1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hạ và những nỗi nhớ ......(viết cho người chưa biết mặt)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi themore, 08/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. themore

    themore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Giáng sinh và năm mới sắp kéo về ,năm nay nó sẽ ko lang thang trên Hn nữa sẽ có 1 giáng sinh ở nhà nó nhé .
    chờ đợi gì đây nó và những điều ước gì cho mình để trọn vẹn hạnh phúc ,bạn đã nói với nó rằng nó đang chạy trốn thời gian ,uh thời gian làm sao mà chạy trốn được cơ chứ.nó cứ loay hoay mãi trong khuôn khổ chật hẹp là chính nó ,những hối tiếc day dứt không còn tồn tại lại để cho nó cảm giác nhạt thếch .Quay cuồng trong thời gian là công việc và nó ,niềm tin đã bị hao hụt đi ít nhiều khi nó thấy sự bất an trong mọi chuyện .
    những hoạt động bên ngoài nó thấy ý nghĩa thì giờ đây nó đang dần thấy mệt mỏi hơn ,nó muốn đi tìm câu trả lời thật lòng của tất cả nhưng đấy là điều không tưởng ,nó ghét những thành công trên giấy trên lời nói như một cách đánh bóng thời thượng ,một mình nó dù cố gắng đến đâu cũng không làm được tất cả hay tại nó già rồi ,hay nó không theo kịp thời đại nên cảm thấy thế ,nó cũng không trả lời được cơ mà vì thế nó buồn ,cái nó bấu víu vào để nói thấy nó còn tồn tại còn có ích không vô nghĩa cũng dần dần chạy mất rồi
    ,
  2. themore

    themore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    lâu rồi em mới quay lại ngôi nhà của chính mình,hạ đã qua rồi anh ah,giờ đây anh bên em thật hiện hữu không phải một hình bóng mơ hồ nào nữa.
    có thật tình yêu mà em đã tìm kiếm không?em không trả lời được ngay cả trong giấc ngủ em chưa bao giờ mơ về anh.uh em mong muốn gì thế?em đuổi theo những cơn gió thổi mãi ngoài kia mong bắt được chúng thả vào túi để được bay cùng gió nhưng có ai bắt và nhốt được gió bao giờ đâu vì thế đấy mãi chỉ là ước muốn trẻ con mà thôi .tình yêu của chúng ta luôn để lại cho em sự sợ hãi mơ hồ về một ngày mai không trọn vẹn,đến bao giờ sự sợ hãi đó không còn tồn tại hả anh?người ta bảo khi yêu san sẻ cho nhau tất cả những niềm vui và nỗi buồn vậy mà em luôn giữ cho mình những nỗi buồn,vậy có phải tình yêu không anh?
    lại một mùa hạ đi qua và để lại cho em tình yêu của mình là anh đấy,em không thích mùa hạ vậy mà em nhận lời yêu anh trong mùa hạ nóng bức,ngay cả điều này cũng không làm em yêu mùa hạ thêm chút nào nữa vì mùa hạ mang anh đến cho em mà,em có vô tình không nhỉ?
    em không biết mình đang ở trạng thái nào của cảm xúc,có lẽ em không có một công việc mình yêu thích để làm cũng lấy đi niềm vui của em anh ah.em sẽ cố nhưng không biết bằng cách nào đây anh?
  3. themore

