1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hai bộ mặt của Ronaldo với Inter

Chủ đề trong 'Inter Milan (AIV)' bởi MNguyen, 14/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MNguyen

    MNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Hai bộ mặt của Ronaldo với Inter

    Thấm thoắt đã hơn một năm kể từ ngày Ronaldo rời bỏ Inter. Trong hơn một năm đó anh đã cảm thấy rất hạnh phúc. Hạnh phúc vì anh cảm thấy dễ chịu, thoải mái ở Madrid. Hạnh phúc vì được sống trong một môi trường say mê và cuồng nhiệt và quan trọng nhất, hạnh phúc vì được chơi thứ bóng đá theo đúng ý thích của mình.

    Trong thời gian đó, anh vẫn không quên Inter. Anh lôi kéo Vieri, phàn nàn về quãng thời gian thất bại của mình ở Inter và gần đây nhất là chỉ trích ông H.Cuper.

    Trong thời gian đó, anh cũng đã kịp quên cảnh tượng huy hoàng và vẻ mặt rạng rỡ khi lần đầu tiên anh đến G.Meazza, nơi anh sống trong vòng tay âu yếm của hàng trăm em nhỏ hâm mộ. Nó mới chỉ cách đây 6 năm thôi mà.

    Trong thời gian đó, anh cũng kịp quên sự đau khổ và ê chề khi anh phải chống nạng, phải sống trong khủng hoảng về cả tinh thần, tình cảm và danh dự. Nó mới diễn ra cách đây có 3 năm thôi mà Ronaldo.

    Tôi đã từng yêu Inter hơn khi anh ra nhập vào đội Nerazzurri.

    Tôi đã từng hâm mộ anh hơn khi anh cùng khóc với những vinh quang và nỗi buồn thua trận của đội Nerazzurri, cùng Nerazzurri đánh bại Juve, Milan tại những trận bóng rực lửa.

    Tôi đã buồn khi anh nằng nặc như một đứa trẻ nhất quyết rời bỏ Inter ra đi. Nhưng cũng như nhiều Interista khác, chúng tôi không trách anh. Chúng tôi hiểu điều đó tốt hơn cho anh và đó cũng là điều chúng ta mong như vậy.

    Dù không nói ra, nhưng tôi vẫn luôn theo dõi những thành công của anh tại Madrid, từng bước đường, mọi lúc, mọi nơi.

    Nhưng trong những lời phát biểu của anh gần đây, thực sự đã thành một sự sụp đổ. Sụp đổ một thần tượng, một thần tượng đã đánh mất bản sắc và cá tính của riêng mình.

    Đối với anh, chỉ có TIỀN là tất cả, mặc dù chẳng bao giờ anh thừa nhận điều đó.


    Vĩnh biệt nhé, Ronaldo.

    Milano Inter per sempre nel mio cuore.
  2. exorcist

    exorcist Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ hồi xưa Anh Ngọc có viết một bài về Inter và Ronaldo, cũng tâm huyết như bài của anh Nguyên, nhưng cuối bài là một câu thế này: "Cút đi, đồ vô ơn!"
    Bây giờ ngẫm lại thấy đúng

    ================================================
    The hills are alive with the sound of music
    With songs they have sung for a thousand years...
  3. H_Mongman

    H_Mongman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Mọi việc đều mang tính thời điểm, có cần thiết phải quá khắt khe với Ro như vậy không; em cũng từng là 1 fan của Ro trước đây, và bây giờ vẫn thế

    Một trà,một rượu,một đàn bà
    Trong ba thứ ấy nó hại ta
    Bỏ được thứ nào hay thứ ấy
    Phải chăng bỏ rượu với bỏ trà
  4. tinhlagiacmo

    tinhlagiacmo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    hé hé, anh giai MNguyen thù dai wá nhớ, thôi tha cho thằng í đi anh. Nói thật là hồi nó phắn sang Marít em cũng vác súng ra bắn chỉ thiên vài phát cho đỡ cay Tí bị police nó ộp dc, .
    Đời em ngẫm lại éo có thằng nào là thần tượng thần tiếc rì cả. Thấy thằng này đá hay thì hò hét vài câu cho xôm chứ kiểu xách cặp đi xin chữ kí chắc em ko làm nổi. Cái em quan tâm bây giờ là lối đá của Inter nhà mình, dạo này oải wá. Nhiều lúc nhìn thằng Juve đá mà thấy thèm .
    Thôi, đang phơ viết thế thôi, viết nữa chắc lung tung beng.



