1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hạ và những nỗi nhớ ......(viết cho người chưa biết mặt)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi themore, 08/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. themore

    themore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    cả ngày nay ko được gặp anh bây giờ mới có thời gian nói chuyện với anh
    uh hôm nay em cứ thấy mọi thứ nhàn nhạt thiếu một chút gì đó mà em ko thể gọi chính xác thành tên được ,ngọt ,mặn ,chua cay ......hình như em cũng thấy thiếu một chút ,vâng mọi thứ cứ bình lặng rồi từ từ trôi đi ,đôi lúc em tự hỏi chính mình em cần gì và làm được gì và em chợt nhận ra rằng cái mình cần thì quá nhiều ,cái mình làm được thì quá ít ,đấy chênh vênh giữa thực tế và tưởng tưởng làm cho em thấy mình như hụt hơi giữa cuộc sống này ,vâng suy nghĩ thì thế thôi anh ah nhưng em vẫn có thể cân bằng cuộc sống của mình chỉ có điều em có cảm thấy thoải mái hay ko mà thôi .
    vào khoảng hơn 5h thật mát anh nhỉ ,giá mà gặp được anh cùng anh đi dạo thì thích nhỉ nhưng đi ở đây ko có nghĩa là đi bộ đâu anh ah vì em lười đi bộ lắm .ah tối nay lại có trận bóng đá anh nghĩ đội nào sẽ thắng đấy cái em đang chờ đợi duy nhất đấy ,em chờ cả tháng 6 đến nữa càng chờ đợi càng thấy lâu ,em cũng lại sợ nó qua đi vậy là em ko còn gì để chờ đợi nữa ,sống mà ko có gì chờ đợi thì vô vị lắm ,em đang cố tìm cho mình cái gì đó để mà hy vọng để mà chờ đợi anh là sự hy vọng và chờ đợi của em ,buồn cười nhỉ em nói thế thôi chứ chẳng biết mình chờ đợi cái gì ,chờ đợi một thứ mà mình ko biết rõ ,kệ anh nhỉ dù sao cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn em vẫn cứ tìm cho mình cái gì đó để hy vọng chứ ,mai luôn là một ngày mới câu nói quen thuộc của em đấy vì vây mỗi sớm mai thức dậy em luôn tự hỏi mình hôm nay em có gì mới ko? chỉ cần một lời hỏi thăm ,một nụ cười của những người em được gặp ,kể cả lời chào hỏi trên mạng thôi cũng giúp em thấy vui vẻ hơn ,niềm vui chỉ đơn giản thôi anh nhỉ vậy mà trong chốc lát khi em ngồi một mình em toàn thả những suy nghĩ của mình đi lang thang để rồi du nhập thêm nỗi buồn vào mình ,ngốc nghếch và trẻ con quá phải ko anh mà thôi em ko viết nữa ko lại xa đà vào đó hẹn gặp anh vào ngày mai nhé
    uh thì mai lại là một ngày mới
    ##################################
    @ gửi bạn
    có phải bạn hỏi về bài này ko nhỉ
    bao giờ hặp lại em
    em theo đoàn lưu dân
    bờ vai em nhỏ qua trời
    em theo đoàn lưu dân
    bỏ quên tiếng hát xa xưa
    em theo đoàn lưu dân
    bờ vai thơm nồng bông nụ bí
    ôi đường xa vạn dặm
    ko biết bao giờ gặp lại em
    em quê người lênh đênh
    kỉ niệm xưa ấp ủ trong hồn
    em quê người lênh đênh
    bỏ quên bóng dáng bên đời
    em quê người lênh đênh
    mà sao em gầy như bóng đổ
    ôi đường xa vạn dặm
    ko biết bao giờ gặp lại em
    em quê người ra đi
    à ơi bên ấy trời đổ mưa
    hỡi người người có biết
    lòng ướt như mưa
    mai theo đoàn lưu dân
    thì xin em buộc vào tương lai
    một trời yêu đương bát ngát
    ko biết hẹn hò chỉ trăm năm
    em theo đoàn lưu dân
    lời thề xưa xoá bỏ bên đời
    ..........
    hihi dài qua bạn ah tôi viết đến thế thôi nếu đúng bài này thì ko phải nhạc Trịnh đâu bạn ah theo tôi được biết thì sáng tác này là của Nhật Ngân cơ bạn ah
  2. themore

