1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hai câu thôi

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi _Hoa, 29/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay nhận được 1 cú điện thoại của nhỏ bạn từ Hà nội ngày xưa học cùng lớp ĐH mà cảm động quá chừng.Hình như là 4 năm rồi Thảo nhỉ? giọng vẫn như xưa ,nhớ quá !
    *********
    Tại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều đau khổ và bất hạnhTại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều niềm vui và hạnh phúcĐôi khi ta khóc Đôi khi ta cườiĐó chính là cuộc sống !
     
  2. kawai_pig

    kawai_pig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng chốn ra khỏi công ty một tý, giờ về không thể làm gì được, stress quá đi thôi...
    Ôi trời... Bao giờ hết stress và làm gì để hết stress bây giờ?
    Chán quá...
    Mục tiêu là mọi khoảnh khắc. Hành trình là mục tiêu. Hãy trở thành đám mây trắng - chỉ ở đó, không kháng cự, không đấu tranh, chỉ tận hưởng sự sống, tôn vinh khoảnh khắc này, niềm vui sự sung sướng về nó!
  3. kawai_pig

    kawai_pig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng chốn ra khỏi công ty một tý, giờ về không thể làm gì được, stress quá đi thôi...
    Ôi trời... Bao giờ hết stress và làm gì để hết stress bây giờ?
    Chán quá...
    Mục tiêu là mọi khoảnh khắc. Hành trình là mục tiêu. Hãy trở thành đám mây trắng - chỉ ở đó, không kháng cự, không đấu tranh, chỉ tận hưởng sự sống, tôn vinh khoảnh khắc này, niềm vui sự sung sướng về nó!
  4. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua thu dọn đồ, thấy một lá thư cũ.
    Đọc xong không nén được cảm xúc vội đánh vào máy vi tính và save as... Doc78 >>>>password is...
    t9g68
  5. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua thu dọn đồ, thấy một lá thư cũ.
    Đọc xong không nén được cảm xúc vội đánh vào máy vi tính và save as... Doc78 >>>>password is...
    t9g68
  6. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Ừm, vô vị đến quên mất những điều đáng ra không thể quên được, quả thật không muốn nhấm cái vị "vô vị" ấy chút nào!
    Và hôm nay thì cảm thất ngày hôm ấy...dở hơi làm sao!
  7. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Ừm, vô vị đến quên mất những điều đáng ra không thể quên được, quả thật không muốn nhấm cái vị "vô vị" ấy chút nào!
    Và hôm nay thì cảm thất ngày hôm ấy...dở hơi làm sao!
  8. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Thèm món cua rang me quá! Lâu rồi chưa ăn con cua nào!!!
  9. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Thèm món cua rang me quá! Lâu rồi chưa ăn con cua nào!!!
  10. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi học được về sớm,thấy vui vui lạ.
    Bây giờ vào đây đọc tin của _Hoa,thấy tức tức lạ.
    ===>Thật là chuối chuối lạ......
    Giấc mơ tuyệt vời ......

Chia sẻ trang này