1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hạ và những nỗi nhớ ......(viết cho người chưa biết mặt)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi themore, 08/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    lâu kô thấy post bài chắc tìm được người cần tìm rồi, xin chúc mừng .
    kiểu này chắc sắp được uống rượu, hay bia nhỉ, chậc chậc, mới nói đến bia thôi mình đã chảy cả nước miếng , lâu quá kô uống rồi.
  2. themore

    themore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    hihi đã 2 ngày ko gặp anh rồi nhỉ ,mấy hôm nay em bận quá và một phần là lười nữa cơ ,hôm nay em phải dậy thật sớm để viết cho anh đấy .sắp đến 1/6 rồi em phải chuẩn bị cho bọn nhóc một cái tết thật vui vẻ chứ ,ngày trước em ko biết rằng thành phố của em lại có nhiều trẻ lang thang và khuyết tật thế ,chúng đã thiệt thòi nhiều lắm những gì bọn em làm em thấy như muối bỏ bể mà thôi ,dù sao cũng đem đến cho chúng một chút niềm vui anh ah ,giá mà ....em lại ước những điều ko có thật rồi .ah hôm qua em cũng đòi người ta quà 1/6 nhé lâu rồi em ko còn thói quen đòi quà nhân ngày này nữa ,người ta bảo em sẽ rất thiệt thòi khi làm trẻ con đấy ,lạ anh nhỉ trẻ con được vui chơi ,được học hành ,ko có những lo toan của cuộc sống thế là hạnh phúc chứ ?em đòi món quà của minhf là niềm vui khi em được lựa chọn quà ,anh biết người ta nói gì ko?cái đó ko ai bán nên ko mua được em phải đổi món quà khác ,tuỳ người ta anh nhỉ .em cũng nói với bạn thân em rằng em đang đi cưa người ta đấy lần này em gặp một tảng băng theo đúng nghĩa nhé ,chắc em ko đủ sức làm tan chảy tảng băng đó ra đâu ,thế mà ko ai tin em lại bảo em để cho người ta yên đừng làm khổ họ nữa ,em đã làm khổ bao nhiêu người rồi ,hic oan cho em thật mà đến bây giờ em vẫn chỉ một mình đó thôi .
    tối qua mưa thật to, nửa đêm em lướt thướt trong mưa ,lạnh đấy là cảm nhận của em đấy ,uh chắc đi một mình nên lạnh đây mà ,tự nhiên lại nghĩ đến anh thật nhiều lúc đó ,thì khi một mình với những hoàn cảnh như vậy anh mới có điều kiện xuất hiện thật nhiều chứ .
    chán quá anh ah em chẳng biết làm thế nào nữa ,có người liên tục tìm và làm phiền em ,em đã thẳng thắn đến thế còn gì nữa ,tự nhiên em lại sợ những tiếng chuông điện thoại ,sợ cả nhấc máy ,nếu ko lại sợ người khác gọi có việc gì .họ thắc mắc sao em ko lên mạng nữa ,họ gọi điện chỉ để gọi em lên mạng nói chuyện ,lần này thì bực mình thật ,anh bảo em phải làm thế nào nếu anh xuất hiện chắc em ko phải chạy trốn thế này đâu.
    ah dạo này em thấy mình vô tâm và hay quên quá ,em đang day dứt vì việc đó đấy ,thầy giáo em bị ốm đã bao lần em nói sẽ đến thăm thầy vậy mà cứ quay đi quay lại việc nọ việc kia em lại quên luôn đến bây giờ thì ko còn cơ hội nào nữa rồi ,10 năm đã qua em lại bào chữa cho mình thầy có nhớ mình là ai đâu để thanh thản hơn vậy mà ko được ,vâng em tự ái em trẻ con nên 5 năm qua em ko đến thầy cũng vì lần đó thầy ko nhận ra em mà chỉ toàn nhắc về học sinh khoá sau thôi ,em cũng giận thầy ....em ko nghĩ được rằng thầy có quá nhiều học trò ,có quá nhiều việc phải lo làm sao mà thầy nhớ được tất cả chứ ,rồi cuộc sống cứ đẩy em đi ko mấy khi em có thời gian nhìn lại nữa ,hôm rồi em đi chơi cùng bạn vô tình em thấy bọn nhóc trên đường rủ nhau đi đến viếng thầy ,em giật mình ,em thấy có gì đó ko ổn bạn em lại bảo em dở hơi trong cái thành phố này biết bao người trùng tên nhau, trên đường đi em mong mình nhầm lẫn biết bao nhiêu vậy mà..........em lại đúng ,nhìn thầy vẫn cười vui vẻ vậy mà em muốn khóc chẳng còn lần nào để em quay lại nữa rồi ,10 năm nhờ có thầy mà em lại quay về trường cũ ,mọi thứ khác nhiều quá ,em nhìn em hỏi làm bác bảo vệ phải giục em về ko muộn ,em có lỗi anh nhỉ ,tự ái trẻ con đã ko cho em sửa chữa lại nữa ,anh sẽ nói gì với em để em ko thấy day dứt nhiều đến thế .
    gặp anh lúc khác nhé ko muốn anh nhìn thấy em lúc này đâu
    dẫu tháng năm có thắp màu hoa cũ
    nhưng có những điều phải sống khác ngày xưa
  3. themore

