1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hạ và những nỗi nhớ ......(viết cho người chưa biết mặt)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi themore, 08/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. themore

    themore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    lại một mình với không gian rộng lớn và tĩnh lặng ,nghĩ về những gì đã qua hy vọng về những gì đang tới ,nói thì thế thôi nhưng mọi thứ không còn trọn vẹn nữa ,sáng nay em đã nhầm lẫn một cách tai hại ,em cố tình nhầm thì phải hay tại em cần người tâm sự ,em đã trút mọi nỗi niềm của mình vào người mà em không yêu nhưng lại yêu em ,người ta đủ kiên nhẫn để nghe em nói ,đủ sáng suốt để không đưa ra một lời khuyên nào vì biết chắc rằng em sẽ lại không nghe đâu ,sao em lại dựa vào người ta lúc này cơ chứ ,em cứ như thế lại đẩy người ta vào những hy vọng mới thật lòng em không muốn một chút nào cả ,nhưng em không biết dựa vào đâu trong khi anh chưa xuất hiện ,em mạnh mẽ bao nhiêu thì nhiều khi lại yếu đuối bấy nhiêu ,em lại sai rồi phải không anh?
    chỉ vài ngày nữa thôi em sẽ không còn nhiều thời gian để viết cho anh hay cho chính mình đâu ,em vừa có một quyết định khác sai hay đúng thì em chưa thể trả lời đc ,em thay đổi công việc của mình đồng nghĩa với việc em ít có điều kiện lên mang hơn ,sự bay nhảy của em cũng hạn chế hơn ,em sẽ vào vai một công chức đấy ,em thì không thích lắm đâu nhưng nó cho em sự thay đổi ,người ta bảo con gái cần sự ổn định thật thế không anh? em thì không thích thế ổn định và bình yên là ở trong lòng mỗi con người cơ mà còn tất cả chỉ là vẻ bề ngoài thôi .
    ah em bảo em cần một tình yêu thà có vị mặn của muối còn hơn một tinh yêu nhạt thếch vậy mà bạn em lại bảo rằng không hợp lý nhạt còn chữa được chứ mặn làm sao mà chữa được ,ý kiến của anh là gì chắc sẽ đồng tình với em thôi
    công việc mới của em lấy của em nhiều thời gian hơn nhưng cũng nhàn hạ hơn ,em ghét cái kiểu đến đó làm nhưng thật sự không có việc mà ngồi buôn bán với nhau ,em đã không thích sao còn làm anh nhỉ em làm vì em nghĩ đến ba mẹ mình ,em lông bông thế đủ rồi ,em không muốn làm mọi người lo lắng thêm nữa ,em nghĩ vậy đúng không nhỉ ,kệ đi em đã quyết định rồi và không thay đổi được nữa em sẽ làm xem thế nào ,em cũng chưa biết đâu là điểm dừng chân của mình nữa ,càng nghĩ em càng thấy lo lắng hơn .một con bé hay cười dạo này lại lo lắng quá nhiều rồi đấy ,yếu đuối hơn rồi .
