1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Tây Trong Trái Tim Tôi

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi HDcomputer, 17/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. banhchung

    banhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Thông báo ! Sau khi BQT & BGK họp , chúng tôi đưa ra quyết định : thời gian dự thi sẽ được tăng thêm đến hết tháng 9 . Chúng tôi đưa ra quyết định này là thể theo yêu cầu & nguyện vọng của một số thành viên muốn tham gia dự thi nhưng do trong thời gian qua ko có đủ điều kiện để kịp lên post bài . Nay thông báo để mọi người biết & tiếp tục tham gia . Thân !
  2. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Đọc bài mọi người thấy sâu sắc và tình cảm vậy, tôi thì lại chẳng biết viết gì, chẳng biết bắt đầu từ đâu? Ngay chính nơi chôn nhau cắt rốn tôi cũng không biết hết, hay chính những người thân trong gia đình tôi cũng không nhớ hết tên. Thật là xấu hổ phải không? Nhiều khi tôi tự biện hộ cho mình, vì hoàn cảnh, gia đình tôi phải đi xa, tôi không có điều kiện để được gần gũi gia đình và người thân, không được sự che trở của cô dì chú bác, của tình làng nghĩa xóm... nhưng như vậy vẫn thật không thoả đáng, vẫn thật đáng xấu hổ. Đến giờ cũng vậy, đến với box HT cũng vậy, tôi cũng chưa đóng góp được gì, cũng chưa làm được gì để giúp box HT, để đưa HT đến với bạn bè khắp nơi, tôi chỉ biết vui, biết chơi, ngoài những buổi off ra tôi chẳng làm được gì... chán thật. Muốn là vậy nhưng sự hiểu biết của tôi về quê hương rất hạn chế, chẳng có gì nhiều, cũng chẳng đi được nhiều... đành tự tìm hiểu quê hương qua các bạn, qua những bài viết của các bạn. Cảm ơn mọi người đã giúp tôi phần nào hiểu thêm về mảnh đất, con người, truyền thống.... của quê hương tôi....
  3. elmoro

    elmoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Không biết cái cảm giác xa nhà, xa gia đình như thế nào nhỉ? Nhưng mình có cảm tưởng một ngày nào đó mình có thể sống xa gia đình, xa bạn bè, xa xóm làng mà các kỷ niệm thời thơ ấy vẫn còn hiện về đâu đó trong ký ức. Xa hơn nữa là xa những con đường dẫn mình đi học từ thời cấp 2, rồi cấp 3 và vào đại học. Từ nhỏ tôi đã luôn mơ ước được đi đây đi đó trên khắp tổ quốc mình, đến với các danh lam thắng cảnh nổi tiếng, rồi còn mơ ước được đi ra thế giới. Giấc mơ bay bổng cứ như cánh diều bay trong gió, nó dường như không có giới hạn, cứ vút bay trong bầu trời xanh thẳm. Người ta bảo là có đi xa thì mới thấu hết được cái mình gần gũi nhất hàng ngày mà bấy lâu nay mình vẫn vô tâm không để ý tới. Uh nhỉ mà giả sử một ngày nào đó mình ở một nơi xa, mọi thứ xung quanh đều xa lạ với mình, con người này, quanq cảnh này, bạn bè ? có lẽ lúc đó mình mới tự hỏi là hồi xưa xung quanh mình có gì nhỉ. Mà đúng thật, mình cũng chưa dành thời gian để suy nghĩ về những thứ xung quanh gần gũi với mình... Hôm lâu dẫn ông bạn về nhà chơi. Không chỉ về nhà bạn bè cho biết nhà biết cửa mà tôi muốn đưa bạn đi tham quan những gì gọi là quê hương tôi, tôi tự hỏi là làng mình, xóm mình, xã mình, huyện mình có những gì để có thể đưa bạn đi thăm ngắm nhỉ! Thế là sau khi lên danh sách tôi chợt nhận ra, ngay nơi mình sinh ra, lớn lên, học tập lại có nhiều nơi ?ođáng quan tâm? mà bấy lâu nay tôi chưa bao giờ bước chân tới, hoặc mặc dù mình đã nghe qua, có khi là nơi ngay chỗ mình ở mà thật sự mình cũng chưa hiểu biết rõ về nó ? các bạn có biết cái tôi xắp nói về là gì không, đó là các ngôi chùa. Riêng buổi chiều hôm đó chúng tôi đã đi chơi năm sáu cái chùa mà nhiều cái ngay cả bản thân tôi cũng lần đầu tiên bước chân vào. Tiện đây tôi muốn tường thuật lại tour du quan mà chúng tôi đi chiều hôm đó, và cũng để tôi muốn giới thiệu với các bạn đôi chút về làng quê tôi, về những ngôi chùa nơi tôi sống. Đầu tiên là Chùa Trăm Gian, ngôi chùa gần nhà tôi nhất. Theo nhận xét của ông bạn thì nó có địa thế khá sơn thủy hữu tình và có thế, hướng tốt. Thực sự thì tôi cũng chưa bao giờ tìm hiểu nhiều về nó, vì sao nó có cái tên như vậy , nó có đúng một trăm gian không! Quả thật cả năm, nếu không có gì đặc biệt thì tôi chỉ vào chùa vào ngày tết, tết cũng là thời điểm diễn ra hội chùa (mồng bốn tết âm lịch hàng năm). Trước cửa chùa có một cái gác chuông với cái chuông khá to, dưới gác chuông ?" theo triền đồi là gác ngự, nằm ngay trước nó là ao thả sen của chùa. Khi nào có điều kiện tôi sẽ tìm hiểu và giới thiệu kỹ hơn cho các bạn về nó, nhiều lúc tôi cảm thấy mình như ?ovô trách nhiệm? khi không tìm hiểu kỹ về nó để có thể giới thiệu một cách đầy tự hào về nó. Rời chùa Trăm Gian, tôi đưa bạn tôi thăm chùa VôVi, nó thực ra là một ngọn núi đá nằm tách biệt ra với chùa Trầm. Leo qua các bậc đá lên đỉnh núi, quang cảnh như mở ra trước mắt, bao la, đứng trên chóp núi ta có thể quan xát toàn bộ khung cảnh xung quoanh. Ngồi trong ngự trên đỉnh chùa, gió thổi lộng mát, không khí trong lành. Ngay cạnh chùa VôVi là chùa Trầm, nơi đài tiếng nói Việt nam chuyển về hoạt động trong thời kỳ chiến tranh. Cũng tại nơi đây, Bác Hồ đã đọc thư chúc tết và phát động phong trào toàn quốc kháng chiến. Đã vào chùa thì du khách không thể không chui hang hay leo núi. Chúng tôi thuê một cái đèn phin và khám phá trong hang, người trong làng còn gọi là chùa hang. Trong đó là cả một hệ thống hang động đồ sộ, nhiều nơi đã được đóng cửa để ? giữ bí mật. Hồi nhỏ tôi đã từng chui từ sườn bên này sang bên kia của núi, trong đó có chỗ nước đầy lên tận cổ, có chỗ chỉ bằng cái thúng, phải lườn khéo mới qua. Có lẽ hồi bé không biết sợ nên tôi mới dám ?oliều như vậy?, chứ bây giờ chắc tôi không có gan liều như thế nữa. Tôi cũng chẳng nhớ ngày hội chùa ngày nào nữa, nhưng khi có hội thì vui lắm, mọi người thi nhau leo núi, chui hang ? xem rối nước, chơi cờ ?vui lắm. Ngôi chùa chúng tôi đến sau đó là chùa Hỏa Tinh và chùa Cao. Chúng tôi vào chơi nhà một người bạn học cấp 2 cùng tôi, sau đó ba chúng tôi cùng lên chùa. Chính ngôi chùa này ngày xưa học cấp 2 tôi và các bạn hôm nào học cả ngày thường hay đem cơm lên đây ăn và ngủ đến chiều rồi vào trường học. Nằm trên đỉnh quả đồi đất đá ong, ngay trên đỉnh đồi có xây một cái bệ cao, trên đó là một ông phật ngồi thiền. Thực sự thì tôi chưa tìm hiểu về cái chùa đó bao giờ cả, hồi xưa nó còn xơ xác và hoang tàn lắm, nhưng bây giờ nó được sửa sang lại trông ?ohoành tráng lắm?. May cho chúng tôi là hôm đó lại vào ngày mồng một nên nhà chùa mở cửa. Phải đến sáu bảy năm tôi mới lại quay lại, nó