1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hạ và những nỗi nhớ ......(viết cho người chưa biết mặt)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi themore, 08/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. themore

    themore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    hạ và những nỗi nhớ ......(viết cho người chưa biết mặt)

    thế là hạ đã về rồi anh ah ,mùa đông đã đi qua để lại trong em những nuối tiếc ,mùa đông làm cho em trở nên dễ chịu và trở thành một chú mèo lười biếng ,em ko yêu mùa hạ đâu vì mùa hạ có nắng và bụi ,mùa đông giúp cho em những giấc ngủ nhẹ nhàng ấm áp ,em thích cái cảm giác được cuốn mình trong chăn và thấy mọi việc thật đơm giản thế mà em cũng ko yêu nổi mùa đông vì mùa đông em sẽ rất khó khăn để kéo mình ra khỏi nhà ,còn mùa thu thì sao? chắc anh nghĩ em sẽ thích lắm đây vì mùa thu mát mẻ mà nếu nghĩ thế là anh chẳng hiểu gì về em cả đâu ,mùa thu với tiết trời như thế em có cảm giác buồn lắm thà cứ nắng gắt như mùa hè để mọi thứ sáng chói còn hơn ko khí ảm đạm của thu .mùa xuân mùa của mọi vật sinh sôi ,mùa của những ngày nghỉ thế mà những cơn mưa bụi lại làm em khó chịu ,.thế em chẳng yêu mùa nào cả anh nhỉ .giờ đây hạ về em lại nhớ đông ,cái nhớ đến khắc khoải ,với em tồn tại cả tình yêu tậm thời đấy nhé ,em yêu hạ trong những ngày chớm hạ ,em yêu nắng trong những ngày đông vì nắng làm cho mùa đông thêm ấm áp ,em yêu hạ bởi có những cơn mùa rào nhanh đến làm dịu mát cả ko khí cả em ,em thích những cơn mưa đó em nghĩ mình là cơn mưa rào anh ah ,đấy toàn là tình yêu tạm thời của em thôi ,em tính toán phải ko anh vì những gì em yêu đều đem lại cho em một cái gì đó .liệu trong em có tồn tại tình yêu nào dành cho anh ko nhỉ? một tình yêu thực sự chứ ko phải là tình yêu tạm thời đâu ,nếu như thế anh sẽ lại hỏi em em yêu anh vì cái gì ? khi nào em ko trả lời được câu hỏi đó nghĩa là em đã yêu anh bằng tất cả những gì mình có khi đó tình yêu tạm thời ko còn xuất hiện nữa đâu ,nếu em trả lời anh những lý do để em yêu anh thì anh hãy rời xa em nhé bởi đó chỉ là tình yêu tạm thời thôi ,nó đến rồi nó cũng đi vậy anh hãy đi trước khi nó ra đi anh nhé
    vâng bây giờ anh đang ở đâu nhỉ ngay cả em cũng ko trả lời được điều này ,em sẽ viết cho anh về cuộc sống mỗi ngày của em để một lúc nào đó em có thể nói rằng em tin trong em luôn xuất hiện tình yêu vĩnh viễn để tặng anh
  2. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Dạo này nhiều bé xinh tươi mơ ước một tình yêu ngọt ngào nhỉ. Cẩn thận đến khi đối mặt với thực tế là chết vì sốc thuốc đấy
  3. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    chính xác đấy, đối mặt với thực tế khó hơn nhiều, kiểu này là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đây mà
  4. themore

    themore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
  5. themore

    themore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    trưa mùa hạ thật nóng bức ,cơn buồn ngủ lại bắt đầu kéo đến ,em chẳng biết làm gì để thoát khỏi nó vậy là lại vào đây viết cho anh ,anh thấy ko có 2 nhóc con vừa vào spam bài ở đây đấy ,đúng là trẻ con anh nhỉ có biết em là ai đâu mà nói như vậy ,uh em cũng muốn mình trở thành bé con trước mặt anh và tất cả mọi người ,vì đó là thế giới với đầy màu sắc vui vẻ ,ko có những lo toan ,tính toán cho cuộc sống hàng ngày .chỉ có cuộc sống của người lớn với bao toan tính để dành lại cho mình những gì có lợi nhất càng làm cho mình càng trở nên mệt mỏi hơn ,nếu điều ước có thật em mong mình được trở lại như những ngày còn bé để được vô tư sống trong tình cảm yêu thương của người thân ,em biết chẳng có cổ tích giữa đời thường nhưng em muốn mình ko mất niềm tin vào cuộc sống anh ah,bạn em muốn em hãy học cách nghi ngờ trước khi đặt niềm tin vào ai đó nhưng em lại nghĩ khác khi mình cho đi như thế nào mình sẽ được nhận lại như thế ,cũng có thể ko được thế nhưng mình cảm thấy thoái mái là được ,chứ sống để mà nghi ngờ thì mệt mỏi nhiều hơn ,được và mất trong sự tính toán đó chẳng ai chịu thiệt về mình bao giờ cả chính vì thế cuộc sống ngày nay càng ngột ngạt hơn ,em cũng chưa học được cách hy sinh vì người khác đâu chính vì thế quá khứ luôn hiện về trong em để nhắc nhở em đừng đi vào lối mòn cũ ,nếu em bắt đầu lại với anh chắc em sẽ tự học làm cho mình trở nên nhẹ nhàng hơn ,con gái hơn vì sự mạnh mẽ của em đã khiến cho em phải day dứt ,đôi khi con người ta phải tỏ ra yếu đuối một chút để anh còn thấy mình có nghĩa khi bên em ,em cũng phải học cả cách để ghen nữa để chứng tỏ rằng em cũng yêu anh như anh yêu em ,hình như em học mãi mà ko được tại em có quá nhiều niềm tin và lý giải cho chính mình là khi yêu thì phải tin nhau chứ ,có ai mất nhau vì niềm tin ko anh? em ko trả lời được để lúc nào gặp được anh anh trả lời cho em nhé .uh anh có giận ko nếu em vẫn liên lạc với bạn của mình ,ko còn tình yêu sẽ còn lại tình bạn em đang cố chứng minh cho mọi người thấy đó là điều bình thường của cuộc sống em đã nói trước với anh rồi nhé vì vậy anh đừng giận đừng trách em ,yêu ko có nghĩ là sở hữu nhau anh nhỉ mỗi người vẫn có thể có một góc khuất nào đó dành riêng cho mình em nghĩ anh cũng thế thôi nếu anh nói ko nghĩ là anh đang nói dối đấy ,em ko thích nghe những lời nói dối đâu nhưng cũng ko bắt anh nói hết những gì anh ko muốn anh có thể cất giữ cho riêng mình đấy .em cần anh ở hiện tại và tương lai chứ ko phải trong quá khứ và anh cũng thế nhé .tình yêu đầu luôn đẹp nhưng tình yêu cuối mới theo ta đi suốt cuộc đời ,em cũng muốn em là tình yêu đầu tiên cũng là tình yêu cuối cùng của anh tham lam quá anh nhỉ trong khi em lại ko thế ,nhưng có ai đánh thuế những ước mơ đâu cuộc sống sẽ tiếp tục khi ta vẫn hy vọng ,những ước mơ giúp cho em sống tốt hơn lên thế tại sao lại ko ước mơ nhỉ .mọi người luôn cảnh báo đến" thực tế ",thực tế lại đáng sợ thế sao? ko em hiểu và phân biệt được đây là mơ đâu là thực ,em ko sống trong mơ những giấc mơ chỉ giúp em thêm vui vẻ mà thôi ,em đang sống ở cuộc sống thực cơ mà ,tại nhiều người mất niềm tin quá nên mới thấy cuộc sống thực đáng sợ như thế em mong anh của em ko thế dù thế nào nụ cười luôn tốt hơn những giọt nước mắt vậy hãy tạo ra những nụ cười cho mình đừng trông chờ vào người khác em luôn sống như thế đấy .công việc của em khiến cho em suốt ngày gắn với cái máy tính nên em có thể viết cho anh thường xuyên hơn viết cho anh cũng là viết cho chính mình thôi mà ,cũng là một cách để giải toả mọi bức xúc ,em coi đây như cái ngăn kéo của chính mình để cất giữ tất cả rồi trả lại em những gì trong trẻo nhất của cuộc sống anh hãy là một bờ vai cho em dựa vào bất cứ lúc nào nhé em sẽ dựa vào đó thật đấy ko tự mình chống chọi như những lần trước đâu ,thôi em có việc rồi gặp lại anh sau nhé
  6. themore

    themore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    dù anh đang ở đâu hay làm bất cứ điều gì em luôn mong anh vui vẻ và hạnh phúc ,một ngày lại bắt đầu cùng với cái nóng như thường lệ ,em cũng bắt đầu một ngày làm việc quen thuộc của mình ,hôm rồi em có nhận quảng cáo cho mạng điện thoại anh ah ,khi kiểm tra nội dung em mới phát hiện ra có một số hình ảnh mà em ko thích lắm nên em thẳng tay loại ngay mà ko cần sự đồng ý của người ta ,em đang chỉnh sửa lại tất cả đấy ,mọi người nhìn vào sẽ cho em là người khó tính vì những hình ảnh đó bây giờ trở nên quá bình thường rồi ,em thì vẫn ko quen được thôi cứ làm thế nào mà mình thấy thoải mái là được anh nhỉ .em lại bận mất rồi
  7. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    cái gì thế này cơ chứ , mình mà là nhóc con uh, bạn nói quá rồi đó . Bạn khó tính quá đấy, con người ta cũng phải thay đổi cho hợp với thời đại chứ, miễn là điều gì ko quá xấu và vi phạm chuẩn mực đạo đức tối thiểu là được . Còn cách làm ăn của người ta , đấy là những chiêu câu khách, đã nằm trong sự tính toán của người ta rồi, mình chỉ quảng cáo cho họ, vậy mà lại đơn phương sửa nội dung, thì người ta chắc sẽ kô hài lòng lắm đâu. Trong cuộc sống , dù đối với bất kỳ cái gì cũng nên cẩn trọng và suy tính kỹ 1 chút, nếu chỉ có bạn thật sự hài lòng mà kô hề quan tâm đến người khác thì đấy là sự ích kỷ mất rồi.
  8. themore

