1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hạ về rồi! vì sao trời trở lạnh hả anh?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoacucvang2110weredie, 04/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoacucvang2110weredie

    hoacucvang2110weredie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    hạ về rồi! vì sao trời trở lạnh hả anh?

    sau một đợt nắng nóng, sau một kỳ công tác của anh ấy, sau một chuyến du lịch của tôi..và trời trở lạnh!
    có lẽ thời tiết thay đổi khiến con người cũng thay đổi!? các bạn có thấy vậy không?
    chúng tôi chẳng là gì của nhau cả! thật buồn vì chúng tôi sẽ mãi mãi trên hai đường thẳng song song! anh hơn tôi 10t...có ai nói tuổi tác k phải vấn đề,nhưng với tôi đó là vấn đề lớn! và những vấn đề của cuộc sống, muôn ngàn điều không thể nói hết! chỉ biết rằng không thể nào...! và cũng không thể nào ngăn trở được suy nghĩ thôi k nghĩ, ngăn trở được nỗi nhớ thôi k nhớ...!

    cả hai chúng tôi hiểu rõ điều đó, chỉ đôi lúc qua những tin nhắn xa xôi, chợt cảm thấy ấm lòng!

    nhưng tối nay khi trời trở lạnh chỉ một tin nhắn duy nhất tôi gửi đi :"TROI LANH QUA." và anh gửi lại :" em ngủ chưa? hôm nay trời hơi lạnh, hình như..."
    buồn qua''!
  2. dlbk

    dlbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Hai đường thẳng song song vẫn gặp nhau trong vũ trụ bạn ạ! Đừng bi quan mà!!!
  3. meoconNT

    meoconNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Hai đường thẳng song song gặp nhau ở vô cùng, nhưng mà vô cùng ở đâu nhỉ???
  4. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh thích nhỉ! Giá mà có em nào để thương để nhớ, thì trời lạnh lại có cớ để nhắn tin: "Hôm nay trời lạnh em nhớ mặc áo ấm nhé!"
    Chiều hôm qua ối người bị rét vì buổi sáng đi làm cứ nghĩ là cũng chẳng lạnh lắm đâu nên chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi. Thế mà tối về rét ra phết. Trời trở lạnh làm cho 2 khoảng cách đường thẳng song song càng ngày càng ngắn lại, và rồi chúng trùng với nhau.
  5. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Nghe câu này lại nhớ đến một ngày,mà mỗi khi trời trở lạnh lại được một người nhắc nhở mặc áo ấm.
    Tiếng em nói tựa hồ như khúc nhạc
    "Mặc ấm vào anh" ôi da diết làm sao
    Nhớ những ngày mùa đông ấm năm nao
    Ta bên nhau , mặc trời mưa gió rét

  6. hoacucvang2110weredie

    hoacucvang2110weredie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    sao trời cứ tiếp tục lạnh thế nhỉ? mùa hè rồi đấy ông trời ơi! mấy ngày mưa rét như mùa đông ấy!
    có khi từ giờ antilove thui! hic''!
  7. lavangchieuthu

    lavangchieuthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    ặ..trỏằi lỏĂnh thơ lòng ngặỏằi lỏĂi 'c sặỏằYi ỏƠm...
    LỏĂnh mÊi 'i chỏằâ, sao lỏĂi cỏằâ thưch hă vỏằ thỏ..nóng quĂ ko chỏằ
  8. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    hai đường thẳng song song thì có thể đi mãi bên cạnh nhau.
    còn nếu nó cố gắng bẻ để đâm vào nhau thì gặp nhau xong rồi sẽ cách xa nhau mãi mãi. ^^ đừng có mơ là nó gặp nhau ở nơi vô hạn nữa.
    chi bằng cứ làm hai đường thẳng song song đi :D
  9. maryhappy

    maryhappy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    hạ về rồi! vì sao trời trở lạnh hả anh?
    Hihi, em ơi, bởi vì năm nay là năm nhuận, lại có 2 tháng 2 nên mùa đông kèo dài đó em à ? em mà đi hỏi anh ấy là tai sao thì anh í phải bắc thang lên trời mà hỏi ông trời mất..
    hạ rồi vẫn lạnh càng hay chứ sao..... cất hết áo rét rồi mà lại lạnh, ai có ngưòi để sưởi ấm thì càng thích, còn ai đang cô đơn thì ... mau lấy áo rét tỏng tủ ra mà mặc chứ còn kêu rét với ai được nữa
  10. Poison_ivy

    Poison_ivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Hai đường thẳng song song thì chẳng bao giờ có thể cắt nhau cả. Nhưng ít ra 2 đường thẳng ấy luôn luôn nhìn thấy nhau, có thể cùng thuộc 1 mặt phẳng và song hành trong hành trình đến vô cực, nếu lấy 1 điểm bất kỳ từ đường thẳng này thì đều có thể kẻ 1 đường vuông góc với đường kia. Còn 2 đường thẳng chéo nhau thì chẳng bao giờ có thể gặp nhau cả, nó thuộc 2 mặt phẳng khác nhau, hai trái tim chẳng bao giờ có cùng nhịp đập và thuộc những thế giới riêng biệt. Nhưng thật tệ... trong hành trình đến vô cực nó lại chéo nhau... và kẻ được duy nhất 1 đường vuông góc... để rồi trên đoạn đường còn lại... lại khao khát, mong ước có 1 khoảnh khắc gặp lại, và chỉ cần nhìn thấy nhau dù là từ xa.... day dứt và buồn !
    Trong hành trình đi của mình, mỗi đường thẳng chắc sẽ tự tìm những đường thẳng có thể cắt chính mình, một đường thẳng cùng thuộc 1 mặt phẳng và chẳng bao giờ có thể rời xa nó. Những đường thẳng song song và chéo với nó...sẽ lùi vào quá khứ.

Chia sẻ trang này