1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hải Bột và Quái Vật Tí Hon – niềm hy vọng của âm nhạc Việt Nam

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Rock_n_Roll4ever, 04/09/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rock_n_Roll4ever

    Rock_n_Roll4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2014
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết Quái Vật Tí Hon (QVTH) cách đây chưa lâu, khoảng chừng một, hai năm gì đó. Lúc đầu là một người quen yêu Rock giới thiệu với nhận xét về âm nhạc của QVTH là : “Alternative mà giai điệu giàu dân ca VN”.

    Tôi nghĩ rằng có nhiều fan âm nhạc thế giới nghe nhạc cũng như tôi. Tức là nghe Rock Việt cho vui và cũng vì muốn nghe xem tình hình Rock Việt phát triển đến đâu. Việc này không giống như nghe Rock thế giới, vì đã nghe Rock thế giới với tôi là một vấn đề nghiêm túc. Vì phải nói thật là, âm nhạc thế giới với âm nhạc trong nước có một khoảng cách rất lớn về tầm vóc nghệ thuật. nhạc trong nước thì chỉ khi nghe nhạc Trịnh, nhạc Phạm Duy, Văn Cao hay các nhạc sĩ huyền thoại khác như Phạm Đình Chương, Ngô Thụy Miên .v.v. thì tôi mới nghe nghiêm túc.

    Nhưng cho đến bây giờ, Hải Bột và Quái Vật Tí Hon trở thành một ngoại lệ. Tôi đã nghe nghiêm túc album “Đường về” của Hải Bột và Quái Vật Tí Hon từ lúc nào không biết.

    Càng nghe, càng thấy tự hào vì Rock Việt cuối cùng cũng có một tài năng thực sự. Chất nhạc của Hải Bột và Quái Vật Tí Hon cho thấy âm nhạc của họ đang đi đúng hướng về mặt nghệ thuật.

    Đánh giá album này: 7.8 điểm.

    Chất nhạc của Hải Bột và Quái Vật Tí Hon cho thấy đó là Folk Rock, Alternative Rock , Indie Pop. Với lời ca giàu chất triết lý về cuộc sống và những câu chuyện chân thật mà họ kể, thì album “Đường về” xứng đáng là album vượt trội hơn tất cả so với những gì mà Rock Việt đã làm được.

    Tuy có một vài hạt sạn trong album mà tôi vẫn thấy canh cánh trong lòng. Ví dụ như là câu hát “Kẻ thù ta là đời” trong bài “Vợ ơi anh đã sai rồi”. Hẳn trong cuộc sống anh đã gặp chuyện buồn vì người này hay người kia, có thể là sự phản bội, thậm chí là bị “bán đứng”. Và có thể những chuyện như vậy không xảy ra có một lần. Nhưng một người có tấm lòng cao thượng cần phải biết tha thứ và bao dung. Như Jesus từng dạy: “Nếu ai tát anh vào má bên phải thì hãy chìa nốt má bên trái”.

    *****

    Xong đó chưa phải là tất cả những gì tôi muốn bàn. Điều chính yếu là: qua tất cả những gì đã trình bày trong album “Đường về” thì Hải Bột và Quái Vật Tí Hon đã cho thấy họ chứa đựng một tiềm năng rất lớn để có thể đi xa hơn nhiều trên con đường nghệ thuật.

    Trong lịch sử, ban nhạc The Beatles thời kỳ đầu đã sáng tác những ca khúc với lời ca đơn giản như “Love love me do, You know I love you” (hãy yêu anh đi, em biết là anh yêu em). Và nếu chỉ dừng lại ở những ca khúc như vậy thì tứ quái chẳng thể trở thành người khổng lồ tầm cỡ nhất trong lịch sử âm nhạc thế giới thế kỷ 20. Mà về sau họ đã sáng tác những album bất hủ như Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, Revolver, rồi Abbey Road .v.v.

    Chúng ta cũng có thể tin tưởng ở Hải Bột và Quái Vật Tí Hon như vậy. Hy vọng rằng sau album đầu tay này họ có trải nghiệm nhiều hơn trong cuộc sống và nghệ thuật để sáng tác ra những tác phẩm bất hủ cho âm nhạc Việt Nam. Đặc biệt là cần chín chắn và đầy bao dung trong cuộc sống để trở thành người nghệ sĩ đích thực.

    *****

    Trong lịch sử âm nhạc thế giới thế kỷ 20 có một điều dễ nhận ra là sự “độc quyền” của hai nước Mỹ và Anh Quốc trong việc sản sinh ra những tài năng tầm cỡ cho âm nhạc.

    Tuy vật các nước khác trên thế giới cũng đã có những hiện tượng đáng khâm phục.

    Ví dụ như Arcade Fire được coi là đã “đặt Canada lên bản đồ âm nhạc thế giới” với album Funeral. Hay như ban nhạc lừng danh U2 đến từ Ireland, rồi ca sĩ/nhạc sĩ Bjork từ xứ Iceland. Hay gần đây là ban nhạc Post-Rock tên là Sigur Rós cũng đến từ Iceland.

    Do vậy, với niềm tin tưởng và hy vọng lớn, ta cũng đặt vào Hải Bột và Quái Vật Tí Hon và chúc cho hành trình âm nhạc của họ sẽ đạt được những kiệt tác không chỉ của Việt Nam mà còn cả ra thế giới.
  2. Rock_n_Roll4ever

    Rock_n_Roll4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2014
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    có một điều mà tôi muốn nhắn gửi Hải Bột là:

    Chúng ta sinh ra là để chịu đựng đau khổ.

    Như một bài hát của R.E.M. "Everybody Hurts"
  3. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Nhầm rồi
    Chúng ta sinh ra để được sung sướng và chúng ta có quyền được sung sướng, hãy tìm mọi cách để bản thân và những người chúng ta yêu quý được sung sướng
    Nếu chúng ta vì 1 lý do nào đó bị rơi vào hoàn cảnh đau khổ thì hãy làm mọi cách để hoàn cảnh ấy tốt đẹp hơn với tất cả khả năng của bản thân
    :)
  4. Rock_n_Roll4ever

    Rock_n_Roll4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2014
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0

    Tôi rất đồng ý với ý kiến của bạn. Những gì bạn nói cho thấy bạn là người có hiểu biết.

    Nếu ở trên thế gian này ai cũng như bạn thì tuyệt diệu biết mấy!

    Ở đây. Tôi sẽ không giải thích về câu nói của mình. Vì tôi chỉ nhắn riêng cho Hải Bột.

    Nếu bạn và những bạn khác chưa hiểu những gì tôi nói thì tại sao không nghe thử bài "Everybody Hurt" của R.E.M.

    Xem tại sao một thiên tài âm nhạc như họ lại sáng tác ra bài hát như vậy.
  5. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Hải Bột có nhận được tin nhắn của bạn thì chắc cũng sẽ muốn bạn giải thích về câu nói của bạn
    NN đã thay lời Hải Bột comment cho bạn, vậy bạn nói cho NN ít nhiều về bạn đi. NN nghĩ mãi nhưng chưa có 1 điều gì thực sự đúng khi nghĩ về tình hình của bạn
    NN muốn giúp bạn trong khả năng có thể của NN
  6. quebayrc

    quebayrc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    nhóm này mới nỏi mà nhiều người thih thế

Chia sẻ trang này