hạc giấy Em cũng thực sự không biết dc hết đượcý nghĩa của những con hạc giấy.............đôi khi em vẫn khờ khạo tin vào điều ước của 1000 con hạc............và em sẽ gấp hạc cho anh...........những con hạc giấy..............em biết 1 lần hi vọng cúng sẽ có thể là 1 lần thất vọng..............nhưng với em..........có lẽ chỉ cần được nuôi 1 hi vọng có ngày sẽ dc ở bên anh cúng đã là hạnh phúc..........bạn em nói em thật ngốc............nhưng kệ.................em sẽ chờ.................
.............Sau 1 thời gian quá lâu, ta lại gặp lại..............biết bao nhiêu điều đã xảy ra trong cái khoảng thời gian đó............nhưng em cứ ngỡ mới như hôm qua..............Mình đã k liên lạc nữa..............lý do em cũng chả biết, có thể vì chả có, hoặc có thể là nhiều quá...............ah, uh, anh có người yêu rồi, em thì lại quý anh quá...............mà hồi đó anh cũng quý anh, nhưng anh yêu chị ý...............hihì.............ko liên lạc nữa cũng tốt...................em cứ tưởng thời gian sẽ làm em quên mọi thứ về anh, nhưng có lẽ hơn 1 năm vẫn chưa đủ..................anh sắp đi du học, với mục đích tốt đẹp là làm thêm giúp đỡ chị...........còn em thì mới biết việc anh sẽ đi................em gọi cho anh................thanh thản............chỉ cần anh được vui vẻ.................em đã luôn cầu mong chị sẽ yêu anh mãi mãi............dành cho anh những điều tuyệt vời nhất.........vì tình yêu của anh............... Em bấm số.........có lẽ khi ốm người ta yếu đuối nhất, và lý trí k thể chiến thắng tình cảm..............mọi thứ trong em đã nguội lạnh....................và em gọi................nghe giọng anh...........lạ lẫm..............em giật mình.............em đã quên mất rồi.... Anh em mình nói chuyện như xưa.........k ngại ngùng, k khoảng cách........cứ như mình vừa đi đâu xa và giờ gặp lại nhau...............những câu nói, tiễng cười.............em gạt phăng mọi thứ đi............em cho phép mình làm theo tình cảm...........trong những ngày cuối này............... Anh và chị chia tay, ah, chị nói chị cần thời gian , có 1 người con trai khác , 1 người náo đó ...............em ngỡ ngàng............em khóc.........nhứng giọt nc mắt cứ lăn dài trên mà theo từng lời anh nói................anh không biết em khóc..............nhưng tim em như bị bóp nghẹn...........cảm xúc ùa về............mọi thứ trong em sống lại................em đau..........cũng như anh!!! Chị cần thời gian...........và em biết anh sẽ quay lại, có thể tình cảm đó của chị chỉ là 1 phút nhất thời............và với tình yêu ..........anh sẽ tha thứ...........em đứng ngoài.......nhìn anh buồn bã..............ko thể thờ ơ!!!!..............mong rằng nếu người con gái đó có quay lại, thi hãy giữ vững 1 tình yêu, đừng làm anh buồn nữa............ Em bây giờ có thể làm gì cho anh............em đã thấy nhẹ nhàng và yên bình, với 1 cuộc sống k có anh, và em đã biết nó sẽ chẳng thể bao giờ có anh..............nhưng vì sao em quyết định sẽ làm hết những gì có thể để anh vui lên, trong thời giân tới................em chấp nhận để mình sẽ tồn thương 1 lần nữa................chấp nhận sẽ lại khóc, sẽ lại buồn, sẽ lại cố quên, chấp nhận tất cả khi anh ra đi...............em sẽ sống hết với tình cảm của mình............em sẽ vì anh.............chỉ cần anh vui lên Em nhìn chỗ hạc lấp lánh gấp cho anh.......những cánh hạc sao trông buồn và cô đơn thế.............nhưng không sao..............sau này khi anh sang bên đó................mỗi ngỳa em sẽ gấp hạc.............em định tăng cho anh 1000 con hạc........nhưng có khi anh sẽ k nhận..........như vậy bọn chúng sẽ buồn lắm............thôi, để sau vậy.............Ngày em gặp lại annh...........em đã nghĩ em sẽ chẳng làm gì cho anh nữa...........nhưng người ta chẳng thể nói trước điều gì................