1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hai câu thôi

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi _Hoa, 29/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    ĐƯỜNG MỘT CHIỀU
    Tặng minhkim
    Con đường phẳng, con đường nghiêng
    Con đường chống chếnh say quên lối về
    Vô tình như cỏ chân đê
    Nắng mưa phơ phất biết gì nhớ nhung...
    Được _Hoa sửa chữa / chuyển vào 13:31 ngày 24/12/2004
  2. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Tặng lại _Hoa
    Chiều nay về xóm nhỏ
    Tìm lại vạt cỏ may
    Chỉ thấy toàn ngói đỏ
    Lòng chợt bâng khuâng hoài . . .
  3. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Tặng lại _Hoa
    Chiều nay về xóm nhỏ
    Tìm lại vạt cỏ may
    Chỉ thấy toàn ngói đỏ
    Lòng chợt bâng khuâng hoài . . .
  4. song_2

    song_2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Nói :"Quên" hay "không quên"."Nhớ "hay "không nhớ."....nói thế để làm gì?.Ai chẳng nói được.
  5. song_2

    song_2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Nói :"Quên" hay "không quên"."Nhớ "hay "không nhớ."....nói thế để làm gì?.Ai chẳng nói được.
  6. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Chợt tỉnh giấc, xung quanh màn đêm tối
    Lệ rơi buồn nơi khoé mắt lưu ly....

  7. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Chợt tỉnh giấc, xung quanh màn đêm tối
    Lệ rơi buồn nơi khoé mắt lưu ly....

  8. onggiadeptrai

    onggiadeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu chỉ là một trạng thái tâm lý của con người trong một thời gian ngắn tựa như thiên đường hay cõi niết bàn mà thôi, chỉ có sự hiểu biết để cảm thông và chia sẽ mới giữ mọi người mãi bên nhau.
  9. onggiadeptrai

    onggiadeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu chỉ là một trạng thái tâm lý của con người trong một thời gian ngắn tựa như thiên đường hay cõi niết bàn mà thôi, chỉ có sự hiểu biết để cảm thông và chia sẽ mới giữ mọi người mãi bên nhau.
  10. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Rồi một ngày con chợt nhận ra
    Đối với con Gia đình là tất cả
    Dù chốn ấy chưa bao giờ yên ả
    Nhưng sao lòng vẫn nhớ mãi khôn nguôi . . .

    Tặng em!
    Được minhkim sửa chữa / chuyển vào 22:34 ngày 27/12/2004

Chia sẻ trang này