1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hạ và những nỗi nhớ ......(viết cho người chưa biết mặt)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi themore, 08/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haji_diup

    haji_diup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Mai cuối tuần rồi à, thế sắp phải viết báo cáo thực tập rồi, mai lại đến chỗ thực tập rồi, đi chơi thế nào đựơc nhỉ. Có khi tối mai cũng chả về đâu, thế là mất buổi đi chơi rồi, tiếc quá.
    Nếu ai bảo mình ngày mai bỏ làm đi chơi thì sao nhỉ ? Đồng ý đi cho người ta vui nhưng mà sao ngưòi ta chẳng nói gì với mình thì đi thế nào được. Chủ động thì cóc phải là mình, hè nắng cháy da cháy thịt chỉ muốn ngồi một chỗ chẳng muốn đi đâu hết. Lúc nãy có thấy nói gì đâu, có thấy gì đâu thì thôi coi như không biết không nghe không thấy chứ lị. Úi giời, sao mình xấu bụng thế nhỉ, nhiều khi thấy mình như dở hơi ý.
    Thế tóm lại là mai đi hay không đi, ừ có đi nhưng mà là đi thực tập. Thế là xong chứ gì, lắm chuyện quá.
    ----------
    Khì khì, hôm nay mới biết mình là người thế nào đấy, bất ngờ thật, sao hồi ấy mình liều thế nhỉ ??? Mà đầu óc dạo này làm sao, cứ thỉnh thoảng nhớ ra một tí. Tính hay quên thế này thì mình sướng nhất còn gì nữa, chả phải nghĩ ngợi gì nhiều, phải không nào ?
  2. themore

    themore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    cuối tuần rồi đấy nhẹ nhàng và thoải mái ko anh ? sáng nay viết cho anh rất nhiều vậy mà ko gửi được chắc máy bị lỗi anh ah chán ghê cơ vậy viết lại cho anh nhé nhưng cảm xúc lại khác đi mất rồi .anh thích nhạc Trịnh ko?em đang nghe nhạc Trịnh đấy ,oh vậy mà hôm qua có người bảo em "em ko nên nghe nhạc Trịnh nó sẽ làm cho em buồn và đa cảm hơn "lạ anh nhỉ sở thích thôi mà em biết người ta quan tâm đến em thật lòng nên mới nói thế ,em lại toàn được nghe những gì mình ko muốn nếu là anh nói chắc sẽ khác anh nhỉ ,anh ko xuất hiện trong kế hoạch của em nhưng lại xuất hiện trong suy nghĩ của em ,thỉnh thoảng em lại hỏi chính mình bao giờ anh xuất hiện nhỉ ?
    thứ bẩy có khác vắng vẻ hơn mọi hôm ,ngồi đây em ko còn nghe thấy tiếng í ới của học sinh nhìn bọn chúng em thấy cả bầu trời khát vọng phía trước ,em lại mong mình được quay về như chúng nó ,thỉnh thoảng em lại có những ước mơ viển vông như vậy đấy ,kệ những ước mơ cho em thấy mình còn nhiều khát vọng và còn trẻ lắm .
    thôi em ko viết nữa để thời gian nghe nhạc đây
  3. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    công nhận là bạn kiên trì thật đấy, viết kô biết mệt mỏi , mà ý văn lại kô cạn kiệt, luôn đổi mới, tội nghiệp , 1 người đa cảm quá.
  4. haji_diup

    haji_diup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nhé. Ông bạn là không cần phải tỏ ra là người như vậy đâu. Đừng đãi môi ra vẻ ta đây là người tử tế. Vài lời nếu không phải mong ông bỏ qua cho. Hết.