    themore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    một buổi sáng vui vẻ hả anh,vâng hôm nay cái cảm giác chếch choáng ko còn nữa chỉ cần một giấc ngủ là có thể xoa diu tất cả mọi thứ trong em trả lại em với chính em .anh có thấy bão đang về ko ?em thích bão ,thích cả những vần thơ có liên quan đến bão một sở thích ích kỷ và rất xấu nữa ,là niềm vui của em là nỗi lo lắng của bao nhiêu người ven biển ,là những mất mát đau thương cả về vật chất lẫn tinh thần khi nó tràn qua ,là những ngày các em bé ko được đến trường .....hậu quả mà nó để lại sau khi đi qua lớn quá anh ah vì thế em cũng rất sợ nó có khi em sợ ngay chính bản thân mình vì ý thích kỳ quặc đó ,ở em luôn có sự mâu thuẫn ngay khi biết tin bão về em hào hứng đón nhận để ngay sau đó cảm giác tội lỗi cứ chạy mãi trong em ,cái gì cũng có hai mặt của nó mà cái mặt tích cực do bão đem lại quá nhỏ nhoi ko bằng những gì nó cướp đi ,có thể em chưa được nếm trải thực tế nỗi đau do bão đem lại vì mỗi lần nó về em lại yên ấm trong ngôi nhà vững chắc của mình ,nhìn những hạt mưa ,nghe những cơn gió rít ,gió gào mà cảm thấy thích chăng vì nó dữ dội ,em sẽ cố gắng từ bỏ cái ý thích này đi ,em chỉ nhìn thấy những nỗi đau từ xa ,từ những phương tiện truyền thông để rồi những giọt nước mắt chảy ra ,em khóc cho ý thích dở hơi của mình cho những mất mát đó ,nước mắt của em ko thể xoa dịu được gì cả có chẳng chỉ xoa dịu được chính em .uh thôi em sẽ ko yêu những cơn bão nữa e m hứa với chính mình và cả anh nữa.
    ngồi nhìn những dòng người qua lại trước mặt ,mỗi người mang một nét mặt khác nhau nhưng tất cả đều hối hả cho một ngày mới ,cuộc sống có bao điều mà mình cần phải khám phá anh nhỉ vì vậy em sẽ cố gắng để làm cho mình thấy nhiều niềm vui hơn là những nỗi buồn .
    em thích sự bận rộn và những lo toan có như thế em ko còn thời gian cho những suy tư của minh ,nếu yêu anh rồi em có bận rộn hơn ko? chắc là có rồi bận rộn để cùng đi chơi này ,bận rộn cho những giận dỗi nữa chứ ,nói thế thôi chứ em là người đễ tính nhất em ko thể giận ai được lâu đâu vì vậy anh cũng đừng lo lắng nhé .
    bên kia đường những cánh diều thật đẹp được bày bán đang tung bay trong gió nhìn nó thật đẹp đã kéo em về với tuổi thơ của em ,ngày đó những cánh diều của em ko đẹp như thế này đâu nhưng em vẫn thấy nó đẹp nhất vì có công sức của mình trong đó ,còn bây giờ đẹp thì đẹp thật nhưng cũng chỉ là sự vay mượn mà thôi ,trẻ con bây giờ mấy ai còn tự tay làm nữa ngay cả những cánh diều cũng được du nhập từ trung quốc ,và cả tâm lý thích hàng ngoại cũng làm cho hàng hoá của nước ta ko phát triển được ,nói như thế ko hẳn do lỗi của người tiêu dùng mà do hàng hoá của nước ta ko dủ sức hẫn dẫn ,oh em lại lan man sang vấn đề khác rồi .
    hôm qua em đã nhầm anh ah hào hứng chờ đợi trận bóng đá cuối cùng vậy mà đêm nay họ mới đá thế là em lại phải chờ đợi thêm một ngày nữa ,lúc này em biết mình đang chờ đợi cái gì mà ,sau này anh mà ko thích bóng đá thì sao nhỉ ? em lại lụi hụi xem một mình ah ,bây giờ em còn có ba mẹ xem cùng .vậy thì ko được rồi em cũng cố gắng làm cho anh yêu thích nó mới được đấy chỉ là nếu thôi biết đâu anh lại là một fan cuồng nhiệt hơn em lúc đó anh sẽ ko bị người yêu trách xem bóng đá mà quên mất em đâu đấy lợi thế của người có người yêu cũng thích xem bóng đá đấy .thôi để trưa em viết tiếp vậy chào anh nhé
  3. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    ồ ! cám ơn ban nhiều nhé , đúng cái bài hát đó rồi, kô hiểu sao mình và thằng bạn thân rất thích cái bài hát đó , thế này thì bực nhỉ , ( nó thì là dân sành nhạc Trịnh chính hiệu rồi, thảo nào , mấy bài hát mình nghe thấy giọng điệu kô giống như phong cách Trịnh Công Sơn lắm) oái , thế thì cái đĩa mình mua của thằng bạn thân thấy ghi tuyển tạp mp3 của Trịnh công sơn , vậy thì trong đó chắc còn nhiều bài hát kô phải , về phải sàng lọc ra mất rồi , thế mà lúc trước mình cứ nghe mà chẳng để ý gì cả , chán thật, về phải mắng cho thằng bạn về cái tội bán đồ giả thôi .
    mà sao tối qua ai cũng bảo là tưởng có trận bóng đá nhỉ, thế hoá ra mọi người đều nghe tin vịt hay sao , mình chả bao giờ xem bóng đá cả, chỉ xem mỗi đội tuyển VN đá thôi, còn đâu các trận khác mình kô quan tâm cho lắm . Cứ thức đêm xem bóng đá là mình lại cảm thây mệt mỏi lắm, đến phim hay mà xem buổi đêm còn chẳng bao giờ xem nữa là, nhưng thôi , dù sao có đam mê là cũng tốt rồi , mình chả bao giờ thấy đam mê 1 cái gì cả . chúc bạn luôn vui vẻ .
  4. themore