    themore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    ko khí dễ chịu phải ko anh ? với thời tiết thế này em luôn trở về chính em ,ko cáu gắt ,khó chịu ,tìm đâu ra cái dịu dàng trong em nhỉ ,cơn mưa làm dịu cái nóng làm dịu cả em .
    bạn em có chuyến du lịch xa vậy là hơn 2 tuần nữa em mới gặp lại ,uh cũng có một khoảng trống đấy anh khi ,ngày nào cũng gặp nhau cũng trò chuyện đã tạo thành thói quen của em bây giờ phải gác lại rồi ,những câu chuyện ko đầu ko cuối những ước mơ viển vông của em cũng phải gác lại vì thiếu người chia sẻ .anh biết ko nhiều khi những suy nghĩ của em cho em thấy rằng mình thật lạc lõng với cuộc sống này ,hay tại em ko theo kịp nhịp độ của nó mới thấy thế ,hay tại cuộc sống bây giờ vật chất là cái quyết định? loay hoay mãi em cũng tìm ra câu trả lời cho riêng mình ,một câu trả lời ko hoàn hảo và gây cho em nhiều thất vọng ,ko sao đâu anh ah cuộc sống là vậy mà .
    mấy hôm nay trời lại đổ mưa ,mưa nhiều làm mọi người khó chịu em thì ko đâu vì mưa là bạn là chính em mà ,nhưng mưa mà xuất hiện ở biển sẽ làm cho cuộc tìm kiến các ngư dân khó khăn hơn ,cơn bão đã cướp đi bao sinh mệnh của người dân ,hàng ngày nghe tin em cảm thấy xót xa .....vậy mà có những lúc em lại mong bão ,vâng em sẽ từ bỏ ý thích này ngay ,những giọt nước mắt của em chẳng làm được gì cả .
    sắp hết một tháng rồi đấy ,em nhìn lại ,oh mình chưa làm được gì cả ,vâng mọi dự định .......em ghét cả chính em khi cứ để nó mãi trong dự định .
    anh đang làm gì và ở đâu thế ?
    dẫu tháng năm có thắp màu hoa cũ
    nhưng có những điều phải sống khác ngày xưa
  4. themore

    themore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    trời đang mưa đấy anh ah ,em thích lắm nên luôn lấy lý do để đi ra ngoài đường được thấy mưa chảy vào mình ,hạnh phúc khi làm được những điều mình thích anh nhỉ .hôm nay 1/6 em tích cực đòi quà vậy mà chẳng nhận được gì cả mọi năm nhé bạn bè của em ý ai có người yêu rồi phải mua quà cho người chưa có ,bây giờ ai cũng công việc bận rộn hơn xưa rất nhiều vì vậy ko ai còn thời gian để làm những việc này nữa ,em hiểu điều đó mà nên không thấy buồn chút nào đâu .ah ko hôm qua em cũng nhận đc quà rồi của người ta anh ah người mà em đang có ý định cưa mà ,hihihi nói là quà để mình cũng có cảm giác được nhận chứ thật ra chỉ là những biểu tượng trên mạng mà thôi thế cũng tính được anh nhỉ
    dạo này em lại phải làm rất khuya rồi lại một mình trên đường về ,ko vắng vẻ đâu anh vì có mưa về cùng mà ,mấy ngày hôm nay nhé ban ngày trời nắng chói chang nhưng đến tối thì mưa lại xuất hiện .ah hôm nay nhé bọn em đã tổ chức cho bọn trẻ đấy không mệt chút nào cả nhìn những khuôn mặt háo hức vui vẻ thấy lòng mình nhẹ nhàng bao nhiêu ,nhìn bọn chúng em mới thấy mình thật hạnh phúc vậy mà nhiều khi em kêu ca quá nhiều ,anh biết ko một suất ăn của các em chỉ có 2000đ thôi ,những tấm lòng hảo tâm còn quá ít cho một số lượng quá nhiều trẻ như thế ,em chẳng làm được gì cả ngoài những nụ cười của các em ,chỉ cần nghe các em nói sao chị đến muộn thế cười với mình hỏi thăm mình em cũng cảm nhận được sự chờ đợi của các em cho ngày này như thế nào ,em vui anh ah ,em thấy rằng niềm vui thật đơn giản và bình dị
    mấy ngày nay em lại được sống trong tâm trạng chờ đợi em chờ đợi những trận bóng đá sắp diễn ra em ko biết mình sẽ sắp sếp thời gian như thế nào nữa ,công việc và những sở thích ôi em muốn nhiều thứ quá ,em sẽ lại sống trong trạng thái thiếu ngủ cho coi .thôi chào anh nhé chúc anh ngủ ngon
  5. themore

    themore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    chủ nhật anh ah em lại lang thang trên mạng để tìm kiếm mọi thứ và để viết cho anh ,mọi thứ đã lắng lại .lúc này em ko biết mình nhầm hay ..........tại vì em vừa vào xem bảng thông báo tài chính em thấy sự thiếu hụt ở đó em cần lời giải thích vậy mà tạm thời em ko gặp đc ai cả ,em rất hy vọng mình đã nhầm ,em ko muốn mình lại mất niềm tin từ mọi người nữa đâu ,nếu như thế thật thì làm sao anh nhỉ ? em không thích sự gian dối dù ở bất cứ phương diện nào ,chán thế cơ chứ ,giá em ko xem giá em ko biết có khi lại hay hơn ,tự nhiên lại làm em mất vui trong ngày chủ nhật ,đáng trách thật ,tại em tin người ta hay em muốn nhanh gọn giá em cứ giữ lại giao cho thủ quỹ nhỉ ? bài học nào cũng phải trả giá ,em đã học được bao nhiêu bài học rồi vậy mà em vẫn thế vẫn cả tin ,ngốc nghếch ,sao em ko rút ra kinh nghiẹm cho chính mình chứ ,em lại đổ lỗi cho mọi thứ ,rằng chẳng bài học nào giống nhau cả .có thể lần này em nhầm anh nhỉ em đang chờ đợi lời giải thích đấy .
    tối qua em lại gặp người ta ,lúc nào cũng làm cho em tức và chê em trẻ con ,em cũng chẳng biết mình đangn tìm kiếm gì ở họ nữa ,bạn em cũng hỏi em cần gì em ko thể trả lời được .,chán cảm giác lúc này đấy ah ah ,em hay bị ảnh hưởng bởi những việc như thế nó sẽ kéo tâm trạng của em xuống hết cả ngày cho coi ,ngoài kia mưa sắp rơi ,ko đấy là em muôn thế chắc sẽ mưa thôi ,uh nếu nằng như mọi hôm em sẽ càng thấy bức bối hơn ,mưa đi để em thấy mình cũng dịu lại sau chuyện vừa rồi .
    mai lại là một ngày mới anh nhỉ ?em sẽ ko tự trách mình vì việc đã qua ,lần này học phí em phải trả là niềm tin đắt quá chẳng xứng tẹo nào ,mà thôi em ko viết nữa ,ko trút tất cả vào anh trong một ngày nghỉ thế này ,anh vui vẻ nhé
    người và người sống để yêu nhau
    vui và buồn trên những cho và nhận
  6. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, không thể hiểu sao lão Monitor lại kiếm được nhiều kẻ vote đến thế. 88 phiếu vote rồi. Tức quá!!!
    Mà lạ, ông anh Monitor này, hay vào tồ pic này lắm, sao không vote cho bạn the more lấy một phiếu. Chà chà...
  7. themore

    themore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    nắng anh ah ,em không chịu được cái nóng như thế này đâu nên luôn cau có đã vậy mọi người lại hay hỏi nhiều hơn đứng dậy đi lại nhiều làm em cũng khó chịu chờ mãi chẳng có cơn mưa nào cả ,ngột ngạt kinh khủng đã thế máy móc cũng lăn ra hỏng theo thời tiết ,em đã ko biết gì lắm lại phải gọi kĩ thuật , như sáng nay ý không có việc gì em lại lôi ra nghịch và toàn bộ chương trình đã bị xoá sạch ,dạo này em hay thế lắm luôn làm đâu hỏng đó chán anh nhỉ .mà thôi chẳng kêu ca nữa vì có kêu cũng không giải quyết được gì cả ,
    còn anh ra sao nhỉ ? hì hỏi thăm vậy thôi chứ biết anh ở đâu chứ .dạo này người ta cũng kiêu lắm anh ah chắc lại tưởng em thích đây mà hihihi cứ để cho nghĩ như thế đi ,còn một người nữa luôn làm em thấy khó chịu em lại bắt đầu tăng tốc để chạy đấy ,em thấy em luôn trong tình trạng chạy trốn hoặc đuổi theo mà cả hai việc này em làm đều không tốt lắm .uh thế em làm được gì nhỉ ,cái gì em cũng nhìn thấy mình kém cỏi ,bạn em lại bảo em không mạnh mẽ như mọi người và em tưởng đâu ,oh thế hoá ra em yếu đuối thế sao? chẳng biết nữa em thường hay kết luận đấy là triệu chứng của tuổi già ,trì trệ vè lười vận động mà ,đấy hết việc lại vào trêu mấy bọn nhóc con nhạt nhẽo lại vội vàng bỏ chạy ,,thôi ko viết nữa dạo này ngay cả viết cũng lười chào anh vậy
  8. SeaT

    SeaT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Nhớ một người đã biết mặt và đặt tên cơ.
  9. themore

    themore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    chủ nhật anh ah thế là sắp hết một tuần rồi ,anh có gì mới không còn em ah lắm thứ lắm nhưng toàn những việc bực mình thôi khiến em trở nên cáu gắt đấy ,trời nắng cũng với việc hỏng hóc của máy móc càng khiến em mệt mỏi hơn ,kể cả con người ở đây nữa vậy là em trút tất cả mọi thứ vào họ ,tự nhiên thấy phiền toán vì tất cả ,tình yêu là gì làm em thấy vô vị thế nhỉ ,cái cảm giác có lỗi với người khác làm em khó chịu hơn ,đấy đâu phải là lỗi của em cơ chứ thế mà em vẫn mang nó trong lòng ,em không còn những câu nói lịch sự ,xã giao nữa mà gay gắt đến thật lòng ,điều em muốn đơn giản lắm mọi người xung quanh em luôn vui vẻ vậy mà em lại làm tổn thương người khác ,phải vậy anh ah thà như vậy còn hơn là luôn để người ta có ảo tưởng điều gì đó trong lòn ,em đang theo đuổi cái gì ? tìm thấy anh ? công việc suôn sẻ? ........hay là gì nữa đây ?tự nhiên em thấy trỗng rỗng quá ,em chẳng có kế hoạch gì trong những ngày sắp tới của chính mình cả chỉ có những kế hoạch cho các em nhỏ thôi ,điểm nhấn duy nhất lúc này đấy lại an ủi mình như thế là đủ vui rồi ,đánh lừa cảm giác của chính mình chăng?nhìn xung quanh bạn bè mình chỉ còn mình em sót lại em đọc trong mắt mọi người sự ái ngại lo lắng quan tâm ,tất cả đã làm cho mọi người không dám thể hiện niềm vui hạnh phúc của mình một cách trọn vẹn nhất ,sợ em tủi thân chăng ?lạ anh nhỉ em không nghĩ thế đâu ,em càng vui vẻ mọi người lại nghĩ ngược lại .
    bóng đá anh có xem ko ?em thì không muốn bỏ trận nào cả ,buồn ngủ quá anh ah online tìm kiếm xem bạn bè mình có trên mạng ko để nói chuyện để thoát khỏi cơn buồn ngủ vậy mà ko gặp anh , những ca khúc nhạc Trịnh êm ái lại ru em thêm ,cố lên chỉ một tháng thôi mà .
    mấy hôm nay thời tiết mát mẻ làm mọi thứ dịu lại ,em sợ sau cái dịu này lại là những ngày nắng gay gắt ,hè mà anh ,nhìn mùa hè lại ngồi mơ màng đến mùa đông đếm cảm giác được cuộn mình trong chăn ngủ ,thì em có bao giờ bằng lòng với hiện tại đâu nên thế đấy.chào nhé
    dẫu tháng năm có thắp màu hoa cũ
    nhưng có những điều phải sống khác ngày xưa
  10. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    kô bao giờ thoả mãn với những gì mình đã có.
    vote cho bạn 5*, xem bóng đá vừa thôi kô lại đi làm mà gật gù thì khổ.

Chia sẻ trang này