  5. themore

    themore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    chủ nhật chào đón em tỉnh giấc bằng những hạt mưa ,chưa tin đâu nằm im lặng lắng nghe đúng rồi tiếng những hạt mưa rào rào ngoài kia ,âm thanh đầu tiên em bắt gặp trong một ngày mới thật dễ chịu ,mưa sẽ cuốn trôi mọi thứ đuổi cả nắng đi nữa ,nếu ai ko thích sẽ thấy mưa thật bất tiện và khó chịu nhưng em lại thấy mưa thật đáng yêu ,mưa mang nước đến cho cây cối xanh tươi ,mưa rửa sạch những con đường em qua ,mưa làm em lắng lại giảm bớt cái ồn ào náo nhiệt trong em vậy thì em yêu mưa nhưng chỉ là mưa mùa hạ thôi nhé ,chứ mưa phùn mưa bụi mưa của sự sinh sôi thì em ko thích lắm đâu ,kể cũng lạ cùng là mưa mà cũng có sự đối xử phân biệt như vậy điều này chắc chỉ tồn tại ở em thôi .
    còn ngày nay nữa là kết thúc những ngày cuối tuần em đã thấy bớt dần khoảng trống của nó đem lại thì ra tất cả chỉ ở trong suy nghĩ của mình mà thôi em nghĩ thế nào nó sẽ phản ánh đúng như vậy ,vậy thì luôn vui vẻ chứ để thấy cuộc sống thật đẽ chịu .ah anh biết ko hôm qua em đã phải đấu tranh với chính em để đi đến quyết định cuối cùng đấy ,lựa chọn một trong tất cả bao giờ cũng làm cho em thấy mình thật khó khăn và tội nghiệp ,giữa lợi ích của cá nhân ,bạn bè ,người thân và chính em nữa với một tập thể đầy lòng nhân văn vì người khác em chỉ được lựa chọn một ,em băn khoăn day dứt khi đưa ra quyết định ,anh biết em sẽ lựa chọn cái nào mà phải ko anh và anh sẽ lại ủng hộ em để em có thêm niềm tin nhé bởi vì cái ích kỷ cá nhân vẫn luôn tồn tại ở góc khuất trong em nó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào khi em mềm yếu nhất là lúc nó chiến thắng đấy ,anh có hiểu em đề cập đến vấn đề gì ko? em lại nhận được một hợp đồng quảng cáo nữa hình như để phát đến tận tay mọi người là một điều dễ dàng quá nên ai cũng muốn làm vâng một tháng chỉ mất có 2 ngày thôi ta đã thu về tiền triệu rồi đấy ,em giao cho đội TN làm để gây quỹ trước ánh mắt trách móc của tất cả những ai quen biết em mà đối diện khó nhất vẫn là người thân của mình ,cuộc sống luôn làm cho con người ta nhỏ bé đi ,chắc mọi người nghĩ em ko bình thường ,em cũng ko thoải mái lắm đâu giá em ko hải lựa chọn ,anh biết ko em vừa đưa ra một đề xuất là chia đôi cơ hội cho cả hai bên nhưng điều này cũng khó em hiểu đội TN cũng ko muốn thế , em có thể quyết định nhưng em tôn trọng ý kiến của mọi người em ko muốn lấy quyền của mình ra áp đặt bởi trong đội em cũng chỉ là một thành viên thôi .em lại hiểu ra một điều nữa người ta có thể vô tư bỏ công sức của mình ra làm những việc cao đẹp nhất nhưng khi động chạm đến quyền lợi thiết thực của bản thân mình thì cũng ko phải là dễ khi quyết định em cũng nằm trong số đó đấy anh ah ,xấu lắm phải ko nhưng em cũng chỉ là một con người bình thường với bao cảm xúc và suy nghĩ bình thường thôi vậy nên em vẫn băn khoăn đấy mặc dù em đã lựa chọn cho mình rồi ,thôi kệ cuộc sống là vậy đấy em ko thể có tất cả được ,hihi nói ra được với anh cũng làm em thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều .
    ah sáng nay em sẽ đón một người khách nữa nhé là con trai đấy anh ah ,người luôn quan tâm đến em nhưng cũng hay làm cho em khó chịu bởi sự quan tâm đó ,đừng suy nghĩ gì anh ah người ta đến vì công việc thôi ,vâng công việc đằng sau đó là lý do khác nhưng em vẫn là em phải ko nào em ko phải là nhóc con dễ bị dụ đâu đấy em chẳng dấu anh điều gì cả nhé nhưng cũng ko phải vì thế mà khi tức giận anh lại lôi tất cả ra để nói nhé ,ngoài tình yêu ra em còn có công việc và bạn bè đấy .
    sau cơm mưa trời vẫn chưa sáng ra được chắc còn mưa nữa anh ah ,ngồi đây mà ngắm mưa kể cũng hay mà thôi ko lan man nữa ko có người lại bảo em đa cảm ,tội nghiệp ,buồn cười anh nhỉ nhưng em dưới con mắt của bạn bè và người thân lại hiện nguyên ra một con bé lóc chóc ,hay cười nhiều niềm vui và rất ít những suy tư ,hay nhỉ đâu là em trong tất cả những nhận xét đó ,mỗi người luôn nhận xét theo ý nghĩ của quan của mình mà thế nên em vẫn là em một con người mà anh chấp nhận được ,em nghĩ thế vì tin rằng mỗi người sinh ra sẽ có một nửa của riêng mình đang ở đâu đó cũng đang tìm em như em đang tìm anh vậy .
    thôi anh nhé lúc này viết thế thôi
    người với người sống để yêu nhau
    vui và buồn trên những cho và nhận
  6. themore

    themore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    anh ah sau những cơn mưa bao giờ cũng là cái nắng đến gay gắt em đang được hưởng cái nắng đó đây ,cũng phải chịu thôi vì em đã được thưởng thức mưa trong cả một buổi sáng cơ mà
    .đợi mãi cuối cùng bạn em cũng đến ko hào hứng lắm nhưng nhiệt tình vẫn có thừa anh ah ,em cần người ta cho công việc của mình cũng như họ cần em cho công việc của họ ,tình yêu có xuất hiện đi chăng nữa cũng chỉ là một phía thôi ,em chẳng coi thường ai cả vậy mà em lại bị mang tiếng đó ,cũng ko quan trọng với em lắm đâu ,cảm giác của mình là chính ,như thế em có ích kỷ lắm ko?ah bọn em đã ngồi với nhau trong quán cafe nói đủ mọi chuyện và em đã nhận tiền quảng cáo ở đó ,ôi những ánh mắt nhìn em như xuyên thấu cả tâm can ,những ánh mắt giễu cợt ,coi thường ......em ko đỏ mặt cũng ko lúng túng bởi em biết công việc của mình mà ,chỉ trách mọi người bây giờ thiếu đi cái nhìn trong sáng thôi ,cũng tại em nữa cơ ai bảo tạo cơ hội cho mọi người nghĩ thế ,họ có mắt họ nhìn ,họ có cái đầu để nghĩ ,vậy thì ảnh hưởng gì đến em chứ ,quan trọng gì những ánh mắt của người xa lạ em có thể chịu được được thậm chí còn cười vào những ý nghĩ đen tối đó vậy mà khi về nhà đối diện với ánh mắt của người thân của người cô mình em tưởng như mình mất hết khả năng tự vệ ,buồn chán và thất vọng quá anh ah ,em có lỗi gì ko khi quyết định như thế ,em chịu thua sức mạnh của những đồng tiền rồi ,em nhỏ bé trước nó ,em ko thể rút lại lời hứa của mình với đội Tn nhưng em cũng ko thể làm vừa lòng cô em ,phải làm thế nào hả anh ,giá em có những điều ước ,giá em có thật