1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hạ và những nỗi nhớ ......(viết cho người chưa biết mặt)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi themore, 08/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    1 cô bé, với cuộc sống nội tâm nặng trĩu, yếu đuối trong tâm hồn.
  2. themore

    themore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    một ngày tương đối thoải mái và dễ chịu với không khí mát nhẹ ,những cuộc ganh đua đôi lúc tạm lắng xuống ,uh có phải lúc nào cũng sống như thế được đâu .
    sinh nhật các em ở trại trẻ vậy mà không dứt khỏi công việc để đi được ,mọi kế hoạch đã lên mọi người thực hiện mà không có sự xuất hiện của em anh ah em tiếc lắm anh ah nhưng cũng rất yên tâm khi thấy một lực lượng hùng hậu phía sau sắp xếp và thực hiện nhiều đến nỗi phải kêu gọi mọi người tham gia ít đi một chút vậy em có tham gia hay không cũng không ảnh hưởng gì nhỉ hay em lại biện luận cho chính mình ,từ lúc bắt tay vào công việc mới em chểnh mảng trong công tác tn đi vì nghĩ rằng còn nhiều người khác nữa ,vâng em ko còn nhiều thời gian và không thể tuỳ tiện nghỉ như trước được .
    mấy hôm nay em lại bị gây nhiễu bởi mấy nhóc con ,đúng là trẻ con hay hiếu thắng anh nhỉ ,không hiểu họ có nghĩ rằng như vậy vừa làm phiền người khác vừa mất lịch sự không .anh còn nhớ có lần em kể về bạn của em không chẳng hiểu họ nói gì với mọi người mà nick của em được đưa lên mạng với công lao cực kỳ nhớn là thổi lửa Ty ,thổi hết bão giông cho người ta hic hic đúng là ảo tưởng anh nhỉ chỉ đơn giản là giúp họ quên đi những thất bại những gì không vui như một người bạn thôi chứ Ty làm gì có ,cuộc sống đôi khi cũng buồn cười thật
  3. themore

    themore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    một tuần rồi mới trở về ngôi nhà này ,thấy ấm áp và yên lành quá anh ah ,nơi đây em có thể sống thật với những cảm xúc của chính mình ,không trốn tránh ,không che đậy bằng một mặt nạ khác ,tự do và thoải mái khi không thấy mọi người dõi theo mình ,hỏi han và nghi ngờ ,ở đây chỉ có sự bình yên .Một tuần quả là dài khi không vào được để viết để nói cho nhẹ nhàng hơn .
    một tuần nữa lại khép lại rồi vậy mà em như người say chếnh choáng trong cuộc sống thực và ảo ,vui và buồn luôn đến rồi đi nhanh chóng ,có thể em vừa cười đấy nhưng lại thấy trống vắng ngay ,em đi tìm những điều thật bình thường ,một lời chia sẻ động viên ......một bờ vai tin cậy ,một ánh mắt yêu thương nhưng tất cả đều không dễ dàng khi quá khứ hay sống lại trong em bằng những ước mơ ngọt ngào không thực .Những gì em tưởng mình đã cất rất sâu ,em lãng quên nó trong cuộc sống hàng ngày vậy mà khi em thất vọng nhất buồn chán nhất nó lại hiện ra rõ hơn bao giờ hết ,hàng ngày với danh nghĩa là bạn em vẫn được gặp được trò chuyện và bình yên trong những câu chuyện đó vậy mà em không hiểu sao em cứ để mình luẩn quẩn trong đó ,không nhớ ,không mong không những xao động ..........chẳng hiểu được chính mình nữa
  4. themore