    thế mục tiêu của em bây giờ là gì nhỉ ? kiếm tiền anh ah ,em ước mình có một chiếc máy tính xách tay này để em có thể vào mạng bất cứ lúc nào ,để em có thể liên lạc với nhóm của mình thuận tiện hơn trong công việc và tránh đc sự nhàn rỗi do công việc mới đem lại ,em muốn ,em muốn .........hihihi nhiều quá kể không hết anh ah nên không kể nữa
    ah tối hôm nay em sẽ được ngủ ngon giấc nhé ,bóng đá tạm nghỉ mà ,em không hiểu khi tất cả kết thúc em có tìm cho mình một nỗi nhớ nào khác không? anh sẽ xuất hiện anh nhỉ mà thôi cứ để em đi tìm đi khi nào em mệt mỏi anh hãy xuất hiện lúc đó niềm vui sẽ được nhân lên sau thời gian chờ đợi ,em nghĩ thế đấy ,thôi em ko viết nữa
    vui vẻ và hạnh phúc trong những ngày cuối tuần này nhé
  2. themore

    themore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Anh đây là lần thứ 3 trong tuần này em viết cho anh nhưng chưa lần nào gửi đi được vì toàn gặp những sự cố không mong muốn thế là bài của em bị xoá sạch ,em đã dần mất kiên nhẫn rồi bao nhiêu cảm xúc cứ trôi tuột đi để lại em một con bé cảm thấy trỗng rỗng với mọi thứ xung quanh ,tự nhiên thấy chán tất cả mọi thứ bên mình ,em tất bận ,bận rộn vì lý do gì đây ?một ngày em được lấp đầy trong công việc không còn một chút khoảng trống nào cho tất cả và anh nữa ,bận rộn đấy là cái em luôn mong muốn cơ mà vậy mà khi có được nó em lại rơi vào sự khủng hoảng như thế này ,công việc mới của em khiến em thấy nhàm chán em không biết lý giải như thế nào nữa ,uh không thích nhưng vẫn làm ,để ba mẹ em yên tâm hơn khi thấy em chịu ổn định ,hàng ngày đến công ty như một cái máy rồi ngồi nhìn ngắm mọi thứ xung quanh đọc tất cả những gì có thể lọt vào tầm mắt được ,em thấy khoảng trời trước mặt luôn có một màu xanh ngắt và cao đến khó chịu nó luôn bắt mình phải nheo mắt vào khi nhìn vào nó mà ,cái khoảng màu xanh đó hình chữ nhật ,thẳng trước mặt lại là hình tam giác màu vàng của nắng ,cái đồng hồ chạy chậm chạp trên tường ,em luôn ngồi đến tường giờ từng phút một và thấy nó sao mà chạy chậm thế ,và em lại để đầu óc mình đi lang thang mọi nơi mà mình muốn và lại ước mình có thể như thế ngay bây giờ ,thi thoảng em lại cho đôi mắt của mình nghỉ ngơi một cách tài tình ,đấy nếu mà biết thế thì anh lại hỏi em đang làm gì thế ,em cũng chẳng biết mình làm gì nữa ,người ta bảo em được đào tạo để có thể làm việc đa năng được vừa có thể làm kế toán kho ,vừa bán hàng ,vừa thu tiền nợ của công ty ,vì nhiều việc quá nên thành ra chẳng có việc gì mấy ,nhìn mọi thứ cũ kỹ như chính con người ở vậy ,khi em đễ xuất đưa máy tính vào quản lý thì.........em thấy ở đây toàn hòm rất nhiều hòm để đựng sổ sách đấy anh ah ,tự an ủi mình công ty nhà nước nên thế .giờ đây em rất mệt mỏi công việc cũ thì em vẫn duy trì đều đặn rồi em không thể bỏ được vì nó là tâm huyết của em là công sức của em trong một năm qua ,vậy là em làm vào buổi tối ,cả ngày em chỉ có mặt ở nhà vào 22h thôi ,chẳng còn khoảng thống để nhìn và gặp bạn bè ,đôi khi em tự nghĩ em đang cần gì đây ? ngày trước em ước mình thật bận rộn để lấp đầy khoảng trống bây giờ em lấp đầu được nó rồi nhưng lại mệt mỏi thế này đây ,còn bao dự định ở phí trước nữa ,em muốn mình sở hữu một nhà hàng ăn uống độc đáo có lẽ đây là ước mơ lớn nhất của em đấy ,em định cùng với bạn của mình thực hiện vào tháng tới này nhưng em chưa tìm ra khoảng trống nào để bắt đầu cả ,nhưng em tin mình sẽ làm được bằng mọi giá anh ah mà em lại không thể nghỉ việc ở chỗ nào được ,thôi cứ thế đã rồi đâu lại vào đấy ngay thôi
    ah chủ nhật rồi em lại được trở lại thăm các bé ở cô nhi viện ,ui gặp lại các bé vui thật sao lúc đó thời gian trôi nhanh thế ,nhìn nụ cười ánh mắt của các em gửi cho mình đã thân thiện hơn hồ hởi hơn làm cho em thấy mình thật thoải mái và nhẹ nhàng ,ở bên các em khiến em tạm quên đi bao lo lắng ngoài kia để hoà vào miền vui nhỏ bé của cá em khi thấy mình được quan tâm chăm sóc ,cái mà em làm được ít quá anh ah ,giá em có thể làm cho những nưuj cười kia không bao giờ tắt thì hay quá chứ không chỉ trong chốc lát thế này đâu
    mai lại là cuối tuần rồi ,em mong chờ?????????????