    themore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    lúc này em lại có thời gian để viết cho anh buổi trưa là lúc em rảnh nhất mà ,công việc của em cứ bình lặng trôi đi em đã định thay đổi công việc của mình vậy mà cứ chần chừ mãi ,em tiếc những gì em đã bỏ ra trong khoảng thời gian dài trước kia để được như bây giờ ,bắt đầu lại từ đầu em nghĩ mình có thể làm được nhưng sự lười biếng trong em lớn quá ,em ko thích những gì quá bình yên ,em thích sự xáo trộn ,sự sôi động để em có thể sắp xếp lại theo ý của mình vậy mà trong tình yêu của em em đã ko sắp xếp được để rồi khi em thả tay ra rồi nắm lại chỉ là con số 0 tròn trĩnh ,em đã nói như thế nào nhỉ thà là một số 0 trọn vẹn còn hơn là số 8,9 dở dang , em nhận về phần mình số 0 tròn trĩnh đấy ,còn anh hãy đến với em bằng số 10 hoàn chỉnh nhé ,ko biết mục đích cuối cùng của bao cô gái là gì có thể là một mái ấm của riêng mình vậy mà trong em chưa bao giờ xuất hiện giấc mơ đó cả ,hình như em đã quen làm mọi việc một mình .ba mẹ ,rồi tất cả những ai bên cạnh em có lẽ cũng lo lắng cho em nhiều lắm chỉ có điều ko ai nói ra mà thôi ,vâng mọi người tôn trọng quyết định của riêng em vậy thì anh hãy xuất hiện làm thay đổi em đi chứ nếu ko cứ một mình mãi em lo sợ sẽ trở thành thói quen của em mất như vậy để sửa chữa lại khó hơn nhiều .
    anh biết ko tối qua em đi uống cafe với rất nhiều người trong khung cảnh đông vui như vậy mà em lại thấy thật nhạt nhẽo chắc tại em chưa tìm được sự đồng cảm cho riêng mình nên mới thế ,ngồi nhìn ngắm mọi người ra vào ,cười nói mà em chẳng có cảm giác gì cả ,thật sự em ko vui nhưng nếu bảo em buồn thì ko đúng đâu ,em chẳng có lý do gì để buồn cả trong em lúc đó ko có một suy nghĩ gì cả em để cho đầu óc mình được nghỉ ngơi trọn vẹn chính vì vậy mà cơn buồn ngủ lại kéo đến ,ko biết khi đi chơi với anh anh cứ nói và em cứ thả hồn mình theo những suy nghĩ riêng thì anh phản ứng thế nào nhỉ ?
    chắc lại giận thôi nhưng anh yên tâm anh lúc nào cũng có vị trí lớn nhất trong em .
    hôm nay em đi làm về muộn hơn mọi hôm rồi em nhận làm thay việc của người khác nữa ,anh biết ko em đang sợ mình bị phụ thuộc quá nhiều vào mạng ,hàng ngày em vào mạng có thể chẳng để làm gì nhưng lang thang trên đó như một thói quen và nhu cầu hàng ngày ,một ngày em ko vào mạng cảm giác khó chịu sẽ xuất hiện ngay thôi ,có thể nói người yêu hiện giờ của em là cái máy tính đấy
    anh bảo hôm nay trời có mưa ko ? anh thấy những cơn giông thế nào ? em thích những cơn giông trong mùa hè lắm ,gió thạt to này cuốn mọi thứ theo mình ,mọi người cũng hối hả hơn để tránh mưa em thì em ko vội vàng đâu cảm giác đi dưới mưa khiến cho em thích thú hơn ,sao phải tránh những cơn mưa chứ ?em chẳng bao giờ mang theo mình áo mưa mà cũng ko muốn mặc đâu ,mặc vào nó như nhốt mình lại ko cho tiếp xúc với không khí thoáng mát ngoài kia ,ngột ngạt lắm anh ah ,đấy em đang mong trời mưa đấy nhưng làm sao mà mưa được dưới cái nắng chói chang thế kia .em vội vàng cả buổi sáng mà chưa sửa xong anh ah ,tại em nhỉ em cứ ôm việc vào mình .em cũng ngang bướng nữa em biết mình ko phải lúc nào cũng đúng vậy mà nhiều khi em vẫn làm theo ý mình ,vâng những gì em làm em cho là đúng là tốt nhưng đến với người nhận chắc gì họ đã nhận thấy phải ko anh ,ko phải cứ làm tốt cho người ta là người ta cám ơn mình em hiểu điều này lắm thế mà em vẫn chưa sửa được thói quen đó