    themore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    sáng tỉnh dậy nhìn mọi thứ thật sáng sủa và mới mẻ dư âm của trận đấu tối qua cũng bị ko khí trong trẻo đó xua đi ,em phải dậy thôi một ngày mới bắt đầu rồi và em cũng phải bắt đầu cho mọi việc chứ ?
    chào anh chào một buổi sáng vui vẻ.
    mọi người vội vã trên đường riêng em ko có gì phải vội vã cả cứ đi rồi sẽ đến phải ko anh, em biết ngày hôm nay của em sẽ toàn niềm vui thôi .đầu tiên khi mở mail em đã nhận được quà tặng của một người bạn ,một bài hát đấy anh ah ,vâng mọi người quan tâm đến em quá em mới chỉ hỏi thăm về nó thôi mà có những hai người gửi tặng em ,thật ra em có thích bài đó đâu mọi người nhầm anh ah nhưng em sẽ ko nói em sẽ nhận dù sao mọi người cũng để cả tấm lòng mình vào trong đó rồi ,tiếp đến em sẽ gặp được những người bạn của mình đắn đo một lúc em mới gọi đấy ,vâng như thế là em bắt đầu kết thúc những ngày nhàn rỗi của mình rồi ,vui quá anh ah em sẽ ko còn khoảng thời gian trống nào để suy nghĩ linh tinh nữa mà em để dành cho những kế hoạch những dự định sẽ làm của mình ,rồi em sẽ làm được tất cả những gì em muốn phải ko anh? chỉ bằng niềm tin và sự cố gắng thôi .cả những lời chúc vui vẻ của mọi người cũng làm em có thể khởi động nhanh chóng cho mình rồi ,khi vui nhìn cuộc sống thật đáng yêu anh nhi ?
    hôm qua nhé khi lang thang trên mạng em tình cờ gặp được nick rất quen nó đã làm cho em giật mình em vội vàng đi theo bước chân đó để tìm kiếm cái gì đó cho riêng mình ,em đã đọc tất cả chắc em nhầm người giông tên nhau nhiều lắm ,khi đọc xong em thấy mình đang làm một việc thật vô nghĩa ,vâng đúng là vậy dấy ah em tìm gì trong đó cơ chứ ,em luôn nói mọi việc đã qua rồi cơ mà ,qua thật rồi anh ah đôi khi chỉ là thói quen thôi rồi em sẽ khắc phục được ngay ,em bản lĩnh lắm cơ mà em ít chịu thua lắm .thôi bỏ qua chuyện linh tinh này đi nhé hẹn gặp lại anh
    sống trên đời cần có một tấm lòng
    để làm gì em có biết ko?
  5. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0