  3. themore

    themore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    tối thứ bẩy lại như thường lệ em cắm cúi với chiếc máy tính của mình để đọc và viết ,đi chơi em cũng rất thích vậy mà không đi được ,thôi đành với chiếc máy tính em có thể đi đến mọi nơi mà em muốn nhỉ ,không bằng thực tế thì bằng những hình ảnh và sự tưởng tượng ,đôi khi em cũng nhìn thấy anh ở nơi nào đó xa lắm hay vì xa quá nên em chưa với tới .
    mấy ngày hôm nay nắng khủng khiếp anh nhỉ ,mọi thứ trở nên ngột ngạt hơn ,em đang chờ đợi những cơm mưa rào làm cho không khí trở nên dễ chịu hơn .ah anh còn nhớ có lần em kể em đi cưa ai đó không em dừng lại rồi anh ah ,tự nhiên thấy mình thật trẻ con khi làm như thế nhưng cũng đôi chút thấy hụt hẫng khi dừng lại ,người ta không như những gì mà em nghĩ hay tại em đã tô vẽ khá nhiều bằng tưởng tượng của mình để rồi thất vọng chăng ,thôi bỏ qua anh nhỉ .ah từ khi bắt đầu vào cv mới em có rất ít thời gian cho bạn bè của mình tự nhiên lại thấy mọi thứ cứ nhạt đi ,không phải rồi chắc tại em mệt mỏi nên nghĩ thế thôi chứ .
    tối nay lại có trận bóng đá rồi em chưa bao giờ ủng hộ đội Đức cả lần này cũng thế ,em có thua không nhỉ ,mọi người đánh giá đội Đức cao hơn thì phải ,điều em thấy nuối tiếc nhất là đội Brazin phải về nước ,mà cũng chỉ còn ngày mai nữa thôi là kết thúc rồi ,ngày mai em lại ngủ gật cho coi ngay cả lúc này đây em cũng rất buồn ngủ phải cố gắng để chống lại nó bằng những dòng chữ này ,nhìn mọi thứ như đang nhảy múa thế này ah vậy mà khi kết thúc công việc em không hiểu bằng cách nào em về nhà an toàn được
    còn chuyện này nữa lại hợp đồng quảng cáo ,em vẫn không hài lòng về nội dung của nó lắm em có nói thế nào đi nữa chắc sẽ không thay đổi được nhiều đâu ,người ta giải thích đó là thương mại đó là kinh tế ,em hiểu chuẩn mực đạo đức đôi khi ở giới hạn thật mong manh ,nay tại em lạc hậu nhỉ ? đúng sai ,sai đúng nhiều khi lại là quan điểm của từng người mà thôi .uh công việc nói như thế hiểu như kiểu em đã buông trôi tất cả ý vì em không làm được gì không tác động được gì cả mọi thứ không theo ý em ,chẳng biết nữa .thôi chào anh vậy
    cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc
  4. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Mùa hạ đầu xa quê hương...bạn thân mến! ta viết cho bạn từ Sungai Buloh đầy nắng, hôm nay đi làm về chợt nhớ tháng sau sinh nhật bạn rồi..không có quà gì xứng với sự chân thành mà trong suốt thời gian dài quen nhau qua mạng bạn dành cho ta vì vậy ta muợn topic này gửi đến bạn với tất cả tấm lòng mình, tuy chưa một lần gặp bạn ngoài đời thật, nhưng ta vẫn tin rằng, bạn là một trong những người cùng ta trải qua mọi cảm giác trong đời, hẹn ngày về...không xa đâu...chờ ta bạn nhé
  5. themore

    themore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    thế là hết ngày cuối tuần rồi lúc này đây em thấy mệt mỏi quá ,không phải cái mệt mỏi của tinh thần đâu mà về thể xác đấy ,chân tay em như muốn rụng ra không muốn đứng dậy hay làm bất cái gì nữa em chưa quen với công việc nên vậy thôi ,chi có một tuần nên vậy . bạn em rất lo lắng vì lịch làm việc của em như thế chuyện tình cảm riêng em cất ở đâu em có trả lời rằng em cất ở nơi quy định và lúc nào nó cũng hiện hữu nên không có gì phải lăn tăn cả