    themore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    mưa cả tuần nay mưa nhiều anh nhỉ ,mưa mang đến cho em sức sống ,mọi người chán ghét mưa rồi phải không ?còn em em luôn chào đón mưa đây này ,lúc nào cũng thích gặp mưa ,mưa mang giúp em mọi buồn phiền rửa trôi mọi thứ ,
    thế là hạ đã chia tay tay là em tưởng vậy ?thu rồi đấy ,thu của gió của nắng nhạt của những nỗi buồn nhè nhẹ đấy là những gì mọi người nghĩ về thu với riêng em em chỉ thấy háo hức khi cái nắng chói chang không còn nữa ,em đã từng nói gì nhỉ em ko thích hạ vì có nắng ,không thích thu vì thấy buồn ,không thích xuân vì những hạt mưa bụi ,còn sót lại mùa đông đông cho em cảm giác ấm áp khi cuộn mình trong chăn ,cho em sự bình yên trong bộn bề cuộc sống em không thấy đông lạnh lẽo mà thấy ấm áp ,nhưng đông cũng là nỗi lo của bao trẻ em lang thang ,của những người nghèo vì phải chống chọi với cái rét ,họ sẽ không thích mùa đông đâu ,em đã làm được gì ? chẳng gì cả những tấm áo mà mọi người cùng nhau góp chỉ là một phần rất nhỏ thôi ,càng ngày em thấy mình càng xa rời những lý tưởng mà mình đã đưa ra và đổ lỗi đó cho thời gian và tiền bạc ,hình như em đang bắt đầu thay đổi ,nhiệt huyết trong em bắt đầu giảm dần trong khoảng thời gian này thôi rồi em sẽ cố phải không nào? công việc chính của em đã suôn sẻ nhiều rồi ,còn lại không ổn lắm em chưa thể bắt tay vào làm cái mình muốn được em phải đợi đến bao giờ đây để ước mơ của em thành hiện thực ? em cứ mãi đi lo những việc không phải của riêng mình và em thấy gánh nặng mình đang mang nhiều quá ,đến khi nào em mới hết những lo lắng và tính toán đây? cuộc sống vẫn chảy và em mãi đuổi theo ,công việc ,tiền bạc,hạnh phúc ,tình yêu ,những đưa trẻ lang thang ,mối quan hệ trong gia đình luôn luẩn quẩn trong đầu em đòi hỏi em phải thực hiện xong ,những áp lực đó em tự mang cho mình thì phải nhưng để thảnh thơi mà buông xuôi thì em càng không thể làm được .mà thôi không kêu ca để làm hỏng một ngày cuối tuần đẹp như thế này nữa
    hình như mưa kết thúc làm mọi người hào hứng hơn rất nhiều thì phải ,những lúc này em muốn ở nhà biết bao với không khí gia đình và bên mâm cơm ấm cúng nữa ,em rất hay buồn chán vào thời điểm này ngay cả ngày trước nữa ,khoảng thời gian 6h đến 7h tối luôn làm em thấy bứt dứt ,chán nản và những giọt nước mắt lại muốn tràn ra đừng hỏi lý do vì sao ngay cả em cũng không trả lời được cơ mà vì thế em luôn mong có ai đó nói chuyện với mình ,em đã online tìm kiếm hình như ai cũng bận rộn ,những câu hỏi của em lại chìm vào hư không để trở thành những tin nhắn cho ngày mai hoặc chút nữa để em lại nhận đưọc những câu hỏi tại sao vì ,vì sao,có việc gì ah ,khi đó em không biết trả lời thế nào vì đã qua rồi ,lại là những sự quan tâm muộn màng .đấy luẩn quẩn một lúc lại thấy em kêu ca rồi phải không ?
    mai bắt đầu một tuần mới ,em lại khởi động cho chính mình đây
    phải luôn cười nhé luôn cười và sôi động như vậy cơ
  5. themore

    themore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    uh mấy hôm nay em luôn trong trạng thái vui vẻ anh ah ,tư tưởng được thoải mái hơn ,cv suôn sẻ hơn chỉ thế là đủ với em còn tình yêu vẫn ở đâu đó xa lắm vì xa như thế nên em gạt sang một bên ,không suy nghĩ ,không chờ đợi và thấy rằng tình yêu đâu có quá quan trọng như thế ,công việc ,bạn bè ,cuộc sống cũng cho em những niềm vui rồi ,
    em học được rằng cứ để mọi vấn đề phức tạp nhất trôi qua bằng cách nghĩ đơn giản nhất ,nhẹ nhàng nhất như thế sẽ giải quyết được nhanh hơn ,bạn em bảo những người sống đơn giản thường hạnh phúc đúng vậy anh nhỉ ,em lại thấy mình không như thế ,cuộc sống luôn khiến em phải suy nghĩ nhiều ,nói cách khác em sống không thực tế thì phải mọi người nói và em cũng nhận thấy vậy ,em không thay đổi được mình bắt mình sống đơn giản hơn ,hài lòng với những gì mình có được với em mai luôn là ngày mới với những vấn đề mới ,hạnh phúc theo em là những gì mình làm cho mọi người ,là những nụ cười của chính em .anh thấy không khi mình vui vẻ thời gian trôi qua thật nhanh .
    hạnh phúc vì những gì mình có
  6. themore