được xây thêm và trùng tu nhiều quá, trông đẹp hơn và rộng hơn. Rời chùa Hỏa Tinh, ba chúng tôi lấy xe máy đi ?oleo? lên chùa Cao. Đúng với cái tên của nó, chùa nằm trên một ngọn núi cao, có lẽ mất gần lít xăng chúng tôi mới leo lên tới đỉnh. Trên chùa đơn giản chỉ bao gồm hai gian thờ, trên một khoảng đất rộng, quanh đấy là vườn cây ăn quả và các cây lâu năm tán thấp, tôi thấy có nhiều cây quen thuộc như chè, dứa chẳng hạn. Đây là lần đầu tôi lên chùa này, mặc dù là người bản sứ. Tuy vậy nhưng tôi thấy qua các bức ảnh về chùa trong gian sau thì chùa đóng vai trò khá quan trọng trong hệ thống chùa ở đây, nó như chùa Trấn Quốc ở Hà Nội vậy. Lúc này cũng đã muộn nên chúng tôi phải về nhà, nếu hôm đó sớm có lẽ tôi sẽ đưa ông bạn đi thăm thêm chùa Thầy, động Hoàng Xá ?Có lẽ lâu quá rồi tôi mới lại có thời gian đi chơi các ngôi chùa mà có lẽ cả năm tôi mới vào một lần. Công việc, học tập đã không cho tôi dành được thời gian để tìm hiểu hết những cái xung quanh tôi, xung quanh những nơi tôi đã học tập và sinh sống, những ngôi chùa, mái đình cây đa trong làng. Không biết các bạn có như tôi không, một ngày nào đó mình chợt nhận ra chẳng phải ở đâu xa, ngay xung quanh mình có bao điều thú vị đang chờ mình khám phá, đó có thể là những cây đa, cây gạo, những mái đình, mái chùa, bạn đã bao giờ tìm hiểu kỹ về nó chưa? Mong rằng một ngày nào đó bạn sẽ dẫn chúng tôi đến thăm và chính bạn là một hướng dấn viên cho chúng tôi! .... Được Elmoro sửa chữa / chuyển vào 08:58 ngày 13/09/2005
    Được HDcomputer sửa chữa / chuyển vào 17:24 ngày 13/09/2005
  4. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Là một người xa quê tuy cũng chưa lâu nhưng cũng hững hờ khi quay trở lại vẫn thấy quê mình không còn như xưa nữa . Vẫn đó những lũy tre làng ,còn đó cây đa bến nước, nhưng nó đã mất đi vẻ thanh bình vốn có . Tôi cũng tự an ủi mình rằng mọi nơi khác cũng thế thôi .
    Hà Tây đối với tôi lạ lắm rất tự hào nhưng cũng rất .... buồn thay . Cũng phải thừa nhận rằng Tỉnh ta còn nghèo quá , cái nghèo trong khi Hà Tây có quá nhiều điểm thuận lợi . về vị trí - là cửa ngõ thủ đô nối liền Nam Bắc , có nhiều làng nghề truyền thống , có khả năng khai thác du lịch vậy mà khi nghe tin Hà Tây đứng cuối cùng trong bảng xếp loại năng lực cạnh tranh kinh tế của Việt Nam thật buồn lắm thay .
    Nhưng cũng có điều đáng vui tỉnh ta cũng đã có bước đột phá mới đã trở thành thành viên chính thức ?oCâu lạc bộ 1000 tỷ?
    đó cũng là con số tôi hết sức ngạc nhiên vì tính đến lúc tách tỉnh (1991) con số số thu ngân sách của Hà Tây mới khiêm tốn ở mức trên 60 tỷ đồng. Nhưng đến những ngày cuối tháng 12 năm 2004, số thu đã đạt 1.000 tỷ đồng và có thể nói các cán bộ ngành Thuế đã hoàn thành được mục tiêu của mình .
    Chúng ta thử xem xét một số thống kê sơ bộ trong năm 2004
    GDP tăng 10,47%.
    Tổng sản lượng lương thực đạt 1,022 triệu tấn,
    giá trị sản xuất công nghiệp và thủ công nghiệp tăng 20%
    Thuế Hà Tây liên tiếp hoàn thành vượt mức dự toán giao hàng năm đã thu được 1.000 tỷ đồng, đạt 142% so với dự toán pháp lệnh, đạt 136% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 65% so với thực hiện của năm 2003. Đây cũng là năm có số vượt tuyệt đối lớn nhất, năm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu thu và cũng là năm có 16/16 đơn vị trực tiếp thu liên tiếp hoàn thành dự toán năm kể từ năm 1993 đến nay; đặc biệt có một số đơn vị vượt dự toán trên 50% như Chi cục Thuế Thạch Thất, Ba Vì, Thường Tín, Phú Xuyên, Mỹ Đức, Chương Mỹ, Sơn Tây, Hà Đông, Đan Phượng, Thanh Oai và Quốc Oai. Khu vực kinh tế NQD thu 102,8 tỷ đồng, đạt 125% so với dự toán và tăng 34% so với cùng kỳ. Khu vực kinh tế đầu tư nước ngoài thu 272,2 tỷ đồng, đạt 107% dự toán và tăng 41% so với cùng kỳ. Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao thu 18,6 tỷ đồng, đạt 103% so với dự toán và tăng 9% so với cùng kỳ
    và mục tiêu trong năm 2005 là hoàn thành chỉ tiêu thu được Bộ Tài chính giao là 1.058 tỷ đồng(tăng 11% so với thực hiện năm 2004). ở các lĩnh vực kinh tế, chỉ tiêu tăng thu từ 18 - 22%.
    Kinh tế Hà Tây đang tăng tốc từng ngày , thật mừng lắm thay.
  5. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Chú ý, không phải ý định spam, đề nghị mods không xóa, cảm ơn trước.
    to Steady_Ifcfan: Chú không dùng nicks mod của mình sao? Đề nghị chú sửa lại mầu chữ đi, mất công online, bài viết hay, mỗi tội đọc xong toét mắt
    to Ban Giám khảo: Đề nghị BGK không chấm bài viết của tôi. Đây là lý do cá nhân. Chỉ vì yêu mến Box nên mới post bài thôi. Thanks Ban Giám khảo nhiều. <--- Thơm phát (thơm đại diện nữ thôi nhá)
  6. kuwait