    sống trên đời cần có một tấm lòng
    để làm gì em có biết ko?
    [/quote]
    để gió cuốn đi , gió cuốn đi.....................
  6. haji_diup

    haji_diup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Cả đời chắc chẳng bao giờ gặp thêm lần nào nữa đâu, có thể bạn mơ mộng hão huyền quá đấy, mà tớ đoán ông kia cũng chả thích gặp bạn nữa vì ông ấy có người yêu mới rồi. Khổ thế đấy, chả thích yêu cứ nói yêu thành ra ông ý cũng liêu xiêu, bạn hiểu chứ.
    Dẹp đi cho ông ý nhờ.
  7. themore

    themore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    oh em đang đợi những người bạn của mình ,đợi chờ bao giờ cũng thấy lâu ah anh ,nếu cứ phải đợi như thế này em lo lắng lắm ko biết có chuyện gì xẩy xa ko mà liên lạc lại ko được thế là em lại dành buổi sáng này lang thang trên mạng ,lười biếng là em đấy ,cả sáng nay em chẳng chịu làm gì cả cứ chơi và vui vẻ thế này thôi .ah mà có người lại hỏi em về kế hoạch của mình trong tương lai ,em kể ra nhiều lắm vậy mà trong kế hoạch đó lại ko có sự xuất hiện của anh ,anh đừng giận nhé vì em chưa có ý định gì cho Ty của mình cả ,việc gì đến sẽ đến anh nhỉ làm sao mà lập kế hoạch cho việc này được .
    thôi gặp lại anh sau nhé
  8. haji_diup

    haji_diup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay không phải chủ nhật đâu mà lang thang trên mạng nhé. Trên mạng đủ mọi loại người, vớ vỉn là bị thằng con nào lừa cho thì khổ lắm, khả năng này rất có thể xảy ra với trường hợp của themore, more thì more chứ more cũng dễ bị mù lắm.
    Trường hợp không liên lạc thì giống trường hợp của tớ đây này, nàng tít tận Camơrun xa xôi còn tớ ở VN, cả năm ngoái gặp nhau được một lần rồi đầu năm nay sụp đổ rồi, đen vào đúng hôm mồng một tết nên cả năm nay xui xẻo lắm. Ví dụ là từ cái năm nảo năm nào bị ăn dưa bở mà vẫn còn dính răng đến tận bây giờ. Ty à, vứt nó sang một bên, lang thang ít thôi không tớ mách bố mẹ thì khó ăn khó nói
    Mình sắp vào tù vì tội mách lẻo này cho coi. Xấu ghê À mà đừng đổi nick khác đấy, kiểu gì mà tớ chả biết. Nhưng mà ko chả biết gì đâu
    Tóm lại là dẹp hết đê.
  9. shinchiu

    shinchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    hè tuyệt đấy tôi cũng có kỉ niệm về mùa hè buồn lắm ko muốn nhắc tới nữa đâu
  10. themore

