưng tình cảm của mọi người chắc vẫn vậy, có lẽ ta ko nên lấy đó làm buồn.
    mấy ngày qua trăng đẹp quá, có khi nào box mình gặp mặt chỉ để uống rượu thưởng trăng ko nhỉ?
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
  5. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    anh Gió này rõ là ..... ! ha` ha`
    Em sắp nghỉ hè rồi , huhuu , sắp xa mọi người rồi , chắc khoảng 1 tháng rưỡi ( nếu như ko có j thay đổi ) ....nhớ phết đây ! Em sợ về nhà ...rồi sẽ ko đc đi nữa .....em sẽ đi tình nguyện ở một vùng xa xôi , nơi đó có vườn chè đang chờ em ....thế đấy ,hihi ....! Về đó.....ko biết có cơ hội để OL ko nữa , vì vậy mấy hôm nay ( hay chính xác hơn mấy tuần nay ).....phải tranh thủ spam ......Chiều nay lệnh cấp trên rót xuống..."về nhà rồi tính sau công chúa của mẹ " .....mẹ em nói tình cảm vậy thôi .....chứ về nhà phát là ....cô đừng đi , ở nhà làm với mẹ .
    Chưa xa mà đã thấy nhớ box mình , càng xa càng nhớ ....cho mà xem ! .
    Em đọc đc mấy câu này thấy hay hay ....gửi lên cho mọi người cùng đọc nhé http://www.anh2.net/ecards/swf/mongban.swf?sid=anh2&cid=
    Hiiii , về hái chè ..nhưng em sẽ vẫn nhớ mọi người , sẽ cố gắng OL ( nếu trên quê em có mạng ) ....sẽ cố cập nhật thông tin từ dưới này ...để off phát là em đi ngay .
    Chúc tất cả mọi người box mình 1 mùa hè vui vẻ ! Nếu có đk ....các anh chị về quê em chơi , em đưa ra cái hồ ....khá đẹp , nó nằm sâu trong dân tộc Mường .....quê em gần Ao Vua , gần Suối Ngà , gần Khoang Xanh , gần chân núi Ba Vì ......đi lần này là gác kiếm ở ẩn....chờ ngày đẹp là tái xuất giang hồ !!! Đợi em nhé ....đợi em nhé .....đợi em nhé .....nhớ đợi em đấy
  6. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Ôi Hà Tây . Yêu quá cơ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  7. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay được vào mạng, hạnh phúc.
    chỉ mấy hôm nữa thôi là được nghỉ hè. em đang tính là làm gì cho box mình để thời gian rảnh rỗi này mọi người lại tranh thủ... đập phá với nhau, hihi, nhưng quên béng mất là một số người phải về quê (ví dụ em Bánh Chưng chẳng hạn) , hihi, ngày kia là em chiến đấu với 1 môn cuối cùng rồi, các bác chờ tin thắng trận của em nhá. hẹn ngày tái ngộ.

    . à mà em quên mất, đi chiến đấu thì nguy hiểm lắm, nếu em đi nửa ngày mà không thấy hồi âm thì có nghĩa là em "đi", hic híc, các bác chuẩn bị tinh thần, tối ngày 1/7 có cỗ giải đen nhá.

  8. anhdungvn

    anhdungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, tốt rồi. Hôm đó tớ sẽ xuống, không say không về.

Chia sẻ trang này