    themore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    mùa hạ lại đến và em lại mất anh, 3 năm tình yêu của chúng ta kết quả là con số không anh nhỉ, vì anh em cũng yêu mùa hạ,giờ không anh em lại quay trở về là em chán ghét mùa hạn với cái nóng kinh người, 3 năm vì yêu anh em quên mất thói quen viết và lướt nét, giờ đây quay lại chính ngôi nhà của mình em thấy thật xa lạ, uh tình yêu của chúng ta chắc không có gì đậm đà nên không có một dòng nào về tình yêu của chúng ta trong suốt 3 năm quá. Giờ đây trong em không còn gì cả chỉ còn những giọt nước mắt xót xa, đau đớn. Em tưởng mình chạy trốn lên đây sẽ thoát được quá khứ tìm một chút bình yên vậy mà bình yên không trở về với em khi tối qua em lại nhận được điện của anh. cả 2 chúng ta cùng khóc , hình như đây là lần đầu tiên em khóc trước anh, giờ anh không còn thuộc về em nữa vì bên anh có người vợ chăm lo cho mình, em hiểu tại sao chúng ta lại xa nhau nên những oán giận của em không còn nữa.
    cuộc sống thật khắc nghiệt trong khi em muốn anh khoẻ mạnh và hạnh phúc với sự lựa chọn của mình thì anh lại không như em mong muốn, em hy vọng những xét nghiệm đó là sai lầm, em sợ lắm vào ngày mai anh ah,sao lại chọn em là người duy nhất biết việc này hả anh, em hiểu anh không muốn chữa trị và coi đó như một cách tốt nhất để giải thoát cho mình khỏi cuộc sống này, cuộc sống bây giờ do anh lựa chọn cơ mà, em muốn anh mạnh mẽ và em hứa em sẽ luôn bên anh như một người bạn thân anh nhé,
    2 tuần nữa em sẽ lại gặp anh lúc đó em sẽ có kết quả chính xác, em sẽ không phải khóc nữa anh nhỉ, dù thế nào anh vẫn phải sống anh nhé, sống để còn thấy em hạnh phúc
  4. themore

    themore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Chiều tối qua đã xoá đi tin nhắn cuối cùng còn lưu lại trong máy của quá khứ, dứt khoát và thanh thản với hy vọng nhẹ nhàng bước vào các mối quan hệ mới, nó tưởng rằng rồi nó sẽ lấy lại được cảm xúc của chính mình khi nói chuyện với người khác, một chút tình cảm mong manh đủ để nó thấy cuộc sống tươi đẹp hơn, nó chờ đợi , nó không muốn vội vàng vì thế nó đã từ chối cuộc hẹn hò để chia sẻ niềm vui mà người ta vừa nhận được, tối qua mới biết rằng khi nhận được điều đó họ gọi ngay cho nó, tìm ngay đến nó vậy mà nó hờ hững cho qua để rồi tối đến nó thấy cuộc nói chuyện thật nhạt nhẽo, hình như nó đã đánh vào lòng tự ái của người ta mất rồi, uh thì thôi cứ coi như người qua đường vậy nhé, nó tiếc nuối một chút cảm xúc vừa mới hình thành nên mọi thứ trở nên thật nhạt nhẽo lúc này, đẩy cảm xúc của nó đến tận cùng của bế tắc, mệt mỏi và chán nản có cớ thi nhau ùa đến bao vây nó đến nghẹn thở, và rồi nó lại mạnh tay xoá tất cả những tin nhắn của người ta, giận dỗi uh có quyền gì đâu mà giận với dỗi, hình như nó không còn là nó khi dựa vào người ta mỗi khi khó khăn , nó cần những lời khuyên , sự chia sẻ , đâu mất rồi con bé mạnh mẽ , tự tin, trở về chính mình nó nhé, một chút cảm xúc rồi sẽ trôi qua, thời gian lại giúp nó thôi, cố lên nào, một chút say nắng thôi mà
    Vừa nhận được tin của cô hàng xóm tự nhiên thấy cuộc sống thật mong manh, và bạn bảo chính vì thế hãy sống thật trọn vẹn từng ngày? như thế nào là trọn vẹn đây? nó hỏi lại chính bạn và nhận được câu trả lời " không hối tiếc điều gì đó là trọn vẹn và thanh thản nhất. Ôi thế thì chẳng bao giờ sống trọn vẹn được nhỉ.
    Một nỗi buồn không tên cứ lơ lửng đeo bám nó từ tối qua đến giờ, đến cả giấc ngủ cũng không yên. Nào cố lên nó ơi, dù sao cuộc sống vẫn tiếp tục nhé.
  5. themore

    themore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    ngột ngạt và bức bối, hè ơi là hè, và hè này cũng chấm dứt tất cả những day dứt dằn vặt trong lòng và thấy mình thanh thản,

Chia sẻ trang này