    themore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0

  7. themore

    themore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    lâu rồi mới trở lại ngôi nhà của chính mình ,cảm giác ấm áp với những nỗi buồn cũng tràn về theo .Kỷ niệm là những gì không thể mất càng cố quên nó càng nhắc nhở em một cách nhức nhối ,thế là em đã xa thật rồi ,xa tất cả những gì thuộc về mình ,bỏ lại tất cả để lại em với bừa bộn công việc .em tưởng mình mạnh mẽ lắm ,cam đảm lắm vậy mà mỗi khi thức giấc ,mỗi khoảng thời gian trống hiếm hoi em lại cho ký ức của mình trở lại với quá khứ xa xưa ,quá khứ đó có anh ,có những niềm vui hạnh phúc ,em chưa cảm nhận được tình yêu là thế nào vậy mà khi cảm nhận được thì tất cả đã không còn bên em .hàng ngày em dồn tất cả quỹ thời gian của mình vào công việc ,em không cho phép em nghỉ ngơi ,em sợ những khoảng trống mà cố mãi em chưa thể lấp đầy được .hoá ra ý chí của em đã đánh lừa em ,em nghĩ mình đã quên và tìm kiếm ở người khác một tình yêu trọn vẹn của riêng em ,càng tìm em càng thấy mình là một người khó tính .mùa thu đã trở về ,những cơn mưa mà em luôn nghĩ đấy là em đang trải dài suốt mấy ngày nay cũng làm em thấy trống trải hơn ,em sẽ tìm một người nào đó làm chảy tan trái tim em ,diều này quá khó thì phải .
    công việc luôn khiến em chạy theo nó muốn hụt hơn ,những hoạt động lên ngoài khiến em bớt trống trải hơn ,em cười nhiều hơn ,nói nhiều hơn ,em luôn ước mình có 48h một ngày để em làm được mọi việc mình thích ,cái em thiếu bây giờ không phải là tình yêu ,công việc mà là thời gian anh ah .em sẽ yêu anh với một tình yêu khác nhưng sẽ đủ nồng nàn vì vậy đừng bao giờ nghĩ mình là người đến sau nhé.Mà anh đang ở đâu nhỉ ,uh em cứ tìm tìm mãi mà chưa thấy chỉ thấy hình bóng cũ lướt qua .bạn em có nói em là ai không ai hiểu được chỉ mình em biết mình muốn gì và nghĩ gì ,mọi người luôn nói không hiểu em thật ra em không muốn mọi người phải lo lắng cho em hãy để em giải quyết mọi vấn đề của mình ,để em vẫn là một con bé hay cười những lo toan lúc nào đó anh xuất hiện anh sẽ gánh hộ em
  8. themore

    themore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    em muốn cười ,cười thật tươi chứ không phải cười để che dấu những nỗi buồn trong lòng thê này đâu ,suy cho cùng cuộc sống ,công việc và tình yêu tất cả đang đem đến cho em những nụ cười đấy chứ hay chỉ do em nghĩ vậy mà thôi? hôm nay em mệt mỏi quá cái mệt mỏi do công việc đem lại thật đáng sợ ,em muốn em làm chủ được em ,em ghét sự gò bó vậy mà hàng ngày em phải tuân theo nó một cách nghiêm ngặt làm em cảm thấy ngột ngạt quá ,sao em hay vào đây để kêu ca nhỉ ,em nói cho nhẹ nhàng hơn thôi .nhìn vào những gì em viết mọi người sẽ hình dung ra em một con bé với những nỗi buồn triền miên mất .
    Thu về nhanh quá em chưa cảm nhận được vì có lúc nào em cũng vội vàng ngay cả lúc này đây em chưa viết được hết những gì em muốn gửi mà ko kịp hẹn anh lần sau vậy
  9. themore