nhiều tiền ,giá mà ,giá mà.......bao nhiêu cái giá mà xuất hiện trong em ,buồn thật anh ah ,buồn và thấy mình thật vô dụng ,nhỏ bé ,em không khóc vì thấy mình ko thể khóc được vì những việc như vậy ,em buồn cho chính em ,cho cuộc sống ,cho những tham vọng ko giới hạn của con người ,người ta có thể vui vẻ với nhau khi nhiều tiền ,nhưng khi ko ..thì ........,giá trị của tiền to lớn quá anh ah ,nó chi phối tất cả cuộc sống ,em thì luôn muốn mình kiếm được thật nhiều tiền nhưng mình phải điều khiển được nó chứ ko phải nó điều khiển ngược lại mình ,trong cuộc sống bây giờ em thấy mấy ai điều khiển được nó mà toạn bị nó điều khiển lại thế mới thấy lòng tham của con người là ko giới hạn .nắng ngoài kia chói chang và rực rỡ thế mà lòng em thì ảm đạm quá ,nắng như ngạo nghễ trêu ngươi trả thù em khi em muốn mưa xuất hiện để đuổi nắng đi ,buổi sáng trời ko trong sáng vậy mà em vui giờ thì ngược lại ,em có bờ vai nào để dựa vào ko ? ko rồi em ko mượn tạm của ai đó đâu ,cái gì vay mượn cũng ko làm em có cảm giác an toàn ,đấy em lại cầu toàn rồi ,em luôn là con bé xấu tính mà .thôi chào anh nhé em đi chơi đây ra ngoài kia tận hưởng cuộc sống vui vẻ ,dù thế nào mai vẫn là một ngày mới
    người và người sống để yêu nhau
    vui và buồn trên những cho và nhận
  7. themore

    themore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    đầu tuần được chào đón bằng những cơn mưa thật dễ chịu ,em khép lại những gì ko vui ,băn khoăn lo lắng của tuần trước nhé ,hình như mua cũng hiểu những công việc của em nên mưa theo em cả sáng ,vậy mà mưa vẫn ko làm dịu cái nóng từ trong người em ,cả buổi sáng lang thang cùng mưa để thực hiện công việc cho đội Tn vâng vất vả anh ah và nhận lại những lời trách móc ,ai tin cơ chứ ,lòng tin có tồn tại ở cuộc sống thực này ko? hay chỉ nghĩ đó là trò vô bổ lợi dụng danh nghĩa đó để tìm lợi ích riêng cho mình ,em ko hy vọng mọi người chào đón mình nhưng ko nghĩ được tình huống ngược lại ,cũng chẳng sao mưa có thể xoa dịu được em vâng lúc này em thấy từng giọt mưa tạt vào em mát dịu ,em ko chạy trốn mưa trong những chiếc áo mưa đầy màu sắc kia đâu ,vào trong đó em thấy mình mất tự do ,ngột ngạt lắm nó ngăn ko cho em tiếp xúc với bên ngoài ,em vui anh ah ,thế còn anh nghĩ gì ?mỗi tội em mỏi chân quá em là một con bé lười vận động mà vậy nên hôm nay đi nhiều một chút đã mệt rồi ,ko sao đi nhiều rồi sẽ khác anh nhỉ ,em sẽ trưởng thành lên nhiều khi được tiếp xúc nhiều và va vấp nhiều hơn đấy là cái em đạt được anh ah .
    lúc này trời đẹp lắm ko khí mát dịu ,trời lất phất mưa nhưng vẫn trong trẻo ko u ám như mọi khi đâu chắc để chào mừng em đã làm tốt công việc của mình đấy chứ đi dưới trời nắng có khi em ốm mất thôi .mà hình như em cảm thấy mình muốn ốm thì phải ,ko thể thế được em còn nhiều việc phải làm lắm nên ko thể nghỉ được đâu ,mưa là bạn thì sao em ốm được .
