1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hai câu thôi

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi _Hoa, 29/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Poison_ivy

    Poison_ivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Chiều Hà Nội mát quá, mấy người cứ cười nói ôm ấp nhau, hạnh phúc thật. Mình có 1 mình... thôi !
  2. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Rủ H đi ăn hải sản nhưng nhỏ lại đi với mấy anh bạn nhí nhố bên ấy mất rồi! Hơn hai tháng rồi chẳng đi long rong bên ngoài, tối nay đi ăn một mình vậy...
  3. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Rủ H đi ăn hải sản nhưng nhỏ lại đi với mấy anh bạn nhí nhố bên ấy mất rồi! Hơn hai tháng rồi chẳng đi long rong bên ngoài, tối nay đi ăn một mình vậy...
  4. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay nhỏ bạn alô bảo: "sẽ giới thiệu cho một người". Kéo nhau vào quán cafe, cảm giác không vui cũng chẳng buồn, mơ hồ nhận thấy : "hình như không hợp nhau", cười một mình vì thấy cũng có lúc mình lại vương vào cái trò mai mối này
  5. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay nhỏ bạn alô bảo: "sẽ giới thiệu cho một người". Kéo nhau vào quán cafe, cảm giác không vui cũng chẳng buồn, mơ hồ nhận thấy : "hình như không hợp nhau", cười một mình vì thấy cũng có lúc mình lại vương vào cái trò mai mối này
  6. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng mưa, xuống xe buýt, đang đứng lơ ngơ bên vỉa hè thì cô bé dễ thương gọi "Bạn ơi đi cùng không, Hà có dù nè". Một cô bé sinh viên năm 2 trông hiền hậu và dễ gần, một người bạn tốt thoáng qua, nhưng sẽ nhớ...
  7. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng mưa, xuống xe buýt, đang đứng lơ ngơ bên vỉa hè thì cô bé dễ thương gọi "Bạn ơi đi cùng không, Hà có dù nè". Một cô bé sinh viên năm 2 trông hiền hậu và dễ gần, một người bạn tốt thoáng qua, nhưng sẽ nhớ...
  8. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Tối qua đang ngủ thì trời mưa, thức giấc và bất chợt nhớ đến bài viết của ai đó: "Mưa ru người ta vào giấc ngủ, nhưng mưa cũng đánh thức người ta dậy trong một giấc ngủ say". Ái chà, có lẽ mình đã nghiện Net mất rồi, bắt đầu từ mai phải cố gắng làm việc tốt hơn thôi ! Lại miên man và chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay, mưa vẫn nhỏ giọt đều đều như bản hoà tấu dịu êm . . .
  9. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Tối qua đang ngủ thì trời mưa, thức giấc và bất chợt nhớ đến bài viết của ai đó: "Mưa ru người ta vào giấc ngủ, nhưng mưa cũng đánh thức người ta dậy trong một giấc ngủ say". Ái chà, có lẽ mình đã nghiện Net mất rồi, bắt đầu từ mai phải cố gắng làm việc tốt hơn thôi ! Lại miên man và chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay, mưa vẫn nhỏ giọt đều đều như bản hoà tấu dịu êm . . .
  10. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Ngồi nghe lại "Ru ta ngậm ngùi" và bất chợt sững sờ nhớ một người bạn, thân không phải thân, mà sơ cũng chẳng phải sơ, biết không phải biết, lạ cũng không phải lạ...Sẽ viết lại điều này gửi vào Riêng Chung nhé, bạn ở nơi nào, có cho phép tôi làm điều đó không đây?

Chia sẻ trang này