1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hai câu thôi

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi _Hoa, 29/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đang chán, không online thì cũng chẳng biết làm gì, chả nhẽ lại phá phách thứ gì nhỉ....Ta chẳng là ta nữa rồi...
    Dữ dội và dịu êm
    Ồn ào và lặng lẽ
    Sông không hiểu nổi mình
    Sóng tìm ra tận bể
  2. Tony3

    Tony3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm nay là ngày ********
    ngày hôm nay là ngày ********
    2 câu roài
     
    merde la vie, merde l'hôpital
  3. Tony3

    Tony3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm nay là ngày ********
    ngày hôm nay là ngày ********
    2 câu roài
     
    merde la vie, merde l'hôpital
  4. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Hu hu, có một ngày thứ bảy mà tự nhiên bắt người ta đi học. Không thích đi học thứ bảy đâu...
  5. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Hu hu, có một ngày thứ bảy mà tự nhiên bắt người ta đi học. Không thích đi học thứ bảy đâu...
  6. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ quá không biết làm gì nữa. Online vào đây một chút :)
  7. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ quá không biết làm gì nữa. Online vào đây một chút :)
  8. quynho123

    quynho123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Mưa to dã man, nhưng cảm giác thật thoải mái vì đã được bảo vệ kín mít bởi 1 cái áo mưa to không kém.
    Chợt thấy thú vị, khi con người ta đã được trang bị đầy đủ thì còn biết sợ cái gì nữa nhỉ ?
    [bold] Hay tám vạn nghìn tư mặc kệ
    Không quân thần phụ tử đếch ra người. [/bold]
  9. quynho123

    quynho123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Mưa to dã man, nhưng cảm giác thật thoải mái vì đã được bảo vệ kín mít bởi 1 cái áo mưa to không kém.
    Chợt thấy thú vị, khi con người ta đã được trang bị đầy đủ thì còn biết sợ cái gì nữa nhỉ ?
    [bold] Hay tám vạn nghìn tư mặc kệ
    Không quân thần phụ tử đếch ra người. [/bold]
  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Iu đời...Iu người...
    Iu đủ mọi thứ...!!!

    Hãy trao cho nhau,

    muôn ngàn yêu dấu.

    Hãy trao cho nhau,

    hạnh phúc lẫn thương đau...!

Chia sẻ trang này