    một tuần mới của anh vui vẻ nhé lúc khác viết tiếp cho anh
  8. themore

    themore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    mưa vẫn đang cần mẫn trải đều trên tất cả các căn nhà ,trên từng dãy phố ,cành lá như xanh hơn đang vươn mình ra đón những giọt nước ,cùng với gió lá đung đưa như chào mừng mưa ,uh thế cũng phải thôi mưa đang tắm gội cho cây lá màu tất cả được mặc áo mới xanh non mơn mởn và đầy sức sống ko còn cái vẻ nhàu nhĩ mọi hôm khi nắng ngự trị ở đây nữa .mưa là em đấy ,em thích cái ồn ào tí tách của mưa .
    sáng nay em chịu thua mưa buộc phải khoác lên mình áo mưa ko dám hoà mình cùng mưa nữa bởi em lạnh ,gió mưa đang tạt vào em ,tiếng những hạt mưa đều đều bên tai ,mắt nhoà đi vì những giọt mưa ,mưa có vị gì nhỉ ? em trả lời luôn đây ,mưa ko có vị ngọt ngào đâu ,ko có cả vị đắng cay ........chỉ có một vị duy nhất đó là nhạt ,thả cho những giọt mưa trôi vào sẽ cảm nhận được cái mát lan toả khắp cơ thể chỉ tan biến khi nó xuống đến dạ dày thôi ,uh thử đi nếu muốn có cảm giác đó anh nhé .
    từng giọt nắng bắt đầu len lỏi trong mưa đấy ,uh tại nắng đi vắng nên bây giờ đòi lại chỗ của mình đây mà ,nắng và mưa chiến thắng thuộc về ai ?em thích thế này lắm mưa và nắng cùng chung sống ,trời vẫn mưa đều như một công dân chăm chỉ và cần mẫn nhất nhưng ở phía xa nắng hắt ánh sáng của mình lên làm mọi thứ bắt đầu rực rỡ rồi ,nhìn xuống lòng đường đi anh sẽ thấy đó là một chiếc gương cực lớn phản chiếu mọi hoạt động ở trên ,nắng hắt xuống cũng cho ta thấy những màu sắc rất lạ nhé ,nếu anh ko có thời gian quan sát vậy hãy tưởng tượng theo những gì em viết cũng sẽ cảm nhận được chút ít đấy .thôi ko nói đến chuyện nắng mưa nữa nhỉ nói đến chuyện của em nhé ,hôm nay em thấy mình ổn hơn đêm qua những giấc mơ làm em mệt mỏi nhưng tỉnh dậy mọi thứ khác ngay em phải vui vẻ để chào ngày mới chứ ,thế còn anh thì sao rồi ? có hào hứng như em ko ?
    hôm qua em cũng nhận được tin nhắn của người ta ,sáng nay em lại gặp người ta nhé ,cuộc nói chuyện ko quá xa lạ nhưng em hiểu đã ko còn lửa trong đó ,lửa đã tắt trong em ,trong người ta ,bình yên khi nói chuyện em đã cất được những cái giật mình của mình đi rồi đấy .xem nào hai người lại bắt đầu tường trình tất cả những gì xẩy ra xung quanh mình về cuộc sống ,công việc ......ko biết từ bao giờ khi hai người xa nhau đã tạo ra một thói quen đó ,em ko muốn bỏ thói quen đó mà người ta cũng thế ko có ai đủ tự tin để nhóm lại ngọn lửa em đã dập tắt nên để mọi thứ trôi đi ,sau này có anh rồi em vẫn thế được ko?ngày xưa nhé khi gặp khó khăn em lại tìm về đó ,là chỗ trú ngụ của em ,bây giờ em ko về đó nữa một mình em thôi khi có anh rồi em dựa vào anh nhé ,em tưởng tượng ra anh nói với em rằng khi mệt mỏi hãy về đây em nhé em sẽ cảm động lắm hơn khi nghe anh nói "anh yêu em "nhiều thật mà tin em đi .
