1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hai chàng liều

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Thieu_iot, 22/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Đại sư ở trên độ cao lý tưởng như thế có mát không?
    P.S Cách gõ telex
    dd =đ
    ee = ê
    aa = â
    aw = ă
    uw = ư
    ow =ơ
    oo = ô
    s = sắc
    x = ngã
    j = nặng
    r = hỏi
    f = huyền
    Muối iốt muôn năm
  2. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Đấy là cô nương dọc khônh rõ ý của tại hạ rồi tại hạ ý nói người mẫu là có đủ các tố chất trừ iot
    Đã nói là tại hạ không dám nhận hai tiếng đại sư mà, mà độ cao thế cũng có lợi nhiều ấy chứ
    Gõ kiểu này mệt quá ....
  3. darknight

    darknight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    nhac em Minh Minh dac muc nhi la chieu vo cua Trieu MInh su dung khi ay goi la : Thie^n dia. do^ng`tho. cua? Ha^n Loi Hanh sang tac ra dinh chet chung voi Duong Tieu do.
    Lau khong vao trong box, thay cac huynh de ty muoi sap thanh lap cau lac bo nguoi mau thieu iot roi chang?
    A butterfly invaded my dream
    I'm admitted the dream of a butterfly
    What's the difference between
    Being awake or asleep?
    The dancing dust in the wind
    Moving through time and space
    Who's right, who's wrong
    Who's to decide ?
  4. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    ái chà, hình như darknight huynh cũng sang việt kiếm chơi thì phải, sao biết níck của tiểu nữ sử dụng bên đó.
    thanks huynh đài vì đã nhắc nhở, hình như lúc trước Kiều bang chủ cũng đã nhắc trong bài viết của bang chủ, nhưng hình như dữ liệu bị mất.
    Trong cái bài bị mất này chính bang chủ đã thừa nhận hành động đưa A Châu đến tụ hiền trang không những liều mà còn ngu nữa. Hì hì hì, hà hà hà, Kiều bang chủ có hối hận khộng dzậy
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Cái đấy là bị ông già chửi đấy chứ! Cơ mà vẫn kô hối hận nếu có lại lần sau. Vì nếu kô đưa nàng tới Tụ Hiền Trang thì còn nói gì đến cuộc sống chăn cừu đuổi thỏ ngoài Nhạn Môn Quan? Chỉ là khi gặp lại A Châu ngoài Nhạn Môn Quan thì sẽ dông tuốt, chẳng thèm quay về Trung Nguyên làm gì.
    P.S: Hiện tại nếu các bằng hữu trả lời dưới dạng trích thì sẽ kô hiện bài viết được trích ra đâu. Đây có thể là lỗi của TTVN version 2. Bởi vậy nếu muốn trích đoạn nào, các bằng hữu nên đánh dấu, dùng lệnh cọp-pi, sau đó rồi chèn lệnh quote cho đoạn cần trích.
    Si l'amour existe encore
  6. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Theo mình người liều nhất là người dám post bài này ! Á..........................á á ! Dzỡn tí mà !
    Người liều nhất là VTB hắn dám tăm cả công chúa Kiến Ninh ngay cả khi đang trên đuờng đưa dâu về Ngô phủ ( tội này được định tội là chu dzi .... ! Chỉ tội cho những ai bị nghi ngờ là phụ thân của tên này ! ) .
    Đồng hội đồng thuyền của VTB còn có tên Châu Bá Thông ( hehehe ...... kết quả đến với hắn cũng có hậu đấy chứ nhưng làm hắn trốn hụt hơi biết bao nhiêu năm trời ! )
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU

    Trăm năm cô đơn
  7. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    He he bác Tran_nam_co_don cũng sang đây buôn à,khi nào kRew tôi vào miền Nam sẽ liên hệ với bác để bác trả ơn tui nhắc hôm trước ok
    Còn liều ư,khối người,trong truyện cũng có ngoìa đời cũng có nhưng tui nghĩ liều nhất có lẽ là Doãn Chí Bình hắn dám......Long cô nương của tui,tiếc rằng tui không cho hắn được vài kiếm cho hả giận
    NGƯỜI LUÔN MANG TRONG LÒNG HÌNH BÓNG DƯƠNG QUA VÀ TIỂU LONG NỮ
  8. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí Doãn Chí Bình không gọi là liều, mà gọi là biết chớp thời cơ! Mà dù sao thì hắn đáng thương hơn đáng giận. Hành động trung nghĩa không đầu hàng Mông Cổ rồi lại còn hứng kiếm cho TLN cũng đủ để TIO không ghét hắn!
    Muối iốt đâu rồi????
  9. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hề...hề..., Doãn Chí Bình đúng là đâu có liều. Gặp hoàn cảnh đó thì đến thánh nhân cũng khó giữ mình, huống chi họ Doãn kô phải là Vương chân nhân hay Toàn Chân thất tử. Doãn Chí Bình chỉ ngu là đã đem chuyện đó kể cho Triệu Chí Kính, nếu kô thì Dương Qua cũng chưa đến nỗi mất 1 cánh tay, Tiểu Long Nữ cũng chẳng đùng đùng chạy lên Trùng Dương cung để lãnh đạn, và Thần Điêu hiệp lữ cũng chẳng còn gì để nói.
    Si l'amour existe encore
  10. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
    Đời mất vui khi đã vẹn câu thề
    Có thấy là sau khi gặp lai TLN thì TDHL cũng bế mạc luôn không.... ước gì hai người đó mãi mãi không gặp nhau thế là câu chiện dược tiếp tục mãi. Sau TLn khogn ở dưới côc thêm 30 hay 40 năm nhi ???

Chia sẻ trang này