    Đa tình khước tự tổng vô tình
    Duy giác tôn tiền tiếu bất thành
    Lạp chúc hữu tâm hoàn tích biệt
    Thế nhân thuỳ lệ đáo thiên minh.
    tinhlagiacmo
  5. Tu_troc

    Tu_troc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Quả thật từ nhiều năm gần đây cặp tiền đạo hay nhất của Inter chính là Bobo-Ro , mặc dù mới chỉ thi đấu cùng nhau hơn 20 trận nhưng giữa 2 anh có 1 cái gì đó rất ăn ý . Quãng thời gian 2 anh thi đấu với nhau cũng là lúc Inter chơi cống hiến nhất dưới thời Cuper , Ro ra đi , ko thể nói rằng các Interini ko buồn , nhưng chúng ta ko tiếc nuối 1 con người như vậy , Ro đi , ta nhận 35tr$ + sự hiểu biết về 1 con người , quá hời đấy chứ!!!
    Mãi mãi CAHN , mãi mãi CHF
  6. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Hàng trăm triệu của chủ tịch Morrati ra đi mà chưa thấy hiệu quả. Những HLV hàng đầu được đưa về mà nổi bật là Lippi cuối cùng cũng bị sa thải. Nhắc đến Inter mùa này ng ta chỉ biết có Vieri (hay bị chấn thương), Toldo , Zanetti
    Linh hồn của đội bóng là tuyến tiền vệ thì chẳng có 1 khuôn mặt nào ra hồn. Thầy như kiểu Zidane ko ra thầy mà thợ như Makelele cũng chẳng có - Làm sao vô địch được
    Tôi cũng thất vọng vì Ro ra đi nhưng đến bây giờ thì thấy rằng sự ra đi đó là đúng đắn. Ở lại với Inter, khó lòng có Scudeto chứ chưa nói đến cúp C1
  7. MNguyen

    MNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Hê hê anh đâu có thù dai đâu Thắng Có điều sau những lời phát biểu của Ronaldo như vừa qua thì thật là không thể chấp nhận được nữa. Nó tráo trở và áp đặt vô cùng.
    Những người có lòng tự trọng và hiểu biết sẽ không bao giờ làm như vậy. Cái kiểu đổ dầu vào lửa, vuốt đuôi, tát nước theo mưa thế này không xứng đáng là một thần tượng của chúng ta.
    Milano Inter per sempre nel mio cuore.
  8. marketing

    marketing Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Dù sao thì anh ta đã ra đi, không nên nói lại chuyện cũ làm gì. Mọi người đều thấy anh ta chơi thành công trong đội hình mới còn việc phát biểu này nọ thì chỉ là bệnh sao.
    Điều quan tâm ở đây là cách chơi bóng của inter bây giờ, quả tình nếu như cứ choi bóng với cái kiểu này thì inter sẽ bị mất đi những cổ động viên nhiệt thành. Chẳng có người nào có thể ủng hộ cho một kiểu đá bóng tiêu cực.
    Hãy cố lên Cuper, hãy xây dựng một đội hình với phong cách mới để mang về những danh hiệu xứng đáng cho inter.
    Tôi muốn sống và tôi muốn chêt. Sống cho mọi người chết riêng tôi
  9. Rose_Assassin

    Rose_Assassin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Xin đừng chỉ chích Ronaldo nhiều thế, anh là thần tượng của tôi mà.
    "Đối với anh, chỉ có TIỀN là tất cả, mặc dù chẳng bao giờ anh thừa nhận điều đó."
    Tôi nghĩ rằng lý do chính không phải là điều đó mà là những danh hiệu ở cấp CLB. Chúng ta hãy nhìn lại sự nghiệp của Ro, mặc dù anh đã giành được rất nhiều danh hiệu cùng Brazil và cho cá nhân anh nhung ở cấp CLB thì sao. Ngoài chiếc 2 Cup: C2 (cùng Barca) và C3 (cùng Inter) thì chẳng còn lấy một danh hiệu nào nữa, thật là khó có thể chấp nhận đối với cầu thủ từng là cầu thủ xuất sắc nhất Thế giới và Châu Âu. Bây giờ chúng ta chuyển sang một vấn đề khác, tại sao một Inter lừng danh, năm nào cũng có hàng loạt cầu thủ thuộc hạng sao tới mà vẫn không giành nổi một danh hiệu vô địch Serie A (kể từ 1989 đến nay). Năm nào cũng vậy Morrati cũng mua một loạt các cầu thủ về nhưng chưa bao giờ tôi thấy có một nhà đạo diễn sân cỏ thực thụ (như: Zidane, Rui Costa, Aimar, Kaka ...) về với Inter. Trong khi đó hàng tiền đạo của Inter thì luôn được bổ sung mặc dù những tiền đạo có sẵn cũng là những tiền đạo có chất lượng. Suy cho cùng thì đó là do chiến thuật của HLV (đó cũng là một lý do mà Ro ra đi), và tôi nghĩ rằng cứ với lối huấn luyện như hiện tại của Cuper thì Inter của chúng ta khó lòng có chức vô địch Serie A.
    Nhưng còn một điều tôi hoàn toàn tin tưởng là Interini team của chúng ta sẽ vô địch TTVNOL 4
    Assassin
  10. tinhlagiacmo

    tinhlagiacmo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    mừ anh ơi, thằng Rô nó phát bỉu rì vậy anh, sao em ko bít nhờ, hay nó nói gái Marít đẹp hơnn gái Milan, nếu thế tội nó nặng lắm đấy.



    Đa tình khước tự tổng vô tình
    Duy giác tôn tiền tiếu bất thành
    Lạp chúc hữu tâm hoàn tích biệt
    Thế nhân thuỳ lệ đáo thiên minh.
    tinhlagiacmo

Chia sẻ trang này