    trời lại bắt đầu tối hơn rồi vậy là nắng đã chịu thưa đấy ,mưa là em và em chiến thắng con bé ngang ngược trong em luôn thế ,ai có thể cho em những dịu dàng nhẹ nhàng ,có phải là anh ko?ah em còn là một chuyên gia gây rắc rối nữa đấy bạn em nói thế em thì ko tự nhận xét đâu vì như thế sẽ ko khách quan anh nhỉ ,có ai lại kể xấu về mình đâu.mà anh này em vừa nói với bạn của mình em sẽ đi cưa anh trai bạn ấy và trở thành chị dâu bạn ấy anh thấy được ko nhỉ con gái mà đi cưa giờ ko còn là chuyện quá xa lạ nữa rồi ,hihihih nói thế thôi chứ em chưa đủ can đảm đâu hay tại vì em chưa có cảm xúc đủ mạnh để em làm thế .
    em lại vướng vào một vụ rắc rối anh ah ,em sẽ giải quyết được bằng sự giúp đỡ của người khác em sẽ kiếm cho mình một người yêu hợp đồng để giải quyết rắc rối đó ,em ko muốn người ta hy vọng ,người ta mất thời gian vì em ,em đã nói quá rõ ràng rồi nhưng một mình thế này thì vẫn để cho người ta có cái gì đó thế thôi giải quyết một lần là xong anh nhỉ để em ko còn áy náy nữa em chọn cho mình một người đóng thế rồi hy vọng là người ta sẽ nhận lời em ,anh chúc cho em thành công đi .anh vui vẻ nhé hãy đi tìm em đi
    dẫu tháng năm có thắp màu hoa cũ
    nhưng có những điều phải sống khác ngày xưa
  9. themore

    themore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    nắng nóng lại về rồi anh ah ,em ngột ngạt,em khó chịu quá
    mọi cảm giác yêu thương vui vẻ hạnh phúc đang chạy trốn em thì phải ,oh thế anh hỏi em đang buồn chán về điều gì thì em cũng ko trả lời cho anh được ,chỉ có thể nói là cảm giác thôi ,vâng mọi thứ đang chống lại em ,em đã nói thế nào nhỉ mỗi ngày sẽ là một ngày vui vẻ ,em không làm được trong lúc này ,uh anh ở đây thì tuyệt lắm anh sẽ cho em mượn bờ vai của mình ,em chỉ dựa vào đó thôi chứ không khóc đâu ,có ai làm gì để em phải khóc nào và anh lại làm em cười ,anh đừng nghĩ em đỏng đảnh khó chiều nhé ,thỉnh thoảng tâm trạng của em xuống thấp thế đấy.vậy thôi em ko viết nữa em chỉ muốn gửi cho anh những gì vui vẻ nhất thôi ,mai gặp lại anh nhé
  10. themore

    themore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    trưa im ắng quá chỉ có tiếng động cơ thoảng chạy ngoài kia ,phóng vội vàng dưới cái nắng ,em phải nheo mắt mới dám nhìn ra ngoài tại nắng đấy anh ah .
    anh biết ko em đang cố thoát ra khỏi sự ảnh hưởng của mạng và máy tính đấy ,đây có phải là thế giới ảo ko ?em sẽ ít phụ thuộc vào nó nghĩa là em chỉ vào để viết cho anh thôi .anh vẫn ổn đấy chứ ?uh em luôn hỏi chỉ để hỏi mà không biết tìm câu trả lời ở đâu .
    ngày mai em có buổi tuyên truyền về HIV nhưng em lại bỏ ko tham dự vì em thấy nó vô nghĩa lắm ,buồn cười ko anh khi em nói như vậy ,sự thực đấy vì em hiểu những buổi tuyền truyền như vậy không đến được với những người cần nghe ,còn những con người chăm chú lắng nghe lại là những người ko cần tuyền truyền nhiều lắm ,không biết cái mọi người cần là một phong trào cho đầy đủ hay kết quả thu được đây ,lại cầu toàn rồi tại em thích sự trọn vẹn nên hay thế ,em thoải mái là được anh nhỉ .