    kuwait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tôi lại thấy thích cái bài của bác Anh_yeu đấy! Đơn giản là vì quê hương thường gắn liền với tuổi thơ, sau này khi đã ở cái tuổi mà người ta hay gọi là trưởng thành thì những dấu ấn với quê hương trở nên mơ hồ, có lẽ vì sự thực dụng và cần thiết của cơm áo - gạo tiền đã tạm thời che lấp mất?
    Đọc xong pài của pác Anh_yeu thấy có cảm xúc, chợt nhớ ra là mình cũng đã từng là học sinh giỏi Văn, hôm lào zỗi cũng phải làm một pài mới được!
  7. duongthailam

    duongthailam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Dù có đi bốn phương trời lòng vẫn nhớ về Hà Tây....Hà Tây của ta một thời đạn bom một thời hoà bình...?
    Luôn tự hào là người con của Hà Tây.
  8. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    _____________________________________

    Đúng vậy tôi post bài cung hoàn toàn không phải để tham dự thi thố gì cả nên BGK đừng tính bài của tôi . thấy mọi người viết về quê hương thấy vui nên cũng muốn viết cùng thế thôi . Mọi người có giận nhưng tôi vẫn nói nghĩ về Hà Tây tôi chê nhiều hơn khen . Tất nhiên trên tinh thần " đóng cửa bảo nhau ". chúng ta cũng không lên trong diễn đàn nói nọ nói kia . Nhưng mấy cái trò tham ô , bòn rút , ăn tươi , uống máu nhân dân thì không thể chịu được cần phải đấu tranh đến cùng .
  9. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Thanks kuwait nhiều vì đã đọc bài của mình! Bạn nên viết một bài vì box đi
  10. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đề nghị BGK ko chấm iem ạ, ai tò mò thì hỏi lão HD ạ...
    KẾT BẠN VỚI EM TRAI
    Chương 1. Thống nhất nước nhà
    Mình giật quả Title này chẳng sai tí nào, thật đấy! Bắt đầu kể lể nhá (đừng bắt mình lên phường, tội chết )
    Cái ngày còn bé tí ý, chị em mình bị chia cắt bởi cái vĩ tuyến đoạn Phùng Khoang. Mình tạm trú với ông bà nội ở Hai Bà Trưng, em mình nằm vùng với ông bà ngoại ở Hà Đông chờ ngày thống nhất.
    Thế hệ trẻ không biết đựoc cái thời oanh liệt ấy đâu ...(sịt mũi phát).
    Của đáng tội chị em chỉ gặp nhau thứ 7 hay CN gì đó nên cũng coi nhau như họ hàng, bé tí nhưng gặp nhau khách sáo phaỉ biết (sau này mà được thế thì tốt biết mấy !). Thời gian trôi chíu chíu thì mình đến tuổi đi học.
    Thế trận ngổn ngang vì công việc của bố mẹ đã nghiên về ổn định ở HĐ, đấu tranh trên mặt trận tư tưởng đã có một thắng lợi lớn là quyết định trao trả mình về HĐ.
    Ròng rã đêm ngày khóc lóc nhớ bà nội và không thèm nhìn mặt cái thằng béo béo gọi mình là chị...chà, đó là thời gian hun đúc tinh thần cách mạng cho mình. Tinh thần ấy thể hiện qua hành động từ tuyệt thực cho đến ngậm cơm mãi ko nhai...
    Đại để là hồi đấy mình VIP đê .
    Nhưng mãi rồi mình cũng giác ngộ chân lý, ăn ngoan hơn và bắt đầu lân la chơi với thằng ku trông như thế này này : ....
    contiue...

Chia sẻ trang này