    hôm qua có 2 người bạn của em về nhà chơi ,vâng em chỉ quen trên mạng thôi ,em đã tiếp đón với tất cả lòng nhiệt tình của mình chỉ thế thôi anh ah ,mọi người bảo em quá mạo hiểm trong mối quan hệ như vậy nếu họ là người xấu thì sao nhỉ? oh nếu đúng thế thật thì cũng có làm gì được em đâu ,cuộc sống bây giờ tạo ra cho con người ta quá nhiều sự nghi ngờ anh nhỉ .
    chẳng ai mang được trái tim của em đi khi họ ra đi cả thế mà trước khi về họ đã hào hứng tuyên bố thế đấy anh ah ,làm sao mà thắng được em cơ chứ .
    ___________________________________________
    nếu bạn ko là nhóc con ........hihihi thì mình nhầm nhỉ nhưng ko xin lỗi đâu đấy .
    mọi thứ phải đổi cho phù hợp nhưng ko phải cái gì thay đổi cũng tốt phải ko nào có cái thay đổi để làm mọi tốt hơn lên thế thì nên thay đổi còn ngược lại thì ko nên .uh tất nhiên họ sẽ ko hài lòng khi biết quảng cáo của mình bị cắt như vậy nhưng tôi sẽ chịu trách nhiệm về những gì mình làm ,có thể với những người trưởng thành thì đó là quá bình thường nhưng đối với tầng lớp học sinh sinh viên thì ko nên ko thể chạy theo lợi nhuận như thế được, tiền rất quan trọng nhưng đừng để mình phụ thuộc vào đó .riêng điều này bạn nói đúng chỉ quan tâm đến cảm giác của mình sẽ rất ích kỷ nhưng để quan tâm đến đối tượng mình đang quảng cáo để có lỗi với người thuê mình thì tôi lựa chọn theo cách của tôi, vất vả một chút nhưng thật sự hài lòng thì gọi đó là sự ích kỷ cũng được
  9. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    tuỳ bạn nghĩ thôi, cứ nghĩ và làm theo trái tim với khối óc mách bảo, tôi tôn trọng điều đó mà , tôi chỉ nói thế để góp 1 phần ý kiến nhỏ nhoi mà tôi thấy là đúng thôi mà, có thể tôi kô biết hết chuyện( đúng như người ta bảo kô ở trong chăn ko biết chăn có rận) bạn cứ làm đúng theo trách nhiệm của bạn.
    tôi dạo này cũng hay la cà lung tung trên cái trang này , và dần già trở nên phụ thuộc vào nó quá, chăc phải cai đi thôi, bạn có nhiều sở thích hay thật , nhất là cái trò tắm mưa, tớ cũng thích nhưng ko dám tắm bao giờ vì sợ bị ốm lắm, còn việc đi chơi mà ko thấy vui thì chán thật ,cứ phải giả vờ như thế thấy giả dối quá, tớ mà đi chơi ko thấy vui là tớ ở nhà cho khoẻ, ngồi chơi game hoặc đọc sách cho sướng., chả tội gì.
    tớ chả biết bạn bao nhiêu tuổi , nhưng cuộc sống có nhiều mặt trái, nghi nghờ và đề phòng là rất tôt, kô ai nói hay được điều gì cả.
    chúc bạn sớm tìm được anh chàng của bạn, nếu được thì vote cho tớ nhé, cám ơn trước, tính tớ nhà quê nên hơi tham , bỏ quá cho nhé.
  10. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    hé hé, lão monitor này già cốc đế, bít dì mà lắm chuyện. Hé hé, mấy iem xinh tươi dưng mà ngu hơn cả le cochon. Hé hé, bi giờ thì iu đương, mấy bữa nữa á, có mà... Hé hé
    Lão Check 009 cũng lắm chuyện. he he, sao mà có thời gian đi đọc mấy thứ vớ vỉn thế này nhỉ? He he
    này, the more, ấy cứ iu đi, tớ cam đoan nhiều nhất nửa năm nữa ấy sẽ crazy vì .. he he he crazy love. Hé hé...

Chia sẻ trang này