    themore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    giờ mới gặp lại anh đây ,một ngày vui vẻ chứ ah ?hôm nay thời tiết thật dễ chịu ,ko có cái nắng gắt đâu mà chỉ có những cơn gió thổi mơn man cùng với mưa vui mừng nhảy múa ,trời ko trong ko xanh như mọi ngày nhưng em thấy vui vậy là ổn ,mỗi ngày sẽ là một niềm vui em muốn thế và anh cũng vậy nhé .
    công việc ,uh thì cuộc sống bây giờ đó là thứ người ta quan tâm đầu tiên mà em cũng ko ngoại lệ ,công việc của em vẫn ổn nếu nhìn từ bên ngoài vào còn thực chất em muốn thay đổi ,ah vậy mà vẫn con chút lưu luyến với nó đấy vì làm thế này em có thể lên mạng thường xuyên ,có thể gặp được bạn bè của mình mà ko cần phải gọi điện ,tiện quá còn gì ,em ko hài lòng với những gì mình có mà cái gì cũng muốn ,tham quá nhỉ .
    lang thang nhiều trên mạng có người lại cảnh báo em kìa ,em lên mạng cũng để viết cho anh thôi mà ,chắc nghĩ em còn nhóc con nhỉ hihihihih một nụ cười cho ý nghĩ đó nào .
    hè đấy nỗi nhớ lại bắt đầu chạy về bên em ,em nhớ cái nóng bức ngột ngạt ở nơi mình đã sống ,nhớ những con người đã chia sẻ với em trong mùa hè xa xôi đó ,nhớ những nụ cười ròn tan trong nắng của bạn bè mình ,nhớ cả những xóm trọ ko bình yên khi em gia nhập vào ,nhớ cả những cơn mưa mùa hạ và những giận dỗi trẻ con của em nữa ...........hạ trong em đẹp lắm nhưng em lại ko thích đâu em biện luận cho chính mình là do em ko chịu được nóng nên ko thích ,chỉ một phần trong đó là đúng thôi anh ah ,em sợ hạ vì em sợ những nỗi nhớ ngọt ngào như vậy ,sợ cả những kỷ niệm vui tràn về làm em hoài niệm nhiều hơn ,có ai sợ cả niềm vui và sự ngọt ngào như em ko nhỉ ?vâng hạ chẳng lấy đi của em gì đâu nhưng hạ luôn làm em nhớ tới người ta ,em đã quên rồi mà hạ về gọi em nhớ để em lại quên ,thanh thản và nhẹ nhàng vì em muốn thế mà .ai cũng có quá khứ đó là một phần của cuộc sống rồi nên ko thể cắt bỏ được ,giá em có thể cắt mọi thứ ra thành những mảnh vụn thả lên trời cho gió cuốn đi rồi tan vào mây trời liệu như thế nỗi nhớ có còn trong em? nhưng nghĩ lại nếu ko có những nỗi nhớ đó cuộc sống chắc vô vị lắm ,uh sống phải nếm được đầy đủ vị của nó chứ cả ngọt ,mặn ,cay,đắng ,cả những nỗi nhớ nữa tất cả làm cho cuộc sống thêm phong phú hơn thôi ,đôi khi em cũng hối tiếc về những gì mình đã chọn vậy mà em luôn nói sống và làm thế nào để khi mình nhìn lại sau lưng mình sẽ ko phải nói hối tiếc .
    mai lại là ngày cuối tuần rồi đấy ,khoảng trống của những ngày cuối tuần luôn dài hơn những ngày khác hay là cảm giác của em thế nhỉ ,ngày mai lại mình em lang trên trên mạng thôi để đọc để viết ,để gửi thư cho bạn bè mình ,uh cũng có thể nhờ những khoảng trống đó mà bạn bè em được quan tâm hơn ,em sẽ ít vô tâm hơn trong cuộc sống của bạn bè mình .vậy có phải cám ơn ko nhỉ,em luôn sợ những ngày cuối tuần đấy rồi anh sẽ giúp em thoát khỏi điều đó nhé .

Chia sẻ trang này