    em ko hiểu tại sao nữa anh ah ,mọi người luôn hỏi em đang buồn ah ,gặp bất cứ ai ,nói chuyện với bất cứ người nào em đều nhận được câu hỏi đó để rồi mọi người băn khoăn vì sao em buồn ,ai làm cho em buồn ,sự thật lại ko thế em ko buồn đâu thỉnh thoảng tinh thần có xuống thấp một chút em gọi đó là 15 phút ko phải là mình vậy em cũng ko mong ai đó để ý đến 15 phút này vì thật sự em không biết diễn đạt cảm xúc của mình mà ,đôi khi lại khó chịu vì sự quan tâm đó ,khó chịu vì phải trả lời những câu hỏi đó ,ko được thế anh nhỉ mọi người có quan tâm đến mình mọi người mới thế chứ ,chẳng nhẽ em lại đóng cửa một nick nữa ah ,em đã gần như đóng một cái rồi đấy ,cứ chạy trốn một ai đó thì một cái nick của em lại bị đóng lại vì em sợ gặp ,sợ những cuộc nói chuyện nhạt nhẽo bắt đầu từ phía em ,ko biết đến khi gặp anh em sở hữu bao nhiêu nick đây ,em biết có câu này mỗi người luôn có một mặt nạ bên mình em thì em ko thích như vậy đâu mang bộ mặt của mình là đủ rồi sao phải đeo thêm mặt nạ nữa ,em ko đeo thêm mặt nạ nữa vì vậy em ko thể nói mọi điều mà mình ko thích một cách lạnh lùng được vậy thì em phải chạy trốn thôi .
    bạn em ko biết vì lý do gì mà nghỉ ngơi một thời gian quá dài ,không còn cách để liên lạc đâu ,em muốn biết tận cùng của lý do đó nhưng lại tôn trọng bạn vậy nên trong đầu em luôn xuất hiện dấu hỏi mà chẳng ai có thể trả lời được ,em cũng có chút lo lắng về điều đó ,hình như em chưa đủ để bạn em có thể dựa vào ,rồi mọi việc lại ổn phải ko anh
    em chẳng bao giờ mất ngủ ngay cả bây giờ , vậy mà mấy ngày nay trong giấc ngủ của em luôn xuất hiện những giấc mơ ,em vẫn ngủ cùng với nó và khi tỉnh dậy em thấy mình như đang thực hiện một bộ phim với những tình tiết rất chậm trôi qua ,em luôn nhớ toàn bộ nội dung của nó ,toàn những câu chuyện không đầu không cuối thôi ,anh chẳng bao giờ xuất hiện trong giấc mơ của em cả .
    ah hôm qua em có nói với một người là em rất thích nói chuyện với họ vì người ta khác với nhiều người lắm, em được trở về chính em với những khuyết điểm của mình chứ ko rực rỡ toàn vẹn như lời của nhiều người ,em chán nghe những từ sáo rỗng đó vậy nên em thích cách nói chuyện của người ta ,họ cũng kiêu ngạo và bảo thủ lắm có lẽ đấy là lý do để cuốn hút em .làm thế nào nhỉ tính hiếu thắng trong em lại nổi lên khi người ta nói người ta ko muốn mất thời gian vào tình yêu lúc này chưa phải lúc ,vậy mà em lại muốn điều ngược lại ,em yêu người ta ư? không đâu vậy em mất thời gian vào đó làm gì ? oh biết đâu đấy em ko trả lời được rồi hay em muốn thử khả năng của mình ?chẳng biết nữa nhưng người ta lại chính là anh thì sao nhỉ ...lúc đó có nên cho anh đọc ko?mà thôi ko để đầu óc tượng tưởng quá nhiều nữa ,ngày mai sẽ gặp lại anh

Chia sẻ trang này