1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hàfy giù?p tĂ?i với, tự nhiĂ?n tĂ?i thà?nh 1 th?f??ng ?fn c?f́p!!

Chủ đề trong 'Du học' bởi mrrekl, 13/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. antidote

    antidote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Đúng là một mất mười ngờ. Vì thế cũng là bài học cho tất cả các bạn bị mất đồ đạc đừng bao giờ đưa ra kết luận vội vàng.
    Hy vọng câu chuyện của tôi sẽ làm bạn cảm thấy nhẹ nhàng hơn vì việc nghi ngờ này không chỉ xẩy ra với mình bạn. Cách đây khoảng 4, 5 năm gì đó, tôi sống ký túc xá sinh viên. Thông thường flat có khoảng 6 người, mỗi người một phòng và chung bếp, bath and common room. Chúng tôi có chung một cái fridge rất to. Tôi thì thường đi chợ hai tuần một lần nên hôm nào thức ăn cũng đầy trong tủ. Nhìn chung mọi người rất tôn trọng lẫn nhau và không ai đụng đến thức ăn của người khác. Nhưng có một dạo tôi thấy đồ mua về mà tôi chưa kịp dùng cứ bị vơi dần đi. Tôi đâm ra suspisous. Cứ thắc mắc không biết đứa nào trong flat cứ dùng đồ của mình. "Một mất mười ngờ". Cứ doán già đoán non là đứa này đứa kia. Nhưng rồi tôi cũng chẳng thèm chú tâm vào việc xem xem dứa nào trong flat lấy food. Suy cho cùng cũng chỉ là food thôi mà. Nhưng có một đợt chỉ có tôi với một cô bạn người NY ở nhà vào weekend. Tôi vừa mua một cai box apple pie rất to, tống vào freezer hôm trước hôm sau đã không thấy đâu. Lúc đấy thì đúng là mình quá đáng thật. Mình hỏi thẳng cô bạn: "Này có nhìn thấy cái apple pie box của tớ trong tủ lạnh không? Tớ vừa mua về hôm qua mà hôm nay không thấy đâu?" Mình luc đó chỉ nghĩ là hỏi cho bõ tức chứ không nghĩ đến là mình đã hurt feeling của người khác so baddly. Khoảng một tuần sau, tôi defrost cai tủ lạnh, thấy ngay cai box rơi trong góc xa của freezer.
    Oops, đúng là nghi oan cho người ta thì cái tội của mình lớn lắm. Cái chuyện nghi ngờ cho một người nào đó là người ăn cắp khác nào coi họ là người không có nhân phẩm. Đúng là nhân phẩm của người nghi ngờ oan cho người khác còn thấp hơn nhân phẩm của thằng ăn cắp. Tôi tự cảm thấy rất xấu hổ.
    Hy vọng bạn đừng cảm thấy quá nặng nề.
  2. AK47S

    AK47S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Cố lên anh bạn, hãy chọn 1 ngày hợp lý và nói lên sự thật. Phải nói cho mọi người biết kể cả họ có tin hay không. Ít ra nó cũng sẽ giúp anh bạn thoát khỏi cảm giác hiện tại.Tôi đến muộn quá nên không được đọc những gì họ viết về anh bạn.Những cũng chẳng quan trọng, cố gắng nói lên sự thật nhá.

Chia sẻ trang này