    themore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    một sinh nhật buồn hay vui thì tất cả cũng qua rồi,cám ơn hắn đã mang cho nó một niềm vui bất ngờ ,nó đã hét lên vì sung sướng khi nhận được điện hắn sẽ về trong ngày sinh của mình vậy là chờ đợi thấp thỏm ,hy vọng ,lo âu ,nghĩ đó có thể là trò đùa đồng hồ cứ chạy trong sự sốt ruột của nó ,Hắn đã xuất hiện với nụ cười và dáng diệu như xưa tất cả đều trong sự hình dung của nó ,lúc đó nó không hét lên ,ko thể hiện bất cứ một tình cảm nào nó phải cố gắng ko để lộ ra cảm xúc thật của mình giữa bè bạn xung quanh ,ko vui như nó tưởng ,một cảm giác khó chịu xuất hiện lúc này nó nghĩ hắn đã làm hỏng bữa tiệc sinh nhật của nó mất rồi ,giá hắn đừng về nhỉ ,đừng gọi quá khứ quay lại như thế chứ những nụ cười méo mó của nó xuất hiện rồi ,ngay cả bữa ăn hắn cũng tranh ngồi cùng nó ,hắn ăn như chưa bao giờ đc ăn những lời nói ,ánh mắt tất cả làm nó xót xa ,nó muốn khóc nhưng tự biết mình không thể vậy là những nụ cười bật ra khô khốc vô hồn ,nó đấy chăng nó trong buổi tiệc sinh nhật của mình?ngổn ngang trong những hộp quà ,trong vòng tay bè bạn tất cả muốn nó có một ngày sinh ý nghĩa nhất nó cảm nhận đc đấy nhưng nó vẫn muốn gục đầu vào đâu đó khóc hơn .đêm đó cùng bạn bè của mình ngồi ôn lại quá khứ ,hắn lại nhắn tin cho người yêu những tiếng kêu tít tít không làm nó giật mình ,xót xa nữa ,nó hiểu quá khứ là thứ cần phải cho qua để sống cho hiện tại ,nó hiểu nó và hắn vẫn mãi chỉ là những đường thẳng song song mà thôi ,hắn yêu nó và ngược lại nhưng điều đó ko nói đc điều j cả chỉ là quá khứ trong trẻo mà thôi ,nó đã lựa chọn rồi và cả hắn nữa ,tự nhiên nó muốn cảm ơn hắn đã về đã cho nó gặp hắn để nó giải thoát cho mình ,nó thấy nhẹ nhàng và thanh thản để chìm vào giấc ngủ để lại hắn trằn trọc với chính mình ,nó đã để cho cảm giác của ty theo nó quá lâu làm cuộc sống của nó nặng nề ,tự nhiên nó thấy mình như được hồi sinh ,nó có được tình bạn mà nó muốn thay cho tình yêu ,một tình bạn vĩnh cửu ,rồi đây mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình nó cũng thế nhưng hắn sẽ mãi là bạn thân thiết nhất của nó .thật khó khăn để sau tình yêu tồn tại một tình bạn nó đã làm được và sẽ duy trì được ,4 năm với những day dứt hối tiếc đã chấm dứt ,nó thanh thản gặp lại hắn ,cả hai đều cố gắng và đã thành công ,những giọt nước mắt của những ngày hôm sau nó cũng ko thể nói được đấy là giọt nước nước mắt hạnh phúc hay day dứt nhưng nó hiểu nó sẽ khác sau buổi sinh nhật hôm đó .Cám ơn hắn nhé ,
  10. themore

    themore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    lại lang thang tìm kiếm j đó trên thế giới ảo này để buổi tối trôi qua nhanh chóng hơn ,từ khi nhận ra rằng hắn không là gì nữa nó thấy mình có 1 khoảng trống mà trước đó nó dành cho hắn, giờ đây nó chưa biết mình sẽ chuyển giao cho ai ,cho công việc gì .không lo lắng ,không day dứt chẳng có gì tồn tại trong cảm xúc của nó lúc này cả . Những giai điệu của nhạc Trịnh thiết tha quá lâu lắm rồi nó mới thanh thản ngồi nghe như thế này ,nó mong có ai đó xuất hiện để nó được nói chuyện vậy mà chẳng tìm thấy ai cả tất cả đang bận rộn với cuộc sống thật ngoài kia cơ .

Chia sẻ trang này