    Anh biết không hôm nay em vừa nhận được một tin mà khi nhận nó xong em lại thấy sự thất vọng xuất hiện ngay ,một người bạn của em có ý định lập nghiệp tại nơi em ở ,tìm kiếm gì ở em đây ? chán ,mọi cảm xúc trở về số 0 khi nghe được tin đó ,em lại thấy sự phiền toái xuất hiện theo ,em bắt đầu tiếc thời gian rồi đấy ,tại sao lại có ý định như thế cơ chứ ,chỉ làm tăng thêm sự mệt mỏi trong em mà thôi ,người ta đi tìm sự ổn định còn em em đi tìm những gì lãng mạn bất ngờ ,chính vì thế khi người ta lại gần bao nhiêu thì cũng là lúc người ta càng đẩy em ra xa bấy nhiêu ,tự nhiên thấy khó chịu về một mối quan hệ thế này ,bạn bè đấy là cái em muốn nhưng sao lại khó khăn thế,kệ vậy mọi việc cứ trôi rồi em sẽ lấy lại cân bằng cho chính em.ngay cả không khí lúc này cũng ngột ngạt theo nhìn ra xa em không thấy một ngôi sao nào cả ,bầu trời chỉ một màu xanh thẫm ngun ngút không giới hạn ,em muốn tìm ngôi sao của mình mà không thấy ,em đã từng dán rất nhiều sao lên trần nhà để khi tắt điện đi em có thể thoả sức ngắm bầu trời vậy mà khi nghe nói đến sự nguy hiểm khi tiếp xúc nhiều mọi người đã tháo bỏ của em mất rồi .Hôm qua em có gửi cho bạn những ngôi sao và nhắn nhủ rằng em là những ngôi sao đó ,giá mà em có phép màu nhỉ em sẽ làm được mọi thứ em muốn
    thế là đã được một tuần kể từ khi em gặp các bé ,không biết các bé thế nào rồi trời nắng thế nay có đứa nào ốm đau không nhỉ ,bao nhiêu thắc mắc bao nhiêu điều muốn biết mà chẳng ai trả lời cho cả ,dành phải gác lại để khi nào có thời gian
    em mệt quá nhưng về nhà phải luôn vui vẻ và tỉnh táo em sợ mọi người lo lắng cho em và bắt em phải dừng lại công việc nào đó thôi đành trút bao nhiêu mệt mỏi vào đây vậy ,
    mai bắt đầu một tuần mới phải lên dây cót tinh thần cho chính mình thôi anh ah
  6. themore

    themore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    ban ngày nắng rất gắt ,buổi tối lại mưa giông không khí vì thế mà dịu đi nhiều lắm ,công việc có thể coi là tạm ổn vậy mà hôm nay khi chính thức bắt đầu làm công việc kiểm kê một mình mới thấy sự thiếu hụt nhiều quá khi mình không tinh sẽ dẫn đến những sai sót để người khác được lợi trên sự sai sót đó ,căng thẳng và mệt mỏi khi phải lên dây cót tinh thần quá nhiều như thế ,tại sao lại như vậy nhỉ ,tại sao cứ phải sống kiểu đó mà khôg phải những tình cảm chân thật không thật lòng thì ít ra cũng không nên gây ra những khó khăn để mình được lợi như thế chứ ,cuộc sống không phải lúc nào cũng là một đường thẳng và lòng người thì không đo được bao giờ ,đến tận bây giờ em mới nhận ra được điều này nghĩa là không phải mình cứ tốt ,cứ thật lòng với người ta là mình nhận lại được như thế ,người ta vì lợi ích của mình sẵn sàng trèo lên người khác để sống ,một kiểu sống không mấy đạo đức ,tự nhiên thấy sợ tất cả ,sợ cả những lời nói những nụ cười ở đây ,vậy mà phải còn đến 10 ngày nữa em mới tìm lại được sự thoải mái khi cô quản lý về ,em đang làm thay cô ấy thôi ,10 ngày sống trong nhưng lo lắng ,căng thẳng ,lúc này em thấy những mệt mỏi về thể xác khôg còn nữa ,chỉ còn lại sự mệt mỏi về tinh thần thôi rồi em cũng vượt qua được anh nhỉ ,phải cố rồi em sẽ quen ,hy vọng hôm nay chỉ là nhưng sai sót do nhầm lẫn chứ không phải cố tình để hại em ,em muốn nghĩ như thế và tự đánh lừa mình như thế
  7. themore

    themore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    đối mặt với những cơn buồn ngủ thật khó khăn ,giờ này không có ai trò chuyện cùng em để thoát khỏi cơn buồn ngủ cả ,người bạn hay giúp em có những buổi tối vui vẻ giờ hình như không muốn nữa ,tại em tại ........chẳng biết vì đâu mọi thứ cứ nhạt dần đi ,hôm nay em lại mong chờ sự xuất hiện của họ sau một thời gian lắng mọi sự tự ái cũng như cái tôi to đùng của mình để sẵn sàng trò chuyện nhưng không gặp rồi chán thật đấy .Ah hôm rồi em gặp một chút khó khăn trong công việc nhưng rồi mọi thứ đã qua và ổn rồi em không hiểu những lúc như thế em lại tìm về người ta để được nghe lời động viên để thấy mọi việc nhẹ nhàng như thế nào không được như thế đúng không anh ?lý trí bảo như thế vậy mà khi gặp em lại nói ra tất cả ,em không hiểu tại sao những lúc em khó khăn nhất thì luôn thấy người ta xuất hiện mà không phải ai khác để em không phải băn khoăn như bây giờ ,bỏ qua đi em biết đấy không phải là tình yêu mà là tình bạn thôi ,em không níu kéo cái gì cả em đã lựa chọn con đường này cơ mà
    mấy hôm nay ngột ngạt quá anh ah ,mưa lại không xuất hiện rồi có người muốn em chỉ giống những cơn mưa mang đến sự thoải mái trong lúc nóng bức chứ không như cơn mưa nhanh đến nhanh đi ,em cũng rất thích mưa và là những cơn mưa cũng được ,
    đấy em đang bảo không có ai nói chuyện thì mọi người xuất hiện ngay chỉ có điều hơi muộn một chút thôi nhưng không sao mà cả ngày giờ mới có thời gian ngồi nói chuyện thoải mái với mọi người
  8. themore

    themore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    vẫn cái nắng oi nồng như vậy anh ah,mọi việc đang quay quanh em một cách chóng mặt ,em muốn cố gắng bằng tất cả sức lực của mình để tìm kiếm điều gì đó làm cho mình nhẹ nhàng hơn ,khoảng trống của em không còn nữa em đã lấp đầy rồi tất nhiên đây chỉ là khoảng trống về thời gian thôi chứ khoảng trống trong tâm hồn em ngày càng được nới rộng không sao lấp đầy được ,em không thực tế ah? mọi người luôn muốn em tỉnh táo và thực tế hơn nghĩa là em đang đi tìm cái gì đó không thực sao?vậy anh là người không có thực ah hay em mải chạy theo những gì của quá khứ mà quên mất hiện tại đang diễn ra ra hàng ngày trước mắt mình ,không phải mà em đã quên những cái giật mình khi thấy ai vô tình gọi tên ,quên cả những nỗi nhớ và những giấc mơ không còn xuất hiện nữa ,vậy mà em vẫn như người không định hướng ,cứ để mỗi ngày mải miết trôi qua mình mà không định giữ lại điều gì cho mình cả vô vị quá phải không .
    công việc mới của em cũng khiến em mệt mỏi hơn ,không phải vì những nặng nhọc mà vì những áp lực không đáng có ,em muốn mọi người đối xử với nhau bằng cái tình chứ không phải bằng những gì ngọt ngào bên ngoài nhưng hình như mọi người luôn sống không như thế những đề phòng làm hỏng đi những gì trong sáng nhất ,điều em muốn lại là không tưởng thì phải ,có khi phải chấp nhận anh nhỉ cuộc sống là vậy em không đòi hỏi nó theo ý mình được
    dạo này em luôn bị kẹt ở giữa những rắc rối một phần do em gây ra ,em không biết mình nên quyết định thế nào nữa em đã nhận được 2 lời khuyên trong thâm tâm em cũng muốn làm như vậy nhưng thực tế em lại không đành lòng khi quyết định ,bạn và người nhà em phải lựa chọn 1 thôi ,uh công việc ở nơi đây thật khó khăn ,2 người đều đang thất nghiệp vậy mà người ta chỉ lấy 1 giá mà nhận thêm 2 người nữa em không phải băn khoăn như thế này ,em cũng chưa quyết định gì cả lại để mọi việc ở đó khi nào có quyết định chắc em phải lựa chọn ,tại sao không phải là ai mà luôn là em cơ chứ từ công việc cho đến tình yêu em luôn phải lựa chọn những gì khó khăn nhất ,lần trước em chọn bạn để tình yêu ra đi ,lần này em chọn gì đây ? bạn bè ,công việc ,tình yêu ,gia đình lúc nào đặt em ở giữa mà không chỉ cho em một lối đi nào hoàn hảo nhất ,nhẹ nhàng nhất ,thoải mái nhất ,lựa chọn cái nào cũng khiến em có những mất mát và lại đẩy em về những điều ước giá mà em có thể thay đổi được mọi thứ theo ý mình
    ngoài kia mọi người đang hối hả trở về nhà hoặc có những bữa cơm gia đình đầm ấm còn em vẫn luẩn quẩn ở đây ,vẫn phải tiếp tục công việc chỉ kết thúc vào 22h thôi ,lâu rồi em cũng ko ăn cơm cùng gia đình ,lúc nào cũng chỉ một mình thôi lâu dần thành quen ,ai có thể đợi được cơ chứ mà có đợi em cũng không muốn đâu
    hôm qua em nhận được quà của bạn ,oh thật là mừng anh ah ,mừng vì nhận được cả tấm lòng của bạn trong đó ,em luôn thích những gì bất ngờ và thú vị mà nên bạn đã mang đến cho em niềm vui cả ngày hôm qua và cả cảm giác háo hức khi chờ đợi nữa ,lâu rồi em mới có cảm giác như thế ,chờ đợi ,em cũng mong mình có một cái gì đó để chờ đợi mà
  9. themore

    themore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    buồn ngủ quá anh ah ,em ngồi chờ đợi mãi mà không gặp được ai để kéo em thoát khỏi nó cũng phải thôi giờ này làm gì còn ai lang thang trên mạng nữa lại còn mình em với em ,thì thôi lại viết vậy .
    một ngày chuẩn bị khép lại rồi em nghĩ đến đoạn đường em phải về mà thấy hơi lo lo ,im ắng và yên ả quá thỉnh thoảng chỉ có tiếng xe vọng lại ,em lại vội vàng chạy xe thật nhanh để về nhà theo quán tính cho coi ,người ta hay bảo ngắm nhìn thành phố trong đêm cũng có vẻ đẹp của nó còn em chẳng lúc nào dám thả hồn mình trên đường về cả hoá ra nỗi sợ hãi vẫn lớn hơn cả ,em mạnh mẽ bao nhiêu nhưng em vẫn chỉ là con gái vậy nên em cũng có nỗi sợ mặc dù trước mọi người em luôn tỏ ra mình thấy chuyện đó chẳng có gì đáng sợ cả ,chẳng ai biết điều này đâu nhé ,mọi người còn khen em giỏi nữa cơ mà ,thật sự nếu được lựa chọn em cũng muốn mình đc về nhà sớm hơn .
  10. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    lâu quá ko gặp bạn vẫn thế sao , chắc cô bạn hơi khó tính quá roài , cuộc sống vẫn êm đềm trôi , sao cứ phải chịu đựng buồn tủi 1 mình, trên đời thiếu gì người tốt cơ chứ nhỉ , lâu kô vào đọc bài của bạn vẫn vậy, kể cũng hơi buồn , nhưng thui kô sao , cái gì đến sẽ đến, chúc bạn luôn vui vẻ nhé